1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 13/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Muốn được bình yên mãi mãi .....................
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    NB
    Nó đi lấy NB. Rẻ hều. 7 chục/bài. Tháng này tăng lên trăm. Được trăm. Nộp phạt làm hỏng xe của người ta 1 trăm. Ăn vịt 1 trăm. ..Nợ 1 trăm. Thế là hết. Mua một bó hoa đẹp về cắm. 5 nghìn. Rẻ quá.
    Mặc váy đẹp, lịch sự và dễ chịu. Nhưng lóng ngóng. Rồi sẽ quen.
    Tối đau đầu. Buồn nôn. Quá tải thịt. Đổi tư thế ngủ sang bên trái. Ngủ ngon đến 5h sáng.
    Hôm nay có cảm giác không hào hứng viết bài nữa. Thấy thờ ơ và đơn giản. Chờ buổi chiều đi hội nghị việc làm xem có gì mới mẻ k? Cũng k đặt nhiều hi vọng nhưng muốn có môt cảm giác mới mẻ và thay đổi. Sẽ mặc đẹp và sẽ....
    Thoải mái và dễ chịu!
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đăng 1 bài
    Thật thú vị. Viết liền thêm 3 bài nhưng cũng chưa thật ưng lắm.
    Mua thêm 1 cái váy, mặc dù k thích bằng váy kia nhưng nó đẹp hơn. Đợi hôm nào có tiền mua thêm cái váy đó vậy. Cũng thật là rẻ. Muốn để thay đổi bản thân đi một chút. Tự do lựa chọn và tự do làm theo sở thích. Vậy là đã tiêu hết 1,5 triệu rồi. Không biết khi nào thì bù lại được.
    Nó đang tự nhủ. Hưng phấn? Bệnh? Chắc là k vì nó cảm thấy vui vui và nhẹ nhàng chứ không sồn sồn lên. Cảm giác vẫn rất bình yên, dịu dàng và ngủ thật ngon thật đầy.
    Thật tuyệt khi mình làm chủ được chính mình. Hi vọng vào tươi lai tương sáng. Yêu màu tím mới.
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nó đi chơi
    Công viên Thủ lệ. Cháu rât thích. Dễ thương và hiếu động.
    Nó mặc váy mới. Đầu mới. Khuyen tại mới. Trông thật duyên dáng và hấp dẫn. Màu đỏ thật đẹp.
    Nó viết một bài mới. Không thấy đăng bài cũ. Thôi kệ. Viết rất nhiều để mài ngòi bút , luyện cách viết thôi.
    Bố sắp xuống. Hỏa sắp gặp nước. Hình như nó hợp với một chút kim. Không như thế tại sao nó không thấy khó chịu?
    Một chút mộc cũng tốt? Đúng k?
    Mai đi công chứng và có kế hoạch viết bài. Cố gắng lên nhé. Hua
    À, cảm giác không còn cảm giác về tay và không còn cảm giác nhiều về đầu? Hơi thở rất nhẹ và hút vào trong....
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nó cảm thấy kho khó chịu
    Đi vòng vèo và chậm chạp và dựt dựt và ...Không một việc gì liên quan đến nó cả. Nó chán. Nó không được tập thể dục. Nó không được ĐB. Nó ghét ngày cuối tuần. Nó thích những ngày trọng tuần hơn.
    Còn em bé thì chả biết đến lúc nào? Liệu có chuyện gì xảy ra k? NN và KC nhưng nó cố nhịn. Nó không biết là có chuyện gì xảy ra không. Nó im lặng và chờ đợi và hi vọng không có chuyện gì xảy ra hết. HI vọng là mọi việc sẽ ổn.
    It''s be okey in the end. If not, it''s not the end.
