1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Birmingham City _ Manchester United : 0 - 1

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 05/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hếllô mấy bạn hiền, lát nữa 2 giờ đồng hồ sau, MU ta sẽ làm khách tại sân của Birmingham City, CLB vừa mới thăng hạng năm nay
    Steve Bruce, HLV Birmingham City, 1 trong những con Quỷ Đỏ MU trước đây hiện giờ đang làm HLV cho Birmingham đã tậu đến 6 cầu thủ mới toanh trong mùa giải năm nay trong đó có Dungary, cầu thủ người Pháp vang bóng 1 thời World Cup.

    Tin mới nhất, Dungary vừa mới bị chấn thương trong trận gặp Bolton vừa rồi, nhưng đã đủ sức khoẻ cho trận hôm nay gặp MU ta.

    MU ta hôm nay sẽ hông có Míttờ Barthez do bị chấn thương đùi ( va chạm với Svensson trong trận thắng Southampton vừa rồi...grừ )

    Nếu đem Birmingham City ra so sánh thì Birmingham ...không có cửa ra với MU ta, trên sân nhà Birmingham đá quá tệ, hòa 4 trận, thua 1 trận trong 5 trận gần đây nhất, còn MU ta thắng cả 5.

    CÒn cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Birmingham City là Clinton ( không phải là Bill Clinton...hehe :D ) ghi 5 bàn cho đến hiện nay, nếu so với MU nhà ta thì Nistelrooy "mông" bự nhà mình thì gấp đôi ( 10 bàn ), Scholes 8 bàn, Solskjaer 6, FOrlan 6, Giggs 5.

    Dự đoán : Birmingham toàn đội sẽ.....bị chóng mặt...sau trận đấu!!! Lý do : MU đi rơ đồng đội lẹ quá, Birmingham theo không kịp ...nên....chóng mặt!!! hehehe :D kidding.

    MU ta thắng 0-1 ( đủ xài Tết )...heheh....


    Glory Glory Man United
    -
    As The Reds go marching ON ON ON!!!

    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 06/02/2003
  2. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Anh Thiện làm trận này nhá, em bùn ngủ lắm rồi.
    Wherever you are, you are in my heart.....
    You know how special you are
  3. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    không có trực tiếp trên TH Cáp em ơi, thua!!!

    Glory Glory Man United
    -
    As The Reds go marching ON ON ON!!!
  4. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    trời đất...đoán tầm bậy chơi cho zui zậy thôi mà đúng, y chóc, MU ta thắng 0-1 , theo SKYSPORTS UK bình luận thì trận này "từ hàng thủ dưới sự chỉ huy của Rio Ferdinand cho đến hàng công Rud Van Nistelrooy, MU ta chắc chắn, không 1 sơ hở".
    SOCCERNET.COM : Paul Scholes chuyền bóng từ cánh phải cho Silvestry, và như thương lệ, anh chạy tốc độ và chuyền vào giữa cho Rud lúc này đang bị 2 hậu vệ kèm, đường chuyền của Silves quá đúng bài bản, Rud chỉ việc kê chân đưa bóng vào góc hẹp khung thành đội bạn.
    Scholes cũng có 1 cơ hội mười mươi khi anh sút bóng ở cự ly gần nhưng vọt xà....grừ!!!!
    Đây là trận thắng thứ 6 liên tiếp của MU ta....kaka....

    Glory Glory Man United
    -
    As The Reds go marching ON ON ON!!!
  5. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ruud nhận được bóng, anh đứng quay lưng lại khung thành, trong vòng vây 2 hậu vệ Ruud bất ngờ co chân sút sệt về góc phải, bóng hơi chạm vào chân 1 hv rồi đi luôn vào lưới, 1 bàn thắng thông minh ! Trước đó Mu hoàn toàn làm chủ trận đấu với hàng Tiền vệ hoạt động ko biết mệt mỏi, trận này Mu chơi 1 chạm , dzi chuyển chéo ,đan bóng khá nhuyễn .
    Được seba sửa chữa / chuyển vào 05:21 ngày 05/02/2003
  6. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Bùn thậtđi đêm để xem đá vậy mà ngồi ngóng cả tiếng đồng hồ vẫn ko thấy phátchim cu' thậtthế là mất toi 1 đêm ko ngủ
  7. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn "3 điểm" đúng không anh em?....hà hà....cứ thế mà tiến như xe tăng..ủi tất các loại "vật cản" !!!
    HANAMICHI...RUROUNI KENSHIN
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    MU gia tăng áp lực đối với Arsenal

    Đêm thứ ba, đội bóng thành Manchester đã giành chiến thắng chật vật nhưng cực kỳ quan trọng trên sân của tân binh Birmingham. Nhờ kết quả thắng 1-0 tại trận đấu bù giải Ngoại hạng, MU hiện chỉ còn kém CLB đứng đầu bảng Arsenal 3 điểm (56-53).
    MU đã buộc phải để Roy Carroll bắt thay Barthez (chấn thương). Wes Brown và Paul Scholes cũng được tung vào sân thế chỗ của O'Shea và Solskjaer trong đội hình xuất phát. Và với đội hình này, MU gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào cầu môn đội chủ nhà, dù họ giành quyền sở hữu bóng nhiều hơn. Scholes làm rung khung gỗ của Birmingham vào phút 42, bằng cú sút từ góc hẹp khiến bóng đập mép dưới xà ngang. Nhưng Birmingham cũng không chịu thua kém, và suýt có bàn phá thế quân bình vào phút 39, khi Veron phải phá bóng ngay trước vạch cầu môn sau quả đánh đầu của Dugarry.
    Phải đợi đến sau khi hiệp hai bắt đầu được khoảng 10 phút, Nistelrooy mới ghi bàn duy nhất trận đấu. Tiền đạo to con người Hà Lan - cầu thủ hiếm khi có bóng trong những phút trước đó - nhận bóng ngay ở khu 16m50 trong tư thế quay lưng về phía cầu môn, rồi xoay người sút chìm chính xác bằng chân phải. Những phút còn lại, MU chơi chắc chắn, và không hứng chịu bất cứ sự đe dọa nào từ phía Birmingham. Chiến thắng sát nút này không những giúp MU củng cố vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp Ngoại hạng, mà còn tạo đà tâm lý cho đội bóng áo đỏ trước những trận cầu gay cấn trong hai tuần tới: gặp Manchester City tại giải Ngoại hạng, đọ sức với Arsenal tại vòng 5 Cup FA, và Juve tại Champions League.
    Đội hình thi đấu:
    Birmingham: Vaesen, Kenna (Devlin 84), Cunningham, Upson, Clapham, Damien Johnson, Savage, Clemence, John (Lazaridis 62), Dugarry, Morrison (Kirovski 78).
    MU: Carroll, Gary Neville, Ferdinand, Brown, Silvestre, Beckham, Keane, Veron, Giggs, Scholes, Nistelrooy (Solskjaer 82).

    New beginning, no love, no money

  9. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hàng thủ hay quá, mấy trận rồi không bị thủng lưới, thành tích đáng ngạc nhiên.
    Wherever you are, you are in my heart.....
    You know how special you are
  10. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Đang đi vào ổn định, tất nhiên phải hay rồi!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!

Chia sẻ trang này