1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Black list Những Studio ảnh cưới không tử tế và những địa điểm nên tránh khi chuẩn bị cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vietvoiz, 19/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinkcafe

    pinkcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mang cái bực về nhà này. Tớ may áo dài ăn hỏi ở Hông Nhung trên Kim Mã ấy , hết 1,5 tr loại tơ tằm vẽ thêm hoa mai. Nói chung vải ở đó đc cái đẹp và độc, nhưng cung cách fục vụ thì không thể chấp nhận đc. Lúc chọn vài thì đã ko thoải mái rồi, đến khi tớ đặt may cũng hết sức khó khăn. Tớ biết cái kiểu cung cách fục vụ ngoài Bắc la chúa coi thường khách hàng nên cũng nhẹ nhàng yêu cầu này kia. Đến hônm đi lấy , thi áo fần ngực bi dúm, nách bi chật. Khi minh yêu cầu sửa lại rất nhăn nhó, còn bà beo béo ở tầng một cứ ra điều mặc đẹp thế còn chê cái gì
    Không thể chấp nhận nổi cung cách đấy. Cạch từ nay đến già ko bao giờ đặt chân đến HỒNG NHUNG
    Tớ may kiểu truyền thống biết thế lên Cầu Gỗ để may cho xong, vừa fục vụ tận tình mà lại nhanh lấy. Mẹ tớ may 2 cái trên Mỹ Sơn hết 2 tr. Hoành tráng hơn cả con gái
  2. susanxinh

    susanxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Được susanxinh sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 15/11/2008
  3. bebeo82

    bebeo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thuê áo dài ăn hỏi ở Hồng Nhung, Kim Mã nè. Tớ thấy nhân viên ở đấy phục vụ hơi chậm 1 tí, tai thì hơi nghễnh ngãng 1 tí nhưng thôi mình cứ nhẹ nhàng đâu cũng vào đấy cả. Chứ mình quát tháo nó thì lại mất việc của mình ra í chứ.
    Nhưng mà tớ cảnh báo các nàng thuê áo dài ở Hồng Nhung nhé : hôm tớ đi thuê áo dài ăn hỏi, vội vàng thế nào không kiểm tra kỹ áo. Đến lúc đi trả, con bé nhân viên chỉ vào tà áo dài kêu là chị mặc kiểu j thủng cả 1 lỗ. Hic, mà hôm đấy tớ đi guốc chứ có đi giày gót nhọn đâu mà có nguyên 1 lỗ thế chứ. Hix, thế là tự nhiên mất oan 50n. Hé hé, không biết cái vết rách đấy nó ăn vạ được bao nhiêu CD roài nhỉ.
  4. thuylam2008

    thuylam2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thiệp cưới Cung Hỷ (số 5 ngõ 2 Kim Mã Thượng) cả nhà nhé.
    Phong cách phục vụ không chấp nhận được.
    Đọc trên WTT thấy các mẹ khen nhiều về Cung Hỷ, hôm nay tớ đến định đặt thiếp mà mang nỗi bực ra về.
    13h35 bọn tớ đến thấy có dán thông báo ngoài cửa: giờ làm việc: sáng từ 9h (hay 8h không nhớ nữa) đến 11h45, chiều từ 14h đến 20h, xin đừng bấm chuông vào giờ nghỉ. Bọn tớ rất tôn trọng giấc ngủ trưa của gia chủ nên đành đứng dưới chờ. Khoảng 10 phút sau có 1 anh chắc là nhân viên của Cung Hỷ có lẽ thấy ái ngại vì khách đứng chờ nên đon đả mời bọn tớ lên gác ngồi chờ. Bọn tớ vẫn không muốn làm phiền nên nói thôi để đến giờ làm việc mới lên. Anh này liền đi lên T2 mở cửa & gọi bọn tớ lên để vừa ngồi chờ vừa xem mẫu trước. Thấy anh nhiệt tình mời mọc nhiều quá bọn tớ cũng theo anh lên gác để ngồi xem mẫu trước. Hoan hô tinh thần phục vụ của anh nhân viên này. Trong lúc bọn tớ xem mẫu thì anh còn nhiệt tình hơn bằng cách đi gọi 1 nữ nhân viên khác. (mặc dù bọn tớ đã gàn). 1 lúc sau có 1 gái từ phòng trong đi ra mắt ngái ngủ, mặt cau có khó chịu (chắc đang mơ gặp người yêu thì bị đánh thức dậy), không một lời chào hỏi hất hàm bảo: bọn em chưa làm việc, ai mở cửa cho anh chị vào? Nghe khó chịu quá nhưng tớ vẫn nhẹ nhàng bảo: bọn chị cũng định chờ đến giờ làm việc nhưng có 1 anh cứ nhiệt tình mở cửa mời nên bọn chị mới lên để xem mẫu trước, nếu em vẫn muốn ngủ thì cứ vào ngủ tiếp đi, đến giờ thì ra. Gái này quày quả đi vào & 1 lúc sau lại quay, bọn tớ đang mải xem mẫu trong quyển cataloge không để ý, chỉ nghe thấy giọng gắt gỏng của gái: chị đừng có giật mẫu trong quyển ra. Ngẩng lên thấy mặt nó vẫn cau có, nhăn nhó. Lúc này tớ điên quá nên nói: mắt em bị làm sao đấy, em không nhìn thấy chị chỉ đang xem mẫu thôi à, em phục vụ kiểu gì thế hay là muốn đuổi khách đi? Gái này liền gân cổ lên: đấy là em nhắc chị thế. Tớ vặn lại: nhắc mà thái độ như thế à, cung cách phục vụ thế khác nào đuổi khách đi, nếu muốn đuổi khách thì nói thẳng ra nhé. Rồi tớ kéo zai nhà tớ về, thiếu gì chỗ mà phải làm ở đây để mua lấy bực mình. Gặp xui xẻo ở Cung Hỷ nên hôm nay bọn tớ đành phải gác vụ đặt thiếp đến hôm khác cho hết xui xẻo đi.
    Cung Hỷ còn nuôi dưỡng gái nhân viên này thì chỉ mất uy tín thôi.
    Được thuylam2008 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 15/11/2008
  5. ddhn

    ddhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mình đặt thiếp ở đấy mà chạy đi chạy lại bao lần, lúc thì nhân viên nghỉ loại này không in được nữa, lúc thì loại này không đủ giấy.. lại phải đổi, đến mệt, Do đã đặt cọc tiền trước rồi chứ không cũng đi nơi khác cho xong, mỗi lần bị đổi như thế lại bị mình quạt cho trận, nên mấy con bé ở đấy xin lỗi rối rít, có hôm 8h tối nghỉ mình bắt ngồi lại tiếp đến 9h mới về, bà chủ ra nhắc hết giờ cũng mặc kệ.
  6. hen195

    hen195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    bạn tớ mới chụp 1 gói 10 triệu ở đó, chụp ở làng cổ đường lâm, đẹp lắm luôn, lên album nhìn mê lắm, công nhận là rất đẹp. ấy tham khảo thêm bộ ảnh này nhé, nhưng nhìn album làm xong rồi mới thấy đẹp hơn
    http://flickr.com/photos/37942223@N00/
    [/quote]
    Thế ah, bộ ảnh này tớ cũng xem hôm ở đó rồi, khá là đẹp đấy.
    CN tới tớ mới chụp, ko biết thời tiết thế nào, hi vọng là ko quá lạnh & mưa.
    Thanks nhá/
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Có ai có kinh nghiệm đau thương j ở Kenny Thái ko ah ? Cho em xin vài lời cảnh báo nếu ko .Vì nếu ko em đang tính qua đó ngâm cứu rồi chui đầu vào rọ .Vì thấy phong cách trang điểm của Kenny Thái có vẻ OKie
  8. pinkcafe

    pinkcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, tớ vừa chụp ảnh album ở Moza hôm qua kìa. Lúc đầu vào đây đọc cũng thấy oải nhưng thưc tình thì ko đến thế đâu.
    Tớ chụp ở Moza 47 Phố Huế ý, cảm giác đầu tiên là tớ đến khá đúnggiờ va thấy nhân viên của họ cũng đúng giờ như vậy. Khoản đầu tiên la đătk cọc thêm tiền , 1 em tên là Hiền đúng là hiền thật..hay tại chưa lấy đc tiền của mình thì cũng ko biết rất chu đáo và cẩn thận nhe''. Đến khoản make up , hôm trc tớ có gọi điện đặt Anh Tú trang điểm va Anh Dung chup ảnh. Nói chung gọi là anh chứ..cái cậu trang điểm cho minh` mặt non choẹt Lúc đầu thợ chính ko làm vì còn ngái ngủ sau khi đánh base xong thi anh ý mọi make up cho mình.
    Của đáng tội tớ chả biết tý giè về make up nên kệ cho họ thôi, ngoài ra lại thêm khoản cận thị nên ngồi ngay tr''c gương cung chẳng nhìn thấy gì Khoang 30 fut'' là xong, thái độ nhân viên nhiệt tình, dễ chịu . Mình đc khen là "ngoan" hehe..chắc ko comment gì lúc họ làm việc
    Đến khoản làm tóc, chị Phương làm tóc cho mình. Chị rất dễ chịu, mà còn hay buôn nên mình bắt chuyện rất nhanh luôn. Được cái chi ý nhiệt tình va chịu khó PR cho bản thân, nói mình giới thiệu cho bạn bè này nọ... Tuy chỉ có điều, chị làm tóc cho mình ko ưng lắm vì mình đã nói là mình gầy đừng quấn đầu cao..nhưng chị vẫn quấn cao vut'' Nhưng cũng thấy mọi người khen..chắc cũng không đến nỗi nào..Ah` chắc chị ý cũng ưu ái tớ cho nên thay đổi nơ va hoa cho tớ theo yêu cầu, còn gọi nhân viên giup minh di toilet..trong khi váy vo'' mặc xong hết rùi mới chít chứ...
    Đến đoạn chụp ảnh, mấy ông thợ chụp mà chả thấy anh Dũng nào đâu cả..mãi về sau mới ngó mặt..tớ cũng kệ. Đc cái toàn người trẻ nên cũng nhiẹt tình và dễ chịu ...hihiHình như là Nguyên
    Tớ chụp cả trong nhà ngoài trời , đấng nhẽ đc đi 2 nơi, nhưng bọn tớ chụp mỗi ở Công viên Lênin..kể cũng hơi fí .. Nhưng thôi thế là quá dư ảnh cho quyển album 30 trang roài.
    Kết thúc là tốt đẹp , hài lòng và các chị em nhân viên fục vụ khá tốt Hoặc cũng có thể bọn mình ko qúa cầu kỳ và dễ tính. Chỉ nóng ruột đợi đến khi xem marquet thui...
    Có ảnh là tớ sẽ up ngay
  9. thchau

    thchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Minh chụp ở Kenny Thái này, nói chung là ổn, nhưng mình vốn không thích photoshop nên dặn anh Mạnh làm ít thôi, nói chung cửa hàng mới mở nên nhân viên nhiệt tình, album không loè loẹt hoa lá cành, trang điểm ổn. Mình làm trọn gói ở đó luôn.
  10. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    em chụp ảnh ở Ảnh Viện Hồng Kông nè. Nói chung là ở đó cũg bình thường,thái độ fục vụ của nhân viên cũg kô đến nỗi.Có ng này,ng nọ mà. Nhưg em thấy AVHK chụp ngoài trời bình thường còn đc đẹp và tự nhiên = Moza và Juliet ý. Trog nhà thì còn đc,em thấy đẹp hơn mấy chỗ kia,còn kô bit mọi ng nghĩ thế nào. Nó có trả file gốc nhé,đã chỉnh sửa lun,file to đùng,mang đi rửa chỗ khác thoải mái nhé. Em thấy nếu ai chụp trog nhà ở đó ok nhất.Album of nó cũg đẹp à.Trag điểm thì em thấy chị Huyền trag điểm đẹp nhất.
    Phú Thành em thấy cũg đẹp, anh trai em chụp lung linh lém.Ngoài trời rất tự nhiên,trog nhà có phong cách khác,rất hay.Tuy nhiên kô trả file gốc ( Vụ này làm anh trai em cáu điên, mà fải fím với thằng sửa ảnh,cho nó 100k để lấy file gốc đấy,có điên kô cơ chứ). Trag điểm có Hiệp ái, trag điểm đẹp ,khéo fết. Mà em khuyến cáo ai đến đây chụp ké cô dâu chú rể nhé,hum em chụp ké, bọn nó cho con học việc trag điểm cho,xấu điên, đánh sống mũi còn lệch, làm tóc thì cũg chả fải con làm tóc làm cho.Điên lắm.
    Còn Thanh Hằng- Thái Hà thì còn chán hơn. Chả bít nó chụp cho bạn em thế nào mà trc ngày cưới nó có 1 ngày mới trả ảnh.
    Gợi ý cho mọi ng 1 chỗ chụp ảnh nữa cũng khá ok. TIAGO- Phố Huế nhé. Chị gái chồng em chụp ở đây cũg đẹp lắm,ảnh cũng đa dạng phong cách à. Gói album 25*25 chụp cả ngoai trời lần trong nhà mà có hơn 5tr, còn đc chụp ở KS Daewoo, ngoại cảnh khác nhé. Thay váy tận 6 cái, thay tóc và trag điểm lun.
    Mọi ng tham khảo nhé

Chia sẻ trang này