1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Black list Những Studio ảnh cưới không tử tế và những địa điểm nên tránh khi chuẩn bị cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vietvoiz, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bọn tớ đi chụp ở Li Via ở trên Cầu Giấy, gần ngõ Y Cao cũ ấy, tụi này cũng chuối lắm.
    Đợt tớ đi công tác, vợ tớ mới đi chụp ảnh sinh nhật, thấy ở đấy nó cũng được, nó còn hẹn vợ tớ là gửi file ảnh vào email, thế là lúc tớ về, vợ tớ mới nói là đi chụp ở đấy nhé, gần nhà, tiện hơn. Tớ thì đi suốt ngày thế là gật liền, vì chẳng phải lúc nào cũng nghỉ được. Đến nơi thì cũng chụp, tớ chẳng có kinh nghiệm nên cũng chẳng nhận xét được ngay, lúc chụp xong có dặn nó là gửi ảnh vào email lần trước nó chưa gửi. Nó hồ hởi nhận lời là sẽ gửi, còn hỏi ngay địa chỉ để ghi vào hoá đơn nữa, rồi hứa liên tục. Tớ thấy thế mới trả luôn tiền chụp, kết quả là đến lúc đi lấy ảnh, nó lại giở cái bài láo, mồm cứ xoen xoét nói là gửi rồi, về có thấy đâu, quay lại nói nó gửi vì có bà chị kết nghĩa ở nước ngoài, muồn khoe tí, nó lại nói về nguyên tắc bọn em không copy file ảnh cho khách, láo thế chứ. Đã vậy, chụp có mấy cái hỏng, nói mãi cũng cứ hứa láo là sẽ làm lại cho anh chị, cuối cùng chẳng thấy đâu cả. Tớ chim cú quá, lần cuối cùng qua, nói với nó: dù là nguyên tắc thì cũng vậy, đã mở miệng hứa với khách hàng thì phải thực hiện chứ, không thực hiện thì sau này làm ăn kiểu gì. Bọn đấy đúng là mất dậy.
    Các nơi khác tớ không biết, nhưng cái bọn Li Via ấy, bác nào ở phía Cầu Giấy đừng có dại dột nhé, toàn một lũ láo toét thất tín.
  2. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bạn PTDT tính tiền sao rộng rãi quá vậy. Mình làm album theo công nghệ Hàn Quốc khổ 20x30, 31 trang, chụp cả ngoại cảnh lẫn studio, người ta lo chi phí taxi, vé vào cổng....ngoài ra còn được thay 5 kiểu áo với cô dâu, 3 kiểu áo với chú rể, 5 kiểu tóc, trang điểm, hoa cầm tay thoải mái (riêng ngoại cảnh mình được dùng tới 3 bó hoa) mà chỉ có 2,4 triệu thôi. Những ảnh trong album mình được cho file gốc , nếu lấy hết những ảnh người ta chụp thừa thì sẽ là 8K/tấm (đã có chỉnh sửa đầy đủ) dù rằng chỉ từ 500KB - 1.8MB (chưa đủ để phóng lớn nhưng nếu in 13x18 thì chắc là được). Tính giá như bạn thì người ta còn lời chỗ nào được nhỉ?
    À quên, mình chụp trong thời gian khuyến mãi nên được giá như thế.
    Được unisom sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 20/10/2006
  3. vivial

    vivial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tớ chụp ảnh ở một cửa hàng ảnh KTS, họ cũng không cho lấy ảnh gốc! Vác bộ ảnh về tranh thủ máy scan và giờ nhà nước scan chất lượng cao nhất luôn. Lúc đầu không biết để nguyên cả lớp ép lụa, sau thẳng cánh bóc ra scan lên ảnh ngon lành, có thể phóng to (đừng to như quảng cáo là được). Mỗi tội scan lâu ơi là lâu 30 phút một cái í! Nhưng chả sao miễn là có ảnh đẹp!
  4. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Chị Hiền ơi chị scan máy xịn thế , chắc ảnh đẹp lắm đây. Thế mà vẫn chưa up ảnh lên khoe nhé, giấu mãi thôi.
    Nói thât, mình chụp ảnh cưới xong hý hửng khoe với bạn bè họ hàng được khoảng 1 tuần, xong rồi bây giờ nhét nó vào đâu cũng chẳng nhớ nữa, mà đấy là mình còn khá ưng ý bộ ảnh đó đấy.
