1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ xuống ngoại, Ngọc ngủ, chẳng ai nấu gì, mình thì mệt, chẳng muốn đi ... Chẳng có cơm...Nằm chết đói ở đây mất ...Biết thế nhận lời đi chơi với anh Tùng để anh ý dẫn đi ăn huhu Nhg mà cũng chẳng thấy đói lắm ... Nhg mà ăn để còn ngủ, mệt lắm, đau đầu lắm... Rồi còn dậy học nữa, thứ 4 này kiểm tra ...Mình ko muốn chết nếu cứ lười học thế này ... Từ mai được nghỉ ôn thi ở nhà, những chuỗi ngày ở nhà bét nhè, thật là thích thú quá đi thoai ... Còn phải đan 6 cái khăn cho nhóm bạn ở lớp, 3 nam và 3 nữ huhu Đan cái này còn chẳng được xiền nữa chứ ...Vì mình là thành viên mà 6 cái khăn, giết nhau đi luôn chứ sống để mà làm gì nữa nhở
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nằm từ 8h30 tối, đang đọc dở quyển sách thì í ới điện thoại " Alô, đang ở đâu thế? " Em ở nhà " "Đi chơi đi, anh đang ở ngoài đường " " Ko, em chẳng đi đâu, lạnh lắm " " Nhưng mà anh ra ngoài đường rồi " " Thế thì qua nhà em đi, chẳng có ai ở nhà cả " Vậy là chấm dứt kế hoạch ngủ của mình 1 cách ko thương tiếc ...Nhg để trời lạnh mà cứ đi lang thang ở ngoài nghĩ cũng xót ... Sang nhà 5,3 câu chuyện trên trời dưới bể ... mình để anh Tùng ngồi đó, mình chơi game ... Nhà chẳng có ai, mình chỉ sợ bố mẹ về, tiếng nhạc to quá, gọi ko thấy ra lại tưởng làm chuyện gì .... Hơi tí ngong ngóng ra cửa May mà anh vừa về 1 cái thì bố mẹ về , rồi Ngọc về ... Mình lăn ra nằm ngủ mà ho sù sụ, ko thể nào mà ngủ được ...Đã thế cứ vừa lơ mơ lại thấy tin nhắn, nhiều lúc ném xừ điện thoại vào tường roài biến cha nó hết đi ...Nói là nói thế, vẫn trả lời ...Và cuối cùng thì đành bò dậy khỏi giường, ôm lấy cái máy tính ... Được nghỉ học mà ốm thì cũng bằng thừa
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bây giờ ai cũng sợ mình buồn, mình càng cười tợn thì mọi người càng lo ... Mọi người sợ mình ko dám đối diện với sự thật ... ối giời ơi ạh, đối diện đủ lắm rồi, có gì đâu mà phải buồn cơ chứ ... Cứ lo lắng vớ vẩn ...Mình đã bảo là mình ko sao ... Mình cười được là mình ko có vấn đề gì ...Cái chuyện tình cảm bé bằng con kiến, có thì vui, có thì hạnh phúc, ko có nó cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống con người cả ... Đơn giản chỉ cần nghĩ thoáng đi 1 tẹo, thổi cho mình chút niềm tin, đặt cho mình những mục tiêu và ý nghĩa to lớn hơn, thì tình cảm chỉ bằng con kiến ... Vấn đề là mình nghĩ sao và cảm nhận thế nào ấy chứ ...Có những niềm đau và nỗi đau khi bị con người ta nghĩ xấu đi, nghĩ tiêu cực đi thì chẳng có gì mà khổ bằng ... Nhg nhìn niềm đau với 1 con mắt khác, 1 con mắt đơn giản đi, thoáng hơn đi và tích cực hơn đi ,.... Thì niềm đau chẳng là có, có chăng chỉ làm ta thêm mạnh mẽ, thêm chững chạc ...Niềm đau có gì là xấu xa lắm đâu ???
