1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình tĩnh với Thời Gian

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 14/01/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    (...)
    3- Thực ra, chỉ nhìn qua, đọc qua bài của Alp cũng thấy về câu đối Hán- Việt ở đây, Alp cũng chỉ mới đạt mức hiểu đối tượng của mình giống như mức hiểu của người chơi cờ vừa thuộc luật di chuyển quân thôi, chứ các ngóc ngách của nghề cờ thì chưa biết mấy.... Ví dụ, ngay chữ 'giai' thôi, chắc gì Alp đã biết hết 3 nghĩa của nó mà đã bảo là không cần Trúc giảng cho! Nghĩa thứ nhất của 'giai" là 'đẹp" và có thể còn là "tốt' đấy, Alp đã biết chưa?:P

    4- (...)
    Alp thích bài này.
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Hi hi, về từ nghĩa của từ "giai" trong trường hợp này sau một hồi suy nghĩ thì anh nhận ra là anh sai rồi :D

    Đúng là vẫn biết cũng như hầu hết các từ Hán Việt khác thì từ "giai" có rất nhiều nghĩa và mỗi nghĩa lại được viết dưới mặt chữ tượng hình khác nhau. Tuy nhiên lần này không ngờ lại sơ suất thế :D . Anh cứ nghĩ là "giai" này cũng giống với "giai" của "giai nhân" nhưng hoá ra không phải. Nghe em Trúc mắng thế nên cố nằm vắt tay lên trán nghĩ một lúc cũng ra.

    Anh mới nhớ ra là trong các điển tích, truyện cổ hoặc phim Chưởng, dã sử... thì người ta thường chúc câu này cho 2 vợ chồng "Bách Niên Giai Lão", vậy thì từ "giai" ở đây không phải nghĩa là "đẹp" mà nghĩa của nó là "cùng (cùng nhau)" => Chúc Bách Niên Giai Lão là Chúc vợ chồng cùng già, nghĩa là chúc vợ chồng trọn nghĩa đến đầu bạc răng long :D

    Vậy là cả anh và em Trúc đều hiểu sai nghĩa từ này. Vậy từ này cũng không có ý nghĩa trong trường hợp chúc thọ này (kể cả trong trường hợp cụ ông vẫn còn). Bởi vì đây ko phải câu chúc thọ là thứ nhất, và thứ 2 là câu chúc này chỉ chúc cho cặp vợ chồng còn trẻ. Đúng ko nào? :D

    Thêm nữa là dù với nghĩa nào của từ "giai" thì khi đối với từ "mãi" cũng không thể chỉnh bằng từ "bất" đối với từ "mãi". Bởi "bất" và "mãi" là loại từ chỉ định lượng nên đối với nhau thì mới chỉnh vế đối, còn giai thuộc loại từ khác nên sẽ ko chỉnh bằng. Vậy nên theo anh là cặp câu đối gốc như vậy là chỉnh cả về niêm luật, ý tứ, lẫn vế đối rồi đó em.
  3. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    Thôi được rồi.... Nhớ là Trúc chỉ cần người trò chuyện với mình nói điềm đạm, thực sự khiêm tốn, biết cầu thị, hiểu rằng những điều mình đã biết chỉ là giọt nước, còn những điều chưa biết là đại dương cơ ... là được. Còn chuyện tri thức thì dần dà sẽ rõ thôi....:)
    Alp thích bài này.
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Nếu ko phải là việc quan trọng liên quan đến em mà chỉ là việc tếu táo thì anh ko cãi em mạnh vậy đâu. Vì từ lâu anh đã nhận ra rằng, thực ra con gái luôn đúng! :D
  5. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Chị yêu quý,
    Em vừa từ bên YV về, gọi là sang với anh em, uống rượu tất niên.
    Sau 2 tiếng nhậu trong lều bạt, giữa vô vàn âm thanh náo động và những đợt sóng "dzô...dzô...zô....", em đã trở về bên này an toàn, khỏe mạnh và vui vẻ, chị ạ.
    Không biết các zai trẻ khỏe đến bàn của em là vì sếp hay vì...iemm ? Hi...hi....:)
    Canh măng và nộm là hai thứ em sử dụng nhiều nhất. Không biết có phải thế mà trong khi hàng loạt zai xinh, gái đẹp ngất ngưởng mà em vẫn ...bình thường? :)
    Và em cứ việc ngắm zai, nghe zai, cười với zai duyên dáng....
    Nhiều zai khen ngợi em, mời rượu em và em không bao giờ từ chối. Chỉ có điều em từ chối theo cái kiểu của sếp đã dạy em....
    Nhưng hình như chỉ có một zai đã biết nói đúng về chuyện những hứng thú chủ yếu của gái....:P
    Và cũng chỉ có zai í được em uống nguyên nửa ly rượu, chị ạ; mặc dù dạo nọ , chính zai này đã bị em "bợp tai" cho mấy cái .... Hi...hi....:)


