1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BK SG tham gia giải bóng đá TTVNOnline Sài Gòn lần II

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi On4U, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suse

    suse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cố lên ! Cố lên ! Cố lên!
    [/phmai][/size=5]
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Bình luận trước trận đấu siêu kinh điển: Bát Thập Tam - Bách Khoa Độc Hại.
    Trong tất cả các cuộc chạm trán suốt 25 năm qua, tổng số trận thắng chia đều cho cả 2 bên, cụ thể là BK thắng 1, và 83 cũng thắng 1trận. Vì thế, trận cầu ngày 27/4 sắp tới sure sẽ đầy kịch tính vì ai cũng muốn làm giàu thêm bộ sưu tập chiến thắng của mình.
    Xin điểm lại tình hình bảng A sau vòng đấu thứ nhất:
    1/Sông Lam Nghệ An, thắng 1 trận, 3 điểm, hiệu số: +5.
    2/Movies Boom: thắng 1 trận, 3 điểm, hiệu số: +4
    3/83SG: thua 1 trận, 0 điểm, hiệu số: -4
    4/Bách Khoa: chưa thắng trận nào, sẽ có điểm, hiệu số nhỏ hơn 83SG 1 bàn
    Vì cả 2 đội đều ngang tài ngang sức, nếu ai thua thì coi như về nước sớm, ko còn hy vọng đi tiếp. Nên là 1 khán giả iu bóng đá của TTVN, bạn không thể bỏ qua trận nầy! Nhất định 2 bên sẽ tung đội hình mạnh nhất vào sân ngay từ đầu trận đấu. Tuy nhiên, huấn luyện viên đội Bách Khoa cũng không chút ngần ngại khi đưa công bố chiến thuật mà Bách Khoa sẽ áp dụng:
    Đầu tiên sẽ là những cuộc oanh tạc, không kích thật dữ dội, với những kỷ thuật hiện đại nhất, phương tiện tối tân nhất, cầu thủ xuất sắc nhất. Nhanh chóng giành lấy thế thượng phong, phá huy cơ sở hạ tầng, chao đảo tinh thần đội bạn.
    Hầy, sau đó sẽ là sự đổ bộ của lực lượng lính thuỷ đánh bộ bao gồm những cầu thủ xúc xích khác: Shogun, Chec, Fool, Whispêr. Với điều kiện là sự xuất hiện của họ sẽ không ảnh hưởng đến cục dziện và điểm số của 2 đội sau trận đấu.
    Vì trận đấu bắt đầu lúc 12 giờ rưỡi, mỗi hiệp 25 phút, cộng thêm 10 phút giải lao, cùng lắm là 5 phút thêm giờ. Vậy là vào lúc 1 giờ 35 phút, cả đội sẽ cùng ngồi với nhau ăn mừng chiến thắng.
    Chưa bao giờ Bách Khoa tự tin như lúc này hết. Xin cám ơn ông trời đã cho Bk chung bảng cùng 83, đỡ ghê.
    Mời các bạn nữ đến cổ vũ cùng mọi người nha, còn mấy ông con trai thì đương nhiên rùi, trách nhiệm mà, hi hi
    . Fool bước đi âm thầm .
  3. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    12h30 đá hả? Akay quá! Thôi, để lần này HTung ráng đi để chuộc lỗi lần trước!
    12h có mặt hay là 12h 30 vậy?
    My heart is beating again!
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Bữa đại tiệc trên đất Lãnh Binh Thăng.
    Xin chào mừng các bạn đến với chương trình tường thuật bóng đá, giải TTVN lần thứ2, lượt đấu áp chót của box Bách Khoa. Đội Bách Khoa đã gặp lại kẻ thù truyền kiếp Bát Thập Tam Sài Gòn (83SG) .Trận đấu đã diễn ra lúc 12 giờ 30 ngày 27/4. Sau đây là một số hình ảnh mà reporter chúng tui ghi nhận được tại sàn đấu.
    Đội Bách Khoa đã dẫn đến sân một lực lượng hùng hậu chưa từng thấy: ít nhất là 15 vị. Trong đó, người ta có thể nhận ra những gương mặt thân iu:
    - HTùng, cầu thủ lắm tài nhiều tật, đã trở về cùng với đội bóng, với quyết tâm đoái công chuộc tội.
    - Người đờn ông quyến dzũ nhất box : Shoguntuotquan.
    - Người đờn ông hiền nhất mạng: Whisper.
