1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu ư, hồi đấy nó còn bé quá, gọi cái thứ tình cảm đó gọi là mối tình thì cũng chưa chính xác cho lắm, thôi thì cứ gọi là mối tình đầu vậy nhé. Mối tình đầu đên với nó nhanh như lúc kết thúc vậy. Vui vẻ có, đắng cay có, nụ cười có, nước mắt cũng có...... Nó còn quá bé để nhận thức được rằng mối tình đầu sẽ không bao giờ có thể là mối tình cuối cùng. Nó chịu áp lực từ phía gia đình, bạn bè, thầy cô giáo và bạn của nó.... Tất cả nó có thể làm là khóc. Nước mắt để làm gì cơ chứ?? Rồi cái mối tình đó cũng đi qua, bỏ lại nó với những kỷ niệm của 1 thời biết yêu thương, biết nhớ mong 1 người. Mối tình đầu dạy nó nhiều bài học quý giá lắm và đã 6 năm trôi qua, nhiều lần nó nhớ lại và 1 nụ cười lại nở trên môi nó. Nó tỉm tỉm cười: Hồi đấy đúng là trẻ con
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc này thật sự em biết rằng tình cảm em chẳng dành cho anh nữa rồi . Nhưng hôm qua tình cờ em lại nhớ đến anh . Nhớ đến cái lần đầu tiên mình gặp nhau đấy . Cái buổi tối đấy . Hôm qua anh có biết ko ?????? Em ngồi xe một ngừoi bạn mà nói đúng hơn đó là ngưòi mà em thích đấy anh ạ . Ngồi sau xe họ em lại thấy một mùi thơm , hoá ra đó là mùi nước hoa anh ạ . Tự nhiên lúc đó cái cảm giác của hơn 1 năm trước quay về . Nếu là mùi thơm khác thì ko sao nhưng nó lại là một cái mùi cực nhẹ , một mùi thơm cực nhẹ như cái mùi tối hôm đó anh ạ . Em cũng ko hiểu sao em lại có cảm giác đấy , dù rằng em chẳng còn nhớ cái mùi nước hoa của anh , Nhưng nó lại đem lại cho em cái cảm giác lúc đấy . Em hay thế lắm anh ạ . Mỗi khi em ngồi sau xe một ngừoi con trai em vẫn ngửi thấy ngừoi ta dùng nước hoa , em rất mong tìm thấy mùi nước hoa như ngày đó . Và hôm qua em đã rất muốn dựa vào nguời nó . Em sợ em sẽ lại thích nó qua hình ảnh của anh lắm , đó là điều mà em sợ nhất . Qua sinh nhật lần này em mới có thể khẳng định rằng mình thích ai đc anh ạ , vì chưa gặp đc anh thì em chưa thể khẳng định đc tình cảm của mình đâu !!!!!!!!!!
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc này thật sự em biết rằng tình cảm em chẳng dành cho anh nữa rồi . Nhưng hôm qua tình cờ em lại nhớ đến anh . Nhớ đến cái lần đầu tiên mình gặp nhau đấy . Cái buổi tối đấy . Hôm qua anh có biết ko ?????? Em ngồi xe một ngừoi bạn mà nói đúng hơn đó là ngưòi mà em thích đấy anh ạ . Ngồi sau xe họ em lại thấy một mùi thơm , hoá ra đó là mùi nước hoa anh ạ . Tự nhiên lúc đó cái cảm giác của hơn 1 năm trước quay về . Nếu là mùi thơm khác thì ko sao nhưng nó lại là một cái mùi cực nhẹ , một mùi thơm cực nhẹ như cái mùi tối hôm đó anh ạ . Em cũng ko hiểu sao em lại có cảm giác đấy , dù rằng em chẳng còn nhớ cái mùi nước hoa của anh , Nhưng nó lại đem lại cho em cái cảm giác lúc đấy . Em hay thế lắm anh ạ . Mỗi khi em ngồi sau xe một ngừoi con trai em vẫn ngửi thấy ngừoi ta dùng nước hoa , em rất mong tìm thấy mùi nước hoa như ngày đó . Và hôm qua em đã rất muốn dựa vào nguời nó . Em sợ em sẽ lại thích nó qua hình ảnh của anh lắm , đó là điều mà em sợ nhất . Qua sinh nhật lần này em mới có thể khẳng định rằng mình thích ai đc anh ạ , vì chưa gặp đc anh thì em chưa thể khẳng định đc tình cảm của mình đâu !!!!!!!!!!
