1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Thấy pùn ghê.....vì giờ nài mà vẫn hôk ngủ được...
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đi đám ma bố Danh ... Tự nhiên gặp bạn bè, gặp cả cô Thục và cô Thuý ... Rồi thì gặp chúng nó ...Đúng là đám ma thật...Nhưng lâu lắm rùi mình mới gặp bạn bè ...Ngại gặp chúng nó quá ...Giờ gặp thấy thoái mái hơn rất nhiều ... Nhìn ai cũg già dặn hơn ...Lớn cả rùi, mấy năm có gặp đâu, từ lớp 12h đến giờ cũng 4 năm rùi ... Tất cả cũng đã thay đổi ...Thấy có nhiều người yêu nhau từ hồi đó đến giờ ... kể cũng bền lâu thật ...Họ chưa định cưới, cũng chẳng biết bao giờ cưới ... Nghĩ đến chuyện chồng con dần rùi đấy
    Chiều nay nghỉ làm, rảnh rỗi thì chơi bời với anh yêu cái vậy ...Lâu rùi ko được tí tởn và lang thang, eo ơi, thèm lên trên đỉnh tháp quá, cái cột cờ ý hehe tự nhiên thích leo lên đấy quá hehe Tự nhiên thấy tâm hồn mình phơi phới... Thấy thoải mái và nhẹ nhàng ... Thấy đời tươi trẻ ... Hum qua tự nhiên được thưởng thêm gần 600k ... Nghĩ lại cũng sướng ...Làm thêm mà luơng được tận 1tr7 ... Sướng thật chứ ko phải đùa đâu hehe Thích, thấy vui ...Cơ mà đúng là áp lực cũng chẳng ít ...Lắm lúc tưởng như chỉ thêm 1 câu nói nữa mình sẵn sàng vứt tất cả mà ko cần cái gì hết Nhưng thôi, cố gắng lên ... Mọi thứ đều được trả công xứng đáng mà thôi Đời đẹp lạ Tí tởn đón Hà thế nào lại qua chợ, mua được cái áo lne vừa rẻ vừa đẹp ...Mua thêm 1 thứ gì đó vừa ý, cũng thấy vui lắm chứ ... Thế mà cứ ki bo, chắt bóp mãi Đâu phải mình ko mua được giè, mà mua thì tiếc cái công mìnnh làm như điên lên là mới ko mua .. Để ăn tiêu phè phỡn thì cũng vẫn hết ... Đúng là lo bò trắng răng Hê hê hêh Đời vui hơn 1 chút rùi, nấu cơm xong làm 1 giấc mới được, chiều đi chơi hehe
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới giặt đống quần áo xong hơ hơ, thật là điên rồ quá đi mất, đi giặt quần áo bằng tay chứ, chắc đợi ngâm nước xả 1 chút thì mình vứt vào máy giặt cho nó vắt cho nhanh khô vậy ...Bệnh thần kinh là bệnh khó chữa àh nha Mừh làm cái gì thì làm vậy thôi, chẳng thể nào mà quên nổi anh mới đau chứ ...Anh đâu có phải là cái gì ghê ghớm lắm đâu cơ chứ ...Nhg chả sao, rùi thì sẽ ok thôi mà Đời vẫn đẹp ... Mà mình cũng chẳng hiểu của nợ kia làm cái trò gì mà cứ biến mất tăm mất tích tầm 1h30'' or 2 tiếng buổi đêm, rùi sau đó lại xuất hiện, ko hiểu kiểu giè lun ý, lắm lúc bực mình kinh đi được, nhg thôi, kiềm chế, ai cũng có 1 cuộc sống riêng mà, mình phải học cách tôn trọng thời gian riêng tư của người khác, ko phải rằng mình muốn bất cứ thứ gì đều phải được đâu mà
    Biết rằng tính mình điên, biết rằng tính mình dở hơi mà sao khó chữa quá đi mất ...Cứ bảo ừh, cố gắng, cứ bảo ừh thay đổi, rồi thì biết mình đang làm gì đấy chứ, biết mình sai đấy chứ, biết mình dở hơi đấy chứ ...Nhưng chân thì vẫn dậm đều 1,2 ... 1,2 chứ có làm được cái trò trống cống rãnh gì đâu, bực mình chết đi được ý ... Nhưng cũng chẳng biết làm sao, trời sinh tính, bản chất rùi, cũng ko biết làm sao để mà thay đổi được cái bản chất này nữa ... Tối qua xoen xoét nói rằng làm được, rùi nói này nói nọ nói kia ...Đòi hỏi ngta này nọ xong ...Ngày hum nay lại đâu vào đó, điên cái đầu lên được ... Hờ hờ, nhg cố gắng từng chút, từng chút 1 thôi vậy ...Cầu cho mọi thứ được ổn Vậy thì mừng quá đi mất thôi
    Tự nhiên bực thế nhở? mãi chẳng thấy mặt đâu, bực thật đấy, định trêu mình àh, định thử lòng kiên nhẫn của mình àh Điên thật đấy, nhg mà ko sao, nhịn nào, nhịn nào, thử xem nó làm gì được mình nào ...COn người giỏi tha thứ, giỏi chịu đựng như mình cơ mà Nói xong, nhổ toẹt vào cái mặt mình cho nó nhanh ... Bực... Mình chẳng hiểu nó biến đi đâu mất tích 2 tiếng đồng hồ cho việc ăn và tắm Lộn cả tiết lên được ... Nó báo 1 câu nó đi đâu làm gì thì đỡ bực, đằng này đang nhắn tin biến mất tăm mất tích, ức chế chết đi được Lộn cả ruột ...Có ngày mình điên thì mình giết
