1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Black list Những Studio ảnh cưới không tử tế và những địa điểm nên tránh khi chuẩn bị cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vietvoiz, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghaocoma123

    donghaocoma123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    không trả ảnh gốc ,thì ảnh viện nào trả thế
    hôm nọ khác hàng em mang mấy cái ảnh chụp ở thanh hằng
    vừa không đẹp mà lại làm rất ẩu chả khuến mại gì
    các bác cứ mang ảnh nhỏ đến đây chúng em làm album cho
    album công nghệ hàn quốc 20x30,20 trang là 880k
    30trang là 1,18tr thôi
    chất lượng ảnh cũng xấp xỉ file gốc
    chúc các bác mạnh khoẻ
    trăm năm hạnh phúc
    thanks
    [​IMG]
  2. uyennhi_an_tham

    uyennhi_an_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới ra Xính chụp kỷ niệm 30 năm ngày cưới bố mẹ tớ
    chụp cả gia đình
    Đang bực lắm đây nhưng chưa lấy ảnh nên chưa kể hêt tội được
    Đợi lấy ảnh rồi nói nhé
  3. BreakingTheLaw

    BreakingTheLaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn lấy đc toàn bộ ảnh gốc mới hay chứ . Bạn nào muốn đc truyền đạt kinh nghiệm, pm cho mình. Post lên đây các ảnh viện mà biết thì chết, anh em hết cửa làm ăn.
  4. VuLeHieu

    VuLeHieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    May mà bạn nhoc_cj gửi pm mình mới biết để vào đây trả lời
    Về vấn đề cách giao tiếp của nhân viên,mình xin tiếp thu và sẽ nhắc nhở toàn bộ nhân viên và quản lý các cửa hàng thường xuyên hơn.Vì ngay bản thân mình,khi làm dịch vụ ở đâu cũng luôn cảm thấy thoải mái khi được nhân viên tiếp đón chu đáo và nhiệt tình.
    Thành thật mong bạn thứ lỗi vì thái độ của nhân viên tiếp khách tại cửa hàng.
    Mình luôn sẵn sàng đón nhận tất cả nhưng góp ý của khách hàng nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của cửa hàng.
    Thân
  5. AITmiss

    AITmiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không hiểu lý do mà các studio ảnh cưới/ảnh nghệ thuật ở Hà Nội đều ko trả file gốc lại cho khách hàng (Studio nào tử tế lắm thì cho mấy cái file dung lượng bé xíu chỉ vài trăm kb, coi trên màn hình chứ đừng mong đem đi rửa hay phóng gì cả). Nhân tiện có anh Hiếu chủ Quỳnh Anh ở đây, anh có thể cho biết lý do được không, hay anh cũng chỉ biết trả lời mỗi một câu là đó là nguyên tắc của cửa hàng
    Mình đã vào Sài Gòn chụp ảnh cưới theo sự giới thiệu của cô bạn. Studio đó là Ấn tưọng ở trên đường Trần Hưng Đạo . Website của nó là www.antuongstudio.com . Quả thật mình thấy rất hài lòng về phong cách phục vụ của studio này. Khi được bạn giới thiệu, mình gọi điện cho anh Vàng chủ cửa hàng để hỏi và book ngày, nói rõ là mình ở Hà Nội và chỉ tranh thủ vào SG có 2 ngày thôi. Mình chọn option album rẻ nhất là loại 3tr9 (theo giá ở trong website). Anh Vàng nói mình đặt cọc cho anh ý 500K trước, mình bảo là e sẽ nhờ bạn e tới đặt cọc cho anh, tuy nhiên mong anh chắc chắn giùm e là ngày đó anh đừng nhận chụp cho ai, vì nếu ko thì lỡ việc của em. Sau đó 1 tuần vì bạn mình bận chưa tới chỗ anh ý được, anh ý gọi đt cho mình hỏi lại và nói ok, mình không cần đặt cọc nữa. Tới ngày chụp ảnh, 6h30 sáng nhân viên cửa hàng gọi điện thoại đánh thức mình dậy, nhắc mình ăn sáng thật no rồi tới cửa hàng. Hai đứa mình tay không bắt giặc đi tới, chả chuẩn bị gì hết. Mình chỉ nói với chị Loan trang điểm cho mình là tụi em tin tưởng hoàn toàn vào cửa hàng, có gì bọn chị cứ tư vấn cho tụi em, chứ e ko có kinh nghiệm gì hết. Trong khi chờ trang điểm và làm tóc cho mình, thì anh xã đã trèo lên studio ở tầng 2 để chụp truớc khoảng chục kiểu chân dung một mình, sau đó có 2 cô bé nhân viên lên phụ mình thay đồ, dặm phấn và chỉ cho mình cách tạo dáng để chụp hình. Hoa tươi cửa hàng đã chuẩn bị sắn 3 bó: một lan trắng, một ly vàng và một bó baby. Chụp trong studio thì mình thay 2 cái soire và 2 bộ áo dài khăn đóng, anh xã mình cũng vậy. Khi chụp thì anh Vàng và mấy người phụ ở đó cho mình tâm lý hết sức thoải mái, vui vẻ nên mình và anh xã cũng diễn rất tốt (dù đây là lần đầu tiên hai đứa vô studio chụp ảnh).
    Sau khoảng 2h chụp trong studio tụi mình ra Bình Qưới để chụp ngoại cảnh, có 2 anh chụp hình, hai anh ánh sáng, 2 cô bé lo quần áo trang điểm, và một anh lái xe đi cùng với tụi mình. Mình chỉ phải trả thêm 250K tiền vé vào cửa, còn 250K tiền xe thì anh Vàng free cho mình, nói là vì trong mùa world cup nên khuyến mại. Chụp ở Bình Quới mình mặc một cái soire có đuôi dài có thể tháo ra gắn lại và một bộ áo dài khăn đóng màu khác, anh xã cũng làm hai bộ chả chịu thua kém gì mình , mà đấy là hoàn toàn do các cô bé nhân viên đạo diễn chứ tụi mình cũng chẳng đòi hỏi phải thay quần thay áo gì hết. CHụp ở Bình Quới xong anh Vàng hỏi mình có thích đi chụp chỗ nào nữa không, vì đã chụp album là được free hai điểm ngoại cảnh, nhưng mình mệt quá rồi nên bảo thôi. 3h chiều quay lại tới studio, mình biết mọi người đều mệt và đói bụng nên nói mời cả đoàn vào một quán ăn nào đó để ăn cơm, nhưng cả anh Vàng và mấy cô bé nhân viên đều từ chối, nói là đã có cơm hộp đặt ở cửa hàng rồi.
    Trong khi mình và anh xã chạy qua tiệm ăn bên cạnh đó ăn cháo và mình đi gội đầu thì anh Vàng đã copy hết ảnh từ máy ảnh vào máy tính, mình đưa cho anh ý cái USB ra copy hết gần 400MB ảnh (gần 100 kiểu). Vì ảnh của tụi mình cái nào cũng đẹp, chẳng biết bỏ cái nào nên cuối cùng anh xã mình quyết định chọn album 5.5tr (25x35), và nói với anh Vàng là một tuần sau nhờ bạn qua đó lấy giùm để gửi ra HNội. Mình thấy rất ưng ý với album của mình, mình chẳng phải yêu cầu là album kiểu mới hay kiểu cũ, và ảnh phóng là loại sơn mài hay tráng nhựa gì cả, vì mình có biết gì đâu. Thế mà khi nhận album thì anh ý đã tự động làm kiểu album kiểu mới hiện nay (theo cửa hàng QUỳnh Anh là thêm 500K) và ảnh phóng là loại sơn mài bóng loáng ý. Nói chung là mình cảm thấy quyết định của mình vào SG chụp hình cưới là rất sáng suốt, vì giá cả cũng vừa phải, thái độ phục vụ lại rất chu đáo và chiều khách, chứ không như các studio khác ở HN mà rất nhiều bạn than phiền. Khi đã nhận chụp hình cho mình vào ngày đó là anh ý không nhận thêm một người nào khác nữa, vì anh ý bảo là nếu như vậy sẽ không thoải mái để sáng tạo cho người thứ hai khi đã mệt và không đủ thời gian. Mình thấy như vậy rất đúng. Hôm nọ vào Juliet ở phố Huế, mình thử hỏi giá một album như mình đã làm thì phải là 8tr, mà cũng chẳng có ảnh gốc đâu. Mà mình quên chưa nói thêm là khi nhận album thì mình thấy anh Vàng có gửi kèm cho mình 1 CD chứa toàn bộ các file ảnh gốc (chưa chỉnh sửa) và cả file album đã qua photoshop để mình có thể mang rửa và phóng ở đâu cũng được.
    Qua đây mình chỉ muốn nói với các studio ở Hà Nội là các bạn làm nghề dịch vụ, tức là phục vụ khách để đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Người ta bỏ tiền ra thì nên nhận đuợc một sản phẩm cũng như chất lượng và thái độ phục vụ tương xứng, nhất là làm dịch vụ cưới, vì cưới xin là một việc vui, chẳng ai muốn mua cái bực mình trong những ngày hân hoan chuẩn bị cho đám cưới cả. Việc các bạn giữ lại file ảnh chỉ nhằm một mục đích duy nhất là trói khách hàng phải phụ thuộc vào các bạn khi muốn rửa hoặc phóng ảnh thêm (sẽ có giá cao hơn nhiều nếu khách tự đem file đi rửa ở các photolab), chứ chẳng phải nguyên tắc hay cái j hết cả. Nếu cứ theo tình trạng này thì các bạn cũng chỉ lừa được nguời ta một lần thôi, chứ đừng mong họ giới thiệu bạn bè hay người thân tới cửa hàng của các bạn nữa đâu.
    Được AITmiss sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 22/11/2006
  6. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    Tặng bạn 5* ,vì sự nhiệt tình và chúc bạn vui vẻ
  7. november9

