Bọn Mỹ này kể ra cũng ghê thật. Này nhé Trân Châu Cảng, thua rỗi mồn một rồi mà còn bầy đặt làm phim ca ngợi. Nay lại mang cái vụ lính Mỹ bị kéo lê xác trên đường phố ra làm trò giải trí. If you don't study today, what will you do tomorrow?
Mỹ là thế, tự do có khi thành thái quá. Nhưng tui lại khoái cái kiểu phim Mỹ, nó làm giống y như thật luôn. Xem phim cướp nhà băng nhiều rồi, bây giờ thì chỉ cần lúc nào hết tiền không biết kiếm ở đâu nữa là đi ra bank cướp thôi. Trông có vẻ dễ lắm. He he, có ai muốn tham gia không nhỉ ??? Sutumom
Em thấy phim này có vấn đề gì đâu nhỉ? ít ra thì nó cũng nhận là Mẽo bị thua đau một quả ở đấy. Bác muốn phim nó làm ra làm sao? Quay lại cảnh lính Mẽo chết bị kéo xác trên đường à? CHuyện mới được vài năm, người thân của họ còn sờ sờ ra đấy, làm thế ngửi sao được. với lại đây đâu phải là phim thời sự?? Em thấy bác chỉ giỏi chê Mẽo... Bác đã xem các phim VN nhà mình làm về Tết Mậu Thân chưa? Em thấy Black Hawk Down đúng là có cái đoạn cuối phim là lame như bác gì đã nói ở trước rồi. Cái đoạn bọn trẻ con dẫn đường cho bọn Mẽo chạy về Pakistan Stadium ý. BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
The thi cuoi cung cac bac khen hay che cai phim na`y the? em cung xem roi, hi` moi toi vao dung luc em co viec ban nen khong xem 1/2 phim. The no' co hay khong ha cac bac de em kiem phim em xem lai Hello Kitty