1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình tĩnh với Thời Gian

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 14/01/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Chẹp, chị đang mắc nợ một người như thế em Trúc ạ...
  2. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    Vậy ạ, hả chị....:)
    Quan sát của em cho thấy, những zai này thường dễ làm cho người khác có cảm giác mặc nợ lắm í, chị ạ.:)

    Em vẫn băn khoăn về các zai như thế; mặc dù em cũng không gặp và hiểu được nhiều về người ta....
    Có phải vì cái giọng trầm ấm, nhẹ, êm - nhẹ êm mà không đơn điệu, của các zai này? :)
    Có phải vì sự bao dung, độ lượng nhờ những hiểu biết, trải nghiệm nhiều hơn của các zai này? Hiểu biết, trải nghiệm nhiều hơn thì người ta dể thông cảm, hiểu đúng các vần đề hơn và cũng có khi ...khắt khe hơn, cẩn trọng hơn, chị nhỉ?:)
    Có phải vì cái khả năng có thể tạo dựng được một cuộc sống đầy đủ và ổn định của các zai này?:)


    Hi...hi... Ai bảo cái buổi sáng đầu thu xanh cao và mênh mang là kém đẹp hơn cái buổi sáng mùa xuân rực rỡ và rạo rực?:)
    meongoc0311 thích bài này.
  3. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Chị yêu quý,
    Vậy là đã chốt hạ chuyện lương, thưởng năm Tị chỗ em rồi đấy.
    Sáu Quyết định đã được tuyên và đóng dấu đỏ.
    Em đã ký và nhận tiền xong xuôi.
    Kể cũng là kịp thời, chị nhỉ; vì mai đã là ngày Ông Táo mà....
    15 tháng lương cho 12 tháng của năm vừa rồi, thay vì 25 tháng của năm ngoái! Vậy là, phần "lương' giảm 10 tháng, so với năm ngoái! Phần 'thưởng" thì vẫn như năm ngoái, chị ạ. Vậy là, Tết này cũng giảm chi tiêu hơn, nhưng em thấy vẫn đủ vui, đủ để đi đây đó một tý, chị ạ.
    Vừa rồi, có chị ở tầng dưới, qua chỗ em, ngồi chờ lĩnh tiền, hỏi, "Tiền là gì, để làm gì?":) Em cười, bảo "Là thứ rất quan trọng, nhưng không là Tất Cả và em để tiêu dùng, để dành cho chị yêu của em và cháu yêu của em nữa!". Rồi em kể về chị một chút, chị ấy hiểu và bảo, "Ừ, không tiêu dùng riêng mà còn nghĩ đến chị và cháu được như thế là tốt !":)

    Chị ơi, nghe bảo Châu Âu nó vừa mới tuyên bố dõng dạc là nó đã thoát khỏi suy thoái rồi! Cho nên, tụi em cũng đã bàn tính, chắc sang năm phải khá hơn năm nay- Đất nước Việt Nam yêu quý của chị em mình sẽ khấm khá hơn, chỗ em cũng thế, khá lên, chị ạ.

    Chị ơi, cùng với chúng em ở đây, chị em mình cũng học cách bình tĩnh với Thời Gian, chị nhé. Những khó khăn sẽ qua thôi, chị ạ.:)

    Em yêu quý của chị.:)
    Alp thích bài này.
  4. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Vậy là em đã thực hiện ngay cuối chiều nay một vài việc cụ thể cho Tết rồi, chị ạ .:)
    Một hộp cà- phê Chồn để biếu bố. Lại được tặng kèm cuốn sách nữa, chị ạ. Cuốn sách về con đường thành công của đất nước Ixraen ....:)
    Một hộp cà phê pha phin nữa+ 5 gói trà để biếu mấy anh, mấy chú nữa....
    Đưa mẹ mấy triệu, gọi là góp với mẹ để chuẩn bị cho lễ mừng thọ Bà Nội....
    Cũng có ngó qua Hội Viết Chữ chỗ Văn Miếu, nhưng chưa có thời giờ dừng lại. Năm nay em sẽ tạm không tự viết câu đối nữa. Em cần hai đôi câu đối cỡ "thư pháp" để mừng Bà Nội , nên phải nhờ thầy của em....
    Ầy dzà.... còn hàng loạt việc cho Tết nữa cơ; nhưng cũng vẫn còn thời gian mà....


