1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BKhers' corner: Vui mà học, hoc mà vui đêê!!! Đố vui có thưởng

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sweettaboo, 09/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Người mù đâu có câm, cho nên họ muốn mua xà bông thì họ nói: tui muốn mua xà bông.
    -----------------------------------------------------------------
    Cơ quan quan trọng nhất chắc là hội liên hiệp phụ nữ.
    Tic Tac Chec
  2. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ tới phiên tui đố nè.
    1. Trời âm u, đất mịt mù, có 3 thầy tu chung một cái dù. Một thầy tu già, hai thầy tu trẻ. Hỏi người nào bị ướt?
    2. Không có thứ gì tồn tại mãi mãi, ngoại trừ 1 thứ. Đó là thứ gì?
    Câu này có thể có nhiều đáp án. Bạn nào trả lời mà bà con khen hay nhất thì khi họp mặt Chec mời kem wall. Mỗi câu = 1 cây kem.
    Tic Tac Chec
  3. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Trả lời kiếm kem anh chec mới được.
    Câu 1: chưa nghe nói tới mưa rào rào, chắc hông ai bị ướt hết.
    Câu 2: thứ 5 ngày 13/11 năm 2000linh3, anh chec nợ cowboyhat 2 cây kem.
    :)
    Được cowboyhat sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 13/11/2003
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chac la o day ai cung duoc hoc qua Truyen Kieu roi nhi!FBK@ von rat dot mon van ma lai cung kg thich lam nen muon thinh giao cac ban.Thay o day tuy hoc ve Tu Nhien nhung ai cung van tho lai lang het....
    Thuc ra thi Thuy Kieu o giai doan yeu Kim Trong la bao nhieu tuoi nhi....
    Co ai co the dan chung = tho kieu thi cang tot
    cam on nha
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Câu 1: anh tính chơi tiểu xảo mà chú cũng tinh ý đó .
    Câu 2: quá tệ! Trợt lớt. Hehe nghĩa không có chuyện tồn tại "anh Chec nợ Cowboyhat 2 cây kem".
    Cho đến ngày họp mặt trả lời hay câu 2 thì được chung 5 cây kem wall. mại dzô bà con!
    Tic Tac Chec
  6. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    To fool : bộ phận quan trọng nhất của người phụ nữ là cái miệng ( đoán đại xem sao)
    =============================
    Trả lời chec :
    1 > Cowboy bị fool again rồi.
    Trời mới âm u, đất mịt mù chắc là gió nhiều quá chứ đâu có mưa đâu mà ai ướt.
    2> Câu này có liên quan đến chữ ký của tui đây, không khéo phải đổi chữ ký quá
    Trả lời có vẻ khoa học là vũ trụ
    Mà như phi khoa học là bác chec thiếu tôi 1 két bia . Hìhì nếu mà lần tới chung thì nó không tồn tại mãi mãi, còn không thì sẽ tồn tại mãi mãi.
    To Be Or Not To Be
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    to anh chec: thời gian qua nhanh nhưng tồn tại mãi mãi
    đố mọi người 1 câu: hôm nọ TTVN tổ chức cuộc thi vật tay xem ai khoẻ nhất cho các men. Hix chàng nào trên đây cũng hăng hái chứng tỏ mình khỏe nhất để lấy le mấy chị em. Cuối cùng có 279 chàng đăng kí. Đông wá nên BTC đành tổ chức thi đấu theo phương thức loại trực tiếp. Vậy thì có ai bít bao nhiêu trận đấu diễn ra ko?
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Trả lời chung cho Thefan Embe luôn:
    Hồi lâu rồi tớ nhớ có đọc trên vnexpress.net nói Einstien đã xây dựng mô hình vũ trụ là một mô hình tĩnh. Nhưng về sau một bác nào đấy, hình như bác Hubble (tên cho kính thiên văn) khi quan sát khối tinh vân qua kính thiên văn thì thấy chúng thay đổi theo thời gian.
    Cho nên trong những phương trình toán học của thuyết tương đối, Einstien đã thêm vào hằng số vũ trụ để triệt tiêu sự giãn nở của vũ trụ. Rồi về sau Einstein công nhận đó là một sai lầm lớn nhất trong suốt cuộc đời nghiên cứu khoa học của ông.
    Rồi một bác khác (không nhớ tên) lật ngược lại vấn đề. Nếu vũ trụ ngày càng giãn nở thì khởi thủy nó chắc là một khối vật chất đậm đặc, rồi nó nổ tung ra thành vũ trụ. Thuyết của bác này gọi là Big Bang.
    Nhiều bác khác lại bảo trước khi có Big Bang nó ra sao? Trước Big Bang không có gì cả. Ngay cả thời gian, như là một tính chất vật lý, cũng không có mặt.
    Tóm lại theo tớ hiểu thì vũ trụ cũng thay đổi, biết đâu sau khi giãn nở thì nó xẹp lép rồi biến mất luôn thì sao. Ít ra đến thời điểm hiện nay vũ trụ (kể cả thời gian) có tồn tại mãi hay không vẫn đang được các bác vĩ nhân bàn cãi.
    Hai người này đưa ra những vấn đề to cồ cộ, tạm trả lời đại như vậy nghen. Muốn biết thêm chi tiết thì...dùng Search Engine...[:D ].
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    "Tui thiếu bác két bia" là sự thật không tồn tại, nên câu trả lời của bác cũng không tồn tại.
    Đáp án câu đố là một ý khác. Tiếp tục mại dzô ...mại dzô
    Tic Tac Chec
  9. macabong01

    macabong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lão quái vật Chec này đưa câu trả lời dài dòng wá, đọc xong rồi cũng như chưa đọc không hiểu gì cả, phạt hắn đi thui.
    Hình phạt là chung mỗi người tham gia trả lời 5 cây kem.
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Sao kg ai tra loi giup FBK@ dzay ta....Hoi thiet tinh ma
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái

Chia sẻ trang này