1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 13/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0


    Lại mơ, suốt tuần qua và đầu tuần nay mình nằm mơ. Tối qua lại mơ đi tìm mộ mẹ. Đi suốt con đường dài, đến một ngã rẽ, mình đã rẽ sang con đường đó đi được chút xíu thì mới nghĩ là không biết có đúng đường k ? Không thấy đích gì cả, đường dài. Nó giống như con đường làng mới đổ đất nhưng cũng to... Mơ thấy mộ mẹ trên BA vi? Chỗ chú Thuỷ đóng quân??? Ở đó chỉ có mộ mẹ tượng trưng k có mẹ trong đó????

    Tối qua mình nói suốt.

    Mình nhìn thấy một chú cóc trước cổng nhà mình. Điềm báo gì đây?

    Tâm trạng bất an và 2 lần phải tăng thuốc. Tối qua thì bình thường. Buồn ngủ và ngủ đến sáng, thật mệt...

    Hi vọng mọi việc không tồi tệ tháng mình sinh GT, cải thiện được phần nào chăng???? Giữ bình tĩnh đi nào. Cứ từ từ mà tiến, còn cả tháng đẹp nữa mà. Tận hưởng hết mùng 2.4 đi nhé. Vẫn trong tháng 2 âm đấy.
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ngủ sớm nhưng vẫn mơ

    Tối qua mơ đau bụng đẻ GT. Mơ thấy Nguyệt nuôi con một mình, chồng nó mỗi năm gặp nó vào mùa thu thôi. Còn lại ở với vợ bên kia. Nó hình như gặp thất bại trong công việc. Rồi bị đi tù. Rồi mình mơ là đi ô tô từ Phú Bình (???>) về Hà Nội... Hình ảnh vài đứa bạn cấp 3 loáng thoáng xuất hiện. Giấc mơ đã khá rõ ràng. Nhưng không hiểu vì sao mình mơ nhiều đến thế. Suốt cả tuần nay.

    Đi khám. MỌi việc cũng đúng như mình dụe đoán. Nhưng bớt lo đi. Và biết rằng đây là loại bệnh sẽ tái phát do đó chỉ giảm thiểu đi mà thôi
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Lại mơ

    Mơ thấy chị Th KT nói là TN thật đẹp. Mình bảo là ở đó chỉ đẹp khu trung tâm được quy hoạch thôi. Chị ấy dẫn con gái chị ấy đi lên một nơi giống như một địa danh du lịch nhỏ nơi rừng núi và hẹn bạn ở đó. Chị ấy và chồng chung mở quán vịt với mấy người bạn. Đại khái là làm ăn. Chị ấy ứng dụng đưuợc khả năgn nấu nước và pha nước chấm của chị ấy.

    Mình thở có tiếng khịt mũi kèm theo, thế mà mình nghĩ là mẹ đang đứng gần chỗ mình nằm ngủ. Giật mình. 2 lần như thế liền. Mình khịt mũi biết là tiếng mũic ủa mình. Quờ tay sang chồng. Để biết mình vẫn còn tỉnh

    Mơ thấy bố và bác T chia nhau đồ nữ trang của mẹ. kHuyên tai, vòng khá nhiều. Đầu tiên là hình ảnh bác T một nửa định cho đồ nữ trang đó vào túi. Nhưng bố bảo là đem tất cả đi bán. Bác có vẻ k thích. Nhưng cũng phải đồng ý. Mình chứng kiến thấy hơi bất nhẫn. Mình n ói với chị là mọi ngưuời mang đi bán Chị bảo người mất rồi thì nên đem đồ đi bán là bình thường. Tóm lại chỉ mình có nhiều cảm xúc mà thôi. Hic
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Lại mơ

    Hom qua lại nằm mơ thấy VC T. Thấy em H khóc cái gì đó khi mẹ chồng và T thì mắng xa xả, ah, hình như chuyện nấu cơm lười biếng thì phải. E H cho rằng mình không phải làm gì ở nhà mấy nên không coi trọng cái đó, bị mắng thế là gục xuống khóc. Sau đó T lại thương vợ lại ra làm giúp vợ, 2 vc lại vui vẻ, em H nói gì đó khéo lắm, trước mặt cả mẹ chồng liền....
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mơ bố đi lấy vợ

    Mình mơ thấy mình ...và bố thể hiện sự cô đơn. Sau đó thức tỉnh, thấy bố quyết định đi lấy vợ. Như kiểu nó là chất xúc tác vậy. Bố bảo bố sẽ lấy cô H, h àng xóm. Mình nghĩ là bố bảo là bố k thích lấy người có con trai còn gì. Mình khóc om sòm. Hình như mìnih sợ bị bỏ rơi thì phải...Hay là mình vẫn còn một nửa trẻ con một nửa người lớn????
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mơ thấy mẹ

    Mình mơ thấy chăm sóc mẹ bị bệnh. Mắt mẹ không thể mở được và mẹ rất mất bình tĩnh. Mẹ nói là mẹ k muốn cố gắng> Mình đã khóc rất nhiều nói rằng lúc mình nghĩ là khôgn còn mẹ nữa mình đã đau khổ thế nào. Được chăm sóc mẹ đau ốm thế này mình còn thấy hp gấp nhiề lần. Mình lấy nước muối rửa mắt rửa mũi cho mẹ. Và mẹ dần cảm thấy mở đc mắt ra hơn và bình tĩnh đôi chút.

