1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói chung với mọi người thì ít suy nghĩ lắm ... Thiệt thì thôi chứ ... Trời công bằng lắm cơ ...Nếu ấy mà đối xử ko tốt với tớ ý ...Tớ chắc chắn rằng ấy sẽ bị trời phạt hihi Còn tớ tin ấy tớ ko có tội ...Tớ quý ấy tớ cũng ko có tội ... Nói chung buổi đêm tớ thức thế này có người nói chuyện thì vui lắm rồi ...Nhất là với 1 người đáng yêu như ấy
  2. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    có ai thấy mẹt em đang đỏ kô?
    ấy nói đấy nhé,về sau cấm có ân hận đóa
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Này này, đi ngủ lúc nào đó hử?? 5h sáng đi tập thể dục rồi về đi học, 1h đã thấy lò dò trên mạng ... ấy sống bằng "niềm tin" thật hả Bình thường ko cần ăn uống ngủ nghỉ gì sao? Bái phục ... Mình phải bắt chước , có khi lại gầy đi ( được cái rất thích bắt chước) hihi
  4. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    đừng bắt chiếc tớ ,kô tớ lại mắc tội ngộ sát
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật, sống mà có niềm tin thì khác hẳn đấy nhỉ??? Mình bấu víu vào chút niềm tin ít ỏi trong lòng mà sống tốt ...Nụ cười trên môi mình ko phải giả tạo, mà là thật, mà là từ trong đáy lòng mình mà cuời ra đó chứ ... Mình tin ở những điều trước mắt ... Mình tin là mình ko sống ác với ai, mình ăn ở hiền lành ... Trước sau gì cũng sẽ được đền bù xứng đáng ... Mình tin lắm chứ .... Mình đi an ủi người khác , buồn kười nhở??? Mình sống cũng đâu có giỏi lắm đâu...Chỉ giỏi cười, chỉ giỏi nhăn nhở ... Chứ làm được gì nữa đâu ... Mình khuyên người ta như đúng rồi ý ... Vậy ai sẽ khuyên mình nhỉ??? Mỗi lúc mình nghĩ ra cảnh có 1 người ở bên 1 người, họ ở bên nhau suốt ngày thì mình lại nhói lòng ... Cóc phải thiên thần mà bao dung đến vậy ... Nhg mà lòng tự dặn lòng " đây là cơ hội để trải nghiệm lại bản thân mình, nếu thực sự có duyên thì trước sau gì cũng ở bên nhau, còn vô duyên thì có ở bên nhau mọi thứ cũng đến thế" Và nghĩ rằng "coi như mình tự cho mình 1 cơ hội tìm 1 người tốt hơn và biết đâu anh cũng tìm được 1 người tốt hơn " Thế là mỉm cười, chẳng tức giận ... Có lẽ cái suy nghĩ " cái gì là của mình trước sau gì cũng quay trở về bên mình " đã ăn sâu vào mình nên mình chẳng còn biết buồn !!!
    Sáng ra lại cảm thấy bực mình ... Mình sợ cảm giác chĩa mũi dùi vào mình ... Vậy là mình lại to tiếng ... Tại sao mình chẳng thể thử yên lặng lại 1 chút mà ngẫm nghĩ nhở ... Hum qua làm bố cáu chỉ vì cái tội hay cãi của mình ... Cứ động đến mình cái là mình nói, chả cần biết đúng sai ... Có lẽ ám ảnh ngày xưa làm mình sợ người khác động đến mình ... Cái gì cũng nghĩ tiêu cực được ... Nhg mà ko sao ...Mình sẽ nghĩ thông mà ...Hum nay nói được 3 câu chỉ bảo "bố đừng nói nữa " rồi sau đó im lặng, cuộn mình vòa trong chăn ...Bình thường thì mình cãi bằng được, dù có thể cãi xong thì loạn nhà ... Mình vẫn là đứa bướng như vậy ... Nhg mà ko sao ... Mình sẽ sửa đổi mà ...Cố lên !!! "Chết vì cái mồm " hè hè
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ ngay đi, sợ quá đó ... Thức gì mà thức dã man vậy ...Chả bù cho tớ ... Ngủ 1 giấc 4 tiếng lúc tối, ngủ thêm từ 6h sáng cho đến 2h chiều
  7. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    xấu hổ quá, báo cáo là đã ngủ rồi!
    sáng nay đến lớp học triết ...chán quá..nên được mấy chị em phụ nữ.. thương mà che chắn cho ngủ rồi!
    cám ơn ấy vì đã quan tâm đến tớ
    tớ cảm thấy vui ,
  8. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    cái mạng điên
    Được danevn sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 30/12/2006
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ tập 2 đi, ai đời lại núp sau lưng chị em phụ nữ thế bao giờ ... Xấu hổ quá, tớ đây còn xấu hổ thay ấy này, Kiếm cái gì mà che đi nhớ Chứ thế này thì chui xuống đất mất thôi Ngủ gì mà vẫn cạch cạch gõ, ngủ gì mà nick vẫn online như thường .... Ngủ ở trong tâm àh??? học được chiêu này cũng giỏi ghớm há Ngủ ngon
  10. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ấy quên là ấy có 1 ngưòi bạn sống = niềm tin à..1 kẻ như vậy đâu cần ngủ và nghỉ
    chúc ấy buổi tối tốt lành

Chia sẻ trang này