1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 13/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nóng hổi
    Điếng. Căng và hơi mỏi mệt.
    T cũng cố gắng tế nhị k nhắc đến chuyện gì gây suy nghĩ. Anh cũng cố gắng làm hài lòng vợ chồng T. Mình thì hơi khó chịu vì em H là em mà sai mình và có vẻ trải đời quá. Có tiền là có thế hơn. Nhưng với mình là sự bình an. Và mình vẫn chưa được thực sự tĩnh tâm lắm. Mặc dù hôm qua ngủ ngon và bình yên hơn rất nhiều rồi.
    Lần sau đến k ăn cơm ở đó nữa. Ngại ngần nhiều lắm. Anh tâm chưa được tĩnh lắm. Nhưng anh khỏe hơn mình. Thôi kệ anh.
    Tự dưng có một koản lớn tiền trong tay lại k thích đi mua sắm nữa. Chờ đến ngày mai thì mua đồ chị T. Vì có thể anh chưa được chia tiền đâu nhỉ.
    Anh nhắc đến mẹ L làm gì. Anh thật k sâu sắc. Cái gì cũng
    Chắc bố cũng buồn. Càng gần ngày tết càng thấy nao lòng quá. Tâm tự bât ổn quá. Chạnh lòng vì gia đình người ta đông đủ và .. Mình biết làm gì đây. Mẹ có tha thứ cho mình k nhỉ. Mình vẫn còn hơi nghẹn ngào khi nhớ đến mẹ...Sắp 1 năm rồi. Mình sẽ làm gì nhỉ. Mẹ tha thứ cho con và phù hộ cho con mẹ nhé.
    Dự định thật nhiều: mua ảnh, áo quần, nhuộm tóc... nhưng k có hứng làm gì cả...nhà cửa nữa chứ.
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Yên ổn
    Tâm trạng ổn trở lại. Mặc dù hôm qua ngủ đc 2h và mơ màng cho đến sáng. Nhưng nằm cái ngủ ngay đc. Và...Bơi thuyền. Sợ. Nhưng sau đó bình tâm lại rất nhiều. Cũng bớt cảm giác nhớ mong và buồn tủi. Sẵn sàng cho một công việc mới và những dự định mới. Xáo trộn chỉ mất một ngày thôi. K sợ hãi. Càng thêm tự tin và hi vọng hơn.
    Mai lại đi tập. Thật là thú vị. Tự tin chào đón năm mới và thành công mới trên con đường sức khỏe. Chả muốn ăn nhiều.
    Hôm qua mình đã nghĩ đến sự li di. Nếu làm cho mình quá bế tắc và k có lối thoát thì li dị là tốt nhất. Sẵn sàng cho một khởi đầu mới.
    Mình cảm thấy mình điềm đạm đi rất nhiều. Mình sẽ
    Nửa chu kì đầu và cuối chu kì cuối thì mình cảm giác dễ chịu. Đầu và giữa chu kì cuối mình cảm thấy khó chịu và dễ cáu gắt. Đấy là cảm giác về tình cảm.
    Còn về trí tuệ. Mình thích đọc sách vào giữa chu kì.
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bình yên
    Dù cho anh được ít tiền tết
    Bình yên dù cho còn bao bộn bề
    Bình yên
    Dù cho bố đang vất vả ngoài kia
    Bình yên vì biết chị vẫn đang bình yên
    Bình yên vì được ngồi đây nghe nhạc và viết tâm tình
    Bình yên vì tương lai, hi vọng và chờ mong
    Bình yên vì biết ngày mai ta sẽ k đói, ta đã k tiêu cạn kiệt số tiền ta có
    Ta không còn hoảng hốt với bất cứ thứ gì
    Ta đã có vũ khí để chống lại sự căng thẳng trực nuốt chửng ta
    Ta bình yên
    Ta yên tâm
    Ta tự tin
    Và ta hi vọng
    Ta biết tương lai đang chờ ta, đợi ta
    Và ta sẽ chờ
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cáu gắt.
