1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tối qua mình mới khóc cái kiểu đó ... Mình sợ ..Lúc đầu ngồi trên giường, về sau thụt xuống ngồi dưới góc giường, thu lu 1 góc ở đất, rồi mò mẫm thế nào chui thẳng ra cửa nhà vệ sinh ngồi ... Lúc đó mình sợ lắm sợ lắm ...Chỉ biết mình muốn thu mình lại, trốn vào 1 góc nào đó thật nhỏ, thật nhỏ ... Chỉ đơn giản thế ... Mình sợ cảm giác đó ... Sợ lắm ý
    Nhg mà chả hiểu sao sau khi đi cùng anh, gặp anh mình lại có thể nhởn nhơ cười đùa ... Đã tổn thương rồi đấy ... Bắt đầu tổn thương rồi đấy ... Bắt đầu thấy sợ rồi đấy ...Bắt đầu ko muốn tiếp tục rồi đấy ... Yêu thương là như thế sao??Nếu là như thế thì có lẽ là ko cần ... Yêu thương là thế nào??? Là cảm thấy ấm áp ... Nhg sao cứ thấy nhạt toẹt thế này ... Đầu óc nghĩ, có khi 1 mình thì tốt hơn ^^ Đến là nản ý ạh
    Có nhiều cái đang nghĩ trong đầu lắm, về cách người ta đối xử với mình nhg mà mình ko muốn nói ra, ko muốn cò kè với người ta ...Mình cứ im lặng, chấp nhận và chịu đựng, cho đến 1 ngày mình cảm thấy ko còn đường để lui nữa ...Đi đến tận cùng sẽ ko hối hận ...Sẽ chẳng có gì để mà hối hận cả Tiêu chí muôn đời ...Tổn thương thì xin tổn thương đến mức ko thể tổn thương thêm được nữa ...Cố lên nào
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao thấy nhẹ lòng lắm ý nhá ...Cực kỳ nhẹ lòng ý ... Vì mình chẳng nghĩ gì nữa cả ... Chẳng cố gắng cái gì nữa hết ... Mình cũng đâu có hiểu mình muốn gì và cần gì ... àh, đúng rùi. mình thích sống thoải mái và thanh thản ...Mình muốn sống có mục đích ... Mình muốn được vui chơi Vậy thì cứ sống như mình muốn đi ,còn đâu mặc xác những cái khác ...Đơn giản là vậy !!!!
    Cuộc sống bây giờ quá bình thường ... Snág dậy sớm thì ở nhà, net, chat chit, đọc vớ đọc vẩn ..Chiều đi học ..Tối ở nhà thì đi chơi với bạn, hoặc anh sang nhà, hoặc là mình ở nhà đọc truyện, xem ti vi ... Hình như mình chợt cảm thấy ...Mình đang thiếu thời gian ... Thiếu thời gian để làm nhiều thứ đơn giản Vậy thì lo nghĩ mừh làm gì chứ nhở????
    Mấy hum trước khóc nhiều quá ...Cơ mà nhận ra mình càng ngày sống càng lí trí...Ngày xưa thì sống quá tình cảm, giờ thì sống quá lí trí, có lẽ thời gian đã biến đổi con người như thế đấy ...Cái tình cảm bên trong mình biến mất đâu oài ... Làm sao để sống tình cảm được nhở ..Nhg rồi 1 lúc nào đó ...Đủ độ chín, mình nghĩ rằng mình sẽ tình cảm được mà thôi ... Mình tin thế
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Bì?nh thươ?ng thĂi
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em lảm nhảm 1 mĂnh nĂ quen oĂi, tự nhiĂn thấy bĂc nĂy vĂo, em thấy hơi hơi lạ ^^
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7 đẹp trời quá, trời trong xanh, gió hiu hiu thổi ...Thời tiết đẹp, mát mẻ thật đấy ... Mình thì ở đây, ru rú và cắm đầu vào cái máy tính Nản quá đi mất ...Nhg cũng chẳng thích ra ngoài đường, cũng chẳng muốn rủ ai đi chơi với mình cả ... Có lẽ chỉ thích ngồi nhà thế này ...