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Anh à
    Chẳng hiểu sao với những ngừoi em thích thật lòng thì tại sao ngừoi ta ko thích em hả anh ? Em cũng chẳng hiểu tại sao nữa . Ngừoi ta thích em để mà làm gì chứ ? Nhưng đến khi em thích một ngừoi nào đấy thì lại thế này hả anh ? Tại sao ngừoi ta chỉ có thể coi em như một ngừoi bạn thân thiết hết sức thân thiết thôi hả anh . Giá như ngừoi ta chẳng gặp em nữa thì tốt biết bao đằng này em phải làm một ngừoi bạn thân của ngừoi ta . Anh có hiểu ko hả anh ? Lúc này em đang buồn lắm anh ạ , em chẳng hiểu mình đang làm sao nữa . Em biết rằng mình chẳng thích ngừoi ta nhiều lắm đâu . Nhưng mà những dòng chữ ngừoi ta viết làm em cảm thấy đau quá anh ạ . Chẳng hiểu sao nó đau thế nữa . Chẳng hiểu tại rằng nó là lần đầu tiên em nhận đc những dòng chữ như thế , những tình cảm như thế dội vào em trong lúc này . nó thật chua xót quá anh ạ . Ngừoi ta thừa nhận rằng ngừoi ta yêu ngừoi khác , yêu thật lòng . Còn em thì sao đây , Ngưòi ta có cần tạt cả gáo nước vào mặt em thế ko hả anh ? Ngừoi ta ác quá vậy . Ngừoi ta làm thế nào để thể hiện cho em hiểu là đc mà . Tại sao lại thế . Em phải làm sao đây anh !
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Anh à
    Chẳng hiểu sao với những ngừoi em thích thật lòng thì tại sao ngừoi ta ko thích em hả anh ? Em cũng chẳng hiểu tại sao nữa . Ngừoi ta thích em để mà làm gì chứ ? Nhưng đến khi em thích một ngừoi nào đấy thì lại thế này hả anh ? Tại sao ngừoi ta chỉ có thể coi em như một ngừoi bạn thân thiết hết sức thân thiết thôi hả anh . Giá như ngừoi ta chẳng gặp em nữa thì tốt biết bao đằng này em phải làm một ngừoi bạn thân của ngừoi ta . Anh có hiểu ko hả anh ? Lúc này em đang buồn lắm anh ạ , em chẳng hiểu mình đang làm sao nữa . Em biết rằng mình chẳng thích ngừoi ta nhiều lắm đâu . Nhưng mà những dòng chữ ngừoi ta viết làm em cảm thấy đau quá anh ạ . Chẳng hiểu sao nó đau thế nữa . Chẳng hiểu tại rằng nó là lần đầu tiên em nhận đc những dòng chữ như thế , những tình cảm như thế dội vào em trong lúc này . nó thật chua xót quá anh ạ . Ngừoi ta thừa nhận rằng ngừoi ta yêu ngừoi khác , yêu thật lòng . Còn em thì sao đây , Ngưòi ta có cần tạt cả gáo nước vào mặt em thế ko hả anh ? Ngừoi ta ác quá vậy . Ngừoi ta làm thế nào để thể hiện cho em hiểu là đc mà . Tại sao lại thế . Em phải làm sao đây anh !