    À, chị ạ, hóa ra vẫn còn phải ký 2 lần lĩnh tiền nữa- nay có một, mai có một, thì mới được về nhà sắm/ chơi/ nghỉ ... tết Giáp Ngọ. 1 +5= 6, nghĩa là thêm 6 triệu nữa, chị ạ.:)
    Alp thích bài này.
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    "Cung Chúc Tân Xuân - Tổ Mẫu Tâm Như Thanh Trúc
    Cầu Nguyện Muôn Năm - Tùng Bách Thọ Tỷ Lam Sơn"

    Chiều nay anh vừa nghĩ ra cặp câu đối trên tặng em để tham khảo, tuy không hay nhưng anh nghĩ là có chút ý nghĩa. Nghĩa của nó là "Kính chúc đầu năm Bà nội/ngoại tinh thần trẻ mãi như cây Mai cây Trúc xanh tốt. Cầu mong cho sức khoẻ bà mãi như cây Tùng cây Bách thọ ngang với mảnh đất Lam Sơn anh hùng".

    Ở đây về bằng trắc và vế đối coi như là đã tương đối chuẩn, nhất là "Thanh Trúc" đối với "Lam Sơn", cả 2 đều là danh từ riêng chỉ người và địa danh nên có thể đối với nhau. Còn nếu tách ra thì Trúc thường mọc trên núi nên "trúc" đối với "sơn" là rất hợp. Thêm nữa "Trúc" thuộc hành Mộc, "Sơn" thuộc hành Thổ, cả 2 đều nằm trong Ngũ Hành, đặc biệt là lại không tương sinh tương khắc nên đối với nhau là rất chuẩn.

    Còn "thanh" là màu xanh ("thanh" trong trường hợp này có thể hiểu là xanh lục), và "lam" cũng chỉ màu xanh (xanh lam), hai màu này lại nằm trong dải màu liên hoàn 7 của sắc cầu vồng (đỏ, xanh, vàng, lục, lam, chàm, tím) cho nên cặp từ này đối với nhau là khá hoàn chỉnh.

    Chỉ tiếc là vế 2 khó có cặp từ đối chỉnh được 2 từ ChúcTrúc ở vế 1 vì cặp từ này khá hiểm và thời gian có hạn.

