Bình thường!!! Kết hôn được hơn 2 tháng, mọi việc tưởng như sẽ tốt đẹp nhưng có lẽ là ko được như mình mong muốn. Thực sự mình ko biết mình có mắc sai lầm không khi kết hôn với chồng chỉ vì đứa con trong bụng. Đứa con này không biết khi sinh ra co hạnh phúc hay không nữa. Ngồi đây nghĩ lại những gì đã qua, thấy hối hận vì đã không dứt khoát. Người chồng không có chút thương cảm hay chia sẻ với mình sẽ đi suốt cùng mình quãng đời còn lại. Có quá nhiều ràng buộc, còn 3 tháng nữa con mình ra đời, mình có nên để nó không có bố hay không? mình có nên gạt bỏ tất cả tự xây dựng một cuộc sống mới tuy vất vả nhưng có lẽ sẽ không dằn vặt như bây giờ. Mình muốn trốn tránh, nhưng ko thể trốn tránh được. Muốn....
nghĩa là chồng bạn không yêu bạn và lấy bạn vì trách nhiệm với đứa con, hay yêu nhau rồi cưới nhau mới nhận ra bản chất thật của nhau? Cố lên cho con có bố.
Phụ nữ khi có bầu thường có tâm lí hơi bất ổn một chút. Bạn chú ý đừng nghĩ nhiều.. em bé cảm nhận được hết đấy.. Có thể khi có con rồi chồng bạn sẽ khác..