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì mọi chuyện cũng qua , em lại là một ngừoi bạn thân của ngừoi đó như cũ anh à . Làm một nguời bạn ở bên ngừoi ta cũng hay đấy chứ . Em đã quyết định là mặc kệ ngừoi ta thích ai hay ngừoi ta dành tình cảm cho em thế nào , em cũng vẫn cứ thích ngừoi ta anh ạ . Kệ chứ . dù sao thì lần này em cũng còn thật lòng đôi chút . chứ nếu như em ko thật lòng đc thì buồn lắm . Em sợ nhất cái kiểu mà chẳng có tình cảm gì cả . Thà cứ như thế này rùi đơn phuơng thôi , có chết ai đâu hả anh . Em còn bé đã yêu đuơng gì thật lòng lắm đâu mà sợ . Em chỉ thích ngừoi ta thôi . Đó chưa phải là tình yêu đâu anh ạ , còn nhiều thời gian lắm để tìm cho mình một tình yêu đích thực mà anh . Hãy cứ để tình cảm của em hành động những gì em cho là đúng . Em sẽ chẳng tranh cướp với ai đâu anh ạ .
    Mà sao anh vô tình thế , tất cả mọi điều về em anh đã quên hết rồi . Đúng là anh , muôn đời vẫn vậy . Còn gần 1 tháng nữa thôi là sinh nhật em rồi vậy mà anh chẳng nhớ . Đúng rồi , bây giờ em đâu còn như ngày xưa để anh nhớ và anh đòi đến nữa chứ . Nhưng em vẫn mong sinh nhật này anh có mặt lắm đấy . Chắc là em sẽ bình thuờng thôi , ko đến nỗi như năm ngoái . Đêm về nhà nằm khóc và gọi điện cho anh . Nghjĩ lại hồi đó thấy mình dở hơi thiệt . Nhưng ko sao . Cũng có lúc em sống thật với tình cảm của mình cũng là điều hay đó !!!!!!!!!!
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì mọi chuyện cũng qua , em lại là một ngừoi bạn thân của ngừoi đó như cũ anh à . Làm một nguời bạn ở bên ngừoi ta cũng hay đấy chứ . Em đã quyết định là mặc kệ ngừoi ta thích ai hay ngừoi ta dành tình cảm cho em thế nào , em cũng vẫn cứ thích ngừoi ta anh ạ . Kệ chứ . dù sao thì lần này em cũng còn thật lòng đôi chút . chứ nếu như em ko thật lòng đc thì buồn lắm . Em sợ nhất cái kiểu mà chẳng có tình cảm gì cả . Thà cứ như thế này rùi đơn phuơng thôi , có chết ai đâu hả anh . Em còn bé đã yêu đuơng gì thật lòng lắm đâu mà sợ . Em chỉ thích ngừoi ta thôi . Đó chưa phải là tình yêu đâu anh ạ , còn nhiều thời gian lắm để tìm cho mình một tình yêu đích thực mà anh . Hãy cứ để tình cảm của em hành động những gì em cho là đúng . Em sẽ chẳng tranh cướp với ai đâu anh ạ .
    Mà sao anh vô tình thế , tất cả mọi điều về em anh đã quên hết rồi . Đúng là anh , muôn đời vẫn vậy . Còn gần 1 tháng nữa thôi là sinh nhật em rồi vậy mà anh chẳng nhớ . Đúng rồi , bây giờ em đâu còn như ngày xưa để anh nhớ và anh đòi đến nữa chứ . Nhưng em vẫn mong sinh nhật này anh có mặt lắm đấy . Chắc là em sẽ bình thuờng thôi , ko đến nỗi như năm ngoái . Đêm về nhà nằm khóc và gọi điện cho anh . Nghjĩ lại hồi đó thấy mình dở hơi thiệt . Nhưng ko sao . Cũng có lúc em sống thật với tình cảm của mình cũng là điều hay đó !!!!!!!!!!
  8. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết vài dòng tâm sự mà nick cũng bị khoá , điên cả ngừoi lên cơ chứ lại . Mình chửi admin thì đã làm sao chứ , cái lúc ngừoi ta muốn khoá nick thì chẳng khoá cho , đến lúc có việc thì lại lôi cái việc đấy ra mà khoá . Admin làm việc chậm chạp quá đi thôi , qua đc hơn một tuần mới biết . Lại còn sắp sinh nhật box nữa chứ , chẳng có nick , làm việc khó khăn thiệt đấy .
