1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 13/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Từ chiều hôm qua đến chiều hôm nay làm cảm giác khó chịu. mạng mẽo, mc gọi điện quan tâm thái quá, về nhà k vui, nói quá nhiều, tâm sự quá nhiều. Sáng nay mất điện. Quả thật mệt mỏi. Và suy nghĩ quá nhiều. Ước gì cảm giác bình an lại đến,lại thoải mái và khôgn có cái Tết này. Mình sẽ bình thản mà sinh GT....Tối nay đừng giận chồng nữa nhé. Dù sao thì chồng cũng khổ tâm mà. Nếu mình là chồng thì mình phải làm sao, hãy hiểu cho anh ấy, đừng trút giận và bực dọc của mình lên đầu chồng. Dù gì mình cũng rất yêu và thương chồng mình. Ngòai bố và chị ra thì chồng cũng là một người có thể tin tưởng được phần nào mà. Đừng vứt đi những gì mình đang có. Đừng buồn bã bởi những chuyện đã qua, hãy hướng đến 1 tương lai tươi sáng, lúc đó mình mãi bình yên và không còn dằn vặt đau khổ hoặc ám ảnh nữa. Mẹ cũng đã mất rồi, cũng k cần phải lúc nào cũng có trách nhiệm, lúc nào cũng gồng mình lên. Hãy sống thật đơn giản và nhẽ nhõm nhẽ. Bình yên đi nhé. Hãy trân trọng những gì đang có và đừng đòi hỏi quá nhiều. Như vậy lòng mình sẽ thanh thản hơn. Nhiệm vụ của mình chỉ đơn giản là: Ngủ ngon và hạnh phúc, bằng lòng với những gì đã có. Cuộc sống như thế đã là quá đẹp rồi. Đừng làm người khác khổ tâm và dằn vặt. Mình rất yêu chồng đấy, biết không? Mình rất thương chồng nữa. Đừng đặt quá nhiều áp lực lên anh ấy, vì anh ấy cũng là người mà thôi. Cũng có những áp lực giống hệt như mình mà thôi. Bình yên đi nhé!
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sáng bình yên, chiều hơi mệt, trưa suýt thì ngủ được, nhưng dậy cũgn thỏai mái. Nằm trong chăn thật là thích. Nghĩ đến tối về nhà thật là buồn. Mình không muốn ở nhà một mình chút nào. Nhưgn trời rét quá, sang nhà chị cũng xa, cháu thì nhỏ. mà chủ nhật mình phải nhập giá cả ngày rùi, kchăm cháu được. Đành ở nhà một mình vậy. Buồn. Hi vọng chồng tán sỏi thành công. Hôm qua thật dễ chịu và bình yên với chồng, không cáu gắt và giận dỗi. Làm được điều đó thật là tuyệt vời. Đừng kêu ca nữa nhé. Đừng hưng phấn thái quá nữa nhé. Cứ bình thường và im lặng. Mọi thứ chắc sẽ ổn thỏa cả thôi. Thật là hạnh phúc với mọi thứ trong cuộc sống đang đii dần vào ổn định. Mình sẽ không phải nghĩ, không phải buồn mà cứ chờ đợi cho mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ. Thôi, cứ ở nhà một ngày cho thỏai mái, vui vẻ không phải bận rộn bởi bất cứ điều gì. Để rồi mọi thứ diễn ra thật thuận lợi nhất. Đừng nghĩ quá nhiều về gia đình nhà chồng. Mình cứ sống bình yên, đơn giản là tôt snhất. Khôngphải quá cầu kì đâu
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chính thức là hết Tết. Hết mệt. Hết lo. Con yêu chính thức được gần 30 tuần rồi. Mọi thứ thật là tuyệt vời. Mặc dù hôm trước hơi quá sức chút xíu phải uống thêm nửa viên thuốc. Nhưgn tối qua đã ngủ ngon trở lại bình thường rồi. Mọi thứ lại sạch sẽ gọn gàng. Tiền cho con cũng đã đủ rồi. Tiền cho chồng đi học cũng đã có. Giờ cứ sống bình yên và sinh con thôi. Mục tiêu năm nay là chồng thi cao học và vợ sinh con bình an. Chúc gia đình nhà ta hạnh phúc trong năm Tân Mão này. Năm của con mèo mới!
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    GT chính thức được 31W

    Không khí gia đình vui vẻ âm áp. Công việc thuận lợi. Mọi thứ đang trở lại bình thường, đúng quỹ đạo. Thế là cũng mất hơn nửa tháng để cân bằng sau Tết.

    Năm nay tích lũy tiền bạc, sinh GT khỏe mạnh và giữ cho gia đình ấm áp, ổn định công việc. Tóm lại mọi sự đều bình an!
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mệt quá!