    november9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã có bộ ảnh cưới tuyệt như thế! Hoàn toàn đồng ý với bạn, dịch vụ ở HN còn thua xa SG nhiều (tớ sinh ra lớn lên ở HN nhưng cũng đã đi SG vài lần). Hic hic, ghen tỵ với bạn thật đấy, tớ chụp ảnh hết 4M, ảnh khá được nhưng mà so với của bạn thì vẫn là đắt. May mà tớ ngoại giao tốt nên họ cho tớ ảnh gốc chứ kô thì .
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ thêm vào list này cái hiệu Thu Hương, cũng trên Yết Kiêu, đối diện MInh Đức ý.
    ĐIên 0 chịu được, chụp đã xấu thì chớ, chỉnh sửa thì lười, trông 0 ra làm sao cả . Đã thế xin file gốc về để tự mình chỉnh sửa thì cũng lại 0 cho, bực mình .
    Phù...cũng may mà nhân vật trong ảnh 0 fải là mình . Phải mình á, 0 cho mình đấm cho fát vỡ máy ảnh luôn
  9. LamMy_131

    LamMy_131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bàn luận về DV Minh Duc nhiều, mình cũng bon chen tí.
    Mình là 1 trong2 đôi đầu tiên chụp ảnh cho bộ Đường Lâm của Dv Minh Đức ( 2 đôi ngẫu nhiên đuợc DV Minh Duc ghép đi cùng nhau cho đỡ chi phí thế mà giờ thành thân thiết đấy), chờ mãi cũng được lấy album. Lúc đầu rất khó chịu, nhưng đến khi lấy album mình mới" tâm phục khẩu phục". Album quả là rất đẹp, rất nghệ thuật, phong cách lạ hẳn so với tất cả các ảnh viện khác. Bạn nào lấy ảnh rồi chắc cũng đồng ý với mình về điều này. Dv Minh Đức là một người hơi đồng bóng nhưng thực sự là một người có tâm huyết với nghề. Mình vô tình biết được, album của mình đã được đóng thành quyển rồi, xong xuôi hết rồi, nhưng do Dv Minh Đức khi duyệt ảnh, không đồng ý với vài chi tiết nhỏ nhặt đã bắt làm lại hết. Nên mới có chuyện bọn mình đi đi lại lại mấy lần mới được lấy album. Trong những lần đến đó, mình đều thấy những album của các đôi khác, trên đó đính kèm những nhận xét rất tỉ mỉ của Dv MD, chỗ này sửa cái gì, chỗ kia phải bỏ cái gì đi, vvv. Chỉ có một điều nhỏ làm mình không ưng ý hoàn toàn, đó là ở DV MD trang điểm hơi bị đậm quá ( hay tại tớ trang điểm đậm thì không hợp nhỉ?).
    Mà thêm một điều là làm album ở Dv MD mình nhận xét là rẻ hơn ở chỗ khác.
    Thực ra, trong quá trình thực hiện các dịch vụ ở Dv MD, mình cũng không ít lần bực mình vệ sự chậm trễ, hơi thiếu kinh nghiệm của cửa hàng, nhưng nhìn chung, thái độ nhân viên ở đó ngoan và dễ thương mà, ông chủ nhiệt tình, và quan trọng nhất là sản phẩm của họ rất tốt. Highly recommend đó.

    Khoe khoang một tí, bạn nào ra Dv Minh Đức mà thấy có cái ảnh to đùng dựng ở đấy, cô dâu chú rể mắt đều nhắm tịt, ( ra vẻ mơ màng hehe) thì đó chính là ảnh của tớ và chồng iu đó. hihi. Ảnh đó bọn mình rửa ra treo trong phòng ngủ, DV MD thấy thích quá nên tự ý rửa thêm để làm mồi,hihi
  10. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    các bác đi chụp ở đâu toàn gà thế . Em chụp ảnh cưới hết tất tần tật 1triệu mà ảnh đẹp như mơ. Các bác ra Triệu Tuấn ở ngọc khánh chụp ý . Em bảo thằng bạn lấy rẻ cho he he ... Ảnh 10-15 13-18 rửa chưa đến 4 nghìn 1 kiểu . Ảnh 55-75 rửa có 7 hay 8 chục thôi không thì ra chỗ Gia Nghĩa rửa cũng được ngay ngã tư Nguyễn Chí Thanh và Huỳnh Thúc Kháng thôi rẻ lắm ( Nhưng fải quen ) Có gì ra Triệu Tuấn gặp Lãm nhé ...

Chia sẻ trang này