    - Vô tình nhân: Quỷ Vô Tình.
    - Chàng trai có nụ cười được gọi là " Nhiếp Hồn Tếu": Saladin.
    - Đặc bịt là sự tăng cường 1 sát thủ hàng tiền đạo: siêu sao Sun10, cao 1m80, nặng 70kg. Người đã từng đoạt giải nhất trong cuộc chạy đua với ? chuột, hì hì.
    - Và cuối cùng? nổi bật nhất, rực rỡ nhất,chói chang nhất? alô?chúng tui đang nhận diện? một màu? đỏ chói? à không? đỏ rực ? đỏ tuyệt đối? ah, thì ra là một cái quần xà lỏn màu đỏ, đang chạy tung tăng trên sân, ẩn hiện một làn da trắng như ? bạch tuột. Đàn bà con gái kể cả gay trên sân không kìm nén nổi cảm xúc, gào thét điên cuồng vang cả cầu trường. Hoa giấy tung bay tá lả. Hic hic hic, còn ai vô đây nữa: Hoa Vương Box Bách Khoa Chec-xi(quần đỏ). Yeah?
    Bên 83SG có khoảng 10 cầu thủ, còn fan của họ thì đông như kiến cỏ, chủ íu là nữ,em nào cũng đẹp, em nào cũng xinh. Tuy nhiên, 98% trong số đó đều bị Chec-xi Red Xalon hút ngay từ ánh mắt đầu tin! Không thốt nên lời.
    Thật là thiếu sót nếu không kể đến cổ động viên bên Bách Khoa. Tràn đầy xúc động khi vinh hạnh được mẫu hậu Chích Choè,giai nhăn Em- bé và siu ngừ mẫu Yup Yup Yup đến động dziên. Như vậy, số fan nữ của đội BK đã tăng 200% so cùng kỳ trận trứơc. Hết sức chu đáo, mẫu hậu đã mua củ sắn ướp lạnh, mận lạnh, mía lạnh và 1 thùng trà đá lạnh cho ? cổ động viên xơi! Cảm động qué, hu hu?
    Xin bắt đầu vào chủ đề chính . Vì cả 2 bên đều có quá nhìu duyên nợ, chạm trán cũng quá xá nhìu, nên xáp lá cà nhau ngay từ đầu trận đấu. Tốc độ trận đấu luôn được đẩy lên đỉnh điểm: 100 kilomet một tuần.
    - Phút thứ 5, tiền đạo số 10 của 83SG co chân sút từ cự lu gần, thủ môn Kstone kinh hãi nhìn bóng bay thẳng vào lưới: 1-0 cho 83SG.
    - Phút thứ 15, người khổng lồ Sun10 nã đạn từ cự ly 50m, thủ môn của 83SG tung người hết số, bị bóng kéo theo đập người vào xà ngang, tiền vệ cánh của BK sút bồi tung lưới 83 : 1-1. Cả hai lại trở về đầu trận đấu.
    - Chỉ một phút sau, lại là Sun10, từ một pha đá phạt đền, cặp giò to như cột nhà của anh này đã sút sập Goal của 83SG, BK vươn lên dẫn trước: 2-1.
    - Phút thứ 16 rưỡi, trận đấu tạm dừng 5 phút. Bởi vì một mùi hương thơm ngào ngạt từ đâu thoảng đến, xa xa có 2 cô nàng, một người một cá bước vào sân: hu hu hu, tui có nằm mơ hông? Starry-driver và Ngư Hợi sư thái, hai người đã không quản ngại đường xá xa xăm, tuổi già sức íu, nắng gió bụi đường, đến đây xem BK thi đấu. Xin cám ơn dzất nhìu, he he he!
    - Tiếp, 2 phút trước giờ giải lao, Sun10 lại gây kinh hoàng cho 83SG từ một pha vuốt bóng, người ta chỉ nghe một tiếng ?oSẹtttttt??. Nhìn lại thì lưới của 83SG đã thủng một lỗ, đúng bằng đường kính của trái banh. Gương mặt của Whisper đã giãn ra một chút, không còn căng như lúc đầu nữa rùi.
    - Hiệp hai, HTùng vào sân (quần nâu không nổi lắm). Trong khi đó, hai cô nương Starry và Cá Heo cứ lăng xăng chạy qua chạy lại: chạy qua bàn ban tổ chức uống trà đàm đạo cùng tên TNMCD, rồi lại chạy đến chỗ Fool-again bóc lủm mía lạnh, xong lại chạy tới khủng bố Shogun, làm anh này sợ quá, khóc la um sùm!
