1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên ...!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 19/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Chúng ta đã cười rất nhiều đúng không anh?
    Và những nụ cười sẽ còn rạng ngời trong em, trong anh. Em tin điều đó, như tin vào tình yêu anh dành cho em.
    Em chưa bao giờ nói với anh rằng: Anh là hạnh phúc của em, đúng k TK? Vậy thì giờ cho phép em được nói nhé. Nói thì thầm thôi.
    Cảm ơn anh vì đã đến để cho em biết thế nào là sự yêu thương thực sự, thế nào là sự cảm thông, sẻ chia, và trân trọng lẫn nhau.
    Cảm ơn anh vì đã đến để cùng em bước qua những đau buồn và cùng nhau nhỏ những giọt nước mắt cho những điều bất tận mà riêng ta mới hiểu
    Cảm ơn anh vì mỗi lần em hờn giỗi, mỗi lần em vô tâm, và hờ hững, anh vẫn dịu dàng như thể không bao giờ anh biết giận em.
    Cảm ơn anh, vì đã yêu em hơn cả những gì em có thể đem lại cho anh, yêu em mà không toan tính, không điều kiện, yêu em kể cả khi em còn vương vẫn những tro tàn cũ ( Em thật tệ phải k a?)
    Cảm ơn anh!!! TK của em ạ. Cảm ơn!!!
    EM YÊU ANH!!!
    Được iwcotte sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 31/12/2009
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, lần đầu tiên cầm trên tay quả bóng bay mình ao ước.
    Quả bóng bay ***g vào bên trong một hình trái tim.
    Quả bóng bay mà k biết với bao người, và biết bào lần mình nói... Nhưng vẫn k bao giờ được tặng.
    Mua thì đơn giản lắm. Mà mình quái gở thế k biết, đã thích là cứ thích mãi... Cứ trông thấy là thích... Biết bao lần dừng lại, hỏi mua...rồi lại đi. Vì nghĩ " Thôi, đợi 1 ngày nói ai đó tặng"
    Đợi!
    Chờ đợi....
    Và rồi, hôm nào cũng tự an ủi: " hôm nay đâu phải ngày lễ" ( Dù vẫn nghĩ đâu phải ngày lễ mới được tặng) Rồi đến ngày lễ lại an ủi: " có lẽ hôm nay người ta quên"
    Chờ đợi. Và rồi hôm nay thì ta tự mua.
    Tiền trong túi ta, đủ để ta mua cả đống hàng của người bán. Nhưng ta mua 1 thôi. Ta thích chí. Cười. Rồi thấy rộn ràng lắm.
    Nhưng tới khi trên đường về, ta nhìn thấy người nào đso mua tặng bạn gái, rồi lại nhìn thấy trên chiếc xe đạp của cô cậu sinh viên bên quán chân gà nường ven đường được buộc quả bóng như thế....
    Tự nhiên, ta khóc.
    Ta muốn thả ra, và cho qua bóng ta đang cầm bay lên trời. Ta chợt nhận ra nó vô nghĩa.
    [​IMG]
    Ta muốn thả ra. Nhưng ta lại nắm chặt hơn, ta cứ thít chặt sợi dây quanh cổ tay ta hơn. Và tâm khảm thì gào lên. Đừng. Đừng....
    Níu kéo. 1 cái gì đó...
    Giữa phố phường đông đúc. Ta dường như cô độc.
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Mở mắt ra.
    ĐỊnh up 1 bài hát sôi động vô đây. Rồi thôi.
    Có trang hoàng lộng lẫy mấy cũng đâu ích gì....
    Bỗng nhìn thấy sát bên tường 2 QUẢ BÓNG BAY.
    Ngạc nhiên: Quái lạ, hôm qua mua có 1, sao giờ có 2 nhỉ? Ngồi nghĩ thượt mặt ra.... Rồi quyết tâm rời khỏi "ô rơm" ấm.
    Bật điện.
    Quả bóng thứ 2 biến mất....
