1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blade Runner - Đâu là giá trị con người? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 07/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Blade Runner - Đâu là giá trị con người? (*)

    Đây là bài viết của Amant. Thấy bài này hay nhưng nó lại nằm trong topic Giới thiệu phim, ít người xem. Nên xin phép bác Amant post lên đây để mọi người cùng xem.

    Blade Runner​


    Thể loại : science-fiction .
    Đạo diễn : Redley Scott
    Diễn viên : Harrison Ford ,Gutger Hauer,Sean Young..
    Ý kiến cá nhân : 3/5 cho kĩ xảo ( vì sản xuất từ 1982 rồi mà ) , 4/5 cho diễn xuất ( Harrison Ford thực sự không quá xuất sắc , 5/5 cho kịck bản và các góc quay .Thật sự là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc !!

    Em xem phim nay đã lâu rồi nhưng gần đây xem lại thấy hay quá , có quá nhiều ý tưởng được gửi gắm trong gần 2 giờ phim .Có lẽ chỉ ở một thể loại "mở " như science-fiction ta mới có cơ hội tiếp cận nhiều ý tưởng như thế : Giá trị đích thực của con người là gì ? Mối quan hệ giữa kẻ sáng tạo và vật được sáng tạo , giữa chúa và con người ? Cuộc sống của những người bị chính xã hội xa lánh ....
    Dù có một số sai sót ( là chuyện bình thường ở thể loại này ) nhưng Blade Runner là một phim hay , đồng thời là một trong những bộ phim gây tranh cãi nhiều nhất về phía khán giả ( gần 10 năm ) ..Em sẽ giới thiệu những gì có thể về tuyệt phẩm này :


    CỐT TRUYỆN :
    Los - Angerles năm 2019 , với sự tiến bộ của khoa học người ta đã tạo ra thế hệ Cyrborb với những cảm xúc "người hơn cả con nguời" . Đó là thế hệ Nexus 6 những kẻ được gọi là Replicants .Những Replicants có tuổi thọ 4 năm và được cài kí ức ảo của những con người có thật để họ có thể giống như một con người .Họ được cử ra không gian làm việc và trong môi trường đầy rẫy cái ác , chiến tranh trong không gian , con người và sự phản bội ,sự khinh bỉ và cách con người đối xử với Replicants như những cái máy chứ không phải như đồng loại , Những Replicants tự họ đã nhìn ra thế giới đen tối ấy và phát triển những cảm xúc của riêng mình . Rồi một ngày kia họ phát hiện rằng cuộc sống của họ quá ngắn ngủi .Tất cả 6 Replicants đều trở về Trái Đất để tìm lại kẻ đã tạo ra họ _Tập đoàn Tyrell_và muốn kéo dài cuộc sống.Deckard ( Harrison Ford ) là một cảnh sát có nhiệm vụ ngăn cản những "cỗ máy nguy hiểm " ,biệt danh của anh là Blade Runner.
    Để phân biệt con người với Replicant có một bài text kiểm tra vì những Replicants có cảm xúc quá mạnh ( chứ không phải không có cảm xúc đâu nhé ) nên sẽ bị lúng túng trước những tình huống nhạy cảm .
    Trong số những Reolicants có Rachelle , Cô chưa bao giờ có ý nghĩ mình là một Replicant , Deckard đã nói với cô điều này sau khi cô qua bài text .Tất cả như sụp đổ trước mắt Rachelle vì cuộc sống của các Replicant không những hết sức nhắn ngủi mà còn chịu nhiều sự khinh bỉ của con người .Rachelle xin Deckard một ân huệ cho cô đi dến một nơi thật xa và anh đã đồng ý. Đồng thời chính Rachelle đã cứu Deckard khi anh đối đầu với Leon ( replicant thứ 2),chính điều này đã ảnh hưởng đến Deckard vì anh cũng cảm giác Rachelle như một con người .Tình yêu đã đến giữa hai người và trong giấc mơ Deckerd mơ về một con ngựa một sừng ...Deckard tiếp tục công việc của mình và khi đối mặt với replicant Roy , kẻ mạnh nhất , thì tình thế thay đổi .Roy quá mạnh và chính Roy chơi trò săn đuổi với Deckard , Deckard nếm trải tân cùng nỗi sợ hãi , cái chết tưởng chừng như không thể tránh khỏi nếu Roy không cứu Deckard .Roy muốn Deckard hiểu cuộc sống khủng khiếp của một Replicant : sợ hãi , phản bội , chiến tranh , tội ác ...và anh gục xuống .Sau đó Deckark thay đổi , anh về nhà giúp Rachelle chạy trốn khỏi sự truy đuổi của loài người ...Daff sếp của Deckard biết chuyện nhưng để cho họ đi và cuối phim , Deckard nhận được một hình Origammi hình con ngựa một sừng ...và có thể chính anh là người replicant thứ 6 .!