    - Phút thứ 6 hiệp hai, huấn luyện viên Saladin của BK tự nhiên chạy theo một hắc y nữ tặc, xinh đẹp như Hằng Nga té ghế, ra ngoài, trông dáng vẻ rất háo hức. Người mà sau này chúng tui mới xác định đựơc, đó chính là Blue Angel, xinh nhất box 83.
    - Trong khi đó, thì trên sân, 83 đã ghi bàn thắng gữ rút ngắn tỉ số 2-3 rồi. Fan BK giậm chân tiếc nuối. Vậy mà, từ ngoài sân, Saladin và Blue Angel lại tươi rói bứơc vào nhà thi đấu, chỉ khác hồi nãy ở chỗ là: Sal đi trước, còn Blue thì chạy theo sau? hì hì? bái phục, bái phục.
    - Phút thứ 13, hậu vệ số 16 của Bkhoa, trong 1 pha hỗn chiến đập đầu, í wên, đội đầu fá bóng , đã vô tình trở thành tội nhân thiên cổ khi anh đội bóng về phía cầu môn, đốt cháy lưới nhà, tỉ số đã là 3-3. Người ta thấy râu của Whiser đã quặp xuống!
    - Đã là phút 20 hiệp hai, trời ơi là trời, 83SG sau những pha phối hợp cực kỳ chuẩn mực, đã kết thúc bằng một cú vô lê búa bữa, phá hỏng bữa tiệc trong mơ của BK:4-3. Hu hu hu, thật là oan trái. Anh Whisper không thể nào nhịn nổi, đã cắn nát đôi giày ? của Saladin.
    - 25, phút cuối cùng của trận đấu, trọng đã thổi hồi còi chấm dứt trận đấu trong tiếng reo hò như sấm dội của fan 83SG, xen vào đó là những giọt lệ lăn trên má của EM-bé, Chích choè, Cá heo, Yup và Starry. Bóng đá là thế, những niềm vui vô bờ bến và những nỗi buồn man mác tận tâm gan. Xin chúc mừng box 83 đã lội ngược dòng ngoạn mục, chúc mừng Bkhoa đã cống hiến một trận đấu thật hay, thật sôi nổi cho người xem. Xin cám ơn tất cả các bạn đã đến với trận đấu ngày hôm nay, và cả những người đang xem tường thuật nữa. Chào thân ái và hẹn gặp lại.
    . Fool bước đi âm thầm .
  5. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cách chức HLV trưởng Saladin cùng HLV phó Jeno, đầy cả hai ra hoang đảo!!! Vĩnh viễn không cho tham gia vào ban huấn luyện BKSG, chuyển giao vô điều kiện cho tân HLV đầy tài năng Shogun.
    Jeno
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Đi xem đá bóng nè bà con uiiiiiii!
    Có lẽ đây là trận đấu cuối cùng của đội Bkhoa tại giải TTVN lần này. Vì sau 2 trận thắng, BK đã không còn giè để mất
    Nhưng không vì thế mà làm mất đi tính hấp dẫn, thú vị của trận đấu. Mà ngược lại, trận này được dự đoán sẽ là hấp dẫn, gay cấn và hào hứng nhất đối với đông đảo giới mộ điệu bóng đá toàn box. Bởi vì ba lý do :
    thứ nhất, cơ hội thắng chia đều cho 2 đội, nếu không muốn nói là Bkhoa vượt trội hơn. Tại vì Movies Bôm sau 2 trận toàn thắng với tỉ số rất cách biệt, coi như cầm chắc ngôi đầu bảng, bất kể kết của của vòng đấu nầy ra sao. họ chẳng cần tung ra đội hình mạnh nhứt chi cho hao binh tổn tướng vô ích. Con sư tử một khi đã ăn no bụng thì cho dù để nguyên con nai tơ trước mặt nó cũng chẳng thèm đuổi làm gì!Đó là lợi thế của chúng ta. Hạ thủ sư tử luôn
    thứ hai, đội BK lần này sẽ có mặt một lực lượng cổ động viên hùng hậu nhứt từ trước tới nay, gồm các anh chị em từ BKhoa, KTế, Hội Chuột, Hội Hợi, Hội Gà, HCMC, SEC... từ khắp nơi về cổ động.
