Birmingham Cách đây chỉ vài tuần thôi, cái tên này còn chẳng được mấy ai chú ý đến trong cuộc chạy đua cho suất cuối cùng tham dự Champions League. Thậm chí sau Noel thì Birmingham đang còn phải lên kế hoạch trụ hạng cho tương lai, nhưng bây giờ thì họ lại có mục tiêu khác, một mục tiêu mà đầu mùa giải không ai dám nghĩ đến. Đó là được tham dự Cúp Châu Âu mùa giải năm sau. Sau chiến thắng 2-0 trước Bolton ở vòng đấu 27 thì Birmingham đã ngoạn mục vượt qua Charlton và Liverpool leo lên vị trí thứ 5 cùng bằng điểm với Newcastle. Bây giờ họ đã hơn chúng ta 3 điểm nhưng thi đấu hơn một trận. Với ông Steve Bruce thì đây là một vị trí trong mơ, trong lịch sử của CLB này thì họ chỉ duy nhất một lần đoạt được danh hiệu là League Cúp năm 1963. Biết đâu được mùa giải năm sau Birmingham lại là chủ nhân của chiếc cúp UEFA, dám lắm chứ nhỉ, nếu họ cứ giữ được phong độ như bây giờ. Nói qua về đội hình của họ một chút: hàng phòng ngự tương đối vững chắc với nút chặn cuối cùng là đội trưởng, trung vệ KENNY CUNNINGHAM với sự trợ giúp của Clapham và Upson. Tiêu biểu cho hàng tiền vệ phải kể đến sự năng nổ của ROBBIE SAVAGE, có sức khoẻ sự nhiệt tình không ngại va chạm và chơi rất quyết liệt, anh thực sự là cầu nối giữa tiền vệ và phòng ngự. Kế tiếp là David Dunn cùng Clemence chạy cánh, những pha tạt cánh đánh đầu và phản công nhanh đến chóng mặt chính là ưu điểm của các cầu thủ đến từ Birmingham City. Hàng tiền đạo là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tinh quái kỹ thuật của CHRISTOPHE DUGARRY với sức mạnh, tốc độ của MIKAEL FORSSELL. Nói chung là Birmingham không có được các cầu thủ ngôi sao như các câu lạc bộ khác nhưng mà họ là một thể thống nhất, đoàn kết đã làm lên chiến thắng của họ. Vần đề là ông Steve Bruce có duy trì được phong độ này mãi không, điều này còn phải chờ xem đã.... Liverpool Fans Club forever TO LIVE IS TO FIGHT Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 09/03/2004 Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 09/03/2004
cám ơn chú đã có lời động viên nhưng anh có một niềm tin chắc chắn rằng mùa giải năm sau LFC sẽ có mặt tại C1 và Arsenal của chú lại thất bại ngay từ vòng đấu bảng. Còn nói về Birmingham thì họ cũng chỉ có mục tiêu là dự cúp Châu Âu mà thôi... Càng về cuối thì sự cạnh tranh càng quyết liệt, phần thắng sẽ thuộc về đội bóng nào bản lĩnh và kinh nghiệm hơn. Liverpool Fans Club forever TO LIVE IS TO FIGHT
chú Birmingham này chắc cũng chỉ như Fulham hay Charton thôi không trụ lại được lâu đâu .Cuộc đua dành suất dự CL có lẽ chỉ còn lại liv và Newcastle thôi . hic hic anh nonhon hơi tiêu cực đấy mặc dù ghét Asenal nhưng mà khó có thể nói đội này bị loại khi họ cứ duy trì được phong độ như hiện nay Thank you for loving me