    Anh ơi , cái món quà của anh em đã từng đập đi thì bây giờ nó lại về với em anh ạ . Mà lại là món quà ngừoi đó tặng cho em nữa chứ , Lúc nhận nó em đã ngờ ngợ rùi , đến lúc mở ra thì giật mình thật sự . Đúng là cái đó anh ạ . Tại sao nó luôn làm em nhớ đến anh chứ . Em cũng ko muốn thế , nhưng duờng như lúc đó em vẫn sực nghĩ đến anh dù em biết rằng tình cảm em dành cho anh ko còn nữa . Nó đã phai nhạt đi rất nhiều . Em biết mình rất dở hơi khi tự nhiên gọi điện cho nó đòi trả quà . Em có phải là ngưòi như thế bao giờ đâu cơ chứ . Nhưng thực sự lúc đó em nhìn thấy hộp quà đó em chuớng mắt lắm . Em đã rất sai khi gọi điện cho nó như thế anh ạ . Làm thế quá bằng tạt nước vào mặt nó . Mà nó bảo em hiểu điều nó muốn nói à ? Nó coi em là em gái à ? Em đâu có ý kiến gì đâu sao mà nó cứ nhắc đi nhắc lại như thế chứ . Em vẫn coi nó là anh trai coi nó là bạn nhưng việc em thích nó là mặc xác em chứ , liên quan gì đến nó mà sao nó cứ như kiểu ngăn cấm em ý . Em hiểu rằng trong cái giấy đấy nó viết cho em để nói lên rằng giữa em với nó là anh em , là bạn thân . Em cũng hiểu điều đó lắm chứ , Em có làm gì sai đâu , có nói gì sai đâu hả anh ? Nó cứ mặc kệ em đi , mặc kệ em nghĩ gì , mặc kệ em thích ai , mặc kệ tất cả đi ., Nó hãy chú tâm vào cái ngừoi mà nó thích , dành hết tình cảm cho ngừoi ta đi , Mặc kệ em , có lẽ em sẽ thoải mái hơn đấy anh ạ .
    Mà bây giờ nhìn món quà kia thì ngứa mắt nhưng mà đập đi thì em chẳng đành lòng anh ạ . Cái món quà đấy chẳng có lỗi gì cả , mà nó cũng chẳng có lỗi gì để em đối xử với nó như thế cả . Nhưng em vẫn ko muốn nhìn thấy , vì em đã từng đập đi thì em chẳng muốn có lại nữa . Em là như thế đó . Nếu em còn giữ lại một số thứ về anh thì chắc là em vẫn còn nghĩ đến anh , nhưng em đã đang tay đập nát thì em đã chấm dứt tất cả . Đến một lúc nào đấy em đập phá , xé tất cả những gì liên quan đến nó tron nhà em thì chứng tỏ em đã quên nó anh ạ . Nhưng hiện giờ thì em vẫn chưa muốn bỏ cuộc . Em cũng chẳng biết mình làm thế vì tự ái hay vì em thích nó thật , nhưng em ko muốn bỏ cuộc . Em sẽ ở bên nó đến bao giờ em cảm nhận đc rằng nó thích ngừoi ta thật lòng thì em sẽ bỏ cuộc . Em đúng là ngốc nghếch anh nhỉ ? Nhưng mà kệ thôi , em muốn đc làm như thế !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  9. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết vài dòng tâm sự mà nick cũng bị khoá , điên cả ngừoi lên cơ chứ lại . Mình chửi admin thì đã làm sao chứ , cái lúc ngừoi ta muốn khoá nick thì chẳng khoá cho , đến lúc có việc thì lại lôi cái việc đấy ra mà khoá . Admin làm việc chậm chạp quá đi thôi , qua đc hơn một tuần mới biết . Lại còn sắp sinh nhật box nữa chứ , chẳng có nick , làm việc khó khăn thiệt đấy .