    cuối cùng, BK sẽ đá với đội hình yếu nhất: Whisper, Saladin, Chec, Shogun, QuyVotinh, Htung, Kapapoo, TieuBao, Foolagain, Babystar... Chắc chắn tất cả những tên kể trên sẽ bị lôi vào sân bất kể hắn có biết đá hay là không Vì thế, tha hồ cho bà con bình loạn, khủng bố
    Sau trận đấu, cả Box sẽ đi chơi với nhau coi như họp mặt đầu tháng luôn. Vì thế, vào lúc 4 giờ chiều ngày 4/5 , xin trân trọng mời các bạn đến nhà thi đấu thể thao Lãnh Binh Thăng, quận 11 để chứng kiến những pha bóng đầy kịch tính há!
    Riêng anh em cầu thủ ( nghe oách nhỉ), cố gắng tới sớm 1 tiếng (tức 3 giờ) để học cách đá, tập dợt, khởi động nhen.
    Thông báo thay cho thiệp mời!
    . Fool bước đi âm thầm .
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten ten tén ten tèn ten tén tèn...
    Chào mừng wí dzị đến với buổi bình lựng sau trận đấu của hãng thông tấn xã CVC chúng tôi. (CVC nghĩa là Con Vịt Cồ, Con Vịt Cồ tức là CVC .) Vâng, thưa wí dzị, như thông lệ hàng trận, tối nay chúng ta sẽ ngồi lại với nhau để xem xét, ngâm kíu và phân tích những hình ảnh cùng sự kiện đáng nhớ trong trận cầu nảy lửa chiều nay.
    Trước tiên xin wí dzị 1 tràng pháo tay để hoan nghênh sự ủng hộ dzô cùng nhiệt tình của các nữ cổ động viên xinh đẹp của chúng ta . Theo ghi nhận của đặc phái viên rì - pọt - tơ, từ trước khi trận đấu bắt đầu thì các nữ CĐV Beikers đã có mặt trên khán đài, họ đã nhiệt tình hò hét và thể hiện vũ điệu Samba bốc lửa () để động viên tinh thần các tuyển thủ Beikha. Đây là cô nàng Sói biển khét tiếng trong trang phục rất hippy ngầu đời . Đây nữa, đây là nường em bé rịu ràng đầy nữ tính . Và đây, đây là thủ lĩnh Tí khùng của hội Chuột, tức Babystar , con gái của Ác vương Whisper lừng lẫy chốn giang hồ năm xưa (ặc ặc ). Bên cạnh đó k0 thể k0 kể đến Siu ngừi mẫu, Miss Yupy xinh đẹp đến từ xứ sở Kinter láng giềng , cùng kẻ thù k0 đội trời chung với Fool công công - Sát thủ Caheo oai danh chấn động làng Tê Tê Vê En thuở ấy .
    Và bây giờ, xin mời wí dzị quay lại với trận đấu. Theo chúng tôi ghi nhận được, trận đấu đã diễn ra trễ hơn 15 phút so với dự kiến vì lý do khách quan: Mưa . Tuy vậy, sự cản trở của thiên nhiên đã k0 làm nhụt ý chí chiến đấu quật cường của các Beikers trên sân (lát) gỗ .
    Mở đầu trận đấu, hình ảnh một thành viên của Ban tổ chức - On4U - thất thểu lang thang cù bơ cù bất cầm cây lau sàn giễu quanh sân đấu đã càng làm nổi bật khí thế hừng hực của đội tuyển Beikha. Hừng hực... Hừng hực... (Híc, tại ngồi trong nhà thi đấu nóng quá ) Dù cho đối thủ là MoviesBoom - đội bóng có số điểm cao nhất sau 2 lượt đấu đầu tiên - nhưng các chàng trai của chúng ta vẫn giữ được thế trận cân bằng trong nửa đầu hiệp 1.
    5h kém 1 phút, thủ môn Fool công công đã xuất sắc cản phá thành công 2 cú sút liên tiếp của đối phương . Những tiếng ồ à xuýt xoa trỗi dậy từ khắp các phía khán đài trước công lực thâm hậu của công công thể hiện qua chiêu Song long chưởng đó.