    Nhất định em sẽ xong hết các việc cho Tết thôi, chị ạ....:)
    Alp, thaitonmeongoc0311 thích bài này.
  5. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Chị ạ,

    Có 2 cặp Câu đối mà em định chọn cho lễ mừng thọ Bà.
    Cặp thứ nhất:

    THIÊN TĂNG TUẾ NGUYỆT, NHÂN TĂNG THỌ
    XUÂN MÃN CÀN KHÔN, PHÚC MÃN ĐƯỜNG

    Cặp thứ hai:
    - Nguyên văn:
    NGUYỆN TỪ MẪU THIÊN NIÊN BẤT LÃO
    CHÚC TÙNG BÁCH VẠN TẢI TRƯỜNG THANH
    - Em muốn sửa thành ra là:
    NGUYỆN TỪ MẪU BÁCH NIÊN GIAI LÃO
    CHÚC TÙNG BÁCH VẠN TẢI TRƯỜNG THANH


    Chị xem có ổn không nhé.:)

    ---------------


    Ai có câu đối nào hay hơn thì cho em xin nữa ạ. Nếu được, nhất định em sẽ có quà để tặng cảm ơn nhiều ạ. :)



    Alp thích bài này.
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Hic, anh chỉ góp ý chút với Trúc về câu đối thôi. Không biết câu đối gốc là em tham khảo ở đâu hay em nghĩ ra, nhưng theo anh là để câu đối gốc là "THIÊN NIÊN BẤT LÃO" như thì sẽ hợp hơn cả về bằng trắc lẫn ý nghĩa so với sửa thành "BÁCH NIÊN GIAI LÃO" đó em.

    == Về bằng trắc thì cặp câu đối gốc là:
    NGUYỆN TỪ MẪU THIÊN NIÊN BẤT LÃO
    CHÚC TÙNG BÁCH VẠN TẢI TRƯỜNG THANH


    trắc/bằng/trắc/bằng/bằng/trắc/trắc đối với
    trắc/bằng/trắc/trắc/trắc/bằng/bằng

    Nếu em sửa lại thành:
    NGUYỆN TỪ MẪU BÁCH NIÊN GIAI LÃO
    CHÚC TÙNG BÁCH VẠN TẢI TRƯỜNG THANH


    trắc/bằng/trắc/trắc/bằng/bằng/trắc đối với
    trắc/bằng/trắc/trắc/trắc/bằng/bằng

    => Như vậy niêm luật về bằng trắc ở vế đối sau là chưa chuẩn em ạ.

    == Còn về ý nghĩa của vế đối thì câu gốc: "NGUYỆN TỪ MẪU THIÊN NIÊN BẤT LÃO" -> Mong mẹ hiền nghìn tuổi mãi không già. Nếu sửa thành "NGUYỆN TỪ MẪU BÁCH NIÊN GIAI LÃO" thì ý nghĩa lại khác đi, có nghĩa là Mong mẹ hiền trăm tuổi vẫn xinh xắn đẹp lão ^ ^. Mà theo anh thì đến tuổi này các cụ thường mong chữ "thọ" hơn là chữ "sắc" :D . Vậy nên anh nghĩ tặng cụ chữ "nghìn năm" có lẽ cụ mừng hơn.

    Đó là anh góp ý theo ý anh như vậy, em cứ tham khảo thêm ý kiến mọi người. Có gì nếu tối anh về sớm thì anh thử nghĩ góp vui một đôi câu xem sao e nhé! :D
    ThanhTruc101090 thích bài này.
  7. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    1- Cảm ơn vì bài viết được viết nghiêm túc, điềm đạm!:)
    2- Câu đối trên được in trong Tuyển tập 8000 câu đối VN, Alp ạ.
    3-Phần phân tích về luật bằng/ trắc là có lý; nhưng những nội dung còn lại của bài viết thì Trúc xin trao đổi lại như sau.:)
    3.1- Để "thiên niên"/ "ngàn tuổi" thì có vẻ chỉ "nói để mà nói, mong để mà mong!" thôi, thoát ly thực tế! Nhỡ có kẻ ác khẩu nó lại bình rằng "chỉ có là yêu tinh, quái quỉ... thì mới sống đến hàng ngàn tuổi!" thì có phải bị "hố" không! Cho nên, Trúc mới muốn sửa sang là "bách niên".
    3.2- "Giai" ở trên chỉ có nghĩa là "đẹp" thôi (ví dụ, giai phẩm, giai nhân, giai thoại...); chứ không mang nghĩa "xinh xắn' và, hơn thế, là "sắc"/nhan sắc , Alp à. Chỗ suy diễn phần này của Alp là hoàn toàn sai, nhầm đấy!
    4- Nếu có cặp đối nào "khá" hơn thì cho Trúc xin nhé. :)
    Alp thích bài này.
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Em ko cần phải giải thích cho anh nghĩa của từ "giai" đâu, vì anh hiểu nghĩa của nó mà :D.

