1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    uh, rồi mọi thứ sẽ bình thường thôi..........chỉ là chuyện nhỏ.
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ừh, rùi mọi thứ cũng bình thường cơ mà ... Mọi thứ sẽ dần dần nhỏ đi ...Cơ mà phải cần học cái cách biết chịu đựng chờ đợi để 1 ngày nó nhỏ đi
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    62 trang cho 4 năm??? Có phải là nhiuề ko nhỉ??? Nhiều hay ít chẳng ai có thể đo đếm được ... Tình cảm con người cũng vậy ...Là nhiều hay ít ... rất khó để rạch ròi từng thứ ra ... Có rất nhiều thứ trên đời này khó có thể rạch ròi ... Và đó là những chuyện bình thường ...
    Cảm thấy để ý đến 1 người, rồi thích thích người đó, rùi tìm cách đến gần , rùi thương yêu quý mến, rùi cảm thấy muốn sẻ chia, muốn gắn bó, rồi ở bên nhau, rùi cười, rùi khóc... Rùi xa nhau ... Đó âu cũng là những chuyện bình thường nhỉ????
    1 ngày mở mắt ra ... ăn uống ngủ nghỉ, trò chuyện, gặp người này, người nọ, người kia, đi chỗ àny chỗ nọ chỗ kia, mua cái này cái nọ chỗ kia ... Cũng là quá sức bình thường ...
    1 người đi ... 1 người đến ... Cái này đi, cái khác đến ... Thôi thì cũng là lẽ thường tình cuộc sống ...
    .....................
    Những điều bình thường như thế này ...Những điều hết sức bình thường của cuộc sống cứ gắn liền con người với nhau, gắn liền cuộc sống với nhau, mở ra những trang cuộc sống tưởng chừng như vô hạn... Tưởng như cứ việc này nó nối tiếp việc kia, niềm vui, nỗi buồn, sự cảm thông ... Tất cả là 1 quy luật ... Vậy thì cùng viết về những quy luật đó thôi ... Mỗi cung bậc của tình cảm lại là 1 quy luật khác nhau ... Và ta cũng chỉ là 1 vật thể bình thường trong vô vàn những điều bình thường khác
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một đêm vắng Một đêm ta thấy mình trống rỗng ... 1 đêm ngồi chẳng bùn chẳng vui, chẳng suy nghĩ, chả có cái gì trong đầu óc mình cả .. ừh, từ lâu rùi mình sống như vậy ...Sống mà cóc nghĩ được cái gì cho nó ra hồn ...Cóc làm được cái gì cho nó tử tế ...Đời nó thế đấy cơ chứ
    Thèm biết bao nhiêu được như người khác, cơ mà mình biết có bao người khác đứng nhìn mình mà thèm muốn ... Tại sao chính mình ko biết tự hài lòng với những điều mình có nhỉ ..Mờ tại sao cứ mơ mộng những điều viển vông .. Những điều xa vòng tay với nhỉ??? ôi thôi,triết lý hão ...Thôi thì cứ có ăn có mặc có chơi là được ...Đừng nghĩ nữa ... Rồi trống rỗng như này nè
    Đêm nay thèm ngủ sớm Tập mãi mới ngaon ngoãn ngủ sớm được, tự nhiên mấy hôm liền thức liên miên, đêm nào cũng 4,5h sáng mới đi ngủ, ngủ trưa trờ trưa trật mới dậy rùi lại vác xe lao thẳng ra đường, đi thẳng, tít mít và chẳng cần biết đến điều gì nữa ...Có lẽ mẹ giận nên ko muốn nói chuyện ... ừh, chiều lục cục giặt được đống quần áo, rửa mấy cái bát, nấu cơm rùi lại lách tách đi chơi ... Dạo này gặp anh nhiều ... 1 tuần 2 đứa bên nhau cũng phải đến 4,5 buổi Cũng chẳng hiểu nữa, cơ mà cứ tầm đầu tuần thì mình ko thích gặp anh, sau đó thì cứ tí tởn tự nhiên gặp bằng được ýCó lẽ 20 này đi Điện Biên tầm 10 ngày, rùi lại về tí tởn chơi tiếp ý mà Thôi, thì cứ đi cho nó vui cửa vui nhà vậy ... Chứ ở nhà mãi thì cũng đến nản ... Thôi thì sang xem phim với mẹ, mai liên thiên tiếp ... Tự nhiên lại thích lôi ra và viết hí hí
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhân 1 buổi sáng dậy sớm,hứng thú đi chơi, lại lôi lên, lại liên thiên, lại than thở, lại kêu ca, mà chẳng để làm giè Mún kêu ca như xưa cũng chẳng được, cứ thấy mọi thứ nó trống rỗng là làm sao ý nhở???Cần và ko cần, nhiều phạm trù khó đoán quá ... Thôi thì ừh, kệ mợ nó, chả mún quan tâm đến cái gì nữa cả Nhg mà nói mà ko làm được ...Nhục thật
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa khóc, vừa mún viết gì đó, cơ mà mở topic này ra, đến bây giờ thì lại chẳg biết viết gì nữa ... Chẳng có vấn đề gì xảy ra Đầu óc vô cảm rùi
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ quá,mắt díp cả vào rùi Hơ hơ, tự nhiên lại thèm viết, thèm tợn đi được ý chứ Hâm hâm thía đấy, đơ đơ thía đấy, ừh thì mình vẫn bướng và thích làm những thứ vớ vẩn chẳng đâu với đâu mà
    Có lẽ cuộc sống của mình đang đầy đủ và hạnh phúc Thế nên những lúc như vậy thì đầu óc rỗng không, khóc cười vô sờ tư, khóc xong quên lun Lại cười. lắm lúc hâm lắm
    Cái bàn phím anh đưa gõ dở tệ, đánh đau cả tay mà chẳng viết được mấy gì cảLàm mình chán chả bùn viết nữa rùi Đi ngủ phát cho lành mạnhMắt díp cả vào rùi
    G9 !!!!!!!!!!!!!!!!
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Bàn phím không dùng, hay ở nhà còn gì cô đưa anh xài cho !
  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Cái topic này sống dai nhể !!! EM kia chưa lấy chồng cơ àh...ế đấy !!!!!!!!!!!
  10. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    .
    Bạn tớ vẫn vậy à, liệu có nhầm kô nhỉ .

Chia sẻ trang này