1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Black Metal - Các bác biết gì ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi OtardK, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Vậy nếu mày biết chút gì về Black thì nói hết ra đi cho tất cả những anh em "ngu" trong này được vén mây mờ nhìn thấy trời xanh một phen.
    Đây gọi là kẻ không biết người biết ta, chỉ biết sủa bậy. Mới biết một chút mà đã tưởng mình biết hết. Biển học là mênh mông cậu bé ạ. Chú mày cùng lắm chỉ là thằng trẻ vắt mũi chưa sạch trong cái box này thôi.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
    Được Brother_of_Metal sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 09/05/2003
  2. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em đi đâu cũng thấy thằng truongquy này cũng ưa châm chọc người ta mà chẳng thấy nó đưa ra được cái lý lẽ nào cho đúng cả.

    Rockfan Đà Nẵng click here: www.danangrock.com
  3. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Lại chuẩn bị cãi nhau rồi đây .Thôi xong .Lại mớ lý thuyết dài dòng văn tự chuẩn bị được phun ra .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  4. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng cãi nhau ngày càng làm cho box này nhàm chán... Stop đi...
    www.vinawebs.com/blomqvist
    Vợ mình đẹp thì không thèm nhìn vợ người
  5. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin can, hãy nói chuyện nghiêm túc hơn về Black Metal đi nhé, vì thể loại nhạc này rất hay, mặc dù hình thức biểu hiện của nó với danh nghĩa tôn thờ Satan mang đến nhiều chống đối hoặc hãi hùng cho nhiều người. Nhưng nói đến Black Metal mà không đề cập đến Satan là một điều thiếu xót căn bản. Đi vào chi tiết ban nhạc, album nào tiêu biểu là một chuyện dài, chẳng biết mọi người có hứng thú không? Tớ cóp nhặt lên đây những mẫu tin đáng chú ý về Black Metal trước vậy.
    Trong những năm 70, trong lúc xã hội và những giá trị luân lý chuyển mình thay đổi mạnh mẽ mà nhạc cũng là một trong những hình thái biểu hiện, Ozzy Osbourne và ban nhạc Black Sabbath thường bị hiểu lầm là chủng nhân đầu tiên gợi nên hình ảnh của Satan trong nhạc Rock thời bấy giờ. Ngược lại, những lời ca của họ hầu như làm mạnh mẽ thêm niềm tin về đạo Chúa, như những bài ?zAfter Forever?o, ?zThe Thrill Of It All?o hay là trong ?zWar Pigs?o nói rằng chính Satan là tác giả của chiến tranh? Đó cũng là trường hợp của Iron Maiden Motley Crue, những ban nhạc thiên hẳn về việc chống chủ nghĩa tôn thờ Satan.
    Chính Venom mới là những rocker lót đường cho Black Metal bước lên. Lời ca của họ toàn nói về Jehovah Satan. Suốt thời kỳ đương nhiệm của Reagan, ban nhạc này đã bị cấm trình diễn trên khắp nước Mỹ. Nhưng họ càng nổi tiếng, sự tò mò và khám phá một thế giới kinh dị qua những lời ca, điệu nhạc càng sôi nổi. Những cuốn sách của Dr. LaVey (The Church Of Satan) lại được dịp bán thêm với một số lượng đáng kể! Các ban nhạc khác dần dần xuất hiện nhanh chóng đáp ứng ?znhu cầu?o là POSSESSED, NOCTURMUS, MAYHEM, MARDUK, CRADLE OF FILTH? Từ ?zBlack Metal?o vì thế có trước ?zDeath Metal?o là thế.
    Ai cũng biết lối chào của các fan Black Metal là giơ ngón tay cái và ngón tay út lên, giống như cái sừng trên đầu quỷ Satan. Satanism thời ấy đột nhiên nổi dậy như phong trào hippies 60, có khác hơn là nhiều rockfan phải chào nhau hay nghe nhạc lén lút vì cha mẹ mà biết được thì ?oăn đòn? vì đó không phải là một thứ tôn giáo được dễ dàng chấp nhận. Mâu thuẫn nhất là người đã theo đạo mà lại cảm thấy Black Metal vô cùng hấp dẫn?
    Cho đến thập niên 90, các ban nhạc thuộc thể loại Black Metal và những nhánh phụ chung quanh đã xuất hiện không thể đếm hết. Mối liên quan đáng kể đến Death Metal phải được nhận rõ, vì chính các tay rocker cũng cho rằng, cảm nhận chính của họ là Satanism (thí dụ như Deicide). Vấn đề chỉ còn là phong cách biểu hiện vô vàn phong phú của âm nhạc?
    We all live in a diorama!

    Được rockbie sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 11/05/2003
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Thế ngoài sự kinh dị, cuốn hút của nhạc, thì liệu chúng ta có học hỏi thêm được gì từ những nội dung/ lời ca của những bài hát Black Metal được không?
    Tui mạn phép hỏi điều này vì thấy nhiều người tôn sùng một cách đáng ngạc nhiên vào những nội dung "như đúng rồi" của Black Metal; khi có ai hỏi "vì sao?" thì lập tức chú này bị coi như "chưa hiểu bản chất, nguồn gốc". Có phải Black Metal ra đời do sự chán ghét và mất niềm tin vào tôn giáo (ở đây là Thiên Chúa Giáo). Và có phải rốt cuộc Satanism cũng là một loại tôn giáo hay là gì khác? Các ban Black Metal bây giờ đang đi theo tư tưởng, nội dung nào ?