    Anh ko nhầm mà. Thì "giai lão" có nghĩa là "đẹp lão" mà, nghĩa là liên quan đến chúc về "nhan sắc" còn gì em (từ "xinh xắn" là anh thêm vào để nói đùa cho vui thôi, chứ làm gì có ai xinh lão ^ ^ ). Còn "bất lão" thì có nghĩa là "không già". Theo anh nghĩ, ở đây, nghĩa của từ "không già" không chỉ hàm ý về dáng vóc, sắc diện mà còn bao hàm cả tâm hồn, sức lực, sức khoẻ, tinh thần nữa. Vậy nên theo anh cái câu "Nghìn tuổi không già" nó nói về một cách chúc tổng hợp về tinh thần, sức khoẻ, cơ thể một cách cô đọng nhất mà không chỉ chú trọng về nhan sắc như câu chúc "Trăm tuổi đẹp lão".

    Tất nhiên không ai sống nghìn năm cả, nhưng mà thường những lời chúc trong sách vở xưa nay thì luôn mang tính phóng đại như vậy mà em. Quan trọng là ý nghĩa của lời chúc nó làm cho tinh thần người được chúc nhờ đó mà tốt hơn, có niềm tin hơn. Như vậy thì anh thấy lời chúc ở câu gốc ý nghĩa hơn vì nó chú trọng tổng hợp đến cả dáng vóc, sức khoẻ lẫn tinh thần của người được chúc, còn câu được sửa lại thì nó lại chú trọng và nghiêng hẳn về vóc dáng, nhan sắc, mà người già theo anh được biết thì thường nghĩ đến chữ thọ và sức khoẻ nhiều hơn.

    Đó là anh góp ý vậy để em tham khảo thôi. Còn em cứ tìm hiểu thêm ở mọi người nữa nhé!
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Hơn nữa, nếu xét về chỉnh ý của vế đối thì như câu gốc cũng chỉnh về ý hơn, khi mà "THIÊN NIÊN BẤT LÃO" được đối với "VẠN TẢI TRƯỜNG THANH" => "nghìn tuổi không già" đối với "vạn kiếp mãi xanh". Bỏ qua luật bằng trắc thì ở đây từ "không già" đối với "mãi xanh" sẽ chỉnh về ý hơn là "đẹp lão" đối với "mãi xanh".

    Như vậy thì theo anh, để nguyên câu gốc thì cặp vế đối sẽ chỉnh về ý, chuẩn về bằng trắc và thêm nữa, như ở post trên anh đã phân tích, sẽ có ý nghĩa về thông điệp của lời chúc hơn.

    Những điều trên có thể ngày nay không mấy người để ý, nhưng nếu có các cụ hoặc vào thời xưa thì mọi người sẽ để ý rất kỹ những yếu tố trên để làm tiêu chí đánh giá cho một cặp câu đối hoàn chỉnh đó em. Em thử nghiên cứu thêm nhé!
  10. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    1- Có thể thấy vài ý của Alp là "khả quan", rất cảm ơn. :)
    2- Tuy vậy, đừng xưng xưng 'anh/ em" vội thế! Làm anh thực sự có thể sẽ khó đấy!:)
    3- Thực ra, chỉ nhìn qua, đọc qua cũng thấy về câu đối Hán- Việt ở đây, Alp cũng chỉ mới đạt mức giống người chơi vừa thuộc luật di chuyển quân thôi. Ví dụ, ngay chữ 'giai' thôi, chắc Alp đã biết hết 3 nghĩa của nó mà đã bảo là không cần Trúc giảng cho! Nghĩa thứ nhất của 'giai" là 'đẹp" và có thể còn là "tốt' đấy!
    4- Thế Alp chưa có cặp đối nào 'khá" hơn sao?:)
    5- Kết luận 1: Alp đã biết trò chuyện điềm đạm , nhưng vẫn cần điềm đạm hơn. Nếu được thế thì mới mong đi xa hơn trên con đường học hỏi được!:)

    Tái bút: Alp đang trò chuyện với một người đã có cả thời tuổi nhi đồng ở thủ đô của nước Tàu đấy nhá!:P
    Alp thích bài này.

Chia sẻ trang này