    Lại mơ thấy thay tã cho con. Cái quần tã quá rộng và mìnih loay hoay mãi với cái đó....Rửa ráy...

    Nói chung là tỉnh dậy giữa chừng. Lúc ngủ dậy thì k muốn dậy chút nào vì mệt, chỉ muốn nằm nhà thôi.
  7. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    mong bình yên về qua đây

    p/s: mẹ em bé nghe nhạc nh vào để đầu bớt nghĩ để xóa tan nhg giấc mơ" nhợt nhạt"
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mới str ngày mùng 9 thôi mà. Giờ lại chu kì mới ah?? Mới đc hơn 2 chục ngày thôi. Hôm nay tam ca áo trắng nhà mình đều nhắc nhở mình chuyện k chat yahoo. Uh, giờ mình k chat nữa. Quy định là quy định mà, lén lút làm gì??? Nhỉ/ Nhưng thấy bùn bùn và chán chán. Bụng tụt xuống nặng nề rồi. Cảm giác khó chiu từ sáng đến giờ. Hi vọng mọi thứ suôn sẻ. Cũng có cảm giác cô đơn vì lạc lõng, phải chăng là do con người mình???? Mình làm sẵn cái đơn xin nghỉ sinh em bé rồi. Nhưng mà chưa gửi, lúc nào tiện thì gửi luôn thôi. Muốn an phận cũng chả được. Muốn bằng lòng cũng chả được. Thôi nguôi đi mà. mình đã giữ được hơn 8 htáng rồi, chả lẽ lại làm cho nó ngút ngàn đi. Tháng này mình sẽ thận trọng, không làm gì thái quá, vì cũng là sắp hè rồi - mùa dễ tái phát bệnh, vì con yêu thôi mà. Hi vọng đầu suôi đuôi lọt. Chán nản quá. Ôi cái tháng cuối mong manh này.

    HI vọng là giữ đc cv này, để sau này đi làm tốt cho Bambee, mình có gót chân Asin lần nào cũng vướng phải mà k sao dứt ra đc.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm ơn bạn, giờ tớ đã bớt mơ rồi. Tớ đang nghe nhạc xua tan đi lo lắng đây
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ bắt đầu từ hôm qua. Mình thấy đã xui xẻo rồi. Nhiều thứ làm mình bận lòng. Từ việc con dì sang và khơi vào chuyện mẹ chồng nàng dâu, chồng vợ - thứ mà mình vốn rất kị và phải nghĩ nhiều. Chị và cháu sang mình cũng bận lòng nhiều lắm. Đó là chuyện gia đình. Thế là cả 2 ngày mình đều bận lòng thật nhiều. Tối qua mình làm chân tay thật nhiều để quên đi lo lắng. Nhưng vẫn buồn, vẫn mong chồng đừng đi vắng để mình đỡ phải suy nghĩ. Mình như muốn trút hết giận lên đầu chồng. Uh, biết là như thế k phải. Công việc hôm nay cũng xui xẻo thật nhiều. Nó không được như mình suy nghĩ. Mối quan hệ công ty bắt đầu chằng chịt và không biết nên làm thế nào để hạ hỏa. Thật phức tạp.

    Chỉ có 1 cái may mắn là sáng nay mình đã tìm được cái thẻ ATM, chìa khóa xe không mất, chồng bỗng dưng đưa tiền???? Và ít ra mình có một buổi sáng bình yên! Ah, và tối qua ngủ không mộng mị nữa. Mình làm được bao nhiêu là việc cho ngôi nhà của mình còn gì. Mong rằng đến tuần sau mình đi sinh và ở nhà chăm con cho sang giai đoạn mới. Lúc đó, mình sẽ ...giảm đi được việc phải suy nghĩ....Hi vọng, con yêu hiểu lòng mẹ, nhưng có sớm quá k nhỉ, 38w, mình cố gắng từng ngày một vậy, chắc sẽ không sao. Từ từ rồi tính. Mình chắc phải gỡ từng cái một thôi. Amen!
  10. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi, có thể xóa cái topic này giúp mình được không? Cảm ơn mod nhiều nhiều!

Chia sẻ trang này