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

  7. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Tôi nghĩ rằng chẳng học được cái gì từ những mớ ca từ "hổ lốn" đó. Mấy lần định ngồi dịch vài bài Black chơi, nhưng "dội hàng" ngay lập tức vì nó...tởm quá.
    Satan hình như cũng có thể coi là một loại tôn giáo thì phải.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  8. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Theo cái Satan giáo để mà ngồi mút chỉ à . Chả ai dại dột đến thế .
    Dark Throne đánh khô khan quá , chịu ko nghe nổi .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Tôi thích Black Metal và tôi chưa bao giờ nghĩ đến nội dung - tư tưởng của nó cả, chấp nhận mình nông cạn, chẳng sao, hehe , tôi nghe nhạc chứ không phải cố dịch lời hay là chăm chú ngó nghiêng mấy cái Video Clip rồi làm bộ mình kinh tởm họ ( mặc dù mình cũng bẩn thấy bà cố ), chà, cháu Hiếu dại quá hí hí hí
    Ban nhạc duy nhất tôi tìm hiểu lời là Borknagar, hẳn nhiên, và tất nhiên là .... đíu hỉu cái rì cả, chỉ biết nó giống thơ hehe
    Kissme lại hỏi hay rồi , dĩ nhiên là Black Metal có nhiều điều cho mình nghiên cứu, với tớ, là cái cách làm mềm đi tính " Brutal " của Metal, thêm thắt keyboards vào loại nhạc khốc liệt guitar : Death Metal, ờ ờ, cũng có lắm bands nghe còn " gớm " hơn cả Brutal Death, thôi ... kệ nó, đừng nghe
    Tôi thường nghe nói rằng Black Metal có rất nhiều câu chuyện hay về truyền thuyết Bắc Âu, Vikin ..... chán nhỉ, tôi chẳng hiểu quái gì về cái đó, đừng có nói tôi ..... khoái Satan là được ha he hô
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?
  10. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Có một chuyện rõ ràng là những người nghe Black Metal đều cho rằng mình đã được rửa tội nhưng không bao giờ bước chân vào nhà thờ vì không còn niềm tin nữa. Ở một khía cạnh nào đó, đây toàn là những ?zsatanist?o theo nguyên nghĩa của nó là chống đối hay gọi là không tuân theo giáo lý. Nhưng cái từ ?zsatan?o cũng là do truyền thuyết từ đạo giáo mà ra, chứ không có cái tôn giáo nào gọi là ?zsatanism?o cả.
    Hơn bao giờ hết, Black Metal còn cho thấy sự diễn tả phong cách âm nhạc của mình không mang một ảnh hưởng nào của chính trị và xã hội, có khi còn tỏ ra xem thường các luân lý và đạo đức đến tận cùng. Sau nhiều việc quá khích như đốt nhà thờ và vụ án kinh dị của ban nhạc MAYHEM, bức phông của Black Metal đã rách toang, phơi bày cho các fan và rocker một con đường phải chọn, mặc dù trên thực tế chẳng còn gì được lựa chọn cả. Con người vẫn hướng thiện và toàn mỹ, cho dù có khi không chấp nhận một sự ràng buộc nào. Nghĩa là, làn sóng thứ nhất của Black Metal mà BATHORY và MAYHEM truyền bá đã chết theo 2 tay nhạc sĩ của ban nhạc là Dead (ca sĩ) và Euronymous (guitar).
    Nhạc của Black Metal tại sao lại quyến rũ thế? Nó không thô ráp, khô khan như Death Metal, không thrash, vẫn có speed nhưng lại nghe rất nhịp nhàng, trống nổi bật hơn bass và chính ra cái từ ?zmelodic?o mới bắt nguồn từ đây. Tiếp tục sự nghiệp và giữ lại nét đẹp của Black Metal ngay sau thời kỳ đen tối kể trên là DARK THRONE, IMMORTAL, ENSLAVED, EINHERJER, SATYRICON? Lời nhạc và chủ đề của họ chuyển sang tư tưởng nền tảng của chủ thuyết hư vô (giống như Death Metal) trở lại. Nhiều ban nhạc viết về Viking, huyền thoại dân tộc? và hầu như rất hiếm viết thẳng về anti-christian.
    Keyboard lúc này mới được sử dụng nhiều hơn, các nhạc cụ khác trong dàn giao hưởng cũng được đưa vào, giọng nữ bắt đầu xuất hiện, giọng nam ?zclean?o thường hơn? như muốn trải dài thêm tấm thảm mênh mông buồn kì dị và kinh hãi của thể loại vốn dĩ thuộc về màn đêm này. Đó là những ban nhạc như DIMMU BORGIR, CRADLE OF FILTH hay KOVENANT. Có nghĩa là Black Metal đã thay đổi hình dáng đôi chút, đẹp hơn, tinh xảo hơn, khêu gợi hơn, nhưng nét ma quái tinh ranh của Satan thì vẫn còn lẩn quất đâu đó, only God knows!
    We all live in a diorama!

Chia sẻ trang này