1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình Ly và Nước​
    Ly nói: ?oTôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!? Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
    Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
    Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
    Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
    Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ?~an bài?T của duyên phận. Ly kêu lên: ?oChủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!? Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
    Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
    Ly vỡ tan
    Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.
    Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
    Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
    Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân quý?
    Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?

    He hê quá ý nghĩa
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hà hà , vừa trấn lột được 1 đống kẹo socola đồng tiền, giá mà nó là đồng tiền thật thì sướng nhỉ ... Lúi húi giấu ngay vào túi áo, vậy mà còn đút nhầm, rơi liểng xiểng ra nhà ... Bố bảo " tiền rơi nhiều quá " Hà hà Bố mà ko ăn trộm đống kẹo đó của Ngọc cho mình thì còn lâu mình mới giấu được ... Hà hà có 15 cái kẹo đồng tiền, mai đem đến lớp, chia, mỗi đứa 1 cái hà hà Tha hồ mà vui àh, còn độc chiếm được gói bánh chocopie nữa chứ hihi Hà hà Ngọc ko thèm ăn độc chiếm kẹo đồng tiền, nào ngờ bị mình chôm chỉa haha thích thật, ăn trộm được của người khác cảm giác rất ư là thoải mái Hihi nhoàm nhoàm, bánh ngon quá hihi
    Hum nay mình với bố đột kích bắt mèo ... Chả là con mèo ý ...Nó có em bé, nhg chả hiểu sao nó vứt lên tận trên nóc tủ, cứ như là ai thèm bắt cóc mất của nó ý ... Cho cũng chẳng thèm ... Thế là sau 1 thời gian ấp ủ, lũ mèo chắc cũng được tháng roài ... Mình với bố hum nay có ý định bắt mèo xuống để cả nhà cùng chơi và chiêm ngưỡng .... Bố dụ dỗ " hamichuchu đem con xuống đây đi " Roài đứng vẫy vẫy tay rất hoành tráng ...Nó chỉ "meo meo " rồi đứng ở trên cao nhìn, thái độ rất chi là thái độ ... Mình akay chim cú, đứng dậy, thò tay vào cái hộp ...Cao quá , cóc lấy được ...Ta tức, đục cái hộp, thò tay vào bắt mèo ra ...Hà hà chuyền cho bố, bố ôm 1 lúc roài đem nó ra phòng ngoài, với ý định đóng cửa phòng mình lại để mèo nó ko đưa con giấu đi nữa Cuối cùng mải tranh cướp bánh với kẹo, quên đóng cửa phòng ... Nó lại tha lên trên nóc tủ Cóc được chơi mèo ...Mèo hư
    Hum nay bạn ý rủ mình đi chơi chứ ... Lúc trong lớp có 1 cái thư bay xuống " àh, tối đi dạo đi " Hà hà ta đây chẳng có thời gian làm những chuyện vô bổ đó ... ừh, đi về ...Tối bạn ý hỏi sđt mình của Thơ, gọi điện ... Mình thì đi mua len với P,phi lên trường từ chối ...Đúng là nhìn thấy thế hơi áy náy thật ...nhg mà thật sự rằng mình ko thể làm vậy ...Cái thứ nhất là ko có thời gian, cái thứ 2 là ko muốn có thêm quan hệ gì .. Chẳng biết làm sao ...1 số người nhận ra sự thân thiết giữa mình và bạn ý ... nhg từ ngày mai bạn ý cũng sẽ chỉ là bạn T'' như bao người bạn khác ...Ko được đặc cách gọi từ "bạn ý " thân thương nữa ... Vì mình quyết định dứt khoát ko để cái gì đi quá nữa cả Chán bỏ xừ ... Ai cũng như ai hết ...Nhí nhố là sướng roài
    Bận quá, chẳng đi được hội trại ngày mai, chính xác là chẳng muốn đi ý ...Có quá nhiều việc cần làm ...Anh bảo đi đi, yến đi ...Nhg mà mình đành cáo bận ... Có quá nhiều lý do để mà ko đi ý chứ ... 20,21 này hội trại có khi mình cũng chẳng giúp gì được lớp mình ý chứ ...Chúng nó đang chuẩn bị làm trạiCòn chuẩn bị gian hàng nữa chứ ...mình thì ước gì mấy ngày đó được ở nhà hoàn thành mấy cái khăn là được ...Mọi người giục ầm ĩ, mệt gần chết ...Chiều nay hì hục đan xong thì còn hì hục giặt cho người ta nữa chứ ...àh, cái con mụ trong nam vẫn chưa gửi tiền, ức chế gần chết, bao công sức, mệt quá, bùn ngủ quá !!!
