1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BKersOnline - Một góc để hiểu, để biết thêm về người BK.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hic... Mình lại bị lên dĩa rùi.
    Embe, hãy đợi đấy!

    Saladin

  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Trời, cái topic hay ho thế này mà để trôi tuốt xuống trang (quên mất rồi thì 6, 7, 8, 9 chi đó. Lôi lên để biết về mọi người Bk SG cái nhỉ? Bộ Ban thông tin BKOnline chán cạnh tranh (không phải lành mạnh mà là cực kỳ... lành mạnh) với các cô Reporter đáng ghét (dẫn lời hụi trưởng BK trong cơn tức tối, dỗi hờn...) rồi hở?
    Chán thế! Người lạ vô đây, không biết gì đây này. Đành một mình lọ mọ. Vừa sợ vừa lo vừa buồn... Tóm được topic này mà không lôi lên thì bữa nay ăn không ngon ngủ không yên!
    PS: Sal bảo em_be đợi gì mà đợi lâu thế?

    Magic Blue
  3. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ừm, cái topic này hay thiệt á. Tự dưng ko tốn 1 giọt mồ hôi nào để đi tìm tông tích "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" (mỗi mình hổng biết) mà biết đích xác mặt mũi, thói quen hoạt động của "hắn". Được rồi, kỳ này đã xác định đúng đối tượng cần phải được...lên dĩa . Vấn đề hiện giờ chỉ còn là thời gian
    http://www.vnntu.com to you I belong
  4. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    cho em làm phóng viên với nhé.thông tin em muốn cho lên dĩa lần này là hình như fool thì phải ,chò em nhé
    tôi không muốn bạn tin tôi để rồi đi đến hoài nghi
    tui chỉ muốn bạn hoài nghi tui,để rồi sau đó sẽ tin tôi chắc chắn
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Shogun tướng quân - Những điều chưa bao giờ biết! ​
    Shogun đứng giữa đang tính mần thịt Starry!
    Từ những ngày box BK bắt đầu xôm tụ với Fool, Chec, Whisper, Chichchoe (toàn những bô lão), một trụ cột của box BK sau này cũng bắt đầu gia nhập lực lượng phá hoại lúc đó - Shogun tướng quân! Nói phá hoại cũng phải thôi, cái thời mà mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ đều chọc phá nhau, cái thời mà cái tôi của mỗi người chưa thể hiện rõ, cái thời mà hầu như chưa ai biết mặt mũi ai. Lúc đó cả box vẫn chưa một lần offline mặc dù đã thành lập hơn 1 tháng...
    Ấn tượng đầu tiên với Shogun là cách ăn nói "rất trẻ con" của Shogun trên diễn đàn (trích y lời Starry đã nói). Lúc đó nhìn cái nick rồi đọc cách viết không thể tưởng tượng được Shogun là một người... người gì thì sẽ giới thiệu sau, đang câu bài một tí! Cái thời đó hầu như xưng hô đều là "bác" (ăn theo cách nói miền Bắc). Vậy mà Sal tui còn dám gọi Shogun là "chú". Gọi là "chú" tức là trẻ nhỏ hơn í, mình là "bác" còn hắn là "chú", tức mình ngon hơn hắn rồi! Mà Starry, một người khá tinh tường trong nhìn người (nhìn con trai thui) cũng còn lầm nữa chi là Sal tui...
    Rồi buổi offline thứ nhất, có mỗi ba người: hội trưởng, Sal, một cô bên SEC. Buổi thứ hai mới bắt đầu xôm tụ. Và người gây ấn tượng nhất trong lần thứ 2 này lại cũng chính là Shogun. Khi mọi người đã đông đủ, khi buổi gặp gỡ sắp kết thúc thì Shogun mới lò dò tới. Lúc đó thì trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ! Một Shogun to lớn, điềm đạm, một Shogun phong độ phừng phừng, khí thế oai phong, đúng thiệt không làm xấu cái nick Shogun tướng quân, ra mắt mọi người. Thật ra Shogun và hội trưởng Whis làm chung trong FPT nên có quen trước. Dẫu sao đó cũng là ngày bắt đầu của mọi ngày, ngày mà mọi người bắt đầu có một cái nhìn khác về Shogun.
    Có mấy ai biết được Shogun là người thế nào! Có lần họp box Shogun tới rất trễ, trên mi mắt là một cái băng y tế lớn.
    - Bữa nay sao anh tới trễ dzậy?
    - Anh mới trong bịnh viện ra, đi khâu mấy mũi trên mi mắt.
    - Anh làm cái chi mà thê thảm dzậy?
    - Hồi chiều đi đá banh bị té!
    - (Đồ ba xạo! Cha nội này chắc đi tán em nào bị thằng bồ nó táng một cái dzô mặt chứ mà đá banh!)

