1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đến rùi Cái đầu tiên nhận ra chỉ là nhận ra mình sống hời hợt đi nhiều, ko quan tâm đến người khác nữa, ích kỉ hơn nhiều, hầu như chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi ... Sống ko cảm xúc, cứ trơ trơ ra ... Sống bây giờ cần phải bản lĩnh 1 chút, cần phải biết tự đứng trên đôi chân của mình ... Dựa dẫm lâu quá rùi ... Cần học cách tự đứng thôi
    Năm mới, chẳng quan tâm gì đến năm mới lắm, cũng hí hửng như mọi năm, chẳng mừng rỡ như mọi năm nữa ...Chẳng có cảm xúc gì về những thứ đã đi qua và sắp đến ...Cứ dần dần thấy mình chẳng có 1 cảm xúc gì ... Có lúc nào nhìn lại sợ mình ko còn nổi tí cảm xúc nào nữa ... Thôi thì nhìn lại mình 1 chút đi nháMún viết, mún cảm nhận về cuộc sống, về những thứ bình thường và thường nhật, mún cảm nhận về con người, về những thứ thoáng qua trong mắt mình, mà ko thể có cảm xúc gì, thấy ai cũng như nhau, ko cảm xúc ...Mình càng ngày càng tệ thì phải Cái cảm giác này đôi khi làm mình sợ ... Nhưng chẳng sao...Cố gắng, nuôi dậy cảm xúc của mình từ bây giờ thôi ... Lại viết, lại cố gắng mà viết, đừng lười nữa
    Vứt hết tất cả những gì của năm cũ đi đi, phải sống tốt và sống vui chứ, đời có mấy tí đâu mà sao cứ phải khổ vì những điều chẳng đâu với đâu ...Đừng tự làm khổ mình bởi suy nghĩ của chính mình nữa Cố lên nào ... Mai là 1 ngày mới hêhhhe
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng sau khi bị tao chửi nhiều thì mày cũng đỡ dở hơn, con hâm ạh.
    Năm mới năm me xông đất cho mày phát, ăn mì nhanh lên còn buôn
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hờ,hình như mình bị điên hay sao ý ... Hình như bây giờ mình bị dồ rùi hay sao ý ??? Mình cũng chẳng hiểu mình đang có rất nhiều hay là chẳng có cái gì nữa ... Mình cũng chẳng hiểu mình đang cần cái gì nữa ... Mình mún trở lại là mình ... Mình cũng chẳng hiểu mình có cái gì trong đầu ko nữa ... Sao đầu óc cứ điên điên rồ rồ trống rỗng vậy nhỉ?? Hay cứ phải vứt hết tất cả, ngồi co ro 1 mình chẳng cần ai nữa thì mới biết ra được mình cần làm gì bây giờ nhỉ???? Hay là mặc kệ tất cả để cảm thấy thanh thản hơn ...Vừa cảm thấy trống rỗng, mà lại cảm thấy ko bình yên ....Làm gì cho thoải mái hơn bây giờ????Vứt hết, vứt hết đi nào
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình cũng giống bạn này, chẳng thấy có tí cảm xúc nào... Đọc của bạn thấy phần nào tâm trạng mình trong đó, nhưng rõ ràng là mình ở trong trạng thái tệ hơn... Thậm chí không buồn nghĩ đến việc nuôi lại cảm xúc. Vốn dĩ tưởng mình có lắm cảm xúc lắm, ai dè thực ra những cảm xúc đó giờ cũng chẳng là gì... cũng chẳng biết mình mún cái gì bi giờ nữa. Cũng không được quyền đòi hỏi bất kì điều gì nữa rồi, mà cũng chẳng muốn đòi hỏi...
    Thèm lắm một cái ôm thật chặt... Vì mình thấy mình đang bơ vơ... Không cần phải cái ôm giữa nhữg người yêu nhau... Mà kô yêu chắc cũng chẳng ai thèm ôm mình... Ôm để thấy ấm áp... nhưng là ấm trong lòng... Nhưng thèm là thèm thế thôi... Chứ ai muốn giúp mình toại nguyện thì cũng ngại lắm...
    Năm nay kô thấy tý tết nào cả. Tết thì để làm gì. Ước gì bây giờ là tết của năm ngoái. Sẽ thay đổi từ việc nhỏ, rẽ sang những việc to, chỉ cần 1 cái chớp mắt khôg giống thời gian này năm trước, thì năm nay cũng đã khác rồi...
    Nào, đừng ngồi đó nữa, đứng lên và đi, từng bước một, từng bước một, để năm sau không ước năm trước chỉ cần cái chớp mắt lệch đi 1s thì năm nay cũng đã có cái khác rồi...
    ...Lạnh và mệt không đứng dậy được...

