1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thẫn thờ, hâm hâm, đi ra đi vòa, nhà chẳng có ai, buồn thối ruột Hnẹ mọi người, chẳng ai đến, thấy chán nản, thấy cô đơn, thấy tủi thân ... Mà hình như mình chẳng có bạn bè gì cả... ơ, từ lúc nào đã thành thế này rùi
    Gọi anh thì anh ko trả lời, nhắn tin cũng ko trả lời, gọi máy bàn thì bố anh bảo , nó đi đâu đấy chứ ... Thực ra mình chỉ nghĩ là anh đang ngủ mà thôi Nhg sao mà mệt mỏi thế này Chán chán, chả biết làm gì bây giờ nữa
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, mình bảo nó sao hum nay hông thấy than thở chi zậy, đang mừng, hóa ra là nó trút hết vô đây, hết nói nổi mày nữa, biến đi chơi mau [trả đũa vụ lúc trưa] hé hé
  3. eyca

    eyca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đến baoh mới nghĩ đến anh, nghĩ đến chuyện của chúng mình mà thấy bình thường thôi nhỉ
    Hqua và hnay thấy mình dặt dẹo quá...Muốn anh ở bên em những lúc thế này...Đã thấy mình cư xử tệ thật trong tgian qua, nhg hình như tất cả muộn rồi, muộn cho anh và cho em...
    Bình thường thôi, ng` ta vẫn thường bỏ qua những cơ hội của mình mà...
    Viết đến 3 entry một ngày trong blog rồi, h thì trút tạm vào đây ko bạn nó đọc đc nó cười mình, anh đọc được cũng cười em í chứ, lại bẩu ng` đâu to béo thế kia mà lại yếu đuối
    Hì...
    Giờ chỉ còn chờ tgian trôi đi nhanh thôi
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở nhà chán chê, bùn ơi là bùn, đến lúc tủi thân quá, gọi máy bàn cho anh xong. tủi thân rơi nước mắt thì anh nhắn tin "anh để máy trên nhà, hok kịp trả lời em, anh xin lỗi "Hix lúc đó nói chuyện máy bàn với anh ...Anh bảo anh sang ... Rồi skid onlien, rồi mẹ dậy, Phượng đến, đỡ thấy tủi thân hơn, thấy bình thường rồi Rồi được koko kéo đi hát bằng được, đến hát vài bài cho đỡ tức rồi thì ra hồ tây cái rùi vòng về nàh ...Chuẩn bị tắm rửa ...Anh qua bây giờ
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đi tắm đê, đi tắm mau
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm, tắm 1 phát, thoải mái thế Mình rất ít khi tắm sáng, vì thức đêm, lười , dậy muộn, nên lúc nào cũng cập rập, cập rập, chẳng bao giờ tắm được trước khi đi đâu cả Hum nay tắm cái cũng thấy thoải mái
    Tối qua đi với anh, vui vẻ, 2 đứa cười nói nói chuyện ... Hai đứa rất vui vẻ, mà sao chẳng bao giờ mình thấy và mình nhận là mình yêu anh nhỉ??? Cảm giác yêu là sao??? Hya là mình quy cho rằng mình yêu người này thì mình sẽ yêu người này ... Mình thờ ơ vô tâm hay thực sự mình chưa yêu??Ko thể trả lời được câu hỏi này ... Chỉ biết giờ ở bên anh vẫn thế, vẫn vui và hạnh phúc ... hum qua mình hỏi anh " Sao mình ở bên nhau ko hạnh phúc " Anh bảo "với em thì chỉ cần bình yên là đủ " Mình bảo "bình yên nhg mà vẫn phải hạnh phúc chứ ?" Anh trả lời " yêu nhau thì bình yên nhg lấy nhau về sẽ hạnh phúc " Mình bảo "yêu vẫn có thể hạnh phúc cơ mà" Nhg anh bảo em tham thế, chỉ chọn được 1 thứ thôi Nhg mà công nhận ở bên anh bình yên ... Bình yên vì mình chẳng phải nghĩ gì cả, cái gì cũng đầy đủ, chỉ cần mình biết thương anh 1 chút, biết nghĩ cho anh 1 chút thì mình thực sự hạnh phúc ...Cơ mà chả hiểu sao chẳng bao giờ tin anh Mình thấy thế
    Hum qua thấy có tin nhắn, còn giấu giấu diếm diếm, mình hok thích cái trò đấy,mình ko thích cái kiểu tỏ ra bí ẩn của anh ... Từ giờ sẽ trị, hok trị được hok yêu nữa
  7. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hi! chào em bình minh hôm nay em dậy sớm thế??? 5h20 đã thấy post bài rồi...