    Nhìn cái bề ngoài to lớn đó đừng tưởng hắn chậm chạp, thô thiển. Ai mà biết trong cái tủ ở nhà hắn cất kĩ cái đai đen Teawondo (hông biết của hắn hay của em hắn ) chắc chẳng rung đùi được khi gặp hắn bực! May mà chưa lần nào họp box hắn bực, lần nào cũng tươi rói. Đó... Một anh chàng đẹp trai rạng ngời cao 170cm, nặng 70kg, đai đen Teawondo. Vậy mà chẳng hiểu sao giờ vẫn chưa thấy chở em nào (em xin anh, em chỉ nói chứ hông có hỗn ) tới ra mắt box. Người ta vẫn nói hồng nhan bạc phận, trường hợp ni thì quá đúng. Hồng nhan chớ, nhậu vô thấy mặt hồng hồng, bạc phận chớ... vẫn một phòng hai gối. Í lộn, một phòng một gối hai người... Chết em, lại lộn... Phải nói là phòng đơn gối chiếc!!! Phù... giờ mới nói đúng!
    Tất cả những cái đó thì ai cũng biết rồi, cái đáng nói là cái giờ sắp nói. Có thể nói bên cạnh 3 đại bô lão Whis, Chec, Chichchoe thì Shogun là một người hết sức quan trọng của box BK. Bốn người này chính là 4 cây đại thụ chống đỡ đưa BK ngày càng đi lên, ngày càng đông vui, ngày càng gắn bó. Với tâm huyết của mình, với những gì Shogun đóng góp cho box, cuối cùng một ngày kia mọi người đều công nhận không ai xứng đáng hơn Shogun trong cương vị Trưởng ban kế hoạch BK. Một công việc vô vụ lợi nhưng Shogun luôn hết mình... Anh vẫn âm thầm, từng ngày, từng buổi offline, vẫn tổ chức những ngày lễ quan trọng để mọi thành viên có được một buổi gặp mặt thân mật. Từ dạng offline như các box khác thường làm là họp mặt uống cafe, anh cùng các đại bô lão sáng tạo ra nhiều chương trình ăn chơi hấp dẫn! Chương trình thành công nhất do anh trực tiếp sắp xếp là buổi offline lần thứ... chết men, thứ mấy quên rồi! Chương trình có tiệc trà, tiệc rượu cần (của anh mtbc mang từ Tây Nguyên về), có mục đọc các bài thơ xuất thần trong Thơ văn Bách Khoa, có phần đàn ghita, hát đồng ca bài đi cầu Một buổi offline mà tất cả mọi người đều không thể quên được...
    Tới giờ vẫn vậy... Mặc dù đã rút lui, đã không mấy khi dùng nick Shogun tướng quân nữa nhưng anh vẫn là anh, vẫn có mặt trong tất cả các buổi gặp mặt của box, vẫn ghé qua box hàng ngày, vẫn tổ chức mọi thứ... Anh giờ đã là một đại lão gia ở 7XSG nhưng chưa lúc nào anh rời khỏi mái trường thân yêu, chưa lúc nào anh quên những người anh em thân mến (nhất là cái củ sắn thân iu) trên box BK.
    Tất cả về Shogun chỉ có thể gói gọn trong vài chữ: một anh chàng BK lãng tử, giỏi việc nước, đảm việc nhà! Đẹp trai, phong độ, và đặc biệt là... chưa có người iu (sao nghi ngờ quá )! Chị em phụ nữ mại dô. Đơn đăng kí sở hữu xin gửi về Ban thông tin BKOnline. Ban thông tin sẽ trực tiếp phỏng vấn và gả cho người thích hợp nhất. Đừng lo vì dù hắn (Shogun) có phản đối thì cũng vô hiệu vì Toà án tối cao BK cũng do người trong ban thông tin đứng đầu!

