1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lâu lắm rồi tớ hok comment cho bất cứ 1 ai trong box này , vì quá mải mê với tâm sự suớt mướt của tớ , đến hum nay tớ mới thấy mình ick kỉ khi hok biết quan tâm tới ai , khi mà quanh tó cũng có biết bao người nhiều tâm sự hơn cả tớ
    Cố lên nhé ! đừng tự đẩy mình vào ngõ cụt thế
    tớ thick ăn kem vào mùa đông , ngày còn ở Hn những ngày thật lạnh ý , tớ cũng hay đi ăn kem , 1 mình thôi
    để thấy cuộc sống vẫn trôi qua , để thấy tớ vẫn tồn tại trên đời
    và để thấy cuộc đời vẫn có cả những nụ cười ....................
    Bình yên !
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bình thường... thôi...
    Đúng!
    Mới có tổn thương có tý teo mà đã vội gục thì liệu sau này có thể sống đc giữa cuộc đời lắm chông gai này ko?
    Dũng cảm lên nào!
    Dù nhiều khi thấy cuộc sống thật vô vị, thật trống trải. Rời công việc là thấy cô đơn. Ngồi một mình là thấy trái tim mình đau đớn.
    Nhưng vẫn phải sống, và phải sống tốt nữa!
    Thiếu anh, thời gian vẫn cứ trôi, mặt trời vẫn cứ mọc, ngày mai vẫn cứ đến, và sự sống thì vẫn cứ tiếp diễn.
    Em sẽ lại trở lại cuộc sống bình thường, như khi em chưa từng biết đến sự hiện diện của anh trên cõi đời này vậy; dù em biết nó sẽ khác rất nhiều với lúc trước kia.
    Dũng cảm tự nhìn vào sự thật!
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ko có j để chia sẻ với bạn lúc này ngoài 3 từ "Dũng cảm lên!"
    Sống là một chuỗi những đấu tranh và cố gắng liên tục. Đấu tranh với chính mình, cố gắng vượt lên chính mình!
    Ko có chuyện j là ko thể giải quyết cả bạn ạ. Cơ bản là mình có muốn hay ko thôi!
    Nào, cố gắng thêm chút nữa nhé! Rồi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp...
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mò vào đây, thấy mấy bài chia sẻ, tự dưng thấy ấm lòng hơn, thấy vui hơn, cảm ơn mọi người nhiều
    Mấy ngày điên rồ, ko ăn ko ngủ, phát dồ phát dại thì hôm nay cũng đỡ hơn 1 chút rùi ... Nhận thấy sự cố gắng của anh mấy ngày qua thì cũng hiểu mọi chuyện nó là như thế nào ... Nhg có lẽ vẫn chẳng thể nào mà hiểu được ...Hay là ko thông cảm ...Nghĩ mãi chẳng biết làm sao là đúng ... Thôi thì kệ ...Chả mún tự hành hạ mình nữa...Đời còn dài, chả việc gì phải nghĩ ngợi rùi ... Kệ bơ... Đời còn dài, tương lai còn rộng ...Cố gắng mà sống vui vẻ thôi
    Vừa ngồi nói chuyện với mẹ, đỡ hơn tí xíu nữa lun, thấy mẹ vẫn cứ yêu thương mình thôi ... Tư tưởng nhẹ nhàng lại ...Đã xin được rằng học xong sẽ mở cửa hàng ... Từ giờ sẽ ngoan để chứng tỏ với bố mẹ, để có được điều mà mình mơ ước thôi Cố lên nào... Đời còn dài, tương lai còn rộng, còn nhiều thời gian để mình cố gắng và làm lại từ đầu lắm ... Cố lên nào
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy vui kinh dị lun ý, mún nhắn với anh, mún gặp anh, ơ kìa, sao tự nhiên lại thấy yêu đời vậy nhỉ???ơ, yêu mẹ quáYêu cuộc sống quá ...Cố lên nào