    5h. Trước 1 đường chuyền khá nguy hiểm từ bên phía cánh trái, công công chạy vụt ra, huơ chân lên vô cùng dũng mãnh . Xiiiiiiiií. Hụt! Nhưng, may mắn làm sao, đã có hậu vệ Saladin chực sẵn trong khung thành dzớt trái banh ra . Sự phối hợp hết sức ăn ý giữa các tuyến đã kíu cho Tuyển Beikha 1 bàn thua trông thấy. Và kìa, các nữ CĐV xinh đẹp của chúng ta đang khích động hét vang tên anh "Nhiếp hồn tiếu Salaldin!",1 lần nữa, to thêm 1 chút: "Nhiếp hồn tiếu Salaldin!", vâng, và xin các bạn hét thêm 1 lần nữa để lên phim cho xôm tụ : "Nhiếp hồn tiếu Salaldin!" Vâng, xin cảm ơn các nữ CĐV. Tạm đủ rồi ạ!
    À, hình như chúng ta thiếu mất 1 điều gì đó rất quan trọng, rất quan trọng, rất quan trọng... Các bạn có nhận ra là điều gì chưa ạ? Chúng tôi xin gợi ý bằng cách nói trước 1 chữ cái. Chữ Đ, có... 1 chữ Đ! Hoàn toàn chính xác! Xin chúc mừng đặc phái viên rì - pọt - tơ đã đoán rất chính xác: xà lỏn màu đỏ. Vâng, chính là cái red xalon nổi tiếng của Hoa vương Beikha Chec-xì ú na ú nù. Trong trận đấu quan trọng này, Người đã k0 dùng đến cái red xalon nổi tiếng đó. Phải chăng chính vì lý do này mà tuyển Beikha đã thua với tỉ số đậm đà hơn trận trước? Đáp án cho câu hỏi này sẽ được tiết lộ trong phần cuối chương trình, mời wí dzị đón xem. Tèn ten... (he he.. tranh thủ quảng cáo giữ khách ) Cho đến giờ phút này, chúng tôi chỉ có thể nói được 1 điều duy nhất về Hoa Vương: Quá mờ nhạt! Vâng, quả đúng như thế! Mặc dù Người đã từng tỏ ra là 1 bình loạn viên xúc xắc, nhưng lại rất mờ nhạt trong vai trò cầu thủ ở trận đấu ngày hôm nay, và chúng tôi vẫn luôn cho rằng nguyên nhân là do thiếu vắng cái red xalon nổi tiếng (). K0 nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phía các CĐV như trong trận đấu trước (lại 1 lần nữa là do thiếu vắng cái red xalon nổi tiếng), Người đã lui ra phía cánh gà sân đấu và hoàn toàn k0 tái xuất giang hồ thêm 1 lần nào nữa. Thật vô cùng đáng tiếc! (cho cái red xalon nổi tiếng )
    Tạm chia tay với Hoa Vương, chúng ta quay lại với trận đấu. Lúc này chiến sự đã đến hồi nguy cấp. Các cầu thủ MoviesBoom ồ ạt tràn xuống, một cú sút như trái phá nhằm thẳng mặt Fool công công mà tiến. Vào k0? K0000000000 vào, thưa các bạn. Fool công công đã anh dũng đưa hàm răng ra đón bóng. Xiiiiiiiiiiiiiì, oái, có tiếng gì...híc... kỳ wé! Híc. Hình như trái bóng k0 chịu nổi đòn hiểm của Fool công công và đã... teo. Bây giờ là siêu sao mới nổi, cầu thủ số 17 của Tuyển Beikha. Cho dù anh là ai, cho dù anh từ đâu, chúng tôi vẫn iu mến anh vì ngay sau cú đỡ bóng độc chiêu của Fool công công, anh đã ngay lập tức tung 2 cú sút xa liên tiếp về phía khung thành.đối phương. Dù k0 ghi được bàn thắng nhưng những nỗ lực tuyện vời của anh vẫn khiến chúng tôi vô cùng cảm phục.
    Lại 1 lần nữa MoviesBoom dội bomb vào... cột dọc và xà ngang của cầu môn tuyển Beikha. Chúng tôi chỉ còn thấy 1 bóng dáng mảnh mai chạy ra chạy vào, hết tung người lên đu xà ngang, lại nhào tới ôm cột dọc ra vẻ lưu luyến. Chính là Fool công công đang bày tỏ niềm thương cảm đối với xà ngang và cột dọc trước trận mưa bomb. Híc híc... cảm động wé! Thật là 1 tấm lòng nhân ái bao la! Híc híc...