    Saladin

  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chà, 3 người rồi mới thấy anh hào xuất hiện. Hâm mộ quá. Sao trước giờ mình dạo vòng vòng BK mà đến khi người ta cáo quan về ở ẩn mình mới biết nhỉ? Ban thông tin BK sai sót lớn quá trời, toàn tuyên dương chiến sĩ khi chiến sĩ đã ko còn trên chiến trường ko à
    Học BK, tức dầu óc thông minh, tài giỏi. Đai đen TKD, thể lực quá tốt, ko mắc bệnh suy dinh dưỡng như thường thấy ở các bậc mọt sách
    Tiếc quá mình nghĩ học TKD rồi. Ko thì.....
    http://www.vnntu.com , Vietnamese student community in NTU, to you I belong
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Saladin nói hoàn toàn đúng sự thật về Tướng Quân. Đó đúng là người đàn ông Quyến rũ nhất box Bách Khoa ( theo tạp chí Play Girl bình chọn tháng 5 năm 2003)
    Sai lầm...vẫn là anh .
  8. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tội nghịp nhở! Được ca ngợi như thế này vứi lại được phong danh hịu là người đàn ông quyến rũ nhất box BKSG ( chả bít ai bình chọn nữa, làm gì có cái gọi là tạp chí Play G! )... thế màaaa bị mang ra gả bán? Coi bộ ban thông tin ép uổng người ta quá? Ép dầu ép mỡ thôi chứ, ai nỡ ép duyên?! Hehe...
    Dưng mà cũng phải công nhận trưởng ban thông tin box viết văn hay thiệt. Tặng 1* ấy quên, nhầm 5 seo chứ nhở? Chưa gì đã thấy ai đó lườm cho một cái sắc lẹm
    Buôn đã xong. Bây giờ hỏi típ: box BkSG chỉ thế thôi sao? Toàn mấy ông con trai với nhau? Các gương mặt nữ sáng láng đâu rùi? Không ai chịu viết về phụ nữ BK sao? (Sao mình vào đây cứ có cảm giác nơm nớp như vào sân trường BK thế nhở?)

