1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên ...!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 19/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CHỊ NÓI: "Ứ KỂ CHO HNHU BIẾT NHÁ NHÁ NHÁ..." MÀ ÉN BÙN.
    HOK THÈM GIẢI THÍCH GÌ POST Y CHANG CÁI NÀY CHO ĐỌC LẠI...CỨ TƯỞNG HIỂU, HÓA RA CHẲNG ĐỂ Ý GÌ TỚI ÉN. CHÁN
    Trích từ bài của iwcotte viết lúc 14:48 ngày 19/11/2009:
    Chị Én gửi thư qua nick cho chị đó.
    Hum nay có chện trọng đại. Nhớ tới chị đầu tiên...
    Chẳng bít zì sao... thôi...chị cứ đọc tin én nhắn đi nha...
    hiiiiiiì
    Giờ HNhu đi chơi. 20/11 mừ.
    Đàn, hát là phoái khẩu của HNhu .
    Hôm nay HNhu cũng dzui nhiều.
    Ngưỡng mộ Én lắm. HNhu chưa biết bao
    giờ mới có được mảnh tình đúng nghĩa dzắt dzai dzới thiên hạ.
    HNhu sẽ mần thơ cho nhà Én thiệt dzui.
    HNhu cũng bất ngờ vì được Én chọn làm người chia xẻ. Mong Én hạnh phúc nhé.
    Thương Én.
    EM CÒN VIẾT THƯ GỬI RIÊNG CHỊ MÀ. KO PHẢI TRÚ BÍT ĐẦU TIÊN. NGHĨ TỚI CHỊ ĐẦU TIÊN ĐÓ CHỚ...
    CHÁN...HOK THÈM GIẢI THÍCH CHI...GIỪ MỚI BIẾT NGƯỜI TA VIẾT GÌ, SẺ CHIA GÌ, CHỊ CHỈ ĐỂ CHONG ĐẦU VÀI GIỜ ROÀI...PỜ- OUT LUN.
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đọc mấy dòng của Én cũng nghe buồn.
    Sao HNhu lại hông nhớ chứ!
    HNhu cứ nghĩ người này là khác nữa. Mà người khác này Én hông kể dzới HNhu.
    Ừ thì HNhu dzô tâm!
    Còn dzô dziên nữa cưng à.

    Hnhu mang cả một màu bình yên bên một góc thương yêu để dzô đây.
    Ngày HNhu gặp Én, thương Én là nhờ vào màu xanh đó.
    Xanh bờ ao bèo bình yên. Xanh màu áo xanh bình yên. Màu mà HNhu yêu nhứt.
    Én đừng bao giờ để mất nó ha. Cho dù đi đâu, làm gì. Mất nó rồi, liệu có thể bình yên cách nào đây?!
    Đúng là nơi này có, hay hông có ai, HNhu cứ viết.
    Gắng mà phủ xanh đất trống đồi trọc, là chách nhịm của Én đó.
    Mặc cho Ninh Bình này cả một trời tím tía tô là phần của HNhu.
    Ai kia muốn làm gì, dzô mà lãnh dziệc đi nha!
    Cả anh Conkhy kia nữa, dạo này mê Én thì phải. Kẹo cho HNhu gùi thì muốn gì tính sau.
    Cuối cùng thì Én bình yên nhá! Sóng gió là do tự thân tạo nên đó Én à.