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngồi cười khà khà, ********* nào cũng như nhau thôi, những kẻ bước qua cuộc đời mình, mình ngồi nói với Thuỷ, Thuỷ bảo sợ, rùi là ko thể ngờ được ... Haha nếu mà nói đúng ra thì đàn ông trên đời này, đứa nào cũng đểu vậy Mồm vừa bảo sẽ tin xong, vừa bảo sẽ nhìn mọi thứ tích cực hơn, nhg mà đeck tích cực nổi ... Nhìn đểu giả xấu xa như thế này, tự dưng thấy thoải mái hơn mới bùn cười chứ Nếu mà thằng nào cũng đểu thì dễ dàng chấp nhận cái đểu của nó hơn ... Tự nhiên thanh thản hơn ...Nói với con bạn thân những điều đã qua thấy mình đang mỉa mai chính mình, khinh bỉ chính bản thân mình ... hê hê cứ chửi người khác thì mình thấy sướng hơn thì phải, thôi thì cứ trở về bản chất của mình, chửi người khác sướng hơn là cứ nghĩ tốt cho họ Thôi, em cứ nghĩ xấu đi, em sẽ thấy thoải mái hơn Kệ xừ các bác ...Em sẽ sống cho em, quái gì mà cứ phải khổ thế nhỉ?Quái gì mà cứ phải dằn vặt mình thế nhở? Hờ hờ, em sẽ lại là em thôi ...Em tin thế, em tin rằng dù có điều gì vấp ngã, cũng chẳng làm em có thể ngã được đâu ...Em sẽ đứng vững thôi
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Đúng em sẽ đứng vững thôi , nhất định em sẽ đứng vững mà ,
    cả ấy và tớ , đều sẽ đứng vững trên con đường của mình thôi .........
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình bị sự ghen tuông, ích kỉ nó che mờ mắt rùi ...Thấy ghét mình ghê ghớm, tự dặn mình đừng ghen tuông, tự dặn mình đừng có ích kỉ, tự dặn mình im lặng đi ... Mà lúc nào cũng thấy mình sồn sồn lên, trút tức giận lên đầu người khác ...Mà ngồi nghĩ lại, có thực sự mình trút tức giận lên đầu người khác ko nhỉ?Hay là người khác trút tức giận lên đầu mình ... Thấy bực mình ghê ghớm ...Thấy mình cứ cố gắng thay đổi, nhg mà với người khác liệu có ý nghĩa gì ko nhỉ???? Chẳng hiểu được nữa ... Cả ngày cố gắng vui vẻ ...Tại sao mình bây giờ cứ ích kỉ thế nhỉ??? Mình ghét mình như bây giờ...Mún bóp chết con người bây giờ của mình quá ... Chán chả bùn nói nữa ...Thấy mình nên chết đi cho đỡ chật đất, ở lại làm phiền người khác ghê ghớm ... CHả kêu ca nữa, ngày xưa mình có thích kêu ca với ai đâu nhỉ??Sao bây giờ mở mồm ra là kêu ca, ko biết tự chịu đựng àh ...Bó tay với mình lun rùi ... Câm và cút ngay
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngồi định viết cái gì đó, cầm giấy cầm bút ra mà hok viết nổi,điên rồ thật đấy ... Mừh sau đó mở quyển nhật ký cho anh ra ...Đọc mà sao thấy mình khốn nạn thế ...Đồ ích kỉ ...Lại khóc ... Có lẽ mình chẳng thể nào ko làm tổn thương người khác được hay sao ý ...Đọc được trên diễn đàn "vợ chồng pat" Haha cứ bảo rằng nên tin người khác, cơ mà cứ nhìn thấy như thế thì tin cái kiểu gì bây giờ ...Lại cố nín nhịn, để hỏi sau ...Mai lại mún phá tung lên, lại mún quậy tung lên, kệ bà con, kệ mọi chuyện nó ra làm sao đấy ...Thế thì đã làm sao nào??? Nhg mà hình như mình đang tự hạ thấp giá trị bản thân mình đi hay sao ý ... Mình đòi lại được gì khi làm loạn lên như vậy nhỉ??? Mình đã thay đổi thật rùi ...ý chí kém cỏi ..Khả năng sử xự kém cỏi ..Qúa kém, cực kỳ kém ... Thức đến giờ này mà chưa ngủ nổi ... Hum nay còn off TL nữa chứ ... Đôi khi phải để người khác quan tâm đến mình, tự nguyện quan tâm đến mình, đừng đòi hỏi ... Ghét, căm ghét tất cả

Chia sẻ trang này