    Có một qủa tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chichchoexixon - con gái BK vui tính, đáng yêu! ​
    Mắt chữ ô, miệng chữ o...
    Chắc chẳng ai như mình, mỗi khi nói chuyện với chị lại vui, vui lắm. Dù rằng đôi khi hai chị em cũng chẳng biết nói gì với nhau. Mà mình cũng đi riêng với nhau nhiều đâu chị nhỉ, hình như được hai lần. Lần đầu em chọn quán và lần sau chị chọn quán... Quán em chọn ngày xưa em vẫn thường tới đó và quán chị chọn thì hình như chị cũng rất thích, bây giờ thì em không đi tới cái quán em chọn nữa mà lại hay vô cái quán chị chọn, em bắt đầu thích nó.
    Những ngày đầu tiên tập tễnh vào box em nhìn cái nick của chị mà ngán, ngán lắm. Cái gì mà chichchoe rồi lại còn xí xọn. Em nghĩ định bụng đây phải là một ả kiêu lắm đây! Thế mà chị làm em bất ngờ, bất ngờ thật sự khi con người của chị không có chút nào như thế. Con người chị nhiều tình cảm, con người chị là một cô gái Bách Khoa truyền thống, dịu dàng, đắm thắm và nữ tính.
    Có lẽ đúng như chị nói, cái nick chị tạo khi ấy nó là cái tên mọi người vẫn hay gọi chị! Nhưng chỉ một nửa thôi, chỉ chíchchoè thôi. Chị còn nhớ khi em với chị còn chưa biết mặt nhau mặc dù em vẫn hay mail cho chị và chị vẫn hay reply ngay khi em mail tới. Cái lần mà chị trực ở hội chợ CNTT ở Hoàng Văn Thụ... Chị nói em cứ tới đó và sẽ gặp chị. Trời ơi, tên chị khi đó em còn chưa biết... Mãi sau em mới hiểu chỉ cần tới đó hỏi chích choè là người ta sẽ cho em gặp chị!
    Giờ này hình như ai cũng có nhiều chuyện để làm. Em không còn online nhiều và cũng vắng nhà nhiều, chị chắc vẫn tất bật những công việc đó... Cũng đã lâu, rất lâu rồi em không còn mail tới cho chị để phá bĩnh. Chị với anh í bi giờ sao rồi nhỉ, anh chân dài í, đẹp trai chứ chị nhỉ?! Mà em thích anh í chỗ anh í hiền, hiền quá cơ. Em cũng không hiểu anh í hiền như thế thì sao... hihi... Mà chị với anh í cũng lạ cơ, gặp nhau nơi công cộng mà cứ xem như bạn bè bình thường thì cũng khó nhỉ!
    Rồi em còn nhớ một chuyện, một lời nói bâng quơ của chị mà làm em nhớ mãi điều đó... Lần đó em đã hỏi chị: "Cuối tuần chị làm gì?" "Chị về với mẹ! Về để ăm cơm với mẹ, ngủ với mẹ hai ngày rồi tuần sau lại đi làm!" Từ đây về với mẹ cũng xa mà chị em thì vẫn thích về với mẹ... Con người chị em thích chỗ đó, chị biết không?!
    Một lần:
    - Chị đang làm gì thế?
    - Đang... làm việc.
    - Chị không đói à, trưa rồi...
    - Không... Không đói!
    - Thế sao em nghe nhóp nhép cái gì thế? (Nghe được mí là lạ nhe)
    - Thì đang ăn, sao mà đói được!
    (Trời ạ, thế mà bảo là không đói làm mình cứ tưởng chưa ăn uống gì, lo quýnh quáng lên! )
    Chị thế đấy, luôn muốn đùa với em...
    Rồi lại một lần:
    - Chị bận lắm hở?
    - Ừ, bận lắm...
    (- Đúng rồi, chị phải bận chứ, chị không bận ai mà chịu nổi! )
    - Chiều thứ 7 mà chị cũng không nghỉ à?
    - Không...
    - ....
    - Em đợi chị một tí nhé!
    - Dạ...
    5 phút sau:
    - Xong rồi!
    - Gì vậy chị?
    - Chị chạy sang bên kia, hót một bài!
    (Trời ạ, lại thế... Thế là "bận lắm" kia đấy)!
    Chị đó, cô gái Bách Khoa đó bây giờ lớn rồi mà vẫn thế, vẫn vô tư và vẫn đáng yêu... Giờ thì có lẽ chị bận thật rồi nên thi thoảng em mới lại gặp chị, dù chỉ là online. Dù ít gặp nhưng em vẫn không quên được những gì trong con người chị...



    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
    Được Saladin sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 29/09/2003
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    à có những ngày online rất sớm, khoảng 4 giờ sáng bỗng thấy nick chị sáng lên. Cứ tưởng chị bị treo nick nên nhắn offline vài câu, ko ngờ chị ở đó. Hỏi ra mới biết chương trình chưa chạy xong, chị phải làm nốt (eo ơi khiếp). Mình lại là chuyên gia online linh tinh mỗi khi có việc phải làm trên máy tính, chỉ xẹt lên xẹt xuống 1 lần 4, 5 phút thui (để thoát khỏi cảm giác chán chán, mỗi lần ol là lại có cảm giác nối kết cả thế giới) và thật sự phục chị với những ngày làm việc tới 10 giờ vẫn chưa chịu về nhà, những thứ 7, Chủ nhật mà nick chị sáng đèn thường xuyên. Hì có lần mình đùa: " Chị say công việc thế, sau này có gia đình thì sao?" "À, có gia đình thì phải lo cho gia đình, lúc đó sợ còn bớt giờ của cơ quan về nhà sớm ấy chứ" (hí hí anh chân dài đâu rùi, c_ _ _ gấp gấp nhá)
    À có 1 topic của chị ko ở trong box BK (lúc đó em còn chưa biết đó là nick của chị nữa) "Khi người ta ở không thì phải". Hì hì đó là 1 trong topic ấn tượng, tới bây giờ em vẫn còn nhớ
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?

Chia sẻ trang này