1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên ...!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 19/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Viết cho một người, người mà mình đã nói, tại sao với anh, em chẳng thể viết nổi một câu yêu thương, chẳng thể viết nổi một bài thơ để tặng.... tại sao... chỉ thấy lòng bình yên, không rung cảm tới sâu tâm hồn, nhưng không lo lắng, k rối bời.... bình yên!
    Đừng hỏi em vì sao em lại yêu anh
    Em biết là mình sẽ không trả lời được
    Em yêu anh - có lẽ vì những điều trái ngược
    Giữa anh và em
    Đừng hỏi vì sao em yêu anh
    Câu hỏi đó giống như tại sao lá cứ chỉ thích màu xanh
    Biển tĩnh lặng thích bầu trời yên ả
    Em chẳng thấy ai giái thích điều đó cả?
    Hoặc là do em không biết
    Có lẽ cứ tạm dùng triết lý ngàn đời nay vẫn chưa hề thay đổi
    Yêu là yêu?!
    Em yêu anh, và đừng có hỏi nhiều
    Đã bảo là người ta không biết
    Những phút giây đơn côi, hẫng hụt
    Buồn tênh mà không khóc
    Cười mà không vui
    Những nỗi đau chôn giấu ngủ vùi
    Hạnh phúc được phủ bằng một lớp bụi
    Bụi ...thời gian
    Thì anh tới xóa tan những miên man
    Những vẩn vơ, những dày vò mà em suy nghi
    Xoá tan những đớn đau bi lụy
    Chỉ để được nói rằng: Anh yêu em!
    Và em đã yêu anh từ những lời chân thật
    Từ những ân cần, những thao thức vì em
    Từ những đêm anh đến chỉ để xem
    Căn phòng em ánh đèn đã tắt?
    Em yêu anh từ những giọt tình mà anh chiu chắt
    Gắng gom thật nhiều chỉ để tặng cho em
    Yêu- Khi anh như một chú bé vui vì mẹ cho quà
    Yêu- cả khi anh thuyết giáo như người già cao tuổi
    Bắt em phải tin rằng:
    ? Anh chính là một nửa của riêng em?
    Em không biết trả lời đâu
    Bây giờ, và sau này cũng thế
    Làm sao người ta lại có thể
    Trả lời hồn nhiên điều mình không biết bao giờ
    Chỉ biết yêu anh, chính em cũng bất ngờ
    Thấy mình như dịu dàng, và đắm thắm (lạ)
    Những vết thương, mỗi ngày anh hàn gắn
    Để hồn lại đầy những ước mơ xanh
    Không có câu trả lời chính xác đâu anh
    Em yêu anh vì tất cả những gì mà ta đã có được
    Tình yêu thì ai làm sao mà biết trước
    Giản đơn chỉ vì: Em ?" rất- yêu- anh
    (nb 20.11.09)
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG AI BIẾT
    Em cũng chẳng dám mơ nhiều đâu
    Về một tình yêu có thể gọi là bất diệt
    Cuộc đời đầy sóng gió làm sao em biết
    Đến một ngày nào tình sẽ đổi thay
    Em cũng chẳng nghĩ nhiều về những đắng cay
    Miên man mãi sợ mình thành trầm cảm
    Cuộc đời cũng có nhiều điều đẹp lắm
    Sống cho mình, sống cả cho ai...
    Em cũng biết đôi lúc chính em sai
    Và có thể chính em lại là người quay bước
    Em đã nói rồi: Ta không thể nào biết trước
    Cuộc tình mình có dang dở hay không?
    (HAIYENTRAN_159 NB 20.11.09)
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mệt rồi...
    Hôm nay thấy thực sự mỏi mệt....
    Trời lạnh quá. Cánh đồng xanh mướt mà gió thì...đầy khắp cánh đồng...
    Ngủ đi thôi. Mấy giờ rồi nhỉ? Kệ. Thích là ngủ. Ta vốn thế mà.
    Làm những gì ta thích.
    Sắp được gặp ai đó..
    Sắp được nuông chiều, và lại được bắt nạt ai đó...
    Sắp được...
    Sắp được.....
    .......................................
    Cũng có những khi đưa tay với những điều sắp được. Chợt chạm vào hư không!
