1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao vẫn cứ thấy đầu óc mình trống rỗng, dù có cố bao nhiêu cũng đến thế thôi ... Sao chẳng cảm thấy vui vẻ và yêu cái cuộc sống này là sao?Chẳng nhẽ mình ko thể vứt bỏ hết mọi thứ để ròi nhìn mọi thứ thanh thản hơn sao??? Đau thì đau đến tận cùng đi để rồi đứng lên mạnh mẽ hơn ...Cớ sao mọi thứ cứ lưng chừng thế này ... Ko hiểu làm sao nữa ... Hay là chai lì rùi????
    Mấy ngày ở 1 mình, có bình yên hơn ko?Có ko cần đến ai ko?Vẫn vẫn, vẫn cần những lời hỏi han quan tâm ... Nhưng liệu ai hỏi han và ai sẽ quan tâm ??? Cái gì đi rồi cái gì đến?? Hay là cứ buông tay mặc xác cho chuyện gì nó xảy ra đi .. Mình đã sợ lẻ loi từ lúc nào ko biết ... Đã sợ đứg trên đời này 1 mình từ lúc nào ko biết ... Có nhiều người ở bên cạnh lắm cơ mà ... Cớ sao phải lo nghĩ ...Đâu phải nhắn hỏi quan tâm mới là quan tâm !!!
    Thôi, bình yên lại nào ... Tĩnh lại 1 chút, vứt bỏ 1 chút, buông tay 1 chút,dũng cảm 1 chút thôi ... có lẽ sẽ tốt hơn ...
    Mỗi ngày mở mắt tỉnh dậy đều thấy mình dặn mình cố gắng, cố gắng học, cố gắng làm, cố gắng sống, cố gắng mà cười đi, cố gắng mà vui vẻ ... Lâu rùi ko đọc hết được 1 quyển truyện nào ... Lâu rùi ko tĩnh chính bản thân mình lại, gạt bỏ tất cả mọi thứ sang 1 bên ... ơ kìa, bùn cười thật đấy .. Mình đi đâu rùi? Lắm lúc thấy cái kẻ đang tồn tại bên trong con người mình chẳng còn là mình nữa, xa lạ quá ...Cớ sao mình sống vô tâm vô tình đến vậy ... Hay là ta sống thờ ơ tiếp nhé ^^ Ta sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ cái gì tồn tại trên đời này nữa ...Ta sẽ tĩnh lại thôi mà !
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mún nghỉ làm, mún nghỉ học, mún chẳng gặp ai, mún điên rồ qúa, mà làm được cái gì bây giờ??? Sao mà thấy mình dở tệ thế này ... Trời lạnh làm lòng người cũng lạnh hay sao ... Nhìn đống nick Ym, chẳng biết phải nói chuyện với ai, về cái gì??? Nhìn list đt, chẳng biết sẽ gọi cho ai, như thế nào cả bây giờ nữa .... Tệ hại thật đấy Lại đến thời kì khốn khó rùi ...Cố lên, tất cả rùi sẽ ổn thôi mà !!!!
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự đồng cảm cùng bạn.
    Mình không có đủ kiên trì để đọc hết toàn bộ, mình chỉ đọc được trang đầu và 3 trang cuối.
    Dường như mình thấy bản thân mình trong các bài viết của bạn. uh, mình cũng muốn nghĩ "BÌNH THƯƠNG THÔI",
    hic... lạnh quá,
    cố gắng lên bạn ạ, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá ... Thời tiết gì mà cứ lạnh như thế này cơ chứ ... Trời lạnh mà lòng người ấm thì tốt biết bao ... Hehe nhìn chính mình cũng chẳng hiểu là mình đang bùn hay vui nữa ... Mình đang có rất nhiều thứ, cơ bản mình có khả năng để giữ nó và duy trì nó tốt đẹp hay ko thôi ???/
    Ngày hum qua điên rồ nhắn 1 lô 1 lốc tin với anh, ừh, mình vẫn điên rồ như vậy,vẫn cứ thích làm theo những điều mình mún ... ừh ... Dù sao cũng thấy nhẹ lòng hơn, mỉm cười 1 chút, tin vào anh 1 chút ... Rồi lại làm những công việc thường nhật của mình ...
    ở cty bây giờ thấy thoải mái hơn, mặc kệ những lời nói xấu và mặc kệ cả những ánh nhìn ko thiện cảm, mình vẫn cười , vẫn thoải mái, vẫn bơ đi hết và thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn khi đối diện với công việc ...Lắm lúc đã định vứt hết rùi ... Vứt hết rùi bắt đầu lại từ đầu ...Lại tự dặn mình cố gắng rồi thì cũng vượt qua được ...Cuối cùng thì cũng biết rằng mình vẫn đủ sức để cố gắng ... Nhiều lúc mình chẳng nghĩ được mình kiên nhẫn như bây giờ đâu ...
