1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Black list Những Studio ảnh cưới không tử tế và những địa điểm nên tránh khi chuẩn bị cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vietvoiz, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietvoiz

    vietvoiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Black list Những Studio ảnh cưới không tử tế và những địa điểm nên tránh khi chuẩn bị cưới

    + Bực nhất là chúng nó chụp ảnh nhưng không giả file gốc, nó muốn mình lệ thuộc nó cả đời. Bố chúng nó: hình ảnh là cuả mình mà nó lại khống chế:

    1) David Minh Đức - chỗ Nguyễn Thượng Hiền - Yết Kiêu
    2) Phú Thành cửa nam (nó tuyên bố trả tiền cũng không đưa file gốc)
    3) Phượng Anh Thái Thịnh

    Bà con từ nó ra, chả lẽ cả đời mình phải phụ thuộc nhà nó à, đi nước ngoài sống cũng phải về nhà nó rửa ảnh à ?

    + Mỗi ông Ju Li Ét Te ở 104 Huế là tử tế, giả file không ràng buộc cái gi


    P/s: QC cho ông ju li ét te nhá, có gì giảm cho 200K nữa đi, công quảng cáo nhá
    + Tớ đã đăng ký chụp 8h sáng ngày 24 Oct đấy
  2. vietvoiz

    vietvoiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mọi người thêm vào danh sách cho người khác còn tránh nào
  3. clock24h