    Rââââââââââầm! AAAAAAAAAAAAAAAAÁ! Có tiếng thét! Tiếng thét nao lòng của SV Stars. Anh đang nằm lăn ra sàn và giãy đành đạch. Hu hu... Hoá ra, với tinh thần lăn xả cao độ, SV Stars đã quyết liều 1 phen va chạm với đối phương. Kết quả: anh bị ngã trặc chân. (Liều thật! ) Hu hu... Thương tâm quá! Các nữ CĐV nhạy cảm của chúng ta đang khóc thương cho anh. Hẳn SV Stars rất mát lòng mát dạ.
    Về phần MoviesBoom, lợi dụng lúc mọi người đang dồn sự chú ý vào SV Stars, các chân sút của họ đã tranh thủ nâng được tỉ số lên 2 - 0. (Ủa, 1 - 0 hồi nào sao k0 nhớ ta? ). 5h 5', tỉ số hiện nay đã nâng lên 3 - 0 cho MoviesBoom. Quá nhanh! Các CĐV Beikha ngỡ ngàng, k0 thốt nên lời. Bất chấp mọi nỗ lực của Fool công công, bóng đã chui vào lưới! 5h 10', tỉ số suýt nữa là 4 - 0. Thật may là trọng tài đã k0 thổi còi công nhận bàn thắng. Và, Saladin, vâng, đúng là anh, cầu thủ được mệnh danh "Nhiếp hồn tiếu" đã lao lên và... VÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀO , thưa các bạn. K0 rõ anh đã làm cách nào mà đưa được bóng vào lưới đối thủ? Chắc có lẽ anh đã vận dụng tuyệt chiêu "Nhiếp hồn tiếu" để thôi miên thủ môn MoviesBoom . Tỉ số đã là 3 - 1 tạm nghiêng về cho MoviesBoom. Thêm một lần nữa "Nhiếp hồn tiếu Salaldin!" tạm trở thành người hùng trong mắt các nữ CĐV.
    5h 14', Sát thủ mang bộ mặt buồn ngủ của Tuyển Beikha - Shogun tướng quân - đã được tung vào sân. Theo tin đồn chúng tôi rình nghe được từ hành lang của nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, anh chính là con át chủ bài bí mật của Tuyển Beikha trong trận đấu này . Kìa, chúng ta hãy cùng hồi hộp chờ xem cú chạm bóng đầu tiên của anh. Tuyêêêêêêêệt vơơơơơời! Vừa mới vào sân, anh đã nhận được một đường chuyền của đồng đội. Anh nhẹ nhàng giơ cao chân đệm bóng bằng má ngoài... lên khán đài. Híc... Tuyệt vời quá! Kỹ thuật hoàn hảo k0 chê vào đâu được. Dám chắc trong số các cầu thủ tham gia giải lần này, k0 ai có thể thực hiện được 1 cú đệm bóng kỳ diệu tương tự như anh đã biểu diễn cho chúng ta xem .
    5h 15': xà ngang và cột dọc đã k0 còn giúp Fool công công giữ nguyên tỉ số 3 - 1. Thêm 1 bàn thắng nữa cho MoviesBoom. 4- 1. Đau đớn, thất vọng, và lỡ trớn, Fool công công đành nhảy lên đu vắt vẻo trên xà ngang như 1 cách giải tỏa xì chét.
    Những phút bù giờ hiệp 1. Fool công công chạy ùa lên, định giành bóng ngay từ chân tiền đạo đối phương nhưng thất bại . May mắn thay, Sun10 - cầu thủ mang áo số 20 (có nghĩa là Sun 10 to gấp 2 lần người khác, he he... ) - đã đứng chờ sẵn trong khung thành và hất chân đưa bóng ra ngoài.
    Hooooét. tạm nghỉ giữa 2 hiệp.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 05/05/2003
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Như vậy, đến giờ thì chúng ta đã nhìn ra được đấu pháp của Tuyển Beikha. HLV đã áp dụng rất sáng tạo và thành công sơ đồ 2 - 0 - 3 - 1. Rất lạ! Sơ đồ này rất lạ! Đội hình gồm có 1 tiền đạo cắm, 2 trung vệ cánh, 1 trung vệ thòng, k0 có hậu vệ nào hết, nhưng sau lưng thủ môn luôn có 1 cầu thủ đứng chờ để đưa bóng ra ngoài trong trường hợp thủ môn thất bại (mà trường hợp này thì xảy ra thường xuyên ). Nếu k0 có chiến thuật lạ lùng này thì Beikha đã phải vào lưới nhặt thêm ít nhất 3 quả. Tiền đạo cắm k0 ai khác hơn chính là Ác vương Whisper. Lão ác vương này chỉ có nhiệm vụ ung dung dựa cột dọc của khung thành MoviesBoom để quan sát, học hỏi kỹ thuật của đối thủ và truyền dạy lại cho U20 Beikha, nhằm chuẩn bị cho mùa giải sau.
