1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại vẫn mấy cái chuyện đấy! Không có gì khác à em? Đợi vô vị nhỉ em nhỉ?
  2. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    same me!! nhưng tôi không hối tiếc vì quãng thời gian quen anh,bởi vì tôi đã yêu anh thật lòng!!!
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ối, đã bảo rằng hok phải yêu đương cơ mà, nhg mà đời vô vị thật ..Thấy chả có chút ý chí sinh tồn nào cả!!!
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đi bộ vui mày nhở, măm măm bánh bột lọc cũng ngon nữa mai lại đi với tao típ nhá hehe
    Iu mày nhắm nà
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hờ, chả hiểu sao tự nhiên phởn phởn, lại ngồi viết ba lăng nhăng, vớ vẩn cái nhở
    Mừh đời rất chi là khốn nạn nhớ ...Rõ ràng ngày nào mình cũng đi học muộn thì mấy bà giáo, ông giáo đến rất chi là sớm ...Được ngày mình nhờ vả được người đi học thì ôi trời, trời chẳng chiều lòng người...Bố khỉ, nghỉ tiết 1, mãi 7h30 mới vào học chứ ...Điên cả ngườiBiết thế nấn ná ngủ thêm 45'' nữa có phải là lành lặn ko cơ chứMình có làm gì ác nhân ác đức đâu mà trời phạt thế chứ lạiĐiên thế, lần sau đi học muộn tiếp bây giờ chứ lại
    Mừh số đúng là sướng, hé hé, vào lớp thấy thầy chưa đến,rủ cái Thơ "đi ăn sáng với tao " Nó dám từ chối mình mới láo chứ lại ... Rủ đeck được thì nhìn thấy anh Tùng, chửi nó luôn "biến, dek cần mày đi với tao nữa, hờ hờ có anh Tùng roài " ra bám lấy anh Tùng "đi ăn sáng với em hí hí ... Thế là có ngừoi đi cùng cho đỡ bùn Chưa thấy Thanh với Hiệp đến trường mình gọi điện ...Ôi giời "tít ...tít " cóc có đứa nào nghe máy, bắt đầu đoán "lại đang ngồi ở hàng bún và điện thoại để cốp xe đây mà" Y như rằng, ra đến quán bún, thấy 2 cái mặt mẹt đang ngồi chùi mõm Hờ hờ, lúc đó mình bắt đầu ăn ...Một bát bún ăn mà có 3 người phụ họa ...Làm 1 mạch vài và thì cả bát bún đã nằm yên trong bụng mình roài Bắt đầu lon ton ra tính xiền chứ "cô ơi tính xiền cho cháu " Hihi nhận được câu trả lời " thằng kia nó giả cả 3 bát roài còn gì nữa " Hớ hớ cười phớ lớ, à nhầm quay ra cười duyên với bạn Hiệp thỏ thẻ cảm ơn "hé hé, sướng thế, số mình số tiên, ăn ứ phải giả tiền" Rồi tí tởn phóng thẳng vào lớp ... Thầy chưa vào, hờ hờ, hóa ra thầy cũng đi ăn sáng, thế là phi thẳng ra hàng net, alô xô buôn dưa lê
    Tí tởn vớ được topic "đã từng và luôn dại đột " ở hàng net vừa đọc vừa khúc khích cười và nó làm mình cũng hơi hơi phởn, 1 tí chút nguyên nhân của việc mình đang phởn Cũng tiện thể đá thêm được vài ba ván Au, thì bị chúng nó gọi vào tiết ...Ôi giời ...Bỏ mẹ, vừa ăn sáng xong thì tập thể dục...Mửa mật 1 vòng quanh sân trường Rồi khởi động cũng chạy tại chỗ chứ...Tưởng đứt hơi mà chết rồi chứ lại ... May mà vẫn sống... Hum nay tập nhảy cao ..Há há Mình chỉ cần qua mức 5 điểm là được lắm rồi..Với cái bụng phệ và cái mông to oành thì ôi thôi, 5 điểm là đủ cho tất cả ... Thế mừh nhảy thế nào qua mức 7 điểm roài mới sợ chứ ...Mai tập thêm vài cái, lại 8 điểm với 9 điểm thì chết mẹ Tớ lại giỏi quá ...Hum trước ném bóng rổ đã có 5 quả vào 4 roài, tớ cứ giỏi quá thế này thì biết đâu mà trốn cho đỡ ngượng cơ chứHihi
    Mừh còn được nhận thêm 1 tin rất củ chuối, là được nghỉ 2 tiết cuối,chả biết nên vui hay nên buồnTức thật đấy, được ngày mình đi học tử tế thì cứ nghỉ hết cái này đến cái khác,phí công mình đi học, có lẽ mình nên đi học tử tế cho các bạn ở lớp được nhờ Hix, lò dò gọi thằng Duy đến đón huhu Hum nay hok có xe, nên làm Vip cái cho sướng Về được bạn Duy dẫn đi ăn sữa chua đủ vị nhá, roài còn được đi thuê truyện, về nhà có mẹ chuẩn bị sẵn miến cho, chốc nữa ăn chỉ việc thả vào và bắc ra hihi Thấy cuộc sống sao tươi đẹp thế...yêu đời thế..hihi tự nhiên thấy vui và hp quá
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm hok viết, nổi hứng lại viết vậy
    ơ, cơ mà tự nhiên mắt cứ díp díp vào, bùn ngủ, hixhix thôi thì cố gắng chat chit 1 tí, viết vớ vẩn 1 tí thì đi ngủ vậy