    vậy mừh ai cũng lo cho mình ... Ai cũng chửi mình ngu ... Đợi làm gì thế nọ thế kia ... Đợi hay ko là việc của mình ... Tuy nói là nói đợi vậy thôi ... Chứ mình làm cái gì mình cũng đâu có biết ... Mồm thì xác định đợi vậy thôi ... Chứ mai ra ngoài đường gặp 1 anh chàng nào đó, lúc đó phát hiện ra và cảm giác được rằng anh chàng này mới đúng là 1 nửa của mình ... Lại chả chạy vội ko quay đầu lại chứ nói làm gì ..,.. Việc gì đến nó sẽ đến ... Mọi người cứ cuống cả lên ... Mình thì cứ thản nhiên, bình chân như vại ... Khổ ạh ... Ngưòi trong chả nghĩ gì, người ngoài cứ cuống ... Các bác làm em cũng đến suốt ruột Nhg mà biết mọi người lo cũng sướng Lại có 1 tên ngốc, sáng ra đi làm vậy mà đêm nào cũng ngồi chat với mình đến 2,3 h sáng ... Lúc nào cũng sợ mình buồn, nhắc nhở nọ kia ...Còn mình thì vẫn vừa chat với họ, vừa chơi au, đợi mốc mõm ...Có lúc áy náy quá dừng chơi au 1 vài ván roài thì chơi tiếp Chả ai biết mình vẫn tí tởn như thường ...ối nhg mà vừa phát hiện ra ko tìm thấy sách chính trị, vợ chính trị bị con ôn ranh thơ lấy về mất roài ...làm đề cương thế nào bây giờ huhu Thứ 4 thi, 12 câu, học bằng mắt àh??? Sách của tui đâu roài, đâu roài huhu Còn thống kê chưa học, hihi Nhg mà ko sao, kỳ này vẫn mải chơi chút ko sao, kỳ sau cố gắng bù
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    đừng cười nhìu quá sun yêu.......................Cười nhìu quá hông tốt đâu...............Nàm sao mà cố gắng được như ruby nè.........hihi bi h thấy thoải mái nắm bi h người ta đi qua ruby mờ chỉ là như 1 cơn gió bay qua thui............như vậy mới thực lòng...........đừng nừa dối bản thân nha................0985.96.13.12 núc lào bùn cứ sms cho ruby hihi
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    thanks ruby nhá !!! Nhg Sun ko sao thật mà ...Cười nhiều đâu có nghĩa ko vui, gặp bạn bè gặp mọi người vui nên cười thoai mà .. Còn Sun ko xác định là quên mà ...Cái gì đến sẽ đến ...Sun chỉ làm tư tưởng mình thoải mái thôi và cái gì đến Sun cũng chấp nhận !!!! Ko cái gì đi dễ dàng vậy đâu ruby àh ...Sun để nó đến dễ dàng nhg mà đi thật khó khăn .... Để nếu quên thì quên mãi mãi, ko bao giờ quay về nữa ... Nếu bây giờ Sun bắt mình quên thì có 1 lúc nào tự nhiên kỉ niệm ùa về, bắt Sun phải nhớ, lúc đó còn đau xót hơn ...Thà là bây giờ cứ nhớ, cứ tự nhiên tự tại mà sống, cứ để thời gian làm mờ hết đi ... Mà thời gian làm mờ hết đi thì ko bao giờ có thể quay trở lại được ... Cách quên này là cách quên hay nhất mà Sun có thể nghĩ ra đó
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    The end !!! Locked topic !!!!