    Mừh hum nay bùn kười ... Mình đan len, thằng Cương cầm cái túi len của mình đi trước để mình đan, kéo ghế cho mình ngồi ... Hà hà ...Mình hét ầm lên "mày là culi của tao " Buồn kười dã man ... mà thằng này đúng là ác nhân, suốt ngày đánh mình, hum nay bẻ tay mình đau quá ... Thường nó đánh dọa...Nhìn thì rất đau nhg thực ra chỉ xoa xoa đầu ... Hum nay bẻ tay mình 1 phát rõ đau ...Anh Tùng thì lúc nào cũng chực chực đá môngBó tay các bác
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy "alone" lạ ... Bùn thật đấy ... Dù biết mình đã chọn nhg cũng có lúc chạnh lòng ... Mai cũng chẳng được gặp Cũng chẳng bít làm sao hơnĐành vậy
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, hình như gần kiệt sức rồi thì phải ... 2 ngày hum nay, dù có cố chợp mắt thế nào đi chăng nữa thì cũng ko chợp mắt được ... Nằm trằn trọc lăn bên nọ lăn bên kia, chẳng thể nào mà ngủ được ... Mệt quá, hết cả hơi vì mệt rồi !!! Cố gắng nhỏm dậy để xem tiết mấy kiểm tra mình còn đến huhu Qúa mệt, hết sức mệt ... Nản quá cơ Cả người cứ như người đi mượn ... Vậy mà sức đâu đến trường mình vẫn cười đùa ầm ĩ nhỉ??? Cơm thì chẳng ăn , tối nào cũng chỉ ăn có 1 bát cơm mà thức đến tận sáng... Có hum ăn tạm 1 bát bún rồi thì cũng thức đến tận sáng, bó tay với mình .... Mắt mũi thâm quầng ...Mệt quá đi mất, nhg cũng chẳng hiểu làm sao mà mình ko ngủ được ...Hum qua bùng tiết 1, có khi hum nay bùng cả 3 tiết đầu ...Mệt, chẳng biết bài kiểm tra mình có làm được ko?Có học gì đâu cơ chứ ... Tất cả các bài 8.9 của mình thì vừa bị điểm 6 ngày hum qua ... Qua noel nay`,mình phải chấn chỉnh sách vở trước khi tiếp tục đan tiếp mới được
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hix, vừa đi học về ...Hum nay ko đi xe ...Lúc đi Nhóc đèo, lúc về thì Nhóc phải trông cửa hàng ko đi được ...Vậy là thằng Cương đèo mình về Hai đứa vừa đi vừa buôn í éo cả 1 góc đường ... Nó rủ mình mai đi chơi với lớp nó ... Mai nghỉ học còn phải đi làm bài tập, thực ra là đi bảo tàng dân tộc họcVậy là thành đi chơi ... Nó qua đón mình thì đi, có gì đâu mà ko đi được cơ chứ Còn tối mai mình với nó rủ nhau đi chợ đêm nữa chứ Còn ăn kem nữa hà hà kiểu này tự nhiên lại gắn kết nhau, lắm vụ cho thiên hạ nhòm ngó Mặc kệ chứ...Mình đơn giản chỉ là đơn giản mà thôi
    Tối nay thay bằng việc đến công viên nước thì bọn lớp mình tụ tập ...Tối nay rủ nhau đi uống cafe mà ko uống cafe thì ra Mỹ Đình ngồi buôn chuyện cũng được ...Chuyện nhỏ như con thỏ ý mà Còn hơn là mình tốn thời gian đến chỗ công viên nước đó để rồi mà chuốc buồn vòa người ... Bạn T'' bảo với mình " để tớ đi cùng ấy, ấy sẽ ko buồn nữa " Mình chỉ nói " cái gì nó qua thì để nó qua luôn đí , tớ ko đi nữa, ko cần lo cho tớ " Mình vẫn nhớ mình bảo với bạn ý " my love của tớ, dù là cũ nhg vẫn là my love , tớ vẫn chưa quên " Mình khẳng định rõ ràng với bạn ý như vậy ... Và kể với bạn ý cái ngày mà bạn ý thấy mình hầm hầm. phi xe như đua trên đường ngày hum đó, và rồi thì thẫn thờ nhìn hàng cây ngày hum đó ... Bạn ý bảo với mình "cho T'' gặp người đó " Chả hiểu gặp để làm gì nhỉ??? Mình bảo "tớ muốn gặp còn chưa gặp được " Nói chung mình cố tình nói ra chỉ để bạn ý hiểu, mình có 1 người ở trong lòng ... Rất đơn giản và nhẹ nhàng như vậy thôi ... Lúc giờ về nó rủ ... Đi cafe đi ... Mình cứ kệ ...Lúc sau nó rủ ..Mình rủ Thơ, rồi thì mình với nó rủ cả lớp đi, thấy ai rủ đó ..Thà đông vui như vậy còn hơn là chỉ có 2 đứa rồi thì im lặng