    Cuối cùng là lại có cả tên em trong câu đối nên anh nghĩ là câu đối sẽ rất có ý nghĩa với bà và bà sẽ rất vui (trong trường hợp nếu đây là tên thật của em :D ). Anh tặng em để em tham khảo nhé! :D
    Lần cập nhật cuối: 27/01/2014
  7. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Chị ơi,
    Em quyết định dành ít thời gian này để ghi cho chị mấy dòng. Gọi là để chị biết rằng, dù trăm công ngàn mối thì em vẫn thường nhớ đến chị và cháu yêu của em....:)


    Chị sắp được buông tay ra khỏi công việc ở nhiệm sở để về với gia đình nhỏ bé nhưng thân thương của chị chưa? Chị nhớ cho Nấm đi chợ tết và sắm quà tết, chị nhé; nhớ phải làm sao cho nó thấy tết là vui lắm, thích lắm, chị nhé....:)

    Còn em, đã lĩnh xong các khoản tiền rồi chị ạ. À, mà hai khoản như dự định của hôm qua, em lại còn nhận thêm được mấy triệu nữa. Đó là phần thưởng đi kèm danh hiệu "Nữ nhân viên xuất sắc nhất trong công tác xã hội":), chị ạ. Thì cũng là một niềm vui giản dị và cũng là thêm vào cái chỗ em vẫn dành dụm, chị nhỉ....:)

    Chị à, em đã biếu quà xong cho mấy sếp của em.
    Với Sếp 1 có quê Thái Bình, em bảo, "anh ạ, muốn chúng nó (tức 2 đứa con zai của anh ấy) hay về thăm quê thì anh phải xây dựng ở đấy 1 cái nhà cũng tiện nghi bằng hoặc gần bằng ở trên này. Cái gì chẳng thế, có thích thì mới năng gặp, năng thăm. Còn không thế á... sau này, có khi chúng ứ muốn về chốn í đâu!". Sếp 1 nghe xong, cười và "ừ...ừ... để anh nghiên cứu, em Trúc ạ".:)

    Sếp 2, trẻ hơn, ưa trò chuyện về văn hóa, đường lối... thì em bảo, 'em thấy dạo này người ta thường viết rằng, sau những thời kỳ 'xôi thịt " là sẽ sang thời mà văn hóa được đề cao, chắc là thế anh nhỉ". Sếp 2 nghe xong, cũng cười tươi với em và làm một tràng ( phải dài đến 5 phút!:)) để trình bày ý kiến . Nào là "ừ, đúng rồi, gốc rễ của phát triển phải là văn hóa!" . Nào là, " Việt Nam mình còn để nặng cái phần sở hữu toàn dân quá!"; rằng, " về nguyên tắc, trước những cái của công, của chung thì đa số là muốn mang về làm của riêng".... Hi...hi... đại khái theo cái luồng ấy, chị ạ!:)

    ... Nói chung là rất nhiều chuyện vui mà em muốn kể cho chị nghe, chị ạ. Cũng có thêm một vài zai nhảm ve vãn em sáng nay, nhưng em sẽ kể sau, chị nhé....:)

    Bây giờ em chuẩn bị dán niêm phong cửa phòng đây....
    Lúc khác em lại viết cho chị, chị nhé....:)
  8. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Còn sếp 3 thì không thể nói dài tới 5 phút vì còn bận lo mấy chuyện kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, nên chỉ sửa mấy câu đối thôi.

    Nguyện từ mẫu tân niên kháu lão.
    Chúc tùng bách vận tải giảm thanh.

    ý là năm mới vui vẻ, suôn sẻ, trẻ trung, vô tư, vô lo.
  9. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Chị à,

    Tối nay, em uống trà với bố và lụi cụi dọn nốt mấy cái tủ, nên bây giờ vẫn chưa muốn ngủ, em lại viết cho chị mấy dòng ....:)


    Chị ạ, theo đúng kế hoạch, sáng nay em dọn nhà. Hì hì...:) vui là bố cũng tham gia. Em bảo, "thôi, bố để con làm cũng được, nhoáng cái là xong ấy mà..."; nhưng bố cười và bảo, "thì năm nay mới có điều kiện để hai bố con cùng dọn nhà.... Cái việc này, bố đã làm bao nhiêu năm rồi mà.... Hồi trước, lúc mấy đứa còn nhỏ thì không tính làm gì, nhưng đến lúc có thể bắt đầu trông cậy vào thằng Bách thì nó lại đi ....". Thế là, hai bố con vừa làm vừa trò chuyện và cũng đến trưa thì xem như là xong, chị ạ.:)