    Anh ơi , cái món quà của anh em đã từng đập đi thì bây giờ nó lại về với em anh ạ . Mà lại là món quà ngừoi đó tặng cho em nữa chứ , Lúc nhận nó em đã ngờ ngợ rùi , đến lúc mở ra thì giật mình thật sự . Đúng là cái đó anh ạ . Tại sao nó luôn làm em nhớ đến anh chứ . Em cũng ko muốn thế , nhưng duờng như lúc đó em vẫn sực nghĩ đến anh dù em biết rằng tình cảm em dành cho anh ko còn nữa . Nó đã phai nhạt đi rất nhiều . Em biết mình rất dở hơi khi tự nhiên gọi điện cho nó đòi trả quà . Em có phải là ngưòi như thế bao giờ đâu cơ chứ . Nhưng thực sự lúc đó em nhìn thấy hộp quà đó em chuớng mắt lắm . Em đã rất sai khi gọi điện cho nó như thế anh ạ . Làm thế quá bằng tạt nước vào mặt nó . Mà nó bảo em hiểu điều nó muốn nói à ? Nó coi em là em gái à ? Em đâu có ý kiến gì đâu sao mà nó cứ nhắc đi nhắc lại như thế chứ . Em vẫn coi nó là anh trai coi nó là bạn nhưng việc em thích nó là mặc xác em chứ , liên quan gì đến nó mà sao nó cứ như kiểu ngăn cấm em ý . Em hiểu rằng trong cái giấy đấy nó viết cho em để nói lên rằng giữa em với nó là anh em , là bạn thân . Em cũng hiểu điều đó lắm chứ , Em có làm gì sai đâu , có nói gì sai đâu hả anh ? Nó cứ mặc kệ em đi , mặc kệ em nghĩ gì , mặc kệ em thích ai , mặc kệ tất cả đi ., Nó hãy chú tâm vào cái ngừoi mà nó thích , dành hết tình cảm cho ngừoi ta đi , Mặc kệ em , có lẽ em sẽ thoải mái hơn đấy anh ạ .
    Mà bây giờ nhìn món quà kia thì ngứa mắt nhưng mà đập đi thì em chẳng đành lòng anh ạ . Cái món quà đấy chẳng có lỗi gì cả , mà nó cũng chẳng có lỗi gì để em đối xử với nó như thế cả . Nhưng em vẫn ko muốn nhìn thấy , vì em đã từng đập đi thì em chẳng muốn có lại nữa . Em là như thế đó . Nếu em còn giữ lại một số thứ về anh thì chắc là em vẫn còn nghĩ đến anh , nhưng em đã đang tay đập nát thì em đã chấm dứt tất cả . Đến một lúc nào đấy em đập phá , xé tất cả những gì liên quan đến nó tron nhà em thì chứng tỏ em đã quên nó anh ạ . Nhưng hiện giờ thì em vẫn chưa muốn bỏ cuộc . Em cũng chẳng biết mình làm thế vì tự ái hay vì em thích nó thật , nhưng em ko muốn bỏ cuộc . Em sẽ ở bên nó đến bao giờ em cảm nhận đc rằng nó thích ngừoi ta thật lòng thì em sẽ bỏ cuộc . Em đúng là ngốc nghếch anh nhỉ ? Nhưng mà kệ thôi , em muốn đc làm như thế !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  10. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Anh à.
    Hôm nay em mệt mỏi lắm anh ạ , chẳng biết tại sao nữa .Nhìn bạn bè mà chán , nhìn thấy nó cũng chán . Mệt lắm anh ạ ,em chẳng còn muốn chờ đợi cái gì nữa cả.Ko đc thì thôi , muốn cố cũng chẳng đc đâu .Ngưòi ta chẳng thích mình , chẳng muốn đi cùng mình thì mình cố có đc cái gì hả anh ?Ngồi nhìn ngưòi ta vui vẻ bên ngừoi con gái khác sao anh ? Khó lắm anh ạ ,vì bây giờ em đã biết rằng cái tình cảm của mình là thật .Em vui khi thấy nó cuời , em khó chịu khi thấy nó buồn ,nhăn nhó.Cũng chẳng hiểu nữa anh ạ /Em vẫn chẳng muốn làm buồn anh Tuấn chút nào cả. Thôi có lẽ là rút lui cả mà thôi ,em ở bên cạnh nó thì thật sự làm khó cho cả hai ngưòi , nó khó có thể đến với ngừoi nó thích vì em luôn là vật cản .Thôi thì để mọi thứ nó thoải mái anh ạ !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....

Chia sẻ trang này