1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên là

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sallydespot, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeVietHungChamCom

    LeVietHungChamCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ... là khi nhìn vào mắt người khác, thấy lung linh nụ cười trong đó...
  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Bình Yên là lúc luôn vui vẻ, không phải suy nghĩ gì.
  3. sonhainguyen

    sonhainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Bình yên là nhìn thấy những đôi trai gái ngồi tâm sự trên cầu Long Biên.
    (Họ liều thật, cầu cũ sắp sập rồi mà....)
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    bình yên là trở về nhà,có vòng tay ấm của mẹ và nụ cuời của bố
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Bình yên là khi đọc được bài báo này. Uh đúng nhỉ, mỗi giây phút trong đời đều cần suy nghĩ tích cực về cuộc sống sẽ không lãng phí, có gì nặng nề đâu. Cần gì phải chờ đến khi nào nhỉ, lúc nào cũng cần bảo mình rằng phải sống vui.

    Hãy hạnh phúc ngay bây giờ

    Chúng ta tự thuyết phục mình rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn sau khi kết hôn, có con, có công việc và có một ngôi nhà mới.
    Sau đó, chúng ta lại thất vọng khi những đứa con chúng ta chậm lớn và chúng ta không đạt được những điều chúng ta mong muốn.
    Sự thật thì, không có thời gian nào tốt hơn để hạnh phúc cho bằng ngay bây giờ! Bởi nếu không phải bây giờ thì là khi nào? Cuộc sống của bạn luôn luôn đầy ắp những sự thách thức. Dù thế nào đi nữa, cách tốt nhất là bạn hãy tự thừa nhận điều này và quyết định một cuộc sống hạnh phúc.
    Hãy đánh giá cao mỗi khoảnh khắc bạn có và đánh giá cao hơn nữa bởi vì bạn chia sẻ nó với một số người đặc biệt, đủ đặc biệt để bạn dành thời gian với họ... Và nhớ rằng thời gian không chờ ai!
    Vì thế mà hãy dừng việc chờ đợi:
    ... cho đến khi bạn có một ngôi nhà
    ... cho đến khi bạn có một chiếc xe hay một công việc mới
    ... cho đến khi bạn quay lại trường học
    ... cho đến khi bạn giảm đi vài cân
    ... cho đến khi bạn hoàn thành chương trình học ở trường
    ... cho đến khi bạn kết hôn
    ... cho đến khi bạn ly hôn
    ... cho đến khi bạn có con
    ... cho đến khi những đứa con của bạn rời khỏi gia đình
    ... cho đến khi bạn nghỉ hưu
    ... cho đến mùa hè
    ... rồi lại mùa thu
    ... mùa đông
    ... mùa xuân
    ... và cho đến khi bạn không còn nữa!
    Hãy hạnh phúc không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn hảo. Hạnh phúc là khi bạn quyết định nhìn thấy tầm xa của sự dở dang nào đó. Không có thời gian nào tốt hơn bây giờ để hạnh phúc... Hãy tin rằng bạn hạnh phúc vào ngay ngày hôm nay! Hãy nhìn vào mặt tốt của thế giới qua những đôi mắt và nụ cười!
  6. TapchiTriTri

    TapchiTriTri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ... yêu và được yêu
  7. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    là khi đi chầm chậm về nhà..qua đường Trần Hưng Đạo..hoa sữa thơm nồng nàn..
  8. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Khi nghĩ về em và những kỷ niệm đã qua!
    [​IMG]
  9. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    bình yên là lúc đọc lại những tin nhắn của anh.....thýa anh như ở đây
  10. UocMoBinhDi

    UocMoBinhDi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bình yên là lúc trong lòng không có sóng gió.

Chia sẻ trang này