1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình tĩnh với Thời Gian

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 14/01/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    :)Chị ạ,

    Vẫn chỉ là cảm xúc thương chị, chị ạ. Thương cái tính chắt chiu của chị.
    Dường như đó là 'điều kiện cần' của những người phụ nữ hạnh phúc, chị nhỉ?

    Em thấy ối người cứ nói "điều kiện cần", 'điều kiện đủ"; nhưng cũng chẳng hiểu những thứ í là gì? Chúng chỉ mải chơi, chứ có chịu khó học bài, làm bài tập toán- lý đầy đủ như chị em mình hồi xưa đâu mà chúng biết!
    Nhớ khi trước, chị chẳng dám chơi bời gì, cắm đầu vào học. Sau nhiều lần chị giảng cho , em mới rành mấy cái khái niệm ""điều kiện cần", 'điều kiện đủ" ....:)

    Vậy mà, mấy con ranh chỗ em và trên TTVN cứ thường xuyên nhắc đến mấy chữ "điều kiện cần", 'điều kiện đủ" như ..."đúng dồi" í!:)

    Làm phụ nữ, cần biết chắt chiu! Em cũng hiểu là câu í có một nghĩa chắt chiu tiền bạc; vậy còn gì nữa không, chị?
    Chắt chiu như người Đức, chị nhỉ?:)
    Và cũng cần chắt chiu cả những ân tình nữa, chị nhỉ?
    Chắt chiu thành quả lao động?
    Chắt chiu thời gian và tình cảm?:)
    ...

    Ôi, với em, còn bao nhiêu là câu hỏi, chị ơi...:)

    Em vừa đi xa HN mấy chục cây số về, nên chỉ viết cho chị mấy dòng vậy thôi....
    Bibi chị yêu....
    Chị nhé....
    Hihi....:)
  2. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    .


    Chị yêu quý,

    Hôm nay, em nhận được bao nhiêu là quà, chị ạ....:)

    Đầu tiên là hai bó hoa xinh lắm. :)
    Eo ơi, một của zai ở tầng trên, tặng và bảo, "chúc em thật ngoan , thật vui tươi". Em ngớ ra, "ơ... em có làm gì mà không ngoan đâu, kể cả trên TTVN mờ?' :) thì zai í bảo, "ngoan thì không bao giờ là đủ, là thừa....". Thế là em 'hị..hị...":P và "cảm ơn sự yêu quý của anh!":)
    Còn bó hoa thứ hai là của nhóm zai phòng bên. Bốn zai- một đã có gia đình, còn ba chàng thì chưa. Mà toàn nhiều tuổi hơn mình. Zai lớn nhất hơn em những 15 tuổi cơ, cũng hiền và chăm.:)

    Tiếp sau là một túi Bưởi Diễn. Ngọt mà không quá nhiều nước. Thơm nữa.... Trái nào cũng có vỏ quăn queo rồi. Chắc người ta phải hái chúng từ hàng tháng cũng nên. Túi Bưởi Diễn là cồng kềnh, nặng nề nhất, chị ạ.:)

    Rồi một túi của Trái Cây Tươi. Năm nay, hai zai này mua cho hai hộp Mận Pháp. Vỏ tím thẫm và ngọt thì thôi rồi. Eo ơi, mùi hương của cái giống mận này như mang cả hương vị cái vùng miền Nam nước Pháp và cái nắng gió Địa Trung Hải í....:)

    Rồi một chậu Phong Nữ Thảo nữa. Những cánh hoa mềm, mịn màng. Zai này để lên góc bàn em, khi em vắng mặt ở phòng vì có việc cần chỗ Đoàn công tác của Bộ VH vừa xuống làm việc. Sau về đến phòng, lũ Cá Cánh trêu em mãi. Em phải lên tận phòng làm việc của zai í để cảm ơn. Zai này cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ....:)


    Còn một số quà nữa, chị ạ.... Mà ngày mai mới là chính ngày, chị nhỉ?:)