    Bản thân mình chỉ tốn có 700k tiền ảnh thôi, chụp thường, và 450k tiền ảnh lami nữa, còn bao nhiêu xiền dồn cho trăng mật đi chơi cho sướng
    Nói thêm 1 chút: đến 90% các hàng ảnh ở HN đều ko cho file gốc, đó là làm ăn giữ miếng với nhau mà, thế người ta mới có lãi mà sống chứ. Còn bạn chủ topic này, xem cách bạn viết như thế, mình thấy bạn cũng chẳng lịch sự và có văn hoá gì hơn những cửa hàng mà bạn chửi đâu
    Được khong_xinh_khong_chet sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 20/10/2006
  5. truongmai13

    truongmai13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có quan điểm như bạn khong_xinh_khong_chet , cần gì phải bỏ ra quá nhiều tiền để chụp album, chỉ chụp một số thôi để phóng và làm kỷ niệm, còn để dành tiền làm nhiều việc khác tốt hơn không. Như ông anh, bà chị mình cưới, đi chụp nhiều ảnh về bây giờ vứt xó, chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Lần này dặn mình rút kinh nghiệm là đừng chụp nhiều làm gì! Sau này cưới nhau rồi cũng chẳng có nhiều thời gian để mà lôi ảnh ra xem!
    Nhưng mà nếu nhiều tiền thì cứ chụp thật hoành tráng cho thích chứ tội gì . Mình ít tiền nên mới phải tính toán thế thôi!
  6. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói chụp xong về vứt xó cũng không hợp lý lắm. Giá trị của bức ảnh là.....10 năm, 20 năm về sau, chứ còn mới cưới xong có 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, còn bao nhiêu việc nhà, việc chồng con thì đúng là làm gì có thời gian nhìn vào ảnh. Như mình bây giờ đây này, lần mò tìm mãi mấy bức ảnh hồi mình còn bé mà mẹ cũng chỉ còn giữ được 1,2 cái, và ảnh cưới của bố mẹ giờ mang ra xem mới thấy giá trị của những tấm ảnh.
    Vì vậy nên có điều kiện thì chụp nhiều, làm album lắm, không có điều kiện thì chụp ít, v...v... Và dù gì đi nữa thì vẫn nên chụp ảnh, hihihi
    PS: Gửi bạn gì nói về chi phí 2,4t hay 3t ở trên. Bạn đã chụp ở những hàng ảnh lấy lãi ít, mà họ chụp được như thế nghĩa là chi phí họ bỏ ra còn ít hơn nữa, chứ nguyên tắc kinh doanh là không có lãi có nên làm không? (tất nhiên có những thời gian khuyến mãi cho khách để tăng doanh số). Những người được giá rẻ chỉ là số lượng thiểu số và mang tính chất cá nhân thôi. Ở đây mình đề cập đến các hàng ảnh lớn hiện tại, như Italy (album 20x30 từ 4,5 triệu trở lên), Hongkong, Thanh Hang hay Julliette cũng đều vậy cả thôi.
    Thế nên cứ đợi khuyến mại rồi đăng ký các bạn ạ ;-) Mà làm một thành viên của ttvn là các bạn có cơ hội nhận khuyến mại của Julliette và Thu Hương rồi đó.
  7. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    hic, 2 tr4, ko biết là tớ có nhìn nhầm ko chứ tớ cũng đi tham khảo nhiều nơi rồi. Tớ chưa bao h thấy có cái giá như thía cả. Sao ấy ko nói sớm để mọi ng cùng chụp. Chứ tớ mất nhiều xiền vụ chụp ảnh này qýa.
  8. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với bạn này.Các bạn thử nghĩ xem, thời buổi này còn cái tư duy ngon bổ rẻ mát mà lại lành nữa không. Các bạn cũng biết, bây giờ máy số nhiều-----> sinh ra nhiều "nhiếp ảnh gia" lắm, mà đa số các thợ chụp ở các studio là học truyền khẩu, có qua trường lớp chính chuyên nào đâu. Tư thế chụp thì dập khuôn...--------> với những thợ này tiền lương tháng rẻ, trang điểm rồi làm tóc cũng thế nên họ lấy bạn giá rẻ là phải rồi.
    Lại nói về chuyện các studio không giả file cho các bạn, nếu các bạn thấy thế làm khó chịu thì đi tìm chỗ khác chứ như bác Vietvoiz gì đấy đòi kiện thì cũng chịu bác."Thuận mua vừa bán" cơ mà, nếu họ hứa trả anh file gốc cho bác mà họ ko trả thì mới kiện được chứ.