    Trận cầu chiều nay quả thật là một trận cầu nảy lửa, nhưng do trời mưa (lại là mưa!) nên lửa đã tắt ngấm từ hồi nào k0 biết và hiệp 2 chẳng còn gì hấp dẫn, ngoại trừ 1 cú đấm bóng của Fool công công. Cú đấm bóng ấy, nếu trúng vào mặt thì chắc chắn sẽ hạ knock out đối thủ , một cú đấm mà đến tay đấm thép Mike Tyson còn phải nghiêng mình bái phục, k0 ngờ lại có thể được thực hiện bởi Fool công công. Hị hị... .
    Kết quả chung cuộc MoviesBoom thắng Tuyển Beikha 7 - 1. Bàn thắng duy nhất của Tuyển Beikha được ghi do công của Nhiếp hồn tiếu Salaldin. Anh đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của Tuyển Beikha.
    Và bây giờ, mời wí dzị đến với phần giải đáp của câu hỏi đã nêu ở trên. Xin lặp lại câu hỏi: Phải chăng chính vì sự thiếu vắng của cái red xalon nổi tiếng của Hoa vương Beikha Chec-xì ú na ú nù mà tuyển Beikha đã thua với tỉ số đậm đà hơn trận trước?
    Ghi nhanh phỏng vấn 1 cầu thủ trụ cột của MoviesBoom: "Hỏi: Theo anh thì điều gì đã làm nên chiến thắng vang dội của các anh trước một Tuyển Beikha hừng hực khí thế? " "Đáp: Chúng tôi đến với trận đấu này trong tâm trạng hết sức hồi hộp. Nguyên nhân bây giờ mới nói được, là vì chúng tôi bị uy hiếp tinh thần bởi cái red xalon nổi tiếng của Hoa vương Beikha Chec-xì ú na ú nù. Rì - pọt - tơ biết k0, cái chiêu màu sắc kế của Beikha là 1 chiêu rất lợi hại, chúng tôi k0 thể nghĩ ra cách nào để đối phó. Vào trận mà mắt nhắm tịt lại vì sắc đỏ chói chang ấy thì làm sao còn đá đấm được gì nữa. Nhưng may mắn thay, hôm nay trời mưa nên Hoa vương Beikha Chec-xì ú na ú nù đã bị ướt và phải thay đổi xiêm y nên k0 còn cái red xalon nổi tiếng đó. Nhờ vậy, chúng tôi tự tin và chiến thắng "
    Đấy, bây giờ thì các bạn đã rõ câu trả lời
    Buổi bình lựng của hãng thông tấn xã CVC chúng tôi đến đây là hết. Xin cám ơn sự theo dõi của wí dzị và các bạn. Hẹn gặp lại wí dzị và các bạn trong chương trình mùa giải sau. Chúc wí dzị một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt .
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 05/05/2003
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Phùùùùùùù. Mệt quá! Híc. Phải ngồi bình lựng lại, k0 được ngủ .
    Mà còn quên 1 chiện. He he...
    Sau trận đấu, lúc mọi người đang ngồi uống nước nghỉ ngơi thì Hắc y tiểu thư Blue Angel đã xăm xăm tìm đến Nhiếp hồn tiếu Saladin để trao tặng chàng 1 món quà màu hồng hồng, bự bự, bỏ trong cái bịch nilon trắng trắng. Có ai bít là cái gì hôn dzị???
    Mọi người đều đồng ý rằng đó là cái giá của hàng chục bàn thua của Tuyển Beikha trong mùa giải năm nay.
    Đề nghị Nhiếp hồn tiếu mau mau công khai hoá thu nhập bất chính và chia sẻ cho bà con xài chung để dịu bớt nỗi đau thất trận. He he...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 05/05/2003
  10. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hic hic phe ta thua thê thảm nhỉ ,BK nhân tài như lá mùa thu mà ,sao lại thua thê thảm như thế chứ

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know

Chia sẻ trang này