    clock24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cả 2 tay với bạn này. Ảnh của mình chứ có phải ảnh của nó đâu mà đòi giữ, vô lý. Hai hàng còn lại thì tớ k biết, chứ cái hàng David Minh đức thì đúng là... chuối cả nải. Chưa đến chỗ nào thấy phong cách phục vụ tệ đến thế. Tớ biết là có nhiều bạn chụp ảnh ở đây và có thể thấy hài lòng về bộ ảnh của mình, tớ k bàn về chất lượng bộ ảnh, chỉ thấy rằng thái độ phục vụ khách hàng quả là k có chút thiện cảm nào, cứ tưởng là hàng lớn thì kiêu căng, ghét cái mặt.
    Tớ có nghe 1 bạn trên ttvn nói là ảnh của MD đẹp và phong cách hơi lạ so với các hàng khác, tớ đến xem thì được xem 1 bộ ảnh mẫu ở Ba Vì tớ thấy rất đẹp, album trông nghệ thuật và tớ thích. Có 1 hôm tớ và anh nhà qua xem, 1 em xinh xinh đeo kính ra tiếp, bọn tớ bảo muốn xem thêm các album ảnh khác cho chắc chắn trước khi qđịnh chọn địa điểm, em này rất nhiệt tình, đề nghị bọn tớ qua xem ảnh trên máy. Nhưng vì có việc nên bọn tớ đã hẹn hôm khác qua xem.
    1 hôm khác bọn tớ qua, gặp 1 đứa tên là Hoa (xin lỗi nếu có j k lịch sự, nhưng tớ thấy cái con đấy k đáng để mình gọi cho lịch sự, nó chả lịch sự gì với mình cả) trông gầy gầy, ra tiếp bọn tớ. Nó từ chối thẳng thừng, kêu là k được xem ảnh của khách, bọn tớ năn nỉ mãi cuối cùng nó cũng dẫn đi xem, có vẻ rất miễn cưỡng. Sau khi xem xong, bọn tớ muốn ngồi bàn riêng 1 chút, bảo nó, cái mặt nó cứ câng câng, ngồi ì ở đấy, đến lúc anh nhà tớ nói rõ là em cứ đi làm việc khác đi, để anh chị bàn bạc chút đã thì nó mới ngúng nguẩy đứng lên, có vẻ k hài lòng, lại còn nói nhỏ 1 câu j đấy, đại ý là anh chị nhanh lên, muộn rồi. Lúc đấy bọn tớ đã hơi khó chịu rồi, vừa đi làm về, chạy qua, nó tiếp khách k cười lấy được 1 lần, hỏi gì cũng trả lời không, mặt thì dài ra như cái bơm, chả có tí thiện cảm nào. Đến khi gọi nó ra để làm việc, đặt tiền, làm hợp đồng, bọn tớ có hỏi thêm vài vấn đề nữa, váy, trang điểm, làm tóc, comple của chú rể, hỏi gì nó cũng gạt phắt đi, nó bảo tất cả sẽ.. phù hợp với anh chị, và trình bày vòng vo, dài dòng. Ví dụ như tớ hỏi tớ sẽ mặc mấy váy, có được thử trước k, nó bảo không được, xong trình bày 1 thôi 1 hồi, túm lại là chị k được thử váy trước, chị đến đây sẽ có váy phù hợp, anh nhà tớ sốt ruột hỏi "túm lại là chị muốn đến chọn và thử váy trước thì có được k, em chỉ cần nói có or k" thì nó lại bảo có, nhưng....., đây chỉ là 1 chi tiết nhỏ, bọn tớ cứ hỏi đến vấn đề gì nó cũng vòng vo, từ chối cái kiểu đấy, nghe điên cả tiết. Tớ với anh nhà tớ đã nhịn lắm rồi, đặt tiền và hẹn ngày chụp.
    Xong tớ chợt nhớ ra file gốc, tớ hỏi nó, nó bảo k được lấy về, "anh chị muốn lấy file gốc thì bọn em sẽ bán, giá 300k, và file này bọn em sẽ nén lại, và anh chị k thể phóng, rửa được" nghe cái giọng cứ như nó bắt chẹt mình ý. Tức điên lên được, tớ đề nghị nó tớ muốn gặp anh Đức để hỏi cho rõ, nó ngúng nguẩy lên nhà, 1 lúc sau xuống thông báo là anh Đức đang họp, và nếu anh ý có xuống thì cũng sẽ trả lời giống em thôi, là anh chị sẽ phải trả 300k cho đĩa ảnh. Tức quá, bọn tớ bảo thế thì thôi, k chụp nữa, và nó trả lời "tùy anh chị, anh chị k thích chụp thì thôi" Và bọn tớ đã đi về, lấy lại tiền, trong lòng bực bội khó chịu cả buổi tối.
    Không thể chấp nhận nổi phong cách phục vụ của 1 nhân viên như thế ở 1 cửa hàng có tiếng như MD. Nó làm như khách hàng phải chạy theo nó ý, khả năng giao tiếp thì tồi tệ, nói cái gì cũng dài dòng, điệu chảy nước, cảm giác hỏi gì cũng bị nó gây khó dễ, không nhiệt tình tư vấn cho khách, và chả hiểu thế nào là customer service cả, luôn luôn nói không với khách hàng, .... nói chung tớ thấy có vẻ nó k được học hành tử tế thì phải. Ngược lại em đeo kính, mặt tròn tròn ở đấy lại có cách nói chuyện với khách hàng khác hẳn.
    Dù sao đi nữa thì tớ cũng có ấn tượng rất rất xấu với MD vì cách phục vụ củ chuối của 1 con nhân viên tồi ở đó.
    Hihi, có vẻ mình viết quá dài thì phải, nhưng thật sự đây là nỗi bức xúc của tớ. Tớ quên rồi, nhưng có topic này, lại muốn kể cho mọi người cho bớt bức xúc.
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    ...Tớ nghĩ các bạn chẳng cần File gốc đâu , các bạn muốn rửa muốn phóng cứ đưa thẳng ảnh ra cửa hàng DPI ở Yết Kiêu , họ làm rất đẹp hay Thanh Thanh ở vườn hoa Y_ét_Xanh( tớ chẳng nhớ phố này viết như thế nào )
    Hoặc bạn scan lại ,qua Photoshop chỉnh sửa rồi sau đó in ra cũng không đến nỗi nào đâu.
    Chỉ có điều khi scan ảnh bạn bắt buộc phải bóc hết lớp lụa bên ngoài , như thế ảnh của bạn sẽ thật hơn, giống như trước.
    Mọi người bảo chụp ảnh ở Ảnh Viện Hồng Kông đẹp sao tớ chụp xấu thế
    Kể cả thợ ở đó cũng phải ngạc nhiên
    Bạn tớ chụp lại rất đẹp, hơn ngoài đời thường ,nên đôi khi tớ thiết nghĩ đánh giá chỉ là ý kiến chủ quan của bản thân mình .
    Nên tớ không dám bình luận nhiều về các hàng chụp ảnh nghệ thuật vì 9 người 10 ý khác nhau .
    Nhưng có một điều chung là phong cách phục vụ khách nói chung ở các cửa hàng rất kém , thậm chí nhìn rất khó ưa, không tươi tỉnh niềm nở , các cô gái dường như họ quên mất nụ cười .
    Mặc dù mặt mũi đã được sơn bả kỹ lưỡng
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Phải chấp nhận thui... Ở đâu cũng thế...
    Tớ chụp ở AltaModa nó còn kêu mún lấy ảnh chi 200K ra đây... Tớ nói luôn... Tao ngu gì... Mất 200K để chỉ được ảnh dung lượng vài chục KB, xem trên PC thì vỡ hình, in thì dek dc... Đi tự Scan luôn... Mày thic thì giữ lấy cho con cháu mày xem
  6. vietvoiz

    vietvoiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Mặt mình chứ có phải mặt bà nội nó đâu, mình chụp lại được mà, nhưng mà cái kiểu nó giữ file thế nó léo ra gì, nó lừa ép khách hàng.
    Bên mỹ có khi kiện nó tội nó lưu trữ mặt mình ý chứ nhỉ, có bác nào là vịt kều thì nói cho biết có phải vậy không há
  7. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nó jả file cho cậu nhưng là file adjusted, có mấy trăm K, cũng dek rửa được, (may ra có mấy cái ảnh Album là đúng size thật) jống nhau cả thôi.