    Ý tưởng về giá trị con người :

    "Replicant là những cỗ máy , và cũng như mọi phát minh khác nó cũng có hai mặt " Deckard ban dầu đã nói như thế nhưng dần dần suy nghĩ của anh đã thay đổi . Cảm xúc là đặc trưng của con người , và Replicant còn có nhiều cảm xúc hơn cả những người bình thường ...họ gần như là những đứa trẻ với những kí ức ảo , sớm bị đẩy vào xã hội đen tối bên ngoài , trở thành những nô lệ và chịu đủ mọi sự khinh bỉ .Những replicant cũng có cả tình yêu ( Rachelle ) , nỗi cô đơn ( Roy ).Một câu chuyện Frankenstein của tương lai , nhưng nếu nhân vật Monster trong Frankenstein dường như nghiêng về phía "vật" nhiều hơn thì Replicant có cuộc sống nội tâm phức tạp hơn nhiều.Ta thấy Rachelle suy sụp và choáng váng khi biết mình là một replicant, nghĩa là cuộc sống của cô , những kí ức mà cô hằng trân trọng , tất cả bỗng thành vô nghĩa .Rồi Roy khao khát một cuộc sống dài hơn , tự biến mình thành kẻ mạnh để sống sót , và nếu nhân vật trong Frankenstein căm ghét sự tồn tại của mình thì Roy yêu sống hơn bất cứ con người nào .Anh cứu Deckard .."Tôi đã nhìn thấy những gì anh không bao giờ tin .Tia lửa trên chòm orion . ánh bạc trên Cổng Tanhauser...những khoảng khắc sẽ mất đi...như nước mắt ...trong mưa.. đến lúc phải chết rồi ".Và cho dù nỗi cô đơn của Roy là nỗi cô đơn của một Satan ,nhưng vào phút cuối cùng anh đã chết để làm MỘT CON NGƯỜI ."I am a man ...Time to die ...".Vậy cái gì làm nên con người ? Chúng ta sợ , chính vì thế mà ta không thể chấp nhận một giống loài mới . ..Tất cả không phải vì họ không có những cảm xúc mà chỉ vì cơ thể họ khác chúng ta ,vì thế mà ta xua đuổi và coi họ như nô lệ .Liệu ta có quền làm như vậy ?


    Blade Runner :Quan hệ giữa Chúa và Con Người :