    Hum nay thực sự rất muốn lên công viên nước, nhg mà thoai, còn nhiều việc vẫn chưa làm xong, cần phải cố gắng mới được ...Cố đến noel rồi sau đó trau dồi lại bài tập và sách vở, dạo này lơ là quá ...Mình thấy nản cho chính mình quá ...Cố gắng lên nào ... Chiều nay thực sự mệt quá ... Đã thế còn bị chúng nó lừa " lên trường ngay, kiểm tra chính trị " Cái bọn DL chết tiệt, thằng Cương dám gọi lừa mình...Hùng hục phi lên trường hóa ra chúng nó lừa ..Định bỏ kiểm tra thống kê đi về vì mệt nhg mà thôi, cố ở lại ... Bọn nó rủ nhau lên Hàng Mã...Mình cũng thua...ở lại lớp để còn tranh thủ đan vài dòng len ... bây giờ mình tranh thủ từng phút, từng giây và từng chỗ huhu Cố lên nào, sắp có tiền roài
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, hum nay hì hục về Đông Anh .... Sáng ra mấy đứa bên DL rủ mình đi viện bảo tàng dân tộc học với chúng nó ...Chúng nó có bài tập trên lớp bắt buộc phải đi ... Vậy là cũng bon chen, dạo này mình bon chen ghê ghớm, chẳng phải lớp mình vậy mà lúc nào cũng thấy cái mặt mình bên đó Dính đến hết đứa này đến đứa khác Hum nay cái Thanh chỉ vào mặt mình " đồ có mới nới cũ " Chả hiểu nó đùa hay thật ...Chả qua là thời gian vừa rồi Thanh có thằng Tuyến mà, nên làm gì có thời gian mà đi với mình cơ chứ ...Chúng nó dùng điện thoại đôi gọi cho nhau ... Mình chẳng bon chen được tí nào cả Nó nói thế mình cũng áy náy ...Dạo này toàn đi với Cương và Kim anh Tối qua cũng chẳng đi với mấy đứa trên lớp, cuối cùng đi với Cương và Kim Anh lớp du lịch ... Mấy đứa rủ nhau lên ăn hoa quả dầm ở Tô Tịch ăn xong thì đi về ... Mình muốn lên đường Tình yêu ... ở đó để nhìn sang công viên nước,anh ở đó ... Tháng rưỡi ko gặp chứ ít ỏi gì ... Nhg mà chẳng nhẽ đến 1 mình Đnàh thôi!!! Qua rủ Vân đi ăn nem chua, trứng cút ... ăn chán chê và lượn đường 12h mới về nhà... Thằng Cương vừa nhắn tin rủ đi chơi tiếp nà hà hà Chết mất, cứ dính vòa với cái thằng này trước sau gì cũng bị bọn du lịch đàm tiếu ... Hum nay chúng nó đã bảo "tự nhiên sao bọn này thân nhau thế" roài ... ôi giời kệ chứ ... Mình chưa ăn cơm , còn tắm nữa ...Có đi cũng phỉa 9h, thôi đành vậy ... Hà hà
    Mà bạn T'' đang định làm cái trò gì thế??? Tối nào cũng rủ mình đi chơi ??? Hum kia rủ, hum qua rủ và cả hum nay cũng rủ ... Nó vừa qua nhà mình .... Rủ mình đi, còn cái kiểu trốn trốn, ngại ngại ... Chả hiểu nó đang làm cái trò gì nữa Ngại vãi ...Mình ứ thích yêu đương cái quái gì cả, thèm đuợc 1 mình, nó cứ nhiệt tình rủ vìa ngày nữa thì thể nào mình cũng chửi chết cha nó chứ chẳng đùa đâu ...Bực mình ... Cái lúc mình cũng hơi để ý vì cái sự quan tâm của nó thì ko nhiệt tình hẳn, cứ cái kiểu chỉ quan tâm thôi mà ko nói gì ... Bây giờ thì muộn rồi ... Tớ chỉ thích sống 1 mình với tất cả những gì tớ đang có ... Và cảm thấy với bạn bè chơi vậy là đủ rồi !!!!