    Đnag ngồi chat chit với Tit, em của H ... Mình cũng chẳng ngờ có ngày 2 chị em đi chơi, tâm sự, kể chuyện trên trời dưới bể với nhau... Mình đang ủng hộ những quyết định điên rồ của nó ... Nhg mình thấy hình ảnh mình trong nó, thôi cứ để nó làm điều nó thích, cứ để nó có niềm tin để cười, để đứng vững ... Mình cũng đã từng phải bám vào niềm tin rằng người ta sẽ là của mình, cuối cùng sẽ ở bên mình ... Phải có suy nghĩ như vậy, mình mới cười và đứng vững ...Có lúc mệt mỏi vì ko ai bên cạnh, nhg nghĩ về ngày mai,lại tiếp tục cố gắng ...Chỉ cầu mong rồi cô bé sẽ hạnh phúc ... Mình thực sự chỉ mong vậy Còn bé mà biết quá nhiều cũng đến khổ

    Sắp đến sn rùi, chẳng mún làm gì, từ năm ngoái mình đã thích sinh nhật đơn giản, vui vẻ nhẹ nhàng với nhau là đủ ...Năm nay cũng định thế ...Chứ như mấy năm trước, đập phá, làm loạn, rùi thì cũng chẳng vui ...Cứ như năm ngoái, 1 mình lại thấy thoải mái
    Thôi, chả viết nữa, lúc nào hứng chị, viết tiếp
  7. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay anh đt cho em. Vẫn giọng nói ấy, vẫn cách nói chuyện ấy, và em, em vẫn cách lo lắng, quan tâm cho sức khỏe và công việc của anh như vậy. Dù em cố tỏ ra cứng rắn trong cách nói chuyện, nhưng em biết mình vẫn còn dành tc cho anh nhiều lắm. Ừ, bình thường thôi mà, phải k anh? Vì em muốn được quan tâm đến anh mà không cần đáp trả. Vì em cứ cố tình lừa dối chính mình qua cách anh nói chuyện với em. Ôi, một đứa tự tin và kiêu hãnh như em lại thật là ngốc nghếch và ủy mị khi đối diện với anh! Em tự cho đó là điều bình thường thôi đối với những ai vướng víu vào chuyện tc nhưng đồng thời cũng hoài nghi về điều bình thường ấy với một đứa như em!?
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm mở mắt dậy Hình như mấy hum nay mình ko còn thói quen ngủ đến trưa trờ trưa trật nữa 2h30 lăn ra ngủ, 8h mở mắt dậy ... Trời nắng thế cơ mà, rúc vào phòng ngủ làm gì cho phí cái thời gian ra cơ chứ nhỉ??? Vậy là dậy phơi quần áo rùi dắt xe đi đánh 1 bát bún ngan ngon lành