    Từ đầu tuần này nghỉ học, ngày nào mình cũng lưòi, cóc mún chui ra khỏi chăn giữa cái thời tiết lạnh như vầy .... Lại nằm, nhưng thật may mắn là ngày nào cũng được nghỉ học, thầy có khi còn sợ lạnh và lười hơn cả mình ý chứ nhỉ??? Vậy là an toàn ... Có khi mai phải bố trí 1 buổi đi chơi với anh thôi Mai mình làm sáng rùi sau đó mình đi chơi hehhe ta sẽ được đi chơi hahha ta phải đi chơi bù lại thời gian cãi nhau vừa rùi mới được
    Thôi, ta về nhà 1 chút vậy, về gặp mẹ 1 chút vậy, 3,4 hum rùi chưa về nhà....Sang trông nhà hco Thuỷ , mà lạnh quá, về nhà đi làm xa quá, thôi thì cứ té khói ở bên này đã...Sáng mai có khi làm sáng, phải về nhà lấy ít đồ rồi tối nay ở bên này thôi ...Sáng đi làm cơ mà ...Thôi cố lên, còn cố gắng được là đời còn có ý nghĩa ...Yeah .,.. cố lên nào!!!
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ừh, theo thời gian vết thương nào cũng lành thôi, cố gắng lên nhá, kiên nhẫn 1 chút, sẽ tìm được ý nghĩa của cuộc sống thôi mà ...Cảm ơn bạn đã bớt chút thời gian đọc mấy cái này, chỉ đơn giản tớ viết ba liên thiên để xả thôi mà Đọc được 3 trang đầu và 3 trang cuối là tốt rùi , đọc làm gì nhiều cho đau đầu Chúc bạn vui vẻ nhé!!!
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ừh, theo thời gian vết thương nào cũng lành thôi, cố gắng lên nhá, kiên nhẫn 1 chút, sẽ tìm được ý nghĩa của cuộc sống thôi mà ...Cảm ơn bạn đã bớt chút thời gian đọc mấy cái này, chỉ đơn giản tớ viết ba liên thiên để xả thôi mà Đọc được 3 trang đầu và 3 trang cuối là tốt rùi , đọc làm gì nhiều cho đau đầu Chúc bạn vui vẻ nhé!!!
    [/quote]
    càng đọc những bài của bạn, mình càng cảm thấy như là viết về mình vậy, chuyện của bạn có khác với mình một chút, nhưng mà cảm xúc thì cũng vậy, Mình sợ lắm, 4 năm. cái khoảng thời gian quá dài, Mình ko muốn mất nhiều thời gian như vậy
    Đọc bài của bạn, mình thấy mình bình tĩnh hơn, suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo hơn
    Thật sự cảm ơn bạn,
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hì, thì cứ đọc, cứ viết, đôi khi gặp những tâm hồn đồng cảm ... Thấy mình bình tĩnh được 1 chút lúc đó, chưa chắc đã bình tĩnh được về sau đâu đấy...Cố lên nhá ^^
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mệt rùi ...Cái lưng lại đau, chả hiểu gì mà sao lưng cứ đau, chưa già đã đau lưng mất rùi ... Hix, ngoảnh đi ngoảnh lại già thật chứ chả phải đùa ...Chưa có gì thực sự vững chắc trong tay cả ...Lại tiếp tục chặng đường cố gắng ...Hum nay còn bị hỏng xe nữa chứ, xịt lốp ...Nhục cái mặt ...Tìm được bác sửa xe, bị bác ý chửi cho như gì ... khổ còn phải tự nhổ đinh nữa chứ hô hô nhưng mà bác ý già rùi, gần 80 tuổi nên mình cũng chẳng có gì tức bác ý cả, bác ý bảo gì thì làm nấy thôi, bác ý sợ tối, nó tắt đèn đường mà
    Dạo này tâm trạng đỡ hơn rùi, ko thấy buồn phiền nhiều nữa ... Tin anh thì ko hẳn là tin đâu ... Nhưng nhẫn nại 1 chút, kiên nhẫn 1 chút, đợi chờ 1 chút ...và học cách tự lo cho mình 1 chút, ko ai có thể lo cho mình mãi được Có hum định nhắn "đợi em về rùi đi ăn lun thể đi "vì đợi mãi chẳng thấy đâu .. Thì vừa soạn xong tin nhắn thấy í ới gọi mình, may mà chưa gửi ...Mình cố gắng ko gọi mỗi khi phải đợi, cố gắng kêin nhẫn, cố gắng ko quan tâm giờ này đi với ai làm gì, ko nghĩ liên thiên trong đầu rằng có thể lừa dối mình mà đi với con nào nữa ... Tự dặn mình "còn ở bên nhau thì phải tin nhau chứ?" Và thây smình thoải mái làm những việc khác ...Thấy mình vui vẻ hơn Mặc kệ thôi ...Tối nay bảo đi ăn phở, anh bảo ''chưa biết " thế là mình cóc thèm đợi, đi mua 1 gói xôi ăn ...Lúc mua về rùi thì anh đến, nhục cái mặt chưa?dù biết rằng anh nói chưa biết là anh sẽ đến mà vẫn chưa đủ niềm tin với anh ...Cố lên nào ...Học cách xây dựng niềm tin từ từ ... Thôi bùn ngủ rùi, chẳng biết mai có phải đi học ko nữa Đi ngủ nào
    CHúc mọi nguời ngủ ngon
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Này đêm qua ngủ trễ thế, tớ ngủ còn trước cả cậu đó. Tớ cũng đang như cậu đi kiếm lòng tin, vì tớ là kẻ té sông rồi- sợ cành cong lắm. Nhưng hôm trước có ông anh dạy tớ rằng:
    Em hãy tin Chúa Kito trong người đó chứ đừng tin người đó. Vì người đó cũng chỉ là con người và đã là con người thì dễ thay đổi.