    Một điểm đáng chú ý trong phim là kiến trúc của các toà nhà : trong khi cuộc sống của đa số người dân đều diễn ra trong những ngôi nhà ổ chuột , chật chội , hoang vắng và bẩn thỉu thì Tyrell sống xa hoa trong toà nhà có kiến trúc như một ngội đền của chúa Trời của người Maia .Tyrell hay chính khoa học và công nghệ đã chơi trò chúa trời ,họ tạo ra những Replicant và để khống chế những "sinh vật '' dó , Tyrell chỉ ban cho Roy có 4 năm để sống .Và cuộc gặp gỡ giữa con người với chúa đuợc hình tuợng bằng đoạn Roy gặp Tyrell .
    Tyrell đã rất tự hào về "đứa con " của mình: "thật hoàn hảo !" gọi Roy là "đứa con hoang tàn".Còn Roy , Roy đã hỏi tất cả các câu hỏi mà con người có thể hỏi chúa ( nếu điều này xảy ra ) : Tại sao tạo ra tôi ?Tại sao lại cho tôi cuộc sống quá ngắn ngủi ( so với rùa thì ngắn thật )?Người không hối hận à ?Nguời có thể làm tốt hơn không ? ...và cũng như số fận của Frankenstein .phẫn nộ vì mất hết hi vọng , Roy đã giết Tyrell , giải phóng chúa trời .!
    Đây là kết cục đã được dự đoán trước vì trong bài test với Rachelle có câu chuyện về con nhện miệt mài chăng tơ để chuẩn bị cho ngày lũ con ra đời , và đó cũng là ngày cuối cùng của nhện mẹ.Phải chăng là lời cảnh báo cho việc sử dụng khoa học để làm công việc của Chúa ?
    Đâu là Replicant cuối cùng :Trong ấn bản đầu tiên vào năm 82 , nhà sản xuất đã cắt mất giấc mơ của Deckard về con ngưa một sừng gây ra bao tranh cãi về việc Deckard có thực sự là Replicant không , phải đến 10 năm sau người ta mới phát hành phiên bản khác với tên :e***ion "Director''''s Cut" trong đó có giấc mơ của Deckard .Chúng ta biêt rằng những Replicant không có quá khứ , kí ức trong đẩu họ đuợc cấy vào theo kí ức của mộ t con người nào đó ( như Rachelle có kí ức của cháu gái Tyrell ) do đó bất kì Replicant nào cũng cầng những bức ảnh để nhớ về quá khứ .trong căn nhà của Deckard , ta thấy rất nhiều hình ảnh cũ , và bản thân Deckard có thể biết về kí ức của Rachelle ( chính điều này đã làm Rachelle tin mình là Replicant ) thì ở cuối phim Daff ( trung uý cảnh sát ) biết giấc mơ của Deckard ...vậy rất có thể Deckard chính là Replicant cuối cùng...
    Em chỉ xin giới thiệu đến đây thội ( mỏi tay quá rồi ) ...muốn biết hay dở xin cứ xem sẽ rõ hihi !!



    Cinema Paradiso
  2. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Mình xem phim này từ rất lâu rồi, chắc phải từ năm 1996 cũng nên. Hồi đấy VCD, DVD chưa có được thịnh hành như bây giờ, băng VHS là thông dụng nhất. Băng VHS phụ đề tiếng việt có chất lượng cực tốt xem không giật tí nào. Mượn được thằng em băng Blade Runner này về xem, chả là lúc đó hâm mộ Harrison Ford, nhưng không thích phim này lắm. Trình độ coi phim còn yếu, chỉ thích Action nên những ý tưởng cao xa, nhân bản con người chả hiểu gì cả. Thế là vứt xó, cảm thấy Blade Runner chán chết. Chỉ nhớ mang máng có vài cảnh bắn nhau thôi. Nay đọc bài của bác Amant mới thấy hết được cái hay của phim. Hôm nào phải coi lại mới được.
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​
  3. 00si

    00si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mình lại thích phim này ngay từ lần đầu. một phim tuyệt vời về câu chuyện, diễn xuất, thiết kế, quay phim, âm nhạc ... mình bị ấn tượng về một thế giới mù mờ đầy sắt thép và bêtông, mưa ko bao giờ dứt.
    diễn viên nào mình cũng thấy xuất sắc, nhất là 6 người máy (3 cặp nam nữ), dĩ nhiên mình tính lun cả deckard (ford) vì anh ta cũng là người máy. daff, sếp của dekard có lẽ bít tất cả tông tích 6 người máy và chắc cũng mún dùng họ giết lẫn nhau. vậy mà roy, sát thủ dữ dằn nhất đã tha chết cho deckard. rồi sau khi tỉnh ngộ, deckard tìm cách trốn thoát với rachelle. và anh sếp daff cũng tha thứ cho bọn họ lun.
    mình nghĩ là deckard và rachelle đã được tyrel tẩy não để trở thành những người máy sống lâu hơn, phục tùng người và quên quá khứ nổi loạn trước đó. họ xứng đáng có kết cục vui như vậy.
    có thể chính daff cũng là người máy ?
    sean young ko là một diễn viên đẹp và đóng hay nhưng trong phim này, cô đã diễn hay nhất và là người đẹp nhất, rất thu hút.
    Được 00si sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 10/12/2003
  4. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    rachelle, người máy thông minh, xinh đẹp và nhạy cảm.
    roy tha mạng deckard
    deckard, tỉnh ngộ và trốn chạy biệt tăm
    am ur inbox

Chia sẻ trang này