    Đứng nghĩ thươtj mặt ra.... Rồi....tắt điện. Chui vào "ổ rơm"
    Vẫn 2 quả bóng, gọi thế cũng chẳng sai vì quả thứ 2 cũng có tên gọi là BÓNG
    Tối nay lại tụ tập đập phá, chắc anh sẽ sang từ sớm giúp mình.
    Dạo này anh béo lên, đẹp trai.
    Dạo này mình béo lên, nhìn như con lợn quay tròn...Hic hic
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Em hoà mình vào chốn đông vui
    Hoa nhiều lắm, và tiếng cười nhiều lắm
    Chẳng hiểu sao thấy cõi lòng sâu thẳm
    Đã cố hoà ...mà lại thấy lạc lõng hơn
    Em đưa tay tìm một bờ vai lớn
    Chạm vào hư không thấy buốt tê lòng
    Hàng ngàn người nô đùa tấp nập
    Biết có người nào cô độc giống em không?
    Cố sức bước đi, len lỏi giữa đám đông
    Nghe thấy câu của đôi đi bên cạnh
    " Nắm chặt tay nha, để cho đỡ lạnh"
    Không ngoái đầu nhìn, giọt nước tràn mi
    Mà cũng trách e, đi chơi tết là gì
    Sao không ơ nhà trùm chăn cho đỡ lạnh
    Rồi tưởng tưởng có anh đang bên cạnh
    Ngủ lịm đi ...rồi thì cũng hết đêm
    Mưa bay bay man mác xuống bên thềm
    Em giá cóng, lòng em giá cóng
    Đêm yên bình không như vừa trên phố
    Em bỗng oà lên, nức nở chốn hư không!!!
    ( Haiyentran_159.... viết cho 1 ngày lễ nữa...thấy đơn độc)
  5. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh một đám cưới .......hiiiii vui nhôn thật ....ai cũng tươi cười ..tiếng hát..tiếng cười rộn ràng nhộn nhịp quá.....ai cũng thể hiện niềm hạnh phúc trên nụ cười và nét mặt...
    Nhưng trong họ dang nghĩ gì nhỉ? có lo lắng gì không? đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc thật?.......họ đã thật sự hạnh phúc khi đã là chồng là vợ haaaa
    [​IMG]
    Còn ta một mình bỏ đi ......... một nỗi buồn, một cảm giác thật tệ hại và.....một câu hỏi lớn trong lòng?
    [​IMG]
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Chỉ giản đơn là em đã yêu anh
    Từ những phút giây mình bên nhau đầm ấm
    Từ những ánh mắt, nụ cười làm em xao xuyến lắm
    Từ những ngại ngùng, tay nắm chặt bàn tay
    Chỉ giản đơn là những phút đắm say
    Em biết được với anh em là duy nhất
    Ai có thể chứng minh điều gì là chân thật
    Chỉ biết tin- yêu như thể chưa bị dối lừa
    Ta đã quên rồi cái gọi: Ngày xưa
    Quá khứ ngủ yên không còn lý do gì tỉnh giấc
    Tương lai còn có biết bao điều tất bật
    Anh gắng gồng mình xây hạnh phúc ngày mai
    Em vững tin vào cái gọi: Ngày mai
    Em trong anh sẽ không hề thay đổi
    Dẫu nắng mưa, bao mừa bão nổi
    Bởi giản đơn vì: Em sẽ mãi yêu anh!!!
    ( Hn 4/1/2010)
    Tặng TK của em. Sẽ vẫn có giận hờn, có những hiểu lầm, và có những lần xa cách, nhưng chúng ta nhất định sẽ đi tới cuối con đường phải ko anh??? Tk hãy gắng làm việc tốt nhé.
