1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BlackMetal!!Hãy rời bỏ cái thế giới đáng buồn này mà đen với thế giới của BlackMetal di..

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi BLACKMETAL, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    hè hè! Anh Long nói thế là không đúng rồi ta nghe black cũng phải cẩn thận, như Atrocity vậy. nghe mà thấy bọn no vẽ lên 1 thế giới ảm đạm quá. Phai nghe Ebony Teas và Burzum điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
    Benediction
  2. AloneRock

    AloneRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Burzum o sg ko có cd nào còn ebony tears album đầu là medolic death metal album sau là black metal .
    Chả có chúa cũng chả có trời chỉ có mỗi thế gian đầy những đớn đau .
  3. Deicide_Fri13th_new

    Deicide_Fri13th_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Benediction có CD của Burzum không?
    Friday 13th
  4. Powertrip

    Powertrip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các đại gia của Black Metal, trong đó có thằng bạn của tui, hihi!!!!
    Những band Black Metal mà thằng này đã nghe chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng cũng đủ hiểu cái thế giới âm u đầy ma quái mà nó đem lại. Thế giới đó khiến ta lạc loài trong sự tự do bế tắc, được thả hồn rong chơi theo ma quỉ nhưng không biết về đâu và không biết ta là ai. Ta như là một chiến binh không biết chiến đấu cho mục đích gì, tiến lên hay rút lui cũng về với thế giới của quỉ, vì thế ta mong muốn đi đến với thế giới đó thật nhanh không phải vì trốn chạy mà là vì muốn tận hưởng sự tàn bạo trong chính thế giới đó, còn hơn là sống trong thế giới tươi đẹp nhưng lại chứa quá nhiều điều xấu xa. Dracul đã chiến đấu vì ai để rồi không tìm thấy được niềm hạnh phúc quý giá nhất của mình ngay cả trên thiên dàn.
    Hãy vào thế giới của Dracul bằng những giai điệu của Cradle Of Filth, nghe tâm sự u buồn của Rotting Christ, tham gia đoàn quân của Emperor, thực hiện tư tưởng bạo động của MayheM và lắng nghe nổi đau của họ.
    Black là thế giới để ta tìm đến khi cảm thấy lạc loài và muốn bay bổng cùng những giai điệu đen tối nhất của Metal.
    Còn ai nói Black chơi nhẹ thì cứ nghe Ulver nhé!!!!
    BlackMetal, Abaddon,Benediction are No 1
    [red] Việt
  5. Captain_Ahab_new

    Captain_Ahab_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thế giới này đáng buồn ư? Đấy là ý nghĩ của các bác yếm thế thôi. Nếu thế giới này đáng buồn thì nó đáng buồn vì cái gì, các bác cần một thế giới với tiền đầy trong túi, ra phố được người ngả mũ chào, về nhà có vợ đẹp con ngoan ư? Ha ha, thế thì các bác đi ngủ đi, và mơ lấy!
    Những rockfan tay nào cũng khoe mình là mạnh mẽ, vậy mà bác nào cũng than trách cuộc đời. Ha ha, rõ thật buồn cười!


    Giong buồm lên rẽ sóng ra khơi
    Một mình ta đi giữa đất trời

  6. wind_master

    wind_master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cung hay do. nhung ma black hoi nhe, cac bac ạ. em la em chỉ khoái death& heavy. bac nao biet ban nhac death dinh hon Obituary thi chi em zoi
    ****ing hell


  7. Powertrip

    Powertrip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Wind-Master nghe thử DEATH xem, có thấy đỉnh hơn hay không thì tự biết lấy nhé. hehehe
    [red] Việt
  8. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn nên nghe những nhóm như Deicide, Dímember, Bêndiction, Gardenian... NHững nhóm này rất hay đó.
    Benediction
  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Obituary thì không chê vào đâu được! Theo tôi thì chưa có nhóm nào đỉnh hơn cả.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

Chia sẻ trang này