1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BKhers' corner: Vui mà học, hoc mà vui đêê!!! Đố vui có thưởng

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sweettaboo, 09/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Một cây tui cũng xếp thành hình chữ nhật được chứ đừng nói 3 cây! Tính đem số 3 ra để người ta bị sức ì tâm lí chứ gì!
    Câu thứ 2 thì đề nghị bạn macabong thường xuyên online cập nhật tình hình. Câu này đã được trả lời rồi...

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    đúng là, già cả rồi lẩm cẩm Sal nhỉ? Cái câu người ta trả lời gòi mà cứ hỏi mãi
    Chắc ma nầy cứ long bông mãi, diêm vương hổng cho đầu thai , nên tối ngày cứ ăn dưa bở mãi, hi hi
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hì loại trực tiếp là ai thua thì khỏi được thi đấu nữa
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  4. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Embe trả lời luôn đi để lâu quá nó nguội ngắt rồi
    To Be Or Not To Be
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hihi sao ko ai trả lời được nhỉ. Vì là đấu loại trực tiếp, ai thua là bị loại ra, cuối cùng chỉ còn duy nhất 1 người thắng , vậy trừ người thắng ra thì mỗi người đều bị thua 1 lần, đúng ko? Hi` do vậy nên có 278 trận đấu diễn ra.
    hì nhớ cho em-be 5* nhe, câu đố hay wá
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 11/12/2003
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đố mọi người bít :
    1 ) Cái gì là đáng sợ nhất trên đời ???
    2) Bộ phận nào là quan trọng nhất của một người ?
    Cả 2 câu hỏi trên đều có đáp án mở cho nên có rất nhiều câu trả lời, nhưng chắc chắn câu trả lời của câu hỏi này rất có ý nghĩa..
    Sứ giả của hoà bình
  7. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Câu 1 có rất nhiều answers nên Sweet hổng có ý kiến
    Đọc câu thứ 2 làm Sweet chợt nhớ đến 1 bài cảm nhận trên YAN. Chuyện kể rằng có một người mẹ thường hay hỏi đứa con trai mình: Phần nào là quan trọng nhất cơ thể? ngày còn nhỏ, cậu trả lời là đôi tai, lớn hơn 1 chút nữa, cậu lại nói là đôi mắt. Nhưng bà mẹ vẫn lắc đầu và bảo con hãy suy nghĩ thêm. Một thời gian sau, ông nội cậu bé mất. Ai cũng khóc. Lúc ấy, người mẹ dịu dàng hỏi con: Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?Cậu bé dường như bị shock, bởi trong ý nghĩ của cậu, đây chỉ đơn thuần là 1 trò đố vui giữa 2 mẹ con. Lúc đó, người mẹ bảo:" con trai ạ, phần quan trọng nhất là đôi vai. Bởi cuộc sống không hề giản đơn như ta hằng mong ước. Có đôi khi, ta tưởng chừng như không thể tiếp tục nổi vì phải đối đầu với những thực tại quá phũ phàng hay những mất mát quá to lớn. Và điều tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất lúc này là có 1 bờ vai, một bờ vai mà ta có thể hoàn toàn tin tưởng, một bờ vai như một điểm tựa trong cơn dốc cuộc đời, để lau khô được nước mắt của ta, để ta có thể gục đầu vào đó mà khóc, mà chia sẻ buồn đau.
    Từ đó cũng hiểu thêm rằng: phần quan trọng nhất của con người không phải là phần "ích kỷ" mà là phần biết cả thông và sẻ chia nỗi đau vời người khác. Người mẹ mong con mình sẽ có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương, để mỗi khi cậu khóc, lại có một bờ vai cho cậu ngả vào.
    Trở về đoạn điệp khúc trong bài A Shoulder To Cry On: "And when you need a shoulder to cry on. When you need a friend to rely on. When the whole world is gone you won''t be alone, I''ll be there. I''ll be your shoulder to cry on, I''ll be there, I''ll be your friend to rely on....
    Thế mới biết trong cuộc đời ai rồi cũng có lúc cần đến một bờ vai để tựa vào. Đó không hẳn là bờ vai của những người iu nhau. Đó là bờ vai của những người thân trong gia đình, bờ vai của 1 đứa bạn thân thiết nhất. Sẽ vơi đi rất nhiều khi bên cạnh nỗi buồn có một bờ vai...
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đã nói 2+1=4
    Ai chứng minh được nào?
    Angela
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình cũng đã đọc và rất thích.Nên dù chưa bít mình cũng cho sweettaboo 9 điểm.
    Angela
  10. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Cái đáng sợ nhất trên đời đó là thói dửng dưng trước bất hạnh của người khác. Vì trong cuộc sống, có những lúc ai cũng có thể gặp bất hạnh. Sự dửng dưng , lạnh lùng trước nỗi bất hạnh của người khác chính là cái đáng sợ nhất. Hôm bữa đọc báo thấy 1 vận động viên Thái Lan tham gia Para Games có nói 1 câu mờ HSTY@ thấy rất có nhiều nhất. Khi một TNV hỏi anh có lạnh không, thì anh ta trả lời : " Tôi không sợ lạnh, mà chỉ sợ mọi người xung quanh lạnh với tôi "
    Còn câu hai thì HSTY@ nghĩ cũng dzị, nghĩa là bờ vai là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể con người
    Sẵn tiện có 1 câu đố dành cho mọi người lun :
    Bằng mọi cách ( phải kèm theo ĐK được cho ) hãy chứng minh rằng khối lượng một con voi bằng khối lượng 1 con kiến. ĐK là 0 có thể là số bị chia
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​

Chia sẻ trang này