    Các bác thử tính xem, cửa hàng mà mở tiệm váy cưới, bao nhiêu tiền thuê nhà một tháng+ điện (điều hòa nhá, đèn lúc nào cũng sáng choang) nước+tiền trả cho nhân viên ( hàng nào mà dưới chục người là lạ lắm đấy).Còn đèn đóm trong studio nữa, một cái bóng là bao nhiêu tiền...........ti tỉ thứ tiền, mà mùa cưới thì một năm chỉ có vài tháng (dù rằng bây giờ cưới quanh năm, nhưng đúng mùa thì cũng chỉ vài tháng).Họ không mong khách rửa ảnh, phóng ảnh gỗ thì họ chết đói.Vài lời để các bác thông cảm và hiểu cho mấy bác là studio
  9. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mình chụp tại tiệm Trần Anh Ba trong Sài Gòn. Có thể là anh Ba lấy rẻ trong thời điểm khuyến mãi (2 tháng 9 và 10 năm nay) nhưng không phải rẻ thế là do tay nghề, thợ dỏm...gì gì đấy đâu bạn ạ. Chụp ngoại cảnh cho mình anh ấy dùng máy Hesolad...gì gì ấy, có lần bạn Asari đề cập tới máy này rồi đó, mình chịu, chẳng thể nào nhớ được tên mấy loại máy này, chụp phim vuông. Cái máy nhìn cổ lổ sĩ kinh khủng, nhưng mỗi lần chụp xong một tấm chồng mình xem thử thì cứ tấm tắc khen mãi. Chẳng là anh xã biết võ vẽ về ảnh chút đỉnh nên thấy anh Ba có tay nghề thật sự. Anh ấy lại rất dễ chịu, trao đổi rất cởi mở về một số phương pháp cũng như kỹ thuật chụp hình với anh xã mình. Tạo dáng nhanh, mềm mại tự nhiên chứ không cứng đơ và giả tạo như những album khác mình đã được xem. Chụp cái nào ăn cái nấy, mình chụp ngoại cảnh có 25,26 tấm mà sử dụng được vào album những 24 tấm rồi. Tỷ lệ loại cũng không nhiều nhỉ.
    Hì hì, bản thân mình cũng xem Le Blance, xem Hải Đông, Thành Nguyễn rồi, nói thật họ chụp cho người mẫu thì đẹp lắm, còn với dân đen như vợ chồng mình thì những kiểu tạo dáng như chú rể cởi trần, cô dâu ngồi dạng chân ra đầy ấn tượng thì lại không phù hợp lắm. Mà vào những nơi ấy thì đắt lòi mắt Thế nên quay về anh Ba vậy, tiệm không hoành tráng nhưng chủ nhân có tay nghề cao. Anh ấy chụp cho người mẫu ca sĩ nhiều lắm, nhưng rõ ràng 2 đối tượng khác nhau sẽ có 2 cách tạo dáng khác nhau, không nhập nhằng như những cửa hàng kia, cứ bắt dân đen tạo dáng ấn tượng như người mẫu thì làm sao hợp được nhỉ
  10. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, bạn đọc kỹ bài trả lời của mình bạn sẽ thây mình không chủ định trả lời riêng bạn hay một ai.Mình đồng ý với ý kiến của bạn LoveLLTC nói, và mình cũng muốn giải thích cho các bạn hiểu nỗi khổ của người mở tiệm áo cưới (không có mình trong đó nhé, không bạn lại nghĩ mình tự nói để bênh mình).-------> MÌnh không nói anh Trần Anh Ba là tay nghề kém.Mình cũng không khen đấy là thợ chụp giỏi vì mình chưa từng xem qua ảnh anh ý.
    Hơn nữa mình cũng định thắc mắc với bạn, bạn bảo bộ ảnh cưới của bạn tính ra có 8k một tầm, tức là 8.000VNĐ một tấm,đúng không bạn?Mà giá thị trường bây giờ một tấm ảnh do thợ chụp dạo trong công viên chụp, rửa CP1 cũng 7.000VNĐ/tấm.
    Và bạn nói anh Ba chụp cho bạn bằng máy Hassenblad đúng không bạn?Và bạn nói mỗi lần chụp xong một tấm chồng bạn xem và tâm đắc.Qua đó tớ suy ra một là anh Ba chụp cho bạn bằng máy Hasselblad nhưng dùng back Pollaroi.Một hộp 10 tấm giấy Pollaroi mua tại hãng với số lượng lớn đã gần 300k rồi.Mà Pollaroi dùng kiểu này chỉ để test ảnh thôi chứ không ai dúng để chụp ra sản phẩm cuối cùng.Hai là anh Ba chụp cho bạn bằng máy Hasselblad số, chậc nếu thế thì bạn cực tự hào với bộ ảnh của bạn rồi đấy. Theo tớ niết thì ngoài HN này chưa có bác nào có máy Hass số đâu.Riêng cái back số của nàng Hass này đã hơn 20.000$ rồi, chưa kể cái máy và ống kính nữa. Thế mà bác ấy chỉ lấy có từng ấy tiền, tớ ghen với bạn đấy
    Bác ơi, bác nhầm lẫn giữa ảnh làm mẫu cho báo chí và ảnh đời thường rồi.Bất cứ sự tạo dáng nào cũng để tìm góc đẹp nhất cho cô dâu chú rể thôi. Chụp ảnh bộ sưu tập cho báo chí mới bắt cô dâu sách váy đá chân chứ ở ngoài đời mà thế thì chết bác nhỉ.

Chia sẻ trang này