    Đơ cả người. Vì suy nghĩ chuyện công ty và suy nghĩ cả chuyện gia đình, thương bố, lo lắng cho cs của gia đình mình, và thương chị,lo cho chị, giận dỗi anh H...


    Anh động viên, có lẽ anh luôn lo sợ rằng mình k yêu anh, chắc anh cũng đầy mặc cảm tự ti về cs của anh chứ đâu chỉ có mình đâu.

    Anh ít chia xẻ về con người và những nhược điểm của anh, có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy tự tin với mình. Mình thì rất hay chia xẻ và mổ xẻ vấn đề. Có lẽ mình nên hạn chế bớt nó đi, nghĩ một lát rồi thôi, k để nó quá tải làm cho mình phát ốm lên như trước nữa.


    Cái thói quen kêu ca vẫn chưa bỏ được đâu nhé. Hãy chấm dứt nó đi. Hãy sống bình an và thanh thản mỗi ngày. Như vậy đã là thành công rồi
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ rõ ràng _ Quyết định sẽ không cãi vã

    Tối qua mình mơ như thế này: Mình đi cả ngày mới vể bỏ bê bố. Cũng thương. Lúc đó là tối mới về, dứoi nàh có anh Quang (ô tô). Bố xuốgn đó nói chuyệh với anh thể hiện về chụyện nhà cửa (chắc là ngôi nhà mình đang ở). Sau đó bố lên nhà và bố có vẻ k đc bình thường, mình nhìn thấy cái lưng trần của bố. Bố có vẻ hưng phấn rất lớn, như kiểu người binh hưng cảm bảo là sẽ đi ăn. Lúc đó mình khóc và ôm bố hỏi bố là có làm sao k? Bố có vẻ dịu đi chút. Mình giật mình thức dậy. Lúc đó cũng là gần sáng rồi.


    Giải thích giấc mơ này như thế nào??
    - 1: Mình ức chế chút chuyện cãi vã
    - 2. Tập thư igãn trc khi ngủ làm mình sáng rõ hơn nên gácc mơ cũng rõ
    - 3. Mọi chỵenn đi vào nếp trở lại, chỉ còn 2 vc nên cs êm đềm. Mình ngủ ngon
    - 4. Có lẽ bố là nỗi lo lắng và vấn đề ám ảnh nhất trong tâm trí mình. Làm sao để lo đc cho bố??? Do đó mình dễ bị căng thẳng

    Thấy 1 cái lưng trần, biểu tượng những bí mật mà bạn có được từ người khác hoặc của bản thân bạn mà bạn đang che giấu và bảo vệ

    - K nên cho ai vay tiền. Cụ thể là việc cho những người bạn vay tiền sẽ tạo ra rạn nứt trong quan hệ bạn bè

    - Thấy ai đó quay lưng về phía bạn, ám chỉ rằng bạn sẽ đau thấu xương vì đây là kết quả của sựddó kỵ và ganh tị
    Mơ thấy bạn mệt mỏi hợa những người khác mệ tmỏi trong mơ ám chỉ rằng có một mốiq uan hệ đã kiệt quệ và gần đến giai đoạn kết thúc

    -Cảm thấy bị suy nhược trong mơ, báo trước sự thiếu khẩăng lienkết của bạn. Bạn khôgn thểthấy nguyên nhân của những rắc rốivà hệ quả về quyết định của bạn
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ngủ mơ

    Liên tiếp 2 đêm mình nằm mơ thấy bố mình. Toàn là mâu thuẫn nhau. Hôm đó mình bực bội với bố vì vì bố mà mình chậm siêu âm. Ức chế k chịu nổi? Sao lại mơ thế nhỉ???

    Rồi mơ thấy chồng lấy vợ khác, người vừa già và cũng bầu to, rất mong con trai nên uống thuốc cường dương. Mình ghen và buồn lắm.

    Hình ảnh chồng đanng rửa bát và quát, chị kia chạy ra xoa dịu mìnhi bảo chị ấy, là để mìnhi rửa bát với chồng.????

    Mơ thấy mình làm văn và bị sếp (k rõ là ai) phê phán là chưa tốt.

    Mơ thấy bạn ghen tị với kẻ khác, nghĩa là cảm giác đó có thể xuất phát từ cuộc sống thật của bạn,. Giấc mơ này có thể phát ra từ sự ganh tị 1 người cụ thể nào đó trong cuộc sống của bạn> Ngòai ra nó tượng trưng cho tính dễ bị tổn thương và nỗi sợ sự thân mật của bạn. Bạn cần nghĩ về lòng tự ái và giá trị của bản thân bạn.

    \Moe thấy bạn rơi vào trạng thái thấtvọng, nghĩa là bạn sẽgặp nhiều khó khăn và trải qua nhiều sự khắc nghiệt trong thế giới đagn vận hành.