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum nay về thăm topic cũ, thấy vẫn chưa bị khóa, lần trước nhờ mod kan khóa nhưng chắc ko khóa, vậy là mình lại tí tởn lôi ra viết tiếp ... Nghĩ cũng thật bùn kười ...Con người ta cứ muốn vứt bỏ 1 cái gì đó để bắt đầu lại từ đầu ...Nhg rõ ràng thừa bít là chẳng thể nào mà vứt bỏ được rồi ...Vậy mà sao còn cố làm những điều ko tưởng nhở ... Cố gắng vứt bỏ quá khứ áh??? Chả được đâu ...Qúa khứ nó ăn vào máu rồi ...Nó làm mình lớn và chững chạc thêm thế này này ... nỗi đau nó cũng có mặt xấu và mặt tốt của nó ... Với vấn đề gì cũng vậy ...Đều có 2 mặt của 1 vấn đề ... Nếu biết nghĩ tích cực thêm 1 tẹo thì chả có gì là ko tốt đẹp hết ..Lúc nào cũng dặn mình sống như vậy ^^ Để đến nỗi chả còn bít bùn là gì nữa ...Bó tay mình
    Dạo này sống thanh thản quá, cứ nhởn nhơ và bơ bơ, chả nghĩ gì nữa cả ...Ai nói gì cũng ậm ừ, chả nói chả rằng, chả ý kiến ... Ai thích tức mình ghét mình cũng được, thích đối xử thế nào cũng ok, chẳng bực mình chuyện gì, chẳng ấm ức chuyện gì, cũng chẳng buồn gì ...Nhg cũng chẳng vui gì ... Mọi thứ cứ bình thường đến đáng sợ ...Nhiều lúc thấy mình trơ trơ ra đến phát sợ đi được ... Lạnh ... Mồm thì cười nhg bên trong rỗng tếch ... Có những lúc đi chơi với 1 số người mới thấy mình sống thoải mái và thanh thản đến lạ lùng .... Nhg mà cứ sống thanh thản mãi thế này thì người khác lại sợ mình ... Vì mình quá bình tĩnh ... Chả giận, chả dỗi,bất cần đến đáng sợ ...Sợ lắm ý ... Mình chẳng sợ điều gì, chẳng sợ mất ai, chả mong chờ điều gì đến ... Chỉ biết sống cốt để làm sao thấy vui vẻ là được ...Chả nghĩ gì cả ^^ Đến bao giờ mình mới có thể được sống điên rồ, yêu thương hết mực, ghét hết mực nhở??? Ngày xưa thì đòi được sống lí trí, đến lúc lí trí quá, cóc thấy tình cảm đâu thì muốn điên rồ tình cảm ...Đúng là con người, ko bít hài lòng với những gì mình có ... Thật là đáng buồn kười thay
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chẳng hiểu mình thật sự bao dung hay mình là con dở hơi nữa ... Gì cũng tha thứ, gì cũng giúp đỡ người khác ... Hum qua V lên mạng, gọi mình ... Bảo rằng 23 này muốn gặp mình ... Chả hiểu sao lại có thể như thế, đọc xong cái blog đó vẫn cứ muốn gặp mình ...Đúng là sức chịu đựng của anh cũng giỏi thật đấy ...Đến thua ..Nói thật thì mình cũng muốn gặp ...mà gặp thì bất chấp mọi thứ có thể xảy ra ...Dù lòng dặn lòng bảo quên, bảo chẳng quan tâm nhg mà nhiều lúc cũng chẳng thoát ra được cái suy nghĩ muốn gần gũi ...Bó chiếu ...
    Nhưng mà 1 mặt nào đó lại ngồi nói chuyện với D, cố gắng chia sẻ với nó, cố gắng giúp nó và anh có thể nói chuyện vui vẻ, có thể hiểu được nhau và có thể yêu nhau ...Ai đời hỏi nó yêu V ko, cũng có, yêu người yêu cũ ko, cũng có, đến thua, chả hiểu các bác có mấy trái tim mà sao yêu được nhiều thế ...V cũng vẫn yêu mình và vẫn yêu D, đúng là những người trái tim bác hồ, tình cảm bao la vật vã ...Chả muốn mất đi cái gì ...toàn người ích kỷ ^^ Mình nói thế có quá đáng ko nhở??? Ngồi khuyên can nó mãi, nói chuyện mãi ...Lúc đó thật sự nếu bảo mình làm 1 điều gì đó trong khả năng của mình, chỉ cần mình làm được mình sẽ ra sức làm, chỉ cần họ có thể tiếp tục vui vẻ và hạnh phúc chắc mình cũng sẽ làm ...Mình chẳng muốn anh bị tổn thương và mất niềm tin vào tình yêu ....

    Nói chuyện khuyên can người ta thì vô tư thế, thoải mái thế ...Thế mà lúc nằm đắp chăn nước mắt lại trào ra ... hì, nghĩ cũng nhiều cái tủi, kỉ niệm tràn về ..Bó chiếu ...nhg mà vào tắm, xả nước ầm ĩ, chả nhớ cái gì nữa ... Giờ lại phởn phơ, tí tởn như thường ...Mình thật siêu phàm ^^
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    mệt quá tui ốm bà ơi huhu
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Bình....thường....thôi....

Chia sẻ trang này