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tạm ổn
    Cửa sổ mở toang. Khí vào quá mạnh làm nó cảm thấy trống tuếch, trống toác. Nó đánh vỡ nắp một cái bình. Thật là quá tải. Nó cần thư giãn. May là mọi việc sẽ kết thúc vào ngày mai. Có thể nó sẽ đi tập trở lại. Bản chất nó vốn là con người tham lam và đầy ước vọng. Ngay trong việc T cũng thể hiện ham muốn đó. Muốn mọi thứ thật nhanh, thật thành công và kết quả không như mong muốn là thất vọng toàn tập. May sao nó đã đến được với T - cứu cánh của cuộc đời nó, giúp nó tìm lại được chính mình và giải thoát cho nó khỏi lòng tham vô đáy đã dìm nó xuống sông nhiều lần.
    Sở hữu cá nhân thật mạnh. Ngôi nhà của mình không ai được động chạm, cái khăn của mình không ai được sờ đến, quần áo của mình k thích ai mặc...
    Vòi nước đã xong. Còn việc đổ rác và dọn sau nhà/... T6. Và có lẽ sẽ dán thảm...??? Làm cửa??? Và hết tiền....
    Cộng tác viên buổi chiều có lẽ đã k thành hiện thực. Vì sao?
    Điện? Net? Photoshop? Yahoo và dowmload
    Có lẽ chốt vào 5 hoặc 6 bài. Mình cảm thấy thật khó khăn và bèo bọt. Nhưng đó là ánh sáng le lói, còn hơn là không có hi vọng và chút ánh sáng nào. KT là một việc thật khó khăn. Có lẽ TA k phải là lợi dụng mình mà quan trọng là mình chấp nhận với sự cố gắng vô tội và đó và chỉ dám nhận rất ít ỏi và cho đó là đã đủ lắm rồi. Hiện tại mình cũng bằng lòng với điều đó mà. Ít ra giờ cũng là hi vọng nhiều và có hướng đi hơi rõ ràng hơn xưa, không sống trong sự lo sợ không biết ngày mai sẽ ra sao. Diều đó là tốt mà, phải không? Nhưng vẫn còn rất nhiều ham muốn? Phải làm sao? Thế nào là đủ
    Mai. Thư viện. Bình. Và Đi chơi. Trọn vẹn!
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đau bụng
    Hậu quả của món phở cuốn TG ăn trong cáu giận. Vô tội vạ. Hic
    Mai sẽ đặt cửa và làm thảm cầu thang. Mình k biết là do tập thể dục, do nhận thức đến giai đoạn sôi hay là do phong thủy? Mình sẽ bắt đầu bằng từng cái một. Sẽ tập TD nhiều hơn, sẽ sửa lại những chỗ chưa hợp lý trong căn nhà và làm những gì có thể để tốt hơn cho cs của mình.
    Rất nhiều khả năng là tối nay sẽ giảm thuốc. Hi vọng là mọi thứ tốt đẹp. Sẽ bớt buồn ngủ quá thể đến không thể làm gì khác ngoài việc nằm lăn ra ngủ. Sẽ dậy sớm hơn một chút và thoải mái hơn vì không phải tập thể dục lúc nấu cơm nữa. Mọi thứ sẽ rảnh ranh. Bản thân mình cảm thấy chán vì CTV hơi bèo bọt nên lúc nào thích mình mới viết bài. OK! Bằng lòng với 5b/tháng. Thế là đủ lắm rồi
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    chờ đợi
    Không biết anh ấy có gọi gì cho mình k. Chờ từ giờ đến chiều. Chờ và đợi. Mình muốn đi làm lắm rồi. Mong ngóng quá
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mùng 6.7_Đi làm
    Đã đi làm đc gần 1 tuần rồi. Hôm nay bắt đầu đc 3 bài rồi.Lo l một chút. 2 tháng dài. Nhưng chắc rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chúc vui!
    ah, còn hi vọng song hỉ lâm môn nữa. Giờ mà có em bé thì tuyệt. Nhưng sao 1 tháng rồi mà k có gì nhỉ
  10. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Lĩnh lương
    K biết sẽ ntn? Nhiều dự địnhi nhưng biết là sẽ k thể như thế. Công cuộc tiết kiệm bắt đầu. K biết có chừa được tính phóng khoáng k nữa?

Chia sẻ trang này