    Chúc em một ngày tốt lành nhé, vui vẻ với tình yêu đi và cũng ko nên đa nghi quá chị đang muốn được "bình yên" như em mà chưa được đây ... hic hic chắc là còn phải phấn đấu nhiều
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum nay là sinh nhật ta, hum nay là ngày của ta ^^
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hơ, trời mưa, hok có việc gì làm lại đem ra viết, lại gõ lạch cạch lạch cạch bên cái máy tính .. ừh, rỗi rãi, chả có việc chó gì để mà làm cảThật là nhàn rỗi quá đi mất
    Mình bây giờ có thiếu cái quái gì đâu mà sao vẫn cứ cảm thấy thiếu thốn đến thế nhỉ?? Gia đình hạnh phúc, bạn bè vui vẻ, người yêu yêu thương chiều chuộng ... ừh, thì là như vậyNhg sao cả một khoảng trống mênh mang thía này nhở Thật là bùn cười ... Cái tin nhắn của anh "em ko hài lòng với những gì mình có sao ?" Thế nào gọi là hài lòng bây giờ nhỉ?? Ko hiểu sao vẫn cứ là trống, vẫn cứ là ko đủ. ko thể nào mà đủ được Chán nhở, trời mưa vào đây viết vớ vẩn ... Hình như bây giờ anh chẳng làm gì sai, cớ sao mình lại kiếm trò vớ vẩn ... Vì những cái được gọi là cảm giác của mình rùi mình quy tội cho người khác sao ??? ừh, thì là như vậy ... Mình lúc nào mà chả sai
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy lòng mình trống trống, chẳng mục tiêu ...Chẳng mục đích ... ừh, anh vẫn bảo "anh ko yêu anh làm thế này để làm gì ?" Nhg thực sự biết làm gì đây ... Tình cảm dành cho anh ko được như trước, thay vào đó là sự bất cần, sự hờ hững và sự cam chịu ... Nó ko còn được như trước ...Nó chẳng còn hi vọng về 1 tương lai tốt đẹp, chẳng nghĩ rằng sẽ ở bên anh đến cuối cuộc đời ... Ngày hum qua mình chốt vào mặt anh 1 câu "em đã tự cho mình ko phải là người yêu anh rùi " ừh, mồm thốt ra 1 câu nhạt toẹt như thế , nhg mà vẫn cười, vẫn vòng tay ôm ngang lưng anh như bình thường ... Anh cựa người như muốn thoát ra ... Mình biết ...Anh cũng khó chịu ...Cơ mà thế thì làm sao?? Mình giấu đi những cảm xúc của mình, để cười nói, để ko làm anh cảm thấy khó chịu, để 2 đứa ko còn cãi nhau ... Nhg bù vào đó, mình lại quá lạnh lùng, ai thích nói gì làm gì cũng được ... Mình chỉ cười ... Ko phải tối qua mình ko cảm thấy chua xót, ko chua xót sao được khi biết rằng anh thực sự ko muốn điều đó ... thật là bùn cười ... Nhg chả hiểu sao mình vẫn cười, cười như thể chả có việc gì cả ... Mọi thứ nhẹ tênh .. ừh, sướng khổ là do mình cơ mà ... Thế nên mình sẽ ko chấp bất cứ việc gì đang diễn ra xung quanh mình, ko đòi hỏi, ko hy vọng thì sẽ ko buồn, ko thất vọng ...Chỉ là cảm giác trống rỗng vây quanh ... Anh rất tốt, anh đã rất tốt ... Nhg mình bây giờ ko thể nào có cảm giác được ...Xin lỗi !!!!

Chia sẻ trang này