    Nói chung, là vui cười nhiều lắm í, ngày hôm nay, chị ạ....
    Có phải tại ngày hôm nay là ngày của chị em mà zai nào cũng vui vẻ, cũng dịu dàng, cũng nhỏ nhẹ thế, tay zai nào cũng ấm thế, hả chị? :)
    Ước gì, tuần nào cũng có "Ngày Phụ Nữ"....:)

    Còn chị?
    Em nhớ và thương chị vô cùng, chị ạ.
    Nếu niềm vui, niềm hạnh phúc mà gói gém được, để dành được thì chắc em cũng gói một phần những gì mà em đã nhận được hôm nay để gửi ngay cho chị hoặc là để để dành một chỗ, chờ khi gặp chị , em sẽ tặng chị và bé Nấm, chị ạ.:)

    Thôi nhé, gọi là mấy dòng nhớ chị và Nấm thế....:)

    Em của chị.
    Trúc

    À, tái bút, dạo này, trên TTVN , mấy zai cứ bầu em làm Diva, chị ạ. Cũng có nhiều zai vẫn nghịch lắm, cơ mà nói chung các zai cũng đã thuần hơn rồi, chị ạ. Nói chung, em bảo gì là các zai cũng không cãi lại nhiều nữa, chị ạ.:):):P



    .
  3. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Diva dạo này tu luyện lên level khá bình tĩnh với thời gian rồi. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ... :D
  4. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    vẫn chưa thấy Diva ra topic mới
  5. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Chị yêu quý của em,

    Po- chen - tông đang dầm dề mưa gió, chị ạ. Mưa không hề ngớt suốt từ chấp tối tới giờ. Biển Hồ bắt đầu dâng nước, chuẩn bị cho một mùa mưa mới....:)

    Có lẽ phải cuối tháng, em mới được về nhà. Hôm ấy, em sẽ cố thu xếp công việc để xuống chỗ chị trước khi trở ra Hà Nội đấy, chị ạ....

    Nấm dạo này vẫn ngoan ngoãn và biết vâng lời chứ, chị? Có lẽ cần dạy nó ngay những bài học về yêu thương, về đức biết sống vì người khác ... từ bây giờ, chị ạ.

    Những quan sát của em cho thấy, không ít người (nam có, nữ có) hình như người ta chưa dược dạy dỗ đầy đủ về những bài học ấy hay sao ấy, chị ạ.

    Họ lãng phí thời gian và tình cảm một cách liên miên....

    Họ lạm dụng hai chữ 'tình yêu" thật thảm hại....:(

    Hình như họ không hề nghĩ rằng, phải có duyên phận ra sao mới là bạn của nhau; phải có duyên phận thế nào hoặc phải có bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu nhường nhịn, hy sinh, bao nhiêu tháng ngày nhớ về nhau, nghĩ về nhau, sống vì nhau... thì nụ tình mới bắt đầu chớm nở.... :)

    Đã từng có bao nhiêu người thông thái và trải nghiêm nhiều đã từng bảo, tình yêu đích thực là phải như một "bộ lọc đặc biệt", sẽ không cho những gì thấp kém, nhỏ nhen... đi qua đấy ư, chị nhỉ? Khi ấy, chỉ còn những gì là tốt đẹp nhất cho nhau mà thôi phải không, chị?:)

    Chị ơi, về tình ái/ tình yêu, có phải là như thế không hả, chị?:)

    Em chỉ sợ rồi đây, khi bước vào cuộc tình của mình mà em vẫn chưa hiểu mấy về cái thứ tình cảm hình như theo tưởng tượng của em là ma mị ấy; để rồi em lại lạm dụng nó, rồi sai lầm, rồi khổ đau thê thảm... chị ạ.

    Mưa ngoài kia vẫn như trút, chị ơi; nhưng cho em dừng bút, chị nhé.

    Ngày mai, em vẫn phải khởi hành sớm; nên chỉ viết được mấy dòng nhớ chị vậy thôi....

    Chúc chị và Nấm bình yên, nhiều vui vẻ.:)

    Em Trúc.





    thanksanyway_bnRedtulips thích bài này.
  6. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    .