    Chồng ngoại tình, biểu thị cho nỗi lo sợ bị ruồng bỏ của bạn. Có thể bạn dang cảm thấy thiếu quant âm nào đó trong mối quan hệ. Ngoài ra có thể bạn cảm thấy là bạn không cảm nhạn dược nỗi mong chờ của người khác. Bạn cảm thấy bị chồng bỏ bê
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng

    Điều quan trọng nhất là mình lại rơi vào trạng thái ghét chồng và vô cùng thất vọng về chồng. Mình đã khóc và phải uống thêm thuốc. Mình cảm thấy sự quá "vô tư" trong cách nhìn nhận và thái độ của chồng đối với mình. Hay là mình lại đang quá nhạy cảm đến mứuc ngưuời bình thường như anh k thể hiểu nổi??? Mình thấy sợ hãi khi phải nhìn thấy anh, nó khơi lại sự tổn thưong lúc gia đình chồng nói về đám cưới, lúc anh bỏ mặc mìnnh như thế và nằm một mình rồi lại ốm, lúc anh nói một cách thiếu hiểu biết về bố mình, lúc anh nói mình ngu và ăn c cho người khác... Cục súc và đầy nông cạn...?? Hay là mình quá khắc nghiệt và dễ tổn thương. Mình cảm thấy sợ hãi về con người mình và cả con người của anh nữa. Mình sợ hãi khi thấy sự khắc nghiệt trong tính cách của những người đàn ông, sự vô cảm trước nỗi đau có thể ảnh hưởng đến sk và tínhi mạng của ngưuời khác. Bố mình cũgn thế thôi. Mình vẫn rất giận bố về chuyện bố đã thật khắc nghiệt với mẹ. Khắc dnghịet đến mức nghiệt ngã. Và mình cảm thấy quá đau khổ vì biết rằng điều đó khôgn thê rlàm lại và mình không được trách bố mình. Nhưng mìnhi cảm thấy quá tổn thương và đau khổ, thương mẹ vô cùng. Nhưngn rồi lại nghĩ: Điều gì sẽ làm bức màn bảo vệ cho mình và mẹ mình - những người cso ngon lửa như muốn cháy hết rồi tắt mà chả ai thưuơgn tiếc... Sự hi sinh đối với mình là to tát nhưng với họ chỉ là hạt cát bé xíu mà thôi.

    Thật ra mình cũng quá miên man. Vấn đề ở chỗ là mình đã biết chồng mình như thế từ đầu, tiếp đó mình cũgn là hạt cát bé nhỏ mà thôi. Đừng lên gân lên cốt để cho nó căng thẳng. Vấn đề là mình phải biết giữ mình và nhất quyết nói rằng: Mình sẽ nên độc lập cả về tinh thần lẫn vật chất để cảm thấy tự chủ ở mức tốt nhất.

    Nhưng sao mình vẫn đau khổ thế này, bởi lẽ mình quá nhạy cảm và hay suy nghĩ. Bởi lẽ mình vẫn hi vọng ở chồng. Mìnih vẫn có tư tưởng tìm cách cải tạo chồng và vẫn muốn chứng tỏ rằng mình giỏi....Mình bị tổn thương bởi chuyện gia đình chưa thể nguôi ngoai. Mình cảm thấy sự thất vọng ở những người đàn ông... Mình cảm thấy không có nơi nưông tựa...Và quan trọng hơn hết là cảm xúc của mình quá mạnh và dai dẳng, nó cứ dâng dần lên đến mức thành bệnh lý. Mình phảiu dùng thuốc và điều đó là khôgn tốt. Nhưng mình biết làm gì khác... Thật khó khăn phải không Giá như giờ đã sinh GT, chắc cũng có nhiều vấn đề phải bàn. CS thật khó biết bao.. Cuộc sống phải nghĩ biết bao... Và mình cảm thấy cô đơn biết bao....
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nằm mơ

    Mơ thấy mình đang cố gắng theo đuổi và chơi cùng với 1 thằng bé rất hiếu động. Nó cưỡi ngựa làm các thứ mệt nhoài, vậy mà mình vẫn thích nó. Nhưng khi nó bị mẹ nó cấm k cho chơi nữa vì quá nghịch, mình đã rất buồn. Mẹ nó không cho tiền và nó =bảo nó k mua được một món đồ gì đó mà giờ minhì k nhớ nổi> Mình nói là mình và một đứa nữa sẽ mua cho nó. Nói chung giấc mơ hút đầy sức lực...
  10. kid_rock_new

    kid_rock_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng với bạn khá lâu rồi, bắt đầu từ cái avatar rất đẹp, nhưng giờ mới viết vài dòng. Chúc hai mẹ con khỏe mạnh và bình yên nhé. @}

Chia sẻ trang này