    Hôm nay, bố tìm được một hai gói giấy cũ của mẹ, chị ạ. Em thấy bố đang trò chuyện vui, bỗng bố im lặng, lần mở hai gói giấy cũ ấy. Bố gọi em ra, " đây là những bức thư của bác Thư, bác Oanh và bác Đức gửi cho bố mẹ hồi xưa đấy.... Còn đây là những hóa đơn và giấy tờ liên quan đến những lần đi khám sức khỏe của mẹ con ở các bệnh viện.... Đây là những bức ảnh của mẹ con và các đồng môn hồi học ở HV Tài Chính....". Có tất cả 9 bức ảnh, chị ạ. Bố bảo, mai sẽ mang đi ép (ni- lon) .... Nhìn ảnh mẹ hồi í, phải công nhận là mẹ không những xinh xắn mà còn rất chi là có... "nét' , chị ạ. Và tươi tắn, và như là còn rất hồn nhiên nữa....:)

    Hình như những gói giấy cũ í đã làm bố nhớ về những tháng năm khi em còn bé tý hay sao í, chị ạ.... Em thấy bố xem lại rất chăm chú. Bố vuốt lại từng trang giấy ; tờ nào đang bị gấp lại thì bố mở ra, xếp lại ngay ngắn và cuối cùng cho vào một túi "My clear bag" và cất vào ngăn lưu trữ của mẹ....:)

    Tết này, chỉ có bác Oanh về VN thôi, chị ạ. Nhưng cũng phải ngày kia mới về....

    Chị ơi, giá như chị còn ở HN thì nhất định em sẽ đến đón Nấm để đi chơi với em và cái Mai. Ngày mai, có khi em phải mất gần cả ngày với nó đấy, chị ạ. Nó đòi lượn qua chợ Tết khu Hàng Mã một chút và nhất định phải đưa nó xuống Chợ Giời nữa cơ. Nó đòi em phải qua đó để đổi lại cái giắc giếc gì đó để nó nghe nhạc mà nó đã mua nhầm hôm nọ....:)

    Chị ơi, ở trong ấy, hãy nhớ những lời em đã dặn đấy! Khó khăn, vất vả rồi cũng sẽ qua thôi. Chị phải vui để còn đủ sức mà chế tạo ra những ngày tháng thần tiên ấm áp, lung linh hạnh phúc và lấp lánh vui tươi cho cái Nấm, chị nhé....:)

    Thôi, cả nhà đã ngủ từ lâu rồi...
    Em xin dừng bút nhé....:)
    Yêu nhớ chị vô cùng....:)
  10. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Chị ạ,

    Hôm nay, em làm được hai việc để chào mùa xuân mới đấy, chị ạ.
    Một là, em học xong đoạn đầu cái bài hát mà em vẫn dùng làm nhạc chuông í ....:)

    Racontes moi ce nom étrange et difficile à prononcer
    Que je porte depuis que je suis née.

    Racontes moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
    Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire.


    Je ne sais de toi que des images de la guerre,
    Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...


    Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
    Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam .


    Em đã hát đi hát lại đến mấy chục lần í, chị ạ. :)

    Hai là, khai bút bằng việc mở đầu một bài...thơ....:)

    Em xin chúc: Năm Ngọ...
    Cái cần nhỏ sẽ... nhỏ....
    Cái muốn to sẽ... to....
    Trong mỗi gia đình nhỏ
    Đều có hạnh phúc to....
    Khó khăn như con thỏ
    Thuận lợi như con...bò....
    ....


    Em định làm bài "thơ" này khoảng 2-3 chục câu gì đó để đọc hôm khai xuân ở chỗ em, chị ạ....:P

    Alp thích bài này.

Chia sẻ trang này