    Hơn 1 tháng giận thằng Duy, từ lúc thôi ko gặp anh nữa thì cũng được vài ngày thì giận thằng Duy, nản dã man nhá ...Đến giờ mới nói chuyện và làm lành với nhau ... Mệt quá ... Mình mệt chẳng muốn làm gì ... Chỉ muốn ngủ và chơi ... Chán mọi thứ ... Hum qua tự nhiên đi trên đường lại nhớ ... Nhớ những lúc người nằm ngủ mình hay hôn nhẹ lên môi ... Chả hiểu soa những nụ hôn nhẹ làm mình thấy vui hơn rất nhiều ... Những lúc anh nắm lấy tay mình và những lúc giận nhau, ngồi xa ... Anh ôm nhẹ lấy eo mình... Hum đó là ngày kỉ niệm, gặp nhau nhg mà mình cách xa ... Anh kéo nhẹ vào ôm ... Một luồng điện chạy giật người mình ... Cứ tưởng như lần đầu tiên được ôm ... Còn anh tưởng mình giật mình vì sợ ... hihi chả nhẽ lại nói " thích bỏ xừ " Chỉ đơn giản mình ứ biết nói những cảm giác của mình ... Thua ... Cái mình ko thích thì anh làm, mình cũng chẳng nói gì , còn cái mà mình thích thì mình chẳng biết nói ra ... Thôi kệ xừ nó ... Nhg mà nhớ dã man ... Nhớ căn nhà đó chỗ nào cũng có bóng dáng của mình, từ cái giường, cái lan can, cái máy tính .... Cái bếp, cái chăn cái gối...Chẳng có cía gì là ko có mình ở đó cả ...âu thì cũng chỉ là kỷ niệm ... Nhớ 1 chút để thấy ấm lòng vậy ... Đêm qua ngủ sớm, 2h lăn ra ngủ để sáng còn dậy đi ... Nói chung vẫn cần cố gắng tiếp vì quá nhiều điều còn đang chờ mình
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tôi ko biết phải làm thế nào cho đúng ??? Có những lúc tôi ko biết quyết định cuộc đời mình đi theo hướng nào??? Tôi chẳng biết nên làm gì lúc này và quyết định gì vào lúc này???Sao ko để tôi yên với những thứ đang làm tôi hạnh phúc .. Sao ko để tôi yên ổn thoải mái Lúc này tôi đang rối trí lắm ... Tôi chẳng biết quyết định thế nào cả ... Cứ để tôi yên đi, được ko?Đừng bắt tôi quyết định ... Tôi cứ mặc kệ tất cả những gì đang xảy ra đó ...Đừng có ai động đến tôi là được Tôi mệt lắm đấy ... Các người để tôi yên nhá ... Tôi yêu cuộc sống bây giờ của tôi ... Vậy thì ai nói gì, ai ý kiến gì tôi mặc kệ ... Ghét tôi??? Yêu tôi?? Quên tôi?? Nhớ tôi??? Quan tâm tôi???Chăm sóc tôi ... Đó là việc của các người ... Tôi ko cần biết , tôi ko cần quan tâm ... mặc kệ tôi nhé ... Sao cũng được ... Miễn cứ để tôi sống yên với chính tôi ...Tôi mặc kệ tất cả đấy .,.. Tôi cứ thờ ơ sống cho chính mình mà thôi!!!
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ thì chẳng còn ai trong cuộc sống của tôi ... Những kẻ ko thể mang lại hạnh phúc cho tôi ... Tôi nhớ để làm gì nhỉ??? kể cả anh ... Tôi sẽ quên anh chứ ko phải vẫn nhớ nhung như bây giờ ...Chẳng qua đơn giản chỉ vì là nó là 9 tháng, có quá nhiều thứ, ko đơn giản để quên nhanh vậy ...Chứ tôi đâu còn buồn, còn nghĩ nhiều nữa đâu ...Mỗi ngày cuộc sống với tôi đều thoải mái cả mà ... Đâu cần thiết phải tự làm khổ mình chứ ... Quên, quên hết ... Nhớ làm gì chật óc tôi !!!