    Giờ tớ đang hy vọng vào điều anh ấy đây cậu ạ. Cậu chắc ko có đạo, thôi thì tin người đó qua hình ảnh Phật tồn tại trong người đó cậu à. Ngẫm mãi mới cười được chút đấy cậu.
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hình như thường thì sau 1 đêm ngủ dậy mọi cảm giác cũ mất hết thì phải, thế nên phải dần dần bắt mình nghĩ đến những cảm giác khác vào buổi sáng sớm ... Hum nay tự nhiên thèm có tin nhắn của anh buổi sáng sớm ... Ngày xưa với bây giờ, mọi thứ thay đổi quá rồi ... Chẳng phải tình cảm mất đi đâu, nhg mà có lẽ chẳng còn đối với nhau như trước ...Cái nào tốt hơn???Cái nào xấu hơn???Chẳng phân biệt được ...Thôi, tôi tự hài lòng với thứ mình có vậy !!!
    Hum qua sáng bùng học, chiều đi học, học 4 tiết mà chỉ học có hơn 2 tiết rùi xin về Đúng là mình, cả tuần có 1 buổi học mà cũng xin nghỉ ... Mấy tiết đầu ngồi buôn chuyện với mấy thằng, hài vãi lun, cười bét nhè...Chúng nó bảo "đôi khi mày có lúc dở hơi như thế này '' Tự nhiên thèm được người khác nói dở hơi ... Người khác nói dở hơi có nghĩa là mình đang cười, có nghĩa là mình đang thực sự là mình Dở hơi cũng có cái vui chứ sao ... Mình về chúng nó cứ giữ ...Cơ mà anh Tùng ở trên trường, xin nghỉ lun té đi ăn chè với anh Tùng Sau đó Teo đến, 2 chị em lượn qua Tôn Thất Tùng mua đồ Mình mua được 1 cung aquarius cho anh, tìm mãi mới được đấy Sau đó mua mấy cái nhẫn, đeo thành hàng chéo cho mình ...Tự lấy đó làm niềm vui và sung sướng
    Rùi 2 chị em nảy ra ý định chụp ảnh hàn quốc, té ngay sang bên đặng văn ngữ chụp ảnh ...Có 2 con chụp ảnh rõ ngu ...Nhưng về nhìn mấy tấm ảnh đẹp cũng thấy sướng Dù biết thừa ngoài đời chẳng bao giờ đẹp như trong ảnh ...Mình được cái ăn ảnh, cơ mà vậy cũng sướng chứ lại ko đâu Chụp ảnh xong bò về nhà ...Tối nay có hẹn với anh đi ăn món nướng ... Lúc nào anh cũng muộn giờ ...Lắm lúc ghét kinh đi được ... Đi ăn món nướng cũng ngon lắm ... Nhg mà ko hiểu sao mình cứ thấy tình cảm giữa mình với anh có cái gì đó ...Chả hiểu nữa ... Vui vẫn vui chứ ... Nhg cái gì đó ấm áp ...Sao mình ko thấy nữa nhỉ???Có lẽ 1 năm trước với năm nay khác nhau lắm
    Tối về té he buôn chuyện, cũng vui lắm, Ngọc cứ hít hà người mình mãi vì mùi thịt nướng thơm ... Nói chuyện với anh ...Hỏi rằng "em chỉ cần có 1 tình cảm ấm áp thôi '' ANh bảo "vậy thì phải đi ngủ sớm, ngoan ngoãn " Có thật là ngoan ngoãn thì mọi thứ sẽ tốt hơn ko?Chẳng phải mình ko làm nhg mà sao thấy cứ nhạt nhẽo thế nào ý nhỉ???Thật là tệ quá đi mất ...Có lẽ chỉ là tại cảm giác của mình thôi ... Tuần sau sinh nhật anh rùi ...Vậy mà mãi, nghĩ mãi chẳng tìm ra được món quà nào cả ...Hết tiền rùi ...Cuối tháng mới có lương ...Mà có tiền cũng chẳng biết nghĩ ra cái gì đẹp đẹp, lại có ý nghĩa 1 tí nữa ...Thôi kệ. Mình sang đắp chăn xem phim cho ấm

Chia sẻ trang này