  4. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Everything I do - I do it for you
    Look into my eyes - you will see
    What you mean to me
    Search your heart - search your soul
    And when you find me there you''''''''ll search no more
    Don''''''''t tell me it''''''''s not worth tryin'''''''' for
    You can''''''''t tell me it''''''''s not worth dyin'''''''' for
    You know it''''''''s true
    Everything I do - I do it for you
    Look into my heart - you will find
    There''''''''s nothin'''''''' there to hide
    Take me as I am - take my life
    I would give it all - I would sacrifice
    Don''''''''t tell me it''''''''s not worth fightin'''''''' for
    I can''''''''t help it - there''''''''s nothin'''''''' I want more
    Ya know it''''''''s true
    Everything I do - I do it for you
    There''''''''s no love - like your love
    And no other - could give more love
    There''''''''s nowhere - unless you''''''''re there
    All the time - all the way
    Oh - you can''''''''t tell me it''''''''s not worth tryin'''''''' for
    I can''''''''t help it - there''''''''s nothin'''''''' I want more
    I would fight for you - I''''''''d lie for you
    Walk the wire for you - ya I''''''''d die for you
    Ya know it''''''''s true
    Everything I do - I do it for you
    Lời dịch...
    Nhìn vào mắt anh - Em sẽ nhận ra ý nghĩa của em với cuộc đời anh.
    Hãy cảm nhận trái tim em, hãy lắng nghe tâm hồn em.
    Và khi em tìm ra anh anh đang ở đó, em sẽ không cần gì hơn nữa.
    Đừng nói với anh rằng chẳng có giá trị gì để phải cố gắng thực hiện.
    Em cũng không thể bảo anh rằng chẳng có ích gì để hy sinh vì điều đó.
    Em biết sự thật là mỗi việc anh làm là đều vì em thôi.
    Hãy nhìn thấu tim anh - em sẽ thấy chẳng có gì để giấu giếm.
    Hãy chấp nhận anh, chấp nhận cuộc đời anh. Anh sẽ trao tất cả, hy sinh mọi thứ.
    Đừng bảo anh rằng không đáng gỉ để phải chiến đấu vì điều ấy.
    Anh không thể làm vậy, bởi không có gì mà anh muốn làm hơn thế.
    Em biết mà, mọi việc anh làm thì mỗi việc ấy đều vì em.
    Chẳng có tình yêu nếu thiếu vắng em.
    Chẳng có ai có đem lại tình yêu cho anh lần nữa.
    Chẳng còn nơi nào để đi đến nếu như không có cùng anh suốt chặng đường, suốt cuộc đời.
    Em không thể bắt anh phủ nhận giá trị mà anh đang cố đạt được.
    Anh không thể dừng lại vì không có gì có giá trị hơn.
    Anh sẽ chiến đấu vì em và sẵn sàng ngã xuống vì em.
    Anh chấp nhận mọi thử thách gian nan cho dù phải chết.
    Em biết điều đó mà.
    Mọi việc anh làm thì mỗi việc đều là vì em...
    Đó là những gì anh muốn nói cùng em......tk ạ
    Cuộc sống ...yêu và được yêu là một diễm phúc lớn lao và tuyệt diệu...hãy nâng niu và trân trọng nó vì..........
    Đừng bao giờ em hỏi, vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao?

    - Will you love me for the rest of my life?
    (Em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời anh chứ?)
    ....
    - No, Ill love you for the rest of mine.
    (Không, em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời em.)
    (ĐỨA NÀO LÉNG PHÉNG CHÉM BAY ĐẦU....HAAAA)
    Được constantkhy sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 22/11/2009
    Được constantkhy sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 22/11/2009
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Lý do của một tình yêu...
    (st)
    Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
    -Tại sao anh yêu em?
    -Sao em lại hỏi như thế ,sao anh tìm được lí do chứ!-chàng trai trả lời.
    -Ko có lí do gì tức là anh ko yêu em.
    -Em ko thể suy diễn như thế được!
    -Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy.
    -Thôi được ,anh yêu em vì em xinh đẹp ,giỏi giang ,nhanh nhẹn.Anh yêu em vì nụ cười của em,vì em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.

    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
    Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống.Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng .Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình
    "Chào em yêu
    Anh yêu em vì em xinh đẹp .Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu .Vậy thì anh ko thể yêu em
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn .Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em
    Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó , than vãn.
