1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 13/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bim_sau

    bim_sau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đăg 1 bài
    Dạo này mìh làm sao ý... Giận dỗi vô cớ... Stress vô độ
    K tiền... Làm j để kiếm tiền... C.sốg k như ý muốn khiến mìh luôn trăn trở, dằn vặt.
    Yêu am hay đã hết yêu a. Mình đã làm 1 việc k thể tha thứ đc, nếu như a biết, e sẽ mất a. Xl a nhiều lắm.
  2. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng mong đợi một cảm giác Bình Yên......
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đúng như mình mong ngóng. Sau đúng 4 tháng trời mới trở lại diễn đàn. Giờ mình đã vui hơn nhiều rồi. Em bé đã được 4 tháng. Và cũng là 4 tháng mình đã làm chỗ này. Ít ra ổn định trong khi mình mang bầu cho đến lúc sinh. Rồi tính. Thật vui và hạnh phúc. Chỉ còn mốc siêu âm 22 tuần nữa thôi là mình có thể thở phào nhẹ nhõm hơn về tình trạng của Cún bông của mình. Chỉ mong là khôgn có chuyện gì xảy ra với con cả. Siêu âm ổn thỏa. Mong lắm. 23.12 thì sẽ biết thôi mà.

    Cũng mong đến Tết. Con sẽ được 6,5 tháng. Chỉ còn 3 tháng nữa là sinh thôi. Nhanh nhanh lên nào, Mong quá. Đây quả thật là điều k nằm trong dự định của mình. Bệnh tật và lo lắng. K bao giờ mình nghĩ là mèo vịt của mình sẽ có mặt trên đời. Vậy mà mình đã có mèo vịt và quyết tâm theo đuổi dự định này đén cùng chấp nhận mọi khó khăn và thử thách. Âu đó cũng là số ông trời cho mình.

    Giờ mình k còn đau khổ đièu gì. Chỉ lo tiêt skiệm để con sinh ra đời trong sung túc thôi. Ôi. Yêu mèo vịt của mẹ nhiều lắm.
  4. missh2p

    missh2p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bình yên mà sao lẻ loi quá :(
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn của chồng đến. Gọi mình dậy 8h kém. Đi chợ hết vèo số tiền có trong tuần. Hãi. Nhà cửa sạch sẽ. Nhưng mình vẫn không thấy hài lòng chuyện này chuyện nọ. Nghĩ đến nhiều nhược điểm của chồng. Nào là giữa trưa bắt vợ về quê. Có việc gì thì sáng sớm tinh mơ đã phải đi rồi. Không thong dong thong thả chút nào. Phát bực mình.

    Trong nhà không có một chút tiền thừa nào. Sợ thật. Chỉ còn 5 tháng nữa GT ra đời rồi. Làm sao đây. Mặt mình đăm chiêu suy nghĩ. So sánh, buồn bã, ức chế và giận dữ. Không làm gì được đâu. Sợ rằng hôm nay vc T mà rủ đi uống nước thì tèo. Sợ quá. Thật lo lắng.

    Thứ 3 lĩnh luơng rồi. Sẽ tiết kiệm thế nào đấy? Thôi cố gắng lên nào. Vưượt qua lúc khó chịu này. Rồi đâu sẽ vào đấy thôi
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy buồn nôn quá. Chắc tại do quả hồng xiêm hơi xanh và cốc sữa. Mệt và hơi nhức nhức đầu. Hôm qua đã ngủ thật ngon. Nch với T thật dễ chịu. T và vợ sang chơi thế là thành công rồi. Cũgn vui vẻ. Nhưng mình không ngủ được trưa. Với lại hành động xách dép cho vợ hắn và đùa nghịch với con bé là k nên. Như thế hơi mất thể diện. Rồi H nói 1 câu kiểu ăn ngon k biết thưởng thức. Hic. Đó là câu nói thật là vô duyên và đáng ghét> Nói bao nhiêu lần rồi vẫn k để ý.

    Nch là cũng mệt n hưng may mắn là nó vào buổi trưa nên mình vẫn có thể ngủ tối ngon lành. Hết đứt 6 trăm nghìn. Hic. Thuốc hết, canxi hết. ...Hic hic. Lo mà lo
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Vậy là GT đã được 5,5 tháng rồi. Cũng là 5,5 tháng mình khỏi ốm. Tuy không phải là thời gian quá dài nhưng nó cũng giúp cho mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và lạc quan hơn nữa. 1 năm đã qua đi, GT được đón giao thừa trong bụng mẹ rồi nhé. Sang năm là GT được nửa tuổi rùi.

    Tổng kết năm 2010:

    Cái mất:

    - Mất 2 chỉ vàng
    - Chồng mất mấy triệu đi tán sỏi vì mất bảo hiểm
    - Máy tính hỏng chữa mất triệu rưỡi
    - Bị ốm vào 1.5 - 1.6

    Cái được:

    - GT có mặt trên đời vào tháng 7.2010
    - Mua được nồi cơm điện xịn
    - Bạn T đến chơi nhà
    - Vui vẻ, bình yên hơn
    - Trả nợ được 7 triệu
    - Tiết kiệm được 5 triệu

    Hôm nay là mùng 3.1 rồi. Hi vọng năm sau đúng là năm tốt nhất của bọn mình đúng như tử vi. Điều tuyệt vời nhất là GT có mặt trên đời. Mong con sinh ra khoẻ mạnh bình yên. Đó là niềm hạnh phúc nhất mà mẹ không dám mơ ước là mẹ có. Cảm ơn con đã có mặt trên đời để mẹ biết rằng cuộc sống của mẹ có ý nghĩa và mẹ biêt phấn đấu vì cái gì đó con.
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 tuần ở chơi, ông về quê trong không khí giá lạnh rét đậm rét hại. Thương ông quá. Nhưng cũng thấy đức tính cẩn thận và cam đảm của ông. Hi vọng mình sẽ có cuộc sống bình yên dưới này để ông có thể yên tâm sống đến đầu bạc răng long.

    Sau 3 ngày nghỉ mình hơi mệt. Nhưgn nghe nhạc một lúc thì nó đã qua rùi. Tốt thật.

    Cái nồi cơm điện vẫn chờ mình ở nhà. Hóa ra mình mở hàng năm mới bằng cái nồi cơm này chứ không phải năm cũ
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ông đã về nhà an toàn. Thứ 6 chồng đi tán sỏi. Mình sẽ đón cháu sang sớm.

    Hôm qua nc với Y lại động chạm đến những vấn đề nhạy cảm: Bố xuống ở, quan hệ gia đình vợ và gia đình chồng. Lại suy nghĩ, lại buồn. Có lẽ lần sau nên tránh nhiệt tình nói những vấn đề đó. Nói xong lại cảm thấy thừa thãi. Buồn!

    Sáng dậy cảm giác chồng cọ mặt vào mặt mặt trong cái chăn ấm áp thấy yên bình đến thế. Dao này mình ngủ dậy sớm hơn chút.

    Cảm giác hôm nay là ngày bình yên. Mọi việc đỡ lo lắng đi nhiều lắm! Bình yên mãi mãi nhé!
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sẽ như thế nào

Chia sẻ trang này