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình cứ như 1 con ngốc ý, ngốc tỉ độ, chấp cái kẻ ko thèm chấp,nhỏ nhen với cái kẻ ko cần nhỏ nhen, chẳng cần ai nữa, ta sẽ sống vui vẻ, ta mệt mỏi quá rùi, được yêu thương mà ko biết đường đón nhận yêu thương cũng mệt mỏi quá
    Thấy mình được yêu thương,biết rõ là như thế, nhưng vẫn cần những lời lẽ yêu thương, đúng là con gái, biết là đáng tin vậy mà vẫn cứ mún được nghe 1 câu ''tin anh đi " thích được lừa phỉnh như 1 đứa trẻ con, ngốc nghếch thật ... Thấy mình thật ngốc nghếch ... Lúc khóc, lúc cười, chẳng vì điều gì cả ... Chả hiểu mình bị làm sao ...Nhắn tin với anh"em đói quá" rùi anh bảo "thích ăn gì anh mua cho '' ... Vậy là có cái bánh mỳ ...Cầm cái bánh mỳ trong tay mà bùn thỉu bùn thiu, chẳng mún ăn ...Đúng là mình sướng mà ko biết đường sướng ...Nhắn tin cho con bạn thân "H đem bánh mỳ ra chỗ làm cho tao,thế có phải là yêu ko?" ơ kìa, mình thật là ...Sao cứ mãi nghi ngờ vậy nhỉ???Đến bao giờ mới thấy bình yên đây ... Thật kỳ lạ ...Bình yên đi nào
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình nhu nhược, thấy mình trẻ con, thấy mình ko biết đúng sai ... Thấy mình quá dựa dẫm, thấy mình ngốc nghếch, thấy mình chẳng đủ sức lực để mà bước nữa ... Thấy mình dở hơi quá !!!
    Cố lên nào ... mình sẽ làm được thôi mà Nhất quyết là phải làm được, yên nào, bình yên nào
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu đang nghĩ giè nưã hê hê Vẫn hiểu rằng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, cơ mà vẫn thích nghĩ, nghĩ nhièu tự nhiên chẳng làm được cái của nợ gì thì vui Lúc đó tất cả đều vui hêê cái đầu óc mình là cực kỳ củ chuối
    Cứ càng ngày càng chẳng thấy bản thân mình nằm ở chỗ nào, cứ thấy mình chẳng còn là mình nữa, dở hơi thật, cười chẳng ra cười, ko hiẻu c ó thật sự mình cần điều gì đó ko?Hay lại cái máng lợn trở về với cái máng lợn hêê Đời là thế, thôi ai thích lấy cái gì thì lấy, ai thích làm gì thì làm, ta đây chẳng mún quan tâm nữa hê hê đời có mấy đâu mà cứ phải nghĩ ngợi nhể???
    Thôi, đi đọc truyện rùi ngồi nhắn tin với con bạn rùi lăn quay ra mà ngủ cho nó xong chuyện, từ giờ ai thích sao cũng ok hết Nhất quyết dù có thế nào mình cũng im, ko nói câu gièLại luyện lại lv bơ Hê hê dòng đời đúng là chỉ là 1 vòng tròn ha hja mún c ười quá
  7. fatbean1986

    fatbean1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bình thường có nghĩa là không bình thường
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đêm qua sang nhà Thủy ngủ,vậy mà chả hiểu lạ nhà hay giè mà chẳng ngủ được ...Snág được hum đi làm đúng giờ thì đóng cửa, chưa mở , đói meo nhà mèo Chạy đi mua được cái bánh bao, vào đến công ty, mải làm mãi chưa kịp ăn,đói đến chóng cả mặt Nhưng lúc sau được chị Mai đem xuống cho cốc sữa đậu nành ..Hum nay kiểm hàng, mờ cả mắt, chẳng kịp nghỉ tí nào Hơ hơ Trưa chạy về nhà Thủy ăn được 2 bát cơm mà hình như tào tháo đuổi Mà hum wa mình đọc được bộ truyện, thực ra là đọc rùi nhưng mà đọc lại, thấy thú vị thế ... Quên hết, cắm đầu vào quyển truyện, chẳng mún nghĩ đến cái quái gì nữa bây giờ, công việc, ăn chơi, học hành là trên hết
    Tối nay phải đi chơi thôi, bảo nghĩ xem mua quà giè cho anh nhân kỉ niệm 1 năm, vậy mà nghĩ mãi chẳng ra, cũng chẳng biết tặng giè, kệ xừ nó, đi chơi đã
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ chẳng thể quay trở lại được ... Cười đi nào ...Nhạt cũng được ...Cười đi nào ...Chẳng thể giải quyết vấn đề gì ...Cố lên nào ... Đời còn dài mà ...Đâu thể nào mà cứ mãi nhẫn nhịn được ...Dòng đời là vậy ...ừh, mình sai, muôn đời là mình sai ...Và mình biết mình sai ... Có nhiều thứ chẳng thể nào quay về được ...Biết là nó vẫn ở đấy, cớ sao nước mắt lại rơi thế này ... Chẳng thể nào trở về như cũ được nữa ... Niềm tin, kiên nhẫn, chẳng thể nào quay trở về như trước được nữa .... Bảo cười cơ mà ...Nhg mà ko sao đâu ...Rồi mọi thứ sẽ tốt, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa ... Biết rằng ko thể mất mát, biết rằng mình vẫn đang có rất nhiều ... Nhưng đổ vỡ ... Đổ vỡ rùi ... Biết rằng có lành được ko đây?//
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi cũng qua ...

Chia sẻ trang này