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh ko nên yêu em nữa
    Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em .Em có cần lí do nào nữa ko em yêu?"

    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô ko cần một lí do nào nữa. Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn ko?
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Vị tình yêu
    - Sâm Cầm -
    Khẽ co mình trong chiếc áo choàng, cô lặng lẽ bước. Trước mắt cô, dòng người đang qua lại như mắc cửi. Cô thấy thành phố thật đông nhưng sao cô đơn đến vậy. Cô muốn khóc nhưng dòng nước mắt dường như đang chảy ngược vào lòng .
    Nhức nhối.
    Hôm nay là ngày anh đi. Cô không đủ can đảm nhìn anh rời xa cô. Cô rất sợ những cuộc chia ly. Từ sáng sớm, cô đã lang thang như vậy và đếm ngược thời gian .
    .... Còn 4 tiếng nữa. Điện thoại của cô nhấp nháy . Giọng anh ấm áp :
    "Em đang ở đâu vậy ? Có nhớ mặc áo ấm không? Có quàng khăn không ?"
    Cô nghẹn lời.
    Trong máy, anh nghe rõ tiếng thở của cô.
    Đứt quãng .
    Rồi mất hẳn.
    Cô đã dập máy.
    Cô cố dằn lòng mình để không đưa tay ra vẫy một chiếc taxi và lao về với anh.
    Tối hôm qua, hai người đã thức gần như trắng đêm dưới giàn hoa giấy trước hiên nhà cô. Cả hai muốn nói rất nhiều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
    Sự ra đi và ở lại đều rất khó khăn.
    Chính cô đã khuyên anh không nên bỏ lỡ cơ hội này. Và giờ đây, cô thấy mình thật ngốc nghếch. Cô không sợ sự chờ đợi nhưng cô sợ khoảng cách về không gian. Cô sẽ không được nhìn thấy anh hàng ngày, nghe anh cười và giận hờn để anh năn nỉ .
    ... Còn 3 tiếng 30 phút nữa . Có tin nhắn : "Anh đang chuẩn bị ra xe. Mẹ có nhắc tới em. Đừng ra hồ ngồi nhé. Hôm nay trời lạnh lắm ."
    Cô nhìn chăm chăm ra Tháp Rùa . Bên kia là bưu điện thành phố - nơi anh và cô gặp nhau . Thật tình cờ nhưng lại là định mệnh gắn hai con người xa lạ với nhau.
    Sau này, mỗi lần nhắc đến những kỉ niệm đó, anh đều búng mũi cô và bảo :
    "Ngay từ hồi đó, em đã bắt nạt anh rồi !"
    Còn cô thì khăng khăng cãi :
    "Tại anh hách dịch quá !"
    Chẳng ai chịu ai. Để rồi cô lại giận dỗi và anh loay hoay xin lỗi mãi không thôi. Cô mỉm cười tưởng như anh đang ngồi bên cạnh và những hình ảnh kia vừa mới diễn ra.
    Trái tim cô trĩu nặng như có hàng trăm tảng đá đè. Cô muốn hét thật to, hét đến mức vỡ toang ***g ngực và nơi ấy - nơi phía bên trái sẽ không còn cảm giác . Cô vừa mong thời gian trôi thật nhanh, để cô bước sang một ngày mới.
    Một ngày mới không có anh ở thành phố này...
    Nhưng cô cũng mong thời gian trôi thật chậm, để cô còn cảm nhận được hơi ấm và hình bóng anh hiện hữu ở đâu đây .
    Đất nước nơi anh đến không có mùa thu. Mà anh và cô lại yêu mùa thu quá đỗi. Đã ba thu, hai người sánh bước bên nhau dưới tán lá vàng rơi trên đường Hoàng Diệu, hay ngồi ở một quán cafe quen thuộc trên đường Nguyễn Du trong mắt lưới vô hình của hương hoa sữa. Bạn bè bảo cô và anh như bản sao của nhau . Chỉ riêng cô và anh biết, hai người có những điểm trái ngược nhau hoàn toàn . Và do đó lại là những điểm họ hấp dẫn nhau .
    Anh điềm tĩnh, trầm lặng.
    Còn cô thì sôi nổi , hoạt bát .
    Nếu có thể ví anh là đường thì cô sẽ là muối.
    Không biết có ai uống nước pha cả đường và muối chưa nhỉ ?
