1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÌNH YÊN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 20/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    BÌNH YÊN

    Bình yên đi em,nào ngủ ngoan nào, thế nhé....

    Bình yên đi em.................................

    Mưa rắc nhẹ bên thềm.......................

    Bình yên, bình yên...........................................



    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Sau tất cả những gì hạnh phúc và khổ đau, ngu ngơ và khờ dại,thấy còn lại mình là một thứ khó hiểu và phức tạp,mệt mỏi rã rời.
    Và cảm giác hạnh phúc và khổ đau lại song hành cùng nhau.
    Cần phải chui về một góc để nhìn nhận lại mình và nghỉ ngơi,xin một chút bình yên trong tâm hồn...............
    Gia đình, công việc, tình yêu....tất cả chưa hề bình yên mà mới chỉ bắt đầu những bước đi rất nhỏ.............
    Về đây bình yên thôi em, đừng lang thang nữa.....
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em đau đớn lắm.Giá mà bây giờ chỉ cần nói em ốm,anh mở nhạc Phú Quang em nghe............
    Anh ơi,giờ em úp mặt trên giường nhớ anh cũng có nghĩ lý gì?.....
    Anh ơi, em chỉ là một cô gái mong manh và luôn phải gồng mình để sống, em thèm được bình yên vô chừng.............
    Bố mẹ ơi, em gái ơi, sao mọi người cứ trách con, con có sung sướng gì đâu.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Đừng để con phải dằn vặt mình. Sống ở đời, ai chả muốn được thương yêu, ai chả muốn có một nơi chốn được trở về bình yên..........................................................................................................................................................................
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi,ai cũng muốn được yêu thương và cũng cần có một chốn bình yên để tìm về mỗi khi buồn,mỗi khi cần quên đi những đớn đau trong cuốc sống... nhưng chốn bình yên đó có phải ai cũng có được đâu nhỉ...cứ tưởng rằng mình đã tìm được nhưng rồi cũng kô phải,chốn bình yên đó giờ không còn muốn chào đón ta như ngày xưa nữa...nhưng có một thời nó đã là chốn bình yên.
    Được lari sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 22/02/2004

Chia sẻ trang này