    Có lẽ là 1 sự trống vắng , nhưng níu kéo tiếp để làm gì, cố gắng tiếp để làm gì ... Mình cảm thấy rằng chẳng có ý nghĩa gì cả ... Cũng chỉ đến thế ... Cơ bản là ko có niềm tin ... Cơ bản ko cảm thấy an toàn và ấm áp ... Thế thì yêu nhau kiểu gì ??? Cố gắng 1 chút, chấm dứt ... Có lẽ sẽ tốt hơn ... Lần đầu tiên mình "ừh " nhẹ tênh với câu chia tay của anh ... Thản nhiên nhắm mắt vào ngủ ... Mình đã làm hết tất cả mình có thể làm ... Ko thể như thế này mãi được !!!!
    Ngồi nhà thấy bùn bùn, cơ mà chẳng muốn đi, dành sức để tối đi chơi 1 thể ... Tối đi chơi về mệt, sẽ lăn ra ngủ, hoặc ko thì mình sẽ vào mạng ... Mình sẽ chơi game.... làm cái gì đó để mà ko phải nghĩ, ko phải gì hết ... Mình đâu muốn mọi việc thế này ... Mình muốn mọi thứ tốt đẹp ... Nhg mà bước đường cùng rồi!!!! Mọi thứ sẽ chẳng còn là trò đùa... Sẽ chẳng phải nghĩ xem nên làm thế nào ... Tốt nhất là thế !!!
    Tự nhiên thèm nghe " và em đã yêu " tợn .. 1 ngày mát, trong xanh, gió .. Mình toàn thích nghe "và em đã yêu " thôi !!!
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Con người luôn khao khát những thứ mình không có ;))
  7. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Xì trum quá , thế này thì xì trum thật anh wa ơi
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Biết bài đấy nó như thế nào hok mà lại tí tởn thế hử???Đánh cho thì bảo ác !!! Anh wa ơi, em nhớ anh
  9. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hâm em ơi, anh biết mới phát biểu chứ. Anh công nhận bài này em Hà chân dài hát hay, rất có tâm trạng. Hâm mà hát được thế thì anh không vào chọc đâu
    Hâm ơi, mình boom đi em
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hớ, bùn kười thật ... Thấy lòng mình có cái gì đó vui hơn 1 tẹo ...Chỉ 1 tẹo thôi ... Nhg rồi lại bị cái khác đè lại "mình có người yêu rồi" sự thật chẳng thể thya đổi được ... Mình biết mình ko được làm điều gì sai lầm ...Mình ko được là kẻ có lỗi .. mình đã tự hứa rằng ko bao giờ từ bỏ người khác dù người khác có làm mình mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa Dù bây giờ ko hạnh phúc, dù bây giờ ko hạnh phúc thì mình chẳng thể nào từ bỏ ... Mình ko bao giờ cho mình cái quyền đó !!!
    Chả hiểu được nữa ... Có gì đó rất vui .. Mình thích được nhìn thấy ngta ... Tự nhiên cảm thấy nên ít đi với mọi người thôi, ít gần gũi thôi ..Nhg mà cứ gặp thì ko thể nào nghĩ được gì ý ... Lúc đó cứ mặc kệ thôi !!! Dở rồi ...Xin lỗi anh, em xin lỗi anh ... Em biết em chẳng giấu anh 1 cái gì , nhg em biết mình có lỗi ...Anh đừng cãi nhau với em nữa, em sợ càng ngày em càng thờ ơ ,.Em biết em cố tình bỏ cuộc gặp với anh hum nay là sai, em biết cả tuần mình ko gặp nhau..Em biết em mải chơi ... Em xin lỗi !!!

Chia sẻ trang này