  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Italy và Thanh Hằng - Thái Hà cũng thế, ko trả file gốc. Lạ đời, em tự scan, ảnh lụa nhé, lên cũng vẫn đẹp, chả có vấn đề gì, chấp, nó cũng đâu có lưu file ảnh của mình đâu, chẳng qua là làm trò thôi.
  9. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thời đại kinh tế thị trường mà mấy cửa hàng ảnh tự cho mình "từ xưa đến nay vẫn thế" và không trả file ảnh gốc, quá ư là tệ nhỉ. Mục đích chỉ là mình có phóng ảnh to thì cũng phải đến đó, trả giá gấp 2-3 lần nếu tự đi rửa ở ngoài, quả là cú đỉn. Trong khi đó thì một album 15 tờ, cỡ 20x30, tính ra chi phí là:
    1. Trang điểm làm tóc: thợ cửa hàng, ko biết lương mấy chục triệu 1 tháng???, nhưng thôi, tính công 500k đi cho nó xông xênh
    2. Chụp ảnh: công cho thợ chụp ảnh/thợ phụ có đến 500k không nhỉ?
    3. Váy cưới: váy cưới trong nhà thì chắc lâu lâu mới giặt, váy ra ngoài trời phải giặt, thôi lại tính xông xênh 500K nữa
    4. Làm album: họ khỏi cần thiết kế gì, cứ mang đống ảnh đó đi thuê thiết kế và làm album, theo bác donghaocoma là 1.200k đi
    5. Phụ phí: tiền taxi, nước uống, vé vào cửa: 200k quá nhiều
    Tổng cộng chi phí: 2,9 triệu
    Giá của họ là khoảng 5 triệu. Vậy là cửa hàng đã lãi khoảng 2 triệu (mà các chi phí trên tớ đã tính xông xênh nhé, cửa hàng trả cho nhân viên chắc chắn rẻ hơn nhiều). Uh thì họ còn chi phí thuê cửa hàng, nhân viên quản lý, hoa hoét, v.v..., nhưng chắc chắn lãi không ít. Tớ làm kế toán kiểm toán nên chẳng lạ...
    Đã lãi 2 triệu mà họ còn muốn lấy thêm phụ trội khoảng hơn 500K nữa (giá bên ngoài rửa ảnh phóng to là 275k, họ lấy 800k) và.... giữ chật ổ cứng, còn khách hàng thì bức xúc như bị lừa gạt. Không hiểu để làm gì nhỉ? Ở trong Nam đâu có kiểu bắt chẹt khách thế???
    Tớ đang nghĩ khéo cửa hàng nào chu đáo một chút, treo biển "nếu làm album sẽ trả ảnh gốc" khéo khách hàng lại kéo vào ầm ầm, hỷ hả vui vẻ giới thiệu thêm bạn bè, cả hai bên đều được lợi.
    Mọi người có nghĩ thế không?
  10. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chít, bác này nói như thía là ko dc. VD nhá, tiền trang điểm thì cũng chỉ 300k thôi, váy 500k nữa. Làm album 20x30. 30 tờ là 1 triệu (Mình phải tự chỉnh sửa ko thì lại thêm tiền chỉnh sửa) . Tiền công thuê thợ ảnh ngon lành (thợ chụp đẹp ý) thì rẻ nhất cũng 1 triệu. Mấy ông có tiếng thì ko dưới 150$. Đấy, sơ sơ như thế đã là gần 3triệu cho 1 album ngoài trời rồi. Chưa kể bọn nó còn khuyến mại cho mình đủ thứ. Mình cũng ko nghĩ là bọn nó ăn chặn nhiều quá đâu.
    Tớ cũng tự mình đi chụp ảnh, giá cả thì tớ thấy ko ít hơn ra studio là mấy, (chắc do tớ tiêu nhiều thứ quá). Nhưng dc cái là ưng ý hơn nhiều chụp studio và quan trọng hơn là có file gốc.
    Mà thằng bạn tớ, lúc đi chụp nó phong bì riêng cho thằng chụp ảnh 100k, kèm thêm 1 điếu 3 số. Rùi tuồn cho cái USB. Sau đấy nó lấy nguyên dc toàn bộ ảnh, dung lượng lớn, nhưng chưa sửa gì cả. Thía cũng ổn đấy nhỉ.

Chia sẻ trang này