    Còn tôi cũng chẳng muốn ai đến gần tôi để rồi đem cho tôi những nỗi buồn ... Vậy thì để tôi yên, đừng cố gắng tìm cách đến gần tôi nhé .... Để tôi bình yên và cố gắng vì những điều tôi đang cố gắng ... Từ bây giờ tôi sẽ vứt hết đấy ... Có thể lúc này tôi đang ức chế, nên cũng khá là cay cú .... Vì tôi cũng khá giật mình và shock ... Biết tình cảm mọi người dành cho tôi là nhiều... Nhg tôi chỉ muốn được yên ổn sống ... ko cần biết ai dành cho tôi cái gì ... Tôi chỉ cần biết tôi dành cho ai cái gì mà thôi ... Tôi đi ngủ, còn nhiều việc để làm ... Ko nghĩ nữa ...Bỏ qua, bỏ quá !!!
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bùn kười quá ... Ngày hum nay mình đã được biết sự thật " Anh yêu người khác " Còn là cái Diệp, bạn anh Hiếu chứ ... Chả xa lạ gì, cũng bình thường thôi mà Vậy mà Hà sợ mình buồn, suy nghĩ cả đêm xem có nên nói với mình ko chứ lại ... Tưởng cái gì ghê ghớm lắm..Chứ chuyện anh có người khác áh... Chẳng liên can đến mình ... Mà người đó là ai thì càng ko liên quan đến mình Chẳng có gì đáng để bùn cả Vậy mà cũng lo sợ ... Làm mình cứ tưởng có chuyện gì ghê ghớm lắm xảy ra ... Mình bảo với Hà "bình thường thôi mà " Nó lại nói " ấy buồn cứ nói ra đi, đừng cố chịu đựng " Nghe tớ tự nhiên rơi nước mắt chứ,rơi nước mắt mà chả hiểu tại sao??? Nói với Hà " tớ thật sự ko buồn thật, tớ mừng còn ko hết nữa là, nhg chả hiểu sao nước mắt tớ lại rơi " Bó tay ... mình cũng chẳng hiểu mình nữa Nhg mà thật sự là mừng cho anh ... Như thế thì mình sẽ thanh thản hơn nhiều ừh ... Thôi thì cầu mong cho mọi thứ tốt đẹp ... Mình đã dứt khoát từ bỏ ra đi thì chẳng bao giờ quay về ... Mình đã dứt khoát thì sẽ là như vậy ... Chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ quay về để yêu anh cả , chỉ đơn giản là bạn ... Vì mình biết mình sẽ ko tiếp tục yêu được con người đó nữa ... Chỉ đơn giản muốn đứng từ xa nhìn thấy anh, vậy là được ... Đó có phải là yêu hay ko thì mình cũng chẳng bít nữa ??? Chưa bao giờ mình trả lời được câu hỏi "Mình có yêu anh ko?" Và đến cả giờ phút này mình cũng vẫn chưa trả lời được ... Cũng chẳng có gì để buồn ... Mình đặt ra những quyết tâm và biết rằng mình cần phải làm nó ...Chỉ đơn giản là vậy ... Thế nên chuyện anh có người khác với mình, hiện tại bây giờ là ko quan trọng ... Chưa biết đến bao giờ mới quan trọng !!!!