    Lại còn ngớ ngẩn hơn khi tưởng "khác" nữa.
    Trú giải thích cho nghe mới hiểu.
    Mà thôi!
    Thiên hạ nhìn dzô!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 12/03/2010
  3. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp chuẩn bị ... trời ... sao ít khi mình hồi hộp chờ đợi một điều gì đó như thế này....
    [​IMG]
    xong rồi.... có lẽ sẽ nhiều lần ta hồi hộp như thế
    Hôm nay, công việc tốt cả . .. làm được nhiều .. hay mọi người thường nói là "vào cầu"
    Chúc tất cả hạnh phúc..cười to và nhiều thứ tốt mình thích là có
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bùn ngụ wa đi mất. Chỉ mún nằm dàiiii ra mà ngụ.
    Nhưng...
    Thôi, khỏi nhưng nhị gì sất. Học ra học, chơi ra chơi.
    Ấy vậy mà vẫn trồn vô nét chút xíu (tự dặn lòng chút xíu..mà xấu hổ, giống như hồi tối qua anh dặn: Em đừng đi chơi, tụ tập nữa ở nhà ngủ sớm, mai còn học.
    Cái mồm cái miệng mình le te: Dạ, em biết rồi, chút xíu là về...
    Chút xíu là 22h30p anh gọi mới...hớt ha hớt hải...về)
    Ngó nghiêng thấy công ty m.ng vẫn làm việc đều. Nghe bảo tuyển thêm nhân viên. Mình dặn chị hành chính: Ngòai các tiêu chuẩn công ty đề ra, chị đánh thêm: phải là con trai, mà phải Đẹp trai chưa vợ, 27 tuổi trở lên nữa chị nha.
    Hồi hộp wa chừng, hổng bít zzai này có đẹp hok??? ( Lạy trời anh hok đọc kỹ phần này, tính anh đôi khi hay qua loa đại khái phần mình viết, Lý do: Chỗ nào cũng thấy em viết, chán chả bùn đọc)
    Hum ròai trốn anh...lên tít tuốt cafe hàm cá mập gần Hò Gươm ngồi buôn dưa với mấy anh phòng quay phim, nghe bàn về dự án của Ford anh ý tranh thủ "kiếm tý" bằng cách dựng cảnh quay clip con Modeo..1 đêm trắng với biết bao nhiu là xiền...xiền ôi xiềnnnnnn
    Dạo này chẳng hay nghe lời anh ( Chưa có cái dạo nào nghe cả
    Hum qua thấy anh nhắc: Em hay cãi ngang lắm...
    Ngấm thấy...uh, nhìều người cũng nói ta hay cãi ngang anh lắm. Phải thay đổi thôi...là con gái mà..được từ nay hok cãi ngang nữa...chỉ cãi "DỌC" thui
    Anhhhhhhhhhh Bít giừ em mún gì hok? Tụ tập đập phá...
    em đã nhắn tin hết cả lũ bạn rồi. Em sẽ nghe anh tu hết tháng này thui. Sau đó là đập hoành tá tràng đó...kẻo bùn lém,
    Ngẫm ra đời em, cái sợ nhứt là sợ bùn.
    Cho cái ảnh đầy nắng vô đây, vì ngày hum nay Hà Nội mưa phùn...
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Lu vào làm được ko nà.? đẹp zai nà,,,lại cùng sở thích lượn như Én... :">
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Trước đi học chắc chắn lu "dốt" tóan loại trừ
    Điều kiện đã ghi rõ: trên 27 tuổi...
    Mới xét tới đó đã loại ròai nhé, nhé, nhé ( Đó là chưa kể điều kiện đẹp zaiiiii )
    Thui cứ trung thành với ngành đang làm đi. Cái gì liên quan tới nghệ thuật cũng hay ho...chớ vô đây hả? Suốt ngày nghe mấy vụ giá xe tăng, thuế tăng, tai nạn, thu hồi ....đau đầu chóng mặt...chẳng bùn làm việc.
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1