    Hà Nội, 31/3/2014

    Chị ,
    Hôm qua, hơn 23h em mới về đến nhà, chị ạ. Sáng nay, em lại đến cơ quan ngay; vừa kịp tham gia giao ban tháng 4, vừa kịp uống ly rượu chia tay với một anh Trưởng phòng và một chị Trưởng phòng của cơ quan về hưu.:)


    Chị ơi,
    Vì em thì em chẳng mấy khi nguôi thương nhớ chị; lại thêm hai ngày vừa rồi bên chị và cháu, nên về đến nhà thế này là em lại càng thấy nhớ chị và cháu nhiều hơn.
    Chị ạ, vẫn như in trong tâm trí em là cái nhìn và giọng nói đã có phần bình thản lại như xưa của chị.
    Em đã thấy rõ chị vững vàng hơn, ít than thân trách phận hơn.
    Lại cũng đã thấy chị đang xây dựng lại những đức tin cần thiết cho cuộc sống- điều mà năm ngoái em chưa thực sự yên lòng về chị, chị ạ.
    Chị lại bắt đầu trở lại là người chị đằm thắm của em rồi!
    Đằm thắm là một mỹ từ đẹp để dành cho những người phụ nữ vào tuổi của chị đấy, chị nhỉ?

    Chị ơi, thật chưa thể quên ngay được cái cảm xúc khi hai chị em cùng dùng bữa trưa hôm em mới đến. Bữa í, em bảo chị thích gì thì cứ gọi, vậy mà về đồ tráng miệng, chị chị muốn có một chén nhỏ loại chè bắp và một lý sữa chua đánh đá. Mà chị ơi, cái món chè "Bà Ba" có trong thành phần của nó là những miếng sắn luộc (mà trong í vẫn gọi là củ mì í) hay sao í nhỉ, chị?

    Nhìn chị và cháu tươi tắn trong bữa ăn trưa ấy, lòng em trào lên một xúc cảm cốt nhục thực sự, chị a. Một thân, một mình - bận rộn - có những lúc chông chênh- phương trời xa tít tắp.... là những từ ngữ vụt đến với em khi ngồi ngắm chị và cháu....

    Chị có để ý không, lúc giữa bữa í, em đã ngồi lặng đi phải đến mấy phút còn gì....

    Hì...hì....:)

    Hình như em lại dông dài mất rồi hay sao í, chị nhỉ?

    Thôi... lại gọi là mấy dòng thương nhớ chị và cháu thế thôi nhé....

    À, xa cơ quan gần hơn hai tuần, lũ ranh chỗ em như muốn túm lấy em để báo cáo với em về những chuyện ở cơ quan trong những ngày qua, như muốn trình bày các kế hoạch sắp tới với em, chị ạ. Chúng làm ra cái kiểu tưng bừng, hớn hở như mẹ đi chợ về í! :P Thôi thì , từ chuyện mấy bà chị trong cơ quan cho đến chuyên zai, gái, chơi bời và cả chuyện của một người em họ của một chị dưới Phòng Hành chính nữa (em í tên là Tăng:)), chị ạ.

    Cho nên, em xin dừng bút ở đây, chị nhé.

    Yêu chị.
    Em Trúc.


    .:)
    Redtulips thích bài này.
  7. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    .


    Một đêm đầu hè, mưa lắc rắc, 0h09 ngày 01-4-2014

    Chị ạ,
    Chiều tối nay, khi em vừa về đến nhà thì một "quả núi" công việc đổ ập lên đầu em!
    Em đã quan tâm giải quyết nó, em đã hăm hở xông tới nó và sau đó là bị...choáng vì nó, chị ạ.
    Đó là một mớ mông lung, bung xung như trời đất cái thời hỗn mang của tạo hóa mà em đọc đi, đọc lại mà cũng chưa thể biết đi lại trong nó ra sao!:(
    Bây giở, không những em như một người lầm lũi, rút hết sức lực và sự bình tĩnh... để luồn qua những cánh rừng rậm, không có lối đi, đã đến được con đường thênh thang, thẳng tiến mà còn như là người đã ra được đường lớn và leo được lên chính cái đỉnh núi cần lên! :)
    Em sẽ chuẩn bị cho nghỉ ngơi....:)
    Hi ...hi... chắc là em sẽ uống sữa Milo , chị ạ. Tự dưng em yêu cái mùi vị beo béo, ngầy ngậy của nó. Tại vì, em biết, đỉnh núi kia đã bị em chinh phục hoàn toàn thì sữa nào cũng sẽ ngon lành trong cái cổ họng xinh xắn của em, chị nhỉ?:)