    Anh đừng lo em sẽ bị anh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em ... Vì em bây giờ vững vàng lắm, em sẽ ko vì anh hay vì bất cứ 1 ai khác mà làm đảo lộn cuộc sống của em lên đâu ... Yên tâm nhá ... Cứ yên tâm mà yêu người khác, hạnh phúc bên người khác ... Cứ yên tâm mà sống thanh thản ... Vì em rất thanh thản dù em còn quan tâm anh ... Em chỉ muốn ở đó, nhìn anh... Cho đến khi em hoàn toàn quên anh .... Vậy nên bây giờ chuyện này đến tai em cũng chẳng làm em buồn phiền ... Vì anh vẫn ở trong em...Còn em ở trong anh hay ko điều đó ko còn quan trọng nữa rồi ... Vì em đã đặt cho mình những hướng đi ... Mà hướng đi đó ko hề có anh ... Nhg em cũng mong mình có duyên số, 1 ngày nào đó, người nào đó đến bên em ko phải 1 người nào khác mà là anh ... Có thể bây giờ khi chưa quên anh thì em nghĩ thế ... nhg sau này em sẽ hạnh phúc mà ... Chắc chắn đấy ... Em vẫn cố sống tốt từng ngày ... Vì em đang sống cho em... Anh cũng vậy, phải hạnh phúc nhé !!!! Em vẫn chỉ ở đó, sống vì em... Nên em ko vì anh có người khác mà bắt mình quên anh ... Em chỉ biết em sống thật với hcính mình, và ko bắt ép mình làm điều gì mình ko muốn cả ... Nhg nếu anh đã có người khác thì em sẽ ko làm điều gì hết ... Chỉ đứng yên ở đó ...Ko quan tâm, ko chăm sóc nữa ... Vì nếu em dính vào sẽ lại làm khổ anh ... Biết đâu anh và người đó lại vì em mà cãi nhau ... Thế nên em chỉ đứng ở đây và nhìn anh ... Chỉ vậy thôi ... Em cũng nói với mình rằng " em chưa quên anh " Và em sẽ nhớ đến lúc nào em quên ...Chỉ vậy thôi ... Em ko bùn đâu ... Vui vì anh hạnh phúc !!!
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hì, lật bài ngửa vậy ... Biết anh đọc những dòng này em ko viết nữa đâu ... Chán lắm ... Ko thấy thoải mái gì cả ... Kiếm chỗ khác vậy ... Lười viết giấy quá nhg mà đành viết ra giấy vậy ... Chứ anh đọc hết những thứ này cảm thấy lòng dạ mình, phèo phổi bay tứ tung hết cả ... Chẳng cần thiết phải quan tâm em nữa đâu anh àh .. Em sống tốt mà ...Chỉ cần anh vui và sống tốt, em yên lòng rồi mà ... Ko cần quan tâm em đâu ... Thật đấy ... Hãy hết lòng hết dạ với người mới ... Hãy cố gắng sửa những gì còn chưa phải với em...Đối xử thật tốt với người mới ... Hãy cho người ta cảm giác anh yêu người ta ... Hãy giữ người ta thật chặt vào ... Khi anh yêu người ta đừng để người ta rời xa anh vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa ... Đừng biện hộ vì điều nọ điều kia nhé ... Em là 1 sai lầm ... Chỉ vì chưa bao giờ em tin vào tình cảm của anh ... Thế nên mới như bây giờ ...Có hối tiếc cũng đã muộn .... Chỉ mong anh hạnh phúc ... Đừng quan tâm đến em nữa nhé!!! Em sẽ hạnh phúc mà ... Thực ra em rất muốn đến gặp anh để nói rằng, ko cần phải lo cho em.... Vì dù thế nào em vẫn đứng vững ,... Em đang học đứng vững trên đôi chân mình dù có việc gì xẩy ra đi chăng nữa ... Anh có nhớ lần chúng ta chia tay 1 tháng em đã nói "em chấp nhận anh có người khác, em vẫn ở bên anh " Vậy thì giờ điều này với em chẳng có gì quan trọng cả ... Cũng chẳng hiểu có phải em yêu anh ko?? nhg tất cả hãy để thời gian trả lời ... Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi ...Anh cứ yên lòng anh nhé...Em chỉ mong vậy ... Đừng bận tâm đến em nữa ...Quên em đi !!! Và phải nhớ rằng " Tương lai anh là điều em quan trọng nhất " Và em rời xa anh chỉ vì muốn anh có 1 tương lai tốt đẹp hơn ... Vậy thì cố gắng mà học, cố gắng mà lo cho tương lai của mình nhé " Em sẽ rất giận và rất buồn khi biết anh mải mê những việc khác mà quên đi việc học của mình ...Em đợi ngày anh ra trường ... Chứ em sẽ ko bao giờ buồn và giận anh vì anh có người khác ... Hạnh phúc nhé !!! Em sẽ dừng những điều này ở đây ... Đừng cố gắng hỏi ai đó về em ... Nhg chắc chắn 1 điều, em sẽ sống tốt ...Em đã hứa với anh mà !!!

Chia sẻ trang này