  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    haaaaaaaaaaaa
    Ngồi học mà em vẫn nhớ tới khuôn mặt anh " ngắn tũn" khi bị em lừa haaaaa
    Đã bảo là đừng có mà đòi qua mặt em. Em là iq nhạy bén lém...^^
    Toi Hum qua thế nào nhỉ? Khi mà từ thư viện quốc gia về tới Mỹ Đình em đã hỏi anh:
    - Đố anh biết giờ mấy giờ rùi?
    - 8h30 (Mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi ra kết luận
    - Trới! Đúng 8h30...( giọng em lộ vẻ ngạ nhiên)
    - ( Mặt vênh vênh tự đắc ) Em biết không? Anh là MỘT NGƯỜI CĂN GIỜ RẤT CHUẨN NHÉ HA HA HA ( Cười 1 cách đáng gét, phô toàn bộ hàm răng ra. gét )
    - Cứ cười đi Hải Yến xin thông báo với a bây giờ là 9h ( mặt nghiêm túc)
    - ( mặt tụt hứng ) Uh! mà kể ra cũng phải...vì ta đi từ đó về đây phải mất 1 tiếng, mà đường lại tắc, anh quên mất không tính thời gian đó. 9h là đúng rồi
    - ( mặt em lạnh lùng kinh khủng ) Điện thoại đây anh xem giờ đi...
    -" Tám..tám giờ ba mươi."..( Mặt ngắn tũn -> cười như mếu-> im lìm )
    Đằng sau im phăng phắc....vì em đang cươi ngặt nghẽo tới mức không ra tiếng...
    (EM BIẾT KHÔNG? ANH LÀ NGƯỜI CĂN GIỜ RẤT CHUẨN NHÉ- DẠ VÂNG EM BIẾT RỒI)
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Em đang ngồi 1 mình. Và em đang bẻ cả bàn tay cong 90 độ. Bất giác mỉm cười... Đôi bàn tay bé nhỏ của em, có thể làm những động tác mà anh và rất rất nhiều người không thể là được...Anh thường cầm đôi bàn tay với 1 ngòn út nhỏ xinh đã tê liệt...anh hôn nhẹ lên và nói..."Anh sẽ không bao giờ buông đôi tay em ra"
    NẾU MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ANH BUÔNG ĐÔI TAY EM RA!!!
    Nếu một ngày nào đó anh buông đôi tay em ra
    Đôi tay có thể bẻ cong, gập thành hình vuông góc
    Chẳng có gì để em phải khóc cả
    Em sẽ mỉm cười?
    Nếu một ngày nào đó trong đám cưới của mỗi chúng ta
    Em chẳng là cô dâu của anh, và anh là chủ rể của người khác
    Ngoài trời mùa thu lá vàng rơi lác đác
    Kỷ niệm chúng mình cũng tháng chín- mùa thu
    Em nhớ về mặt trăng dâng lên từ sóng biển
    Nhấp nhô, bồng bềnh?
    Bóng em hòa vào anh
    Tình yêu lan theo sóng bạt ngàn? mênh mông
    Em nhớ về những tiếng cười vang giữa hư không
    Cuộc sống dường như chỉ có hai người tồn tại
    Kệ những bon chen, những điều phải- trái
    Anh nắm tay em, mạnh mẽ giữa dòng đời
    Kỷ niệm chúng mình nhiều quá anh ơi
    ở bất cứ đâu em cũng thấy hình anh vậy
    Chỗ này anh hát, chỗ này anh cười
    Chỗ này anh giận, chỗ này đôi mình đã dạo chơi
    Những lời anh thầm thì
    Những mùa thu gió thoảng
    Mặt trăng vẫn nhô lên từ con sóng
    Ai biết sau này ai hòa bóng với ai?.
    Nếu một ngày nào đó anh buông đôi tay em ra
    Đôi tay có thể bẻ cong, gập thành hình vuông góc
    Chẳng có gì để em phải khóc cả
    Em sẽ mỉm cười?
    (haiyentran_159, hn 30/3/2010)
  10. tblovenb

    tblovenb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn, tôi lại nghĩ về sự tự do, tự tại, được sống theo tôi, được làm những điều mà tôi muốn dù có không còn trên cõi đời nay tôi vẫn thấy được niềm vui..!
    [​IMG]
    Sống với tôi đôi khi chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm. Tôi ước gì mình là đại bàng dũng mãnh tung cánh bay đi khắp nơi khắp trốn...!

Chia sẻ trang này