    Chỉ nhớ có một lần cả anh và cô đã uống chung một ly nước như vậy.
    Và thấy nó cũng có vụ hay hay mà anh đặt cho cái tên vị tình yêu.
    .... Còn 3 tiếng nữa . Cô nghe điện thoại . Lần này là Vi - nhỏ bạn thân của hai người. Tiếng nó quát lên trong máy : "Mày đang ở đâu thì về nhà ngay. Anh ấy đang chờ mỗi mày thôi. Mày cứng rắn quá đấy !!!"
    Và tiếng cạch máy khô khốc.
    Cô xoay xoay ly nước pha đừong lẫn muối . Hôm nay, cô thấy nó lờ lợ chảng ra mùi vị gì cả. Anh biết rất rõ tính cô . Cô đã nói sẽ không đưa anh đi . Chắc anh lại lo lắng cô mặc áo phong phanh sẽ rất dễ bị cảm lạnh đây mà.
    Thực ra không phải cô không lo lắng cho bản thân mình mà đôi khi cô muốn nhõng nhẽo với anh, để anh quan tâm, săn sóc. Anh thì lại cứ cho là cô chủ quan với sức khỏe . Từ bây giờ sẽ chẳng có ai nhắc cô quàng khăn, mặc áo ấm khi đi ra ngoài. Cô sẽ phải tự lo thôi.
    Giai điệu một bài dân ca Nga vang lên da diết . Xung quanh cô, cuộc hẹn hò của những cặp tình nhân vào chiều thứ bảy thật ngọt ngào. Chỉ tuần trước, cũng ở chỗ này, anh và cô cũng là một trong những cặp hạnh phúc như bao người kia. Vậy sao cô lại ngồi một mình ở đây ?
    Đột nhiên, cô thấy mình thật lẻ loi. Cô đi như chạy ra khỏi quán. Cả một vùng ánh sáng và đủ loại âm thanh đập vào mắt, vào tai.
    Thành phố bắt đầu lên đèn.
    Bây giờ đã là 19giờ .
    .... Chỉ còn 2 tiếng nữa. Cô như người bị lạc ngay chính trên những đường phố quen thuộc. Không có anh, cô thấy mình bơ vơ, lạc lõng. Cô chầm chậm bước sang bên kia đường. Từ bé, cô đã sợ phải sang đường. Dòng xe nườm nượp như mắc cũi làm cô thấy chóng mặt. Anh luôn che chắn và cầm tay dắt cô đi.
    Có tiếng chuông điện thoại . Là anh.
    Giọng anh run run : "Em à ! Anh đang ở sân bay. Anh sắp phải xa em rồi . Chờ anh về nhé ! Anh nhớ và yêu em nhiều lắm ...."
    Tiếng gọi như đánh thức đua cô ra khỏi cõi u mê . Cô rồi rít vẫy taxi và giục người tài xế lái xe nhanh. Cả ngày hôm nay cô lang thang mà không có đích đến . Còn bây giờ điểm đến của cô là phi trường .
    ... Còn 45 phút . Cô lao vào phòng chờ . Anh đang đưa hành lý ra quầy kiểm tra . Trong phút chốc, mắt cô nhòe nước, cô không thốt lên lời, cô không thể gọi được tên anh dù môi đang mấp máy . Cô hiểu rằng, sẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời nếu không đến gặp anh. Anh khát khao được gặp cô như vậy. Cô cứ ngỡ rằng, nếu cô không tiễn anh, cô sẽ bớt buồn, bớt nhớ hơn. Anh mắt anh nhìn cô chan chứa yêu thương. Cô ghì chặt vai anh, mặc cho nước mắt tuôn trào .
    Giọng anh thì thầm : "Chỉ có hai năm thôi, nhóc ạ ! Sẽ rất nhanh. Nhanh đến mức em chưa kịp tỉnh ngủ thì anh đã về rồi ."
    Cô cắn vào vai anh đau điếng. Đến lúc này anh vẫn còn đùa được .
    Thực ra, anh rất mừng khi nhìn thấy cô .
    Anh tin cô sẽ vững vàng hơn . Cô đã vượt qua được chính bản thân mình .
    .... Còn 10 phút nữa . Máy điện thoại của cô nhấp nháy .
    " Anh yêu em !"