    Và yên ổn trở lại. Vì anh đối xử tốt với bố. Vì bố vui, chị vui. Vì mình còn đủ tiền chi tiêu. Vì mình
    Uống thuốc thêm có nửa viên đã cảm giác yên tâm hơn rất nhiều rồi. Mặc dù nhiều lúc có cảm giác hơi hoang tưởng. Chả biết ra sao nữa. Nói thật là có gia đình. Nhìn gia đình mình có chuyện gì thì lòng mình như có lửa đốt. Chỉ muốn làm tốt nhất cho gia đình yên ổn, không thì k thể yên tâm được. Nhiều lúc như thế bản thân mình sẽ cảm thấy hơi áp lực và phải làm nhiều thứ, rồi đâm cáu chồng và...Nên để gia đình và chồng quan tâm đến mình nhiều hơn. Và bản thân mình cũng chiều chuộng bản thân mình nhiều hơn. Buồn ngủ quá rồi. đi ngủ thôi
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hơi mệt
    Cố gắng hoàn thành cái tết đầy đủ trọn vẹn. Thế là hoàn thành rồi. Chỉ còn ngày giỗ mẹ nữa thôi. Cố gắng lên. Cố gắng vượt qua. Ngủ dậy sớm hơn thường lệ. Không có thời gian tập thể dục. Chắc tối nay sẽ tập một chút nhỉ. Không có không gian riêng cho bản thân mình. Mình cảm thấy mệt mỏi quá. Mặc dù vẫn là không khí bình yên nhưng sao vẫn cảm thấy cô đơn và chống chếnh quá. Không thể chia xẻ cùng ai. Chồng thì thật khó quá. Mệt mỏi. Mặc dù đã uống thêm thuốc rồi. Dậy thì cũng k mệt lắm. Nhưng chuyện nọ xọ chuyện kia thế là mệt rồi. Mệt thật là mệt. Hic hic. Cố gắng lên y nhé
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mùng 4 tết
    Mai là ngày giỗ mẹ rồi. Mọi việc kể ra cũng hòm hòm rồi. Mọi thứ thế là trôi qua một cách suôn sẻ. Mình cảm thấy rất yên lòng về mọi thứ. Tết thế là hoàn thiện. Mọi người cũng đóng góp một chút tiền thế là hai vợ chồng không túng quá. Cháu D rất ngoan. Cháu BD thì thông miinh nhanh nhẹn. Mình cảm thấy k bị xáo trộn nhiều nữa. Mình bắt đâù c
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    cứ như thế nhé... :)
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mùng 6 tết
    Mọi thứ thế là đều ổn cả rồi. Hay tranh luận với bố một chút thôi. Tại bố cũng k nhường nhịn mình nhiều. Và cũng có thể mình đang ấm ức chuyện gì đó trong lòng chẳng hạn. Chỉ còn rèn luyện sức khỏe nữa là xong thôi. Mọi thứ thế là ổn thỏa hết rồi. Một cái tết hoành tráng đàng hoàng, đúng hơi vượt qua khả năng của mình một chút nhưng mình đã cố gắng vượt qua. Một giỗ mẹ đầy đủ mọi người và ai cũng vui vẻ cả, không ai không nhiệt tình. Mình cảm thấy yên tâm và ổn định tâm lý thật nhiều. Thế là tròn trách nhiệm với mọi người.
    Giờ mình mặc kệ mọi nguời để hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. Quan tâm để mọi nguời cảm thấy mình có quan tâm thôi. Hôm trước mình mơ thấy anh T nói là mình là người có lỗi trong cái chết của mẹ. Mình hoàn thành trách nhiệm với mẹ và cảm thấy rất an tâm và cảm thấy các ngài rất phù hộ độ trì cho mình. Mình cảm thấy mình đã khời hành với ý niệm sức khỏe cho nămmới.
