1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường thui nhưng mà sao thấy cũng hổng được bình thường...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hienanny, 30/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hienanny

    hienanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thui nhưng mà sao thấy cũng hổng được bình thường...

    Có nhiều chuyện trong cuộc sống... lần đầu mình nghĩ nó ghê ghớm xấu xa lắm, nhưng sao thấy hoài, chứng kiến hoài..lại thấy nó bình thường? phải chăng là bình thường ? bình thường thật sao? có bình thường thiệt không? đôi khi cũng mất lòng tin nơi bản thân mình quá? có ai giống mình không nhỉ? có không? nếu có thì đó là điều "bình thường thôi" hay không có thì đó cũng là điều "bình thường thôi"..... ?oThế gian vốn vô thường, thì tại sao lại phiến não?, có ai đó đã nói như vậy. Nhưng mà nghĩ lại cũng nhột lòng, chắc tại?đói. Hiiiihiii?.
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    đổi tên chủ đề trước khi bị lock vì .. chủ đề không rõ ràng đấy ...
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    đổi tên chủ đề trước khi bị lock vì .. chủ đề không rõ ràng đấy ...
  4. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko rõ ràng.
  5. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko rõ ràng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này