    Thôi, ngon giấc , chị và Nấm yêu nhá!:):):)


    .
  8. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    01/4
    Chị ạ,
    Từ 7hoo đến giờ, em lại vượt qua một 'đỉnh núi" công việc nữa rồi!
    Mệt, nhưng thấy rất hài lòng, chị ạ.
    Tuần này, có lẽ ngày nào cũng 'leo núi", chị ơi.

    Em chào chị .


    .:)
  9. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    .


    Chị yêu quý,
    Thế là em đã nhận được bức thư từ mãi trời Tây gửi về, vừa lúc nãy và em đã in nó ra làm hai bản. Một bản sẽ được em dùng ngay vào đầu giờ làm việc sáng mai, một bản còn lại sẽ được em lưu giữ lại.
    Nhận được thư, in xong thư í nghĩa là em lại vượt qua một "đỉnh núi công việc " của hôm nay nữa rồi đấy, chị ạ.:)
    Hi ...hi... :) càng ngày em càng muốn xem có đúng vậy không cái điều rằng, hình như em khá thích hợp với kiểu làm việc cường độ cao, chị ạ. Tuy cũng thấy có mệt hơn, nhưng hình như những khi như vậy- bị áp lực công việc tấn công, bị dồn vào chân tường, không thể thoái thác... thì em lại làm việc hiệu quả hơn, năng suất hơn, chị ạ? Em thường thích cái cảm giác làm việc tập trung cao độ, chị ạ. Những khi ấy, dường như mọi cảm giác, mọi giác quan đều nhằm về cùng một hướng hay sao í; trái tim thì đập nhanh hơn, mạnh hơn và hình như cũng vững vàng hơn; tất cả các mạch máu nữa (hi...hi...:)) hình như cũng đều rộn rã chảy về tim:) - kiểu như trăm sông đều đổ về với biển í :-)p)....

    Chị ạ, ngày mai, ngày mốt, em vẫn còn phải chinh phục vài "đỉnh núi" nữa cơ. Và những "đỉnh núi" tiếp sau đây như đã hiện ra sừng sững trước mắt em rồi :-))chúng như dọa em, chị ạ)....

    Nhưng em sẽ vượt qua chúng!

    Chị biết đấy, thường phần lớn là do nỗ lực của em, nhưng một phần cũng thường là do số em luôn gặp may mắn nữa hay sao í, chị nhỉ?

    Lại nhớ, có ai đó bảo, chưa có may mắn thì phải mạnh dạn lên đường mà kiếm tìm may mắn!
    Ôi chao, thật là cái trò õng ẹo của ngôn từ, chị nhỉ?:)

    Chị ơi, đêm nay, bây giờ, Hà Nội cũng đang mưa.... Và em muốn nói một câu trước khi dừng bút là em yêu quý chị nhiều lắm í.


    Yêu quý chị.

    :)


    .
  10. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Chị ạ, vậy là bốn TL tuyệt mật đã được tiếp cận và chụp lại. Giờ chúng đã trong tay những người đang cần gấp chúng, ở mãi trời Tây rồi, chị a! Riêng việc đó đã cho phép em nói rằng, những 'đinh núi' trung gian đã được vượt qua, chị nhỉ? Còn "đỉnh núi " chính, cao nhất của hôm nay em đã quyết định chinh phục chúng vào chiều nay, sau 14h! Ây..dzà... 'sau 14h" nghĩa là có thể sẽ kéo dài đến 17h đấy, chị ạ! :)

    Em tự nhủ thế này....
    Cần tập trung cao độ, kiểu như trên sân bóng, "cần thi đấu TẬP TRUNG"!:)

    TẬP TRUNG ! HÃY THỰC SỰ TẬP TRUNG CHO NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG NHẤT!:)
    Em đi ăn trưa đã, chị nhé.:)

    Em Trúc.

    :).

Chia sẻ trang này