    Hình như mình đầy đủ lắm cơ mà, sao vẫn cứ cảm thấy thiếu 1 cái gì đó trong tình cảm của anh ... Nhiều người nói, mình hạnh phúc khi anh yêu mình ... Anh có đầy đủ mọi thứ mà 1 người yêu cần ... ơ, vậy thì sao nhỉ?? Mình vẫn thấy thiếu, vẫn thấy trống vắng, vì điều gì thì mình cũng chẳng bít được nữa Có lẽ là 1 chút lãng mạn trong tình yêu, 1 chút gì đó được công nhận với mọi người ... ơ, vậy là đã đủ chưa nhỉ??/ Hình như là chưa đủ, con người vốn tham lam mà Được cái này ta lại mơ đến những cái xa vời hơn ... Ngày mới yêu thì chỉ nghĩ đơn giản, có 1 người ở bên mình đã đủ ... Yêu thêm 1 chút thì mún mình phải có vị trí thế nào đấy... Rùi thì mình phải là nhất ... Rồi thì mơ ước quá nhiều điều Mình thật tham lam ... Nhg thực sự cảm thấy rất thiếu thốn khi ở bên anh , dù thật lòng thì lại quá đầy đủ
    Dạo này anh hiền, ko quát mình nữa, ko bắt mình làm theo ý anh nữa, luôn luôn lắng nghe mình ... Sáng ra nhắn tin cho mình, hoặc ko thì trưa đến nhắn tin cho mình .. Mình chỉ việc bơ đời và mặc kệ, chắc chắn sẽ thấy anh nhắn tin, đều đặn hàng ngày ... Tin nhắn buôn hàng ngày và thường xuyên, mỗi ngày mấy chục đến trăm tin nhắn ...Dù anh đi chơi với bạn,anh đi làm, anh vẫn cứ nhắn tin với mình ... Làm thế để làm gì nhỉ??? Khi tình cảm ko trọn vẹn nhỉ??? Khi mình vẫn cứ cảm thấy trống, thấy thiếu ... ừh...Mình hạnh phúc ...kiếm đâu ra 1 người yêu thương mình vậy nhỉ?? Nhg thật sự cảm giác ko hề đủ Đúng là bùn cười nhỉ ...Chính xác mình nghĩ mãi chẳng hiểu mình chê trách ở anh điều gì ..Nhg rõ ràng cảm thấy rằng có điều gì đó, 1 khoảng trống rất to !!! Có nhiều lúc ở bên nhau ko biết phải nói gì lun ... Mình mún cả nhóm bạn đi chơi, ko thích lúc nào cũng chỉ lủi thủi có 2 đứa ơ, lại liên thiên rồiKo nói nữa
    Đi dọn nhà thoai...Tối còn hẹn với anh cơ mà , tối nay mình rất thích, rất thích được bùng hẹn, được đi chơi tự do thoải mái
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm mở mắt dậy, từ lúc về nhà, mệt quá, chỉ kịp rửa cái mặt rùi lăn ra ngủ .. ừh, vậy đấy, và vẫn cứ tưởng như mọi ngày có tin nhắn chúc ngủ ngon của anh ... Nhg mà ko có ... Thấy lòng mình thất vọng đi chút ít ... nhg mà chẳng sao ... Vẫn thấy cứ bình thường ... mình đi theo kiểu, có thì vui, chả có cũng chẳng ảnh hưởng ...
    Chuyện hôm qua thì sao nhỉ??? Mình đau là có thật, nước mắt rơi, nấc lên từng tiếng, ngực nhói đau ... Nhg sao mình bướng thế ... Mình nhất quyết ko chịu bỏ cuộc ... Dù anh xua đuổi mình, hất tya mình ra ... Nhg mình bướng ...Vì sao nhỉ?? Vì mình chẳng cho phép ai đối xử với mình như thế cả ...Chỉ đơn giản là ko cho chép ai đối xử như vậy hết ...Ko cho phép ai ngang ngược với mình như thế ... Ko ai được phép bỏ mình như thế dù có chuyện gì xảy ra ... Mình uất ức ... Anh vứt cái mặt chữ M của mình đi ... ừh, mình vẫn yên lặng ở đấy ... Khóc thì đau, khóc vì bị ruồng bỏ ... Nhg mà mình nhất quyết ko chịu thua, nhất quyết phải nhận được lời xin lỗi ... Nhg mình nào có lỗi gì đâu cơ chứ ? Thực sự mình chẳng hề có lỗi gì ... Đứa con gái đó là ai?Như thế nào mà mình nhất quyết ko được động đến Thật sự mình chẳng thể hiểu ... Chẳng thể hiểu được con đấy với anh có cái gì mà khiến mình cứ động đến anh lại thái độ như thế ... Và cứ động đến lại đủ thứ làm mình đau như thế ... Chẳng thể trả lời được ... Đứa con gái đó là em anh .. Mình biết ... Nó chẳng có gì với anh ... Mình biết ... Nhg sao anh lại cứ luôn như thế ... Hay anh cảm thấy vui mỗi khi trêu cho mình ***g lộn lên hay điều đó làm anh thấy vui, điều đó làm anh cảm thấy mình đã yêu anh ... Nhầm rùi ...Đôi khi sự cố chấp tạo nên tình yêu ... Và những điều anh đã làm sẽ dần dần giết đi tình cảm của mình ...

    Nhg con người anh????Đâu là thật???Đâu là giả??? Con người vẫn yêu thương chiều chuộng mình hết mực, và con người hất tung mình khỏi cuộc sống của anh...Đâu là thật ...Đến lúc anh buồn kười vì cái trò ngang bướng của mình quá, ôm mình voà lòng ... Mình gạt đi nhg khóc rõ to, kêu gào rõ to ...Anh luôn mồm "thôi anh xin, đừng khóc nữa mà " Vẫn cứ khóc ko thể nín được " Mồm lẩm nhẩm "Sao anh cứ bắt nạt em thế? Ko có ai bắt nạt nên bắt nạt em àh?" Lúc mua nước mía anh bảo với mình " Em đừng động đến nó nữa được ko?" Mình uất lắm, chả hiểu nó là ai mà mình ko được động đến ... Nhg cũng chỉ là suy nghĩ trẻ con của ...Vấn đề là nó là ai??Điên thật đấy...Con dở đấy...Có ngày mình điên lên, mình chửi nó bỏ mẹ ... Nhg mà anh đã hứa ko gặp nó ...Mình đã ko còn thấy con điên đấy nhắn tin gọi điện cho anh nữa... Anh vẫn cứ luôn dành cho mình tất cả ...Chả hiểu chuyện này thía nào
    Chán chả bùn nhắc đến nữa
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    bực nhở, cứ thấy nhàn nhàn rỗi rỗi, bực bực trong người ...Điên thế chứ lại ...Sao lúc nào mình cũng cứ cảm thấy cô đơn nhỉ ...Có lẽ là nên 1 mình ....

Chia sẻ trang này