  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    To ivalus: Cô bé này, nhiều suy nghĩ quá. Lúc nào cũng cần ôm. Uh thì "anh iu" này ôm cô bé một cái. Ngồi xuống cùng rồi sẽ cùng đứng dậy nhé.
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng mà nuôi giữ cảm xúc nào, cố gắng tìm cho mình 1 chút bình yên, 1 chút hài lòng với những gì mình đang có nào ... Có nhiều cái đừng đòi hỏi xa xôi quá ... Bình thường đi ... Hãy biến nó thành điều bình thường như vốn từ trước đến nay ...Cực kỳ bình thường, ai làm gì cũng chẳng liên quan đến mình nữa đi ... Nhẹ nhàng đi nào ...Bình thường thôi
    Mỗi buổi sớm thức dậy ... Rồi đêm đi ngủ... Thôi thì bình thường đi nào ... Mỗi người đều có 1 cuộc sống, chọn cách sống nào để thấy thoải mái bây giờ ... Mọi thứ nằm trong tya mình cơ mà ... Phải nắm bắt chứ!!!
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chẳng thể hiểu được mình đang mún gì ... Làm sao để thấy mình được thanh thản ... Lòng dặn lòng, tin tưởng đi nhé, tin yêu đi nhé ... Nhg sao mở mắt dậy, chợt thấy tất cả trống rỗng trong mình ... Tất cả chỉ là trống rỗng mà thôi ... Muốn làm 1 điều gì đó ... Muốn thấy có niềm tin ... Mún có mục đích cớ sao, nghĩ mãi, nghĩ mãi mà chẳng ra được cái gì trog đầu thế này ... Muốn viết lắm,mà tần ngần mãi, làm gì có cảm xúc gì đâu cơ chứ ... Đâu có muốn viết về những điều buồn, vì cũng chẳng có điều gì buồn để mà viết ...Chỉ thấy mình đang trống rỗng, vô định ... Cứ bước đi mà sao thấy vô hồn ... Chẳng hiểu đang nghĩ gì trong đầu nữa ... Thật tệ .... Sợ nhất lúc ko có cảm xúc như bây giờ ....
    Phải vui lên chứ ...Sao bây giờ mình lười thế này ...Lười cả làm việc, lười cả cảm xúc ...Luời quá đi mất ...Cứ thế này thì làm sao mà thoải mái được cơ chứ nhỉ??? Nhìn việc nhà chẳng mún thò tay làm cái gì cả, mẹ nhìn với ánh mắt khó chịu kèm câu nói "mày chẳngt hay đổi gì cả" Nhìn mình đang thờ ơ với cuộc đời ... Thờ ơ với chính bản thân mình ...Minh ơi ...Nhìn lại đi nào, cố gắng lại đi nào, đừng có như vậy nữa ...Đứng dậy đi nào, bắt tay vào làm cái gì đó đi nào ... Đừng có như vậy nữa !!!Cố lên, đứng dậy đi làm và hãy thấy vui và thoải mái với cái mình đang có đi nào ... Vui lên nào ^^
  8. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lại đây, miềng ôm mụt cái, kiss mụt cái nồng nàn rùi thía là hết vô cảm ngay thui
  9. anhduc_vu

    anhduc_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này sao thấy giống như trong mẩu chuyện vui "con gà và quả trứng" quá. Con gà có trước hay quả trứng có trước nhỉ:
    - Anh: "Em phải ngoan đi thì anh mới thương"
    -Em: "Ứ, anh phải thương em thì em mới ngoan"
    hehe, vậy là anh phải thương em trước hay là em phải ngoan trước nhỉ
  10. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi
    Em thế nào thì cứ thế mà đến
    Chớ loay hoay sửa soạn áo quần

Chia sẻ trang này