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mùng 7 tết
    Cô đơn. Buồn. Anh giận, mệt, bỏ đi vì không tìm được sự cảm thông. Bản thân mình còn cảm thấy ức chế và khó có khả năng kìm chế nổi cơ mà. Theo dõi thêm 2 ngày nữa xem sao. Ngủ hôm qua cũng dậy sớm nhưng mà không cảm thấy mệt cho lắm. Hôm qua thích cái dụng cụ tập thể dục trên không quá mà k dám mua. Để dành tiền còn chủ động trong cuộc sống. Gọi điện cho N mà nó có vẻ k vui, cảm giác như mình phải chủ động gọi cho nó. Đấy là nó gọi cho mình rồi mà sao mình k nhắn tin lại. Rồi nó kêu là đến đời nào mới mua được nhà. Rồi nó vội vàng muốn tắt máy ngay, không muốn trò chuyện nữa. Thế là cảm giác được kết nối với người bạn mà mình yêu thương rồi. Dù giận hơn hay trách móc nhưng cũng k cảm thấy cô đơn nhiều nữa. Anh đi càng hay mình có thời gian riêng cho bản thân mình, không phải lo cho mọi người. Có thời gian chăm sóc, và rẻesh bản thân.
    Thương chị, thương bố nhưng không biết làm thế nào. Chỉ có là bản thân tự chăm sóc bản thân và gia đình thật tốt là được rồi. Mẹ chồng thương cho mang ra bao nhiêu là rau và thịt, thế là tuần tới k phải mua sắm đồ ăn nhiều nữa rồi. Tiết kiệm được một chút ít. Mình thật may mắn có cái nhà để ở, no đói cũng có nơi che mua che nắng và yên bình. Mình cũng xây dựng cái nhà đầy đủ để mọi nguời tự tin và cảm thấy bình y ên khi ở ngôinhà này. Thế là trọn vẹn rồi. Giờ mình có thời gian lo cho mình và gia đình rồi. Yêu thương lắm gia đình và bản thân mình. Cố gắng lên nhé. Mọi thứ rồi sẽ đi vào quy củ thôi. Con cái là trtời cho. Mình cứ để tự nhiên. Rồi mình sẽ đẻ thôi. Năm nay hoặc năm sau. Chắc chắn là năm nay sẽ có bầu thôi. Dù thuốc ít thuốc nhiều. Miền là mình kiểm soát tốt được sức khỏe và cảm xúc của mình thôi. Thực ra cũng k có xáo trộn gì nhiều lắm đâu. Mình không phải lo lắng gì nữa cả. Tiền có rồi. Tập thể dục rồi. yêu thương rồi. Chả có gì phải lo lắng nữa. Yêu thương ơi. Đừng buồn. Đư
    gf lo, đừng khóc và sợ hãi nữa. Tất cả rồi sẽ tròn thôi. Có vuôn tròn cả thôi mà. Đừng lo nữa nhé
  10. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết. Mục tiêu
    Mua sắm: Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, ti vi, máy ảnh. Ốm. Mẹ mất. mẹ chồng ốm. Anh tăng lương. Nghỉ làm. Một năm đầy biến cố và biến động.
    Mục tiêu năm tới là ổn định tài chính và sinh con.
    Thiền định, viết nhật kí, giải thích giấc mơ. Hôm nọ mơ bố và cô ấy thành công. Có lẽ mình mong bố thế chăng. Mình muốn giải thoát khỏi cảm xúc nậng nề của bố.
    Thương chị vất vả. Uống thuốc tăng lên mấy ngày tết. Cáu gắt. Qua gỗ mẹ là yen tâm nhiều. Mua một quyển sách. Giảm thuộc từ hôm mùng 6. Lúcửưuớc hơi có vài cảm giác hoang tưởng. Ví dụ thiều muối, hoặc bà cụ ở quê chồng t họ 100 tuổi.

Chia sẻ trang này