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mình là con mèo lười ( Quá lười mới đúng )
    Đã lâu lém, phải nửa năm, mà có thể là 1 hoặc 2 năm... Mình chưa dậy sớm để đi chợ sáng. ( Dù nếu chịu khó 1 tý, thì số tiền tiêu cho đồ ăn uống của mình sẽ được giảm tới 40% )
    Thường thường, àh không phải là thỉnh thoảng thì đúng hơn, mình bừng tỉnh vào lúc 5h sáng. Và mình nghĩ tới việc đi chợ nếu hum nay có vụ tụ tập ăn lẩu. Lẩu đa phần ăn rau, mà rau chợ sớm rẻ gấp đôi.... Nhưng tất nhiên mọi thứ dừng lại ở Ý NGHĨ
    Mình cũng đâu phải quá lười, Mình có đấu tranh đó chứ...
    " Dậy nào, dậy đi chợ và tiết kiệm được vài chục ngàn"
    Nhưng đâu đó trong con người của mình lại nói:
    " Thôi ngủ đi, đang ấm áp, vài chục có thấm thía gì so với giấc ngủ ngon, với lại sáng sớm, gió máy vào ốm đau thì...còn tốn gấp mấy cái chục tiết kiệm đó"
    Và cuối cùng, cái sự lo lắng cho giấc ngủ và sức khoẻ của mình đã ...THẮNG . Mình khá tự hào khi mình là một người biết tự chăm sóc bản thân.
    Hum nay, cùng các chị ở công ty tụ tập. Và mình xung phong đi chợ sớm. vỗ tay nào
    Mình đặt chuôg từ 4h. Tới 5h mình đã dậy được. Lúc vùng cái đống chăn đầy ấm áp, mình quyết tâm đứng thẳng người dậy. Hiên ngang như 1 con mèo dũng mãnh khi bắt chuột...XUng phong........ Đứng được tầm 30 giây, mình nghĩ... mình sẽ nằm xuống, 5p thôi... Vài năm không dậy đột ngột thế này ( Thường từ lúc tỉnh tới lúc ra khỏi giường là 30p ) Nhỡ bị choáng thì chít . Và mình lại kéo chăn lại. Ôi! ấm áp làm sao.
    Nhưng. Nhiệm vụ cấp trên đã đề ra. Mình vốn là người hay hoàn thành nhiệm vụ ( Hay chứ hok phải là luôn ) 5h30 mình đã vùng dậy, mặc cho cái chăn níu kéo hết sức. Mình đi....
    6h15p mình đã có mặt ở nhà. Và mình.... k nghĩ gì cả. Mình đã hoàn thành nhiệm vụ, và mình tự thưởng cho mình 1 món quà...
    8h15 mình choàng tỉnh giấc. Và giờ mình có mặt ở công ty. Bao giờ giấc ngủ cũng là món quà ý nghĩa với mình
  8. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Im lặng lắng nghe ...trái tim ..
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với anh lun!!!!
    Vừa mới gặp lúc sáng, túi chưa đi làm về đã..."anh nhớ em quá"
    Ngày nào anh cũng phải gặp e anh nhỉ? Em thì chẳng nhớ anh nhiều mấy ( nói k có là điêu dân, nói có thì là điêu ngoa he he ^^)
    Sáng nào anh cũng gọi đt, nt... trưa nào cũng alo alo cho em đi ăn cơm chưa, nói em phải nghỉ trưa...còn em chưa nghe lời a lần nào ^^
    E biết là đôi khi e quá đáng, đôi khi e vô tâm... nhưng... em chẳng biết nữa... sao dạo này Hải Yến lại khô khan thế nhỉ? Lạ
    Đấy anh lại vừa...alo alo vợ ơi...vợ ơi... Em lạnh tanh: gì?
    Hic hic... cứ đà này roài thì anh cũng chán ngấy em nhỉ?
    anh cá đi, 2 tháng hay 5 tháng nữa là chán? chọn đê. Em cá là 2 tháng nữa hic hic
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Những chiều một mình lạc chân trên phố
    Lặng lẽ âm thầm như kẻ mộng du
    Nắng gió đùa trêu, mắt tròn ngơ ngác
    Lạnh lẽo, cô đơn mỗi phút giao mùa
    hn. 15/1/2010

Chia sẻ trang này