    Cô nhìn gương mặt anh qua tấm kính cách ly. Mắt anh không rời cô. Mắt cô không rời anh. Hình như chưa bao giờ tự cô nói với anh...
    " Em yêu anh !"
    Anh mỉm cười . Cô có thể nghe được rõ tiếng thở không đều của anh .
    Cô áp máy điện thoại xuống ***g ngực bên trái, nơi ấy có một trái tim đang rộn rã đập những lời yêu thương và chờ đợi .....
    ( K hiểu sao em biết 1 ngày nào đó, e sẽ phải tiễnanh ở sân bay, nếu anh đi...2 năm, anh nói...chỉ 2 năm thôi mà...em k biết nữa, em k đủ niềm tin vào anh, và cả vào về chính mình, em rất hiểu...thời gian là một thứ kỳ diệu, nó có thể là ta quên những nỗi đau, và làm ta quên đi cả...những yêu thương ta hằng cho là vĩnh cữu...Đồ tk àh tất nhiên là...dù chúng mình có thức cả 1 đê, hay 10 đêm để bàn bạc chuyện đi hay ở...thì em chắc chắn rằng. EM sẽ nói: " Anh hãy đi đi" )
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    MÀU CỦA NỖI BUỒN
    Tình yêu thì thường có màu hồng, cuộc sống cũng vậy.
    Nhưng chẳng ai nói về màu của nỗi buồn cả.
    Nỗi buồn màu gì hả anh,
    Nếu em giận hờn, nỗi buồn là màu đỏ
    Không rực rỡ như mặt trời
    Không rạng như ngọn đèn khi tỏ
    Sẽ là màu của hoàng hôn
    Nỗi buồn có màu không anh,
    Nước mắt em sẽ làm nỗi buồn màu trắng?
    Khi em khóc nỗi buồn thành mặn đắng,
    Chảy từ trong tim...
    Nỗi buồn sẽ thành màu xám phải không anh,
    Khi anh hẹn với em rồi không tới
    Màu của trời trước cơn giông,
    Màu của mùa đông
    Màu của đêm sâu,
    Những nỗi buồn theo nhau ùa tới
    Em chơi vơi, tự hỏi,
    Nỗi buồn có muôn màu!
    Nếu một ngày mình không gặp nhau
    Nỗi buồn của nhớ nhung sẽ mang màu sắc khác
    Có thể là màu nâu
    Buồn như mắt em
    Đợi anh từng giây phút?
    Nếu biết anh về đâu để ngóng đợi,
    Có thể nỗi buồn sẽ có màu hồng!
    Có cả nỗi buồn màu tím phải không?
    Không tím như màu áo em
    Không như những cụm mười giờ trước ngõ...
    Tím cả những chiều trời không nổi gió
    Sao thấy bão ở trong lòng?
    Gom hết những nỗi buồn chất chứa
    Cho tan vào hư không...
    Hay nơi nào cho em cất hết những mảng màu loang lổ
    Nào màu đỏ, màu tím, màu nâu
    Của giận hờn, của nhớ nhung, của hẹn hò một thủa?
    Để bước ra thềm
    Nắng vàng rực rỡ
    Và anh chỉ thấy sắc hồng, sắc xanh, sắc nắng
    Của những ngày hạnh phúc bình yên...
    ( Em có thể dịch được, thậm chí lời văn của em còn hay hơn cái anh coppy paste... Everything i do, i do it for...me )
  8. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    1. Phenomenon (Hiện tượng)
    - Will you love me for the rest of my life?
    - No, Ill love you for the rest of mine.
    2. City of Angels (Thành phố thiên thần)
    - I would rather have had one breath of her hair, one kiss from her mouth, one touch of her hand than eternity without it. One!
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Đêm.
    Khóc gì mà không nước mắt
    Không chút ngậm ngùi, không chút ai bi
    Cứ thinh lặng như vừa quên hơi thở[
    Nhớ...
    [​IMG]
    Nhớ...!
    Nỗi nhớ hoá thành những giọt suơng đêm
    Được iwcotte sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 22/11/2009
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Lòng người ai hiểu ai ai hiểu
    Để gió chiều nay gió hững hờ
    Thoảng qua một chốc, mà dai dẳng
    Giật mình... ta lại một giấc mơ
    (hn. 22.11.09)

Chia sẻ trang này