1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blitzkrieg

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thepaladin, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Em thu lượm mấy quyển sách, post lên các bác coi chơi.
    Chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng của phát xít Đức, nỗi kinh hoàng của nghệ thuật chiến tranh, về sau được học tập và phát triển tối đa, trở thành xương sống của chiến tranh thông thường (conventional war).

    Chiến thuật được gói gọn trong các bước sau.
    1. Máy bay và pháo binh ném bom mặt trận một cách tối đa, "san bằng" trận địa, tạo điều kiện cho lính dù đổ bộ. Bước này sẽ làm rối loạn liên lạc của đối phương, cản trở viện binh địch.
    [​IMG]

    2. Bộ binh thường được cơ động hoá tối đa tấn công mạnh vào hai cánh, tạo màn khói che phủ đưa xe tăng tập hợp vào giữa chiến trường. Theo sau xe tăng là xe cơ giới và các đơn vị bộ binh hỗ trợ.
    [​IMG]

    3. Tăng tản ra dưới sự bảo vệ của xe cơ giới. Bộ binh với số lượng áp đảo dễ dàng tràn ngập khu vực, bắt sống tù binh đang hoảng loạn. Tăng sau đó sẽ làm lá chắn cho bộ binh và các đơn vị cơ giới bảo vệ khu vực.

    Con át của blitzkrieg: stuka - máy bay ném bom bổ nhào.
    [​IMG]
    Thằng stuka khét tiếng với cái tiếng rít rợn óc của nó, lính Mĩ sau này tham chiến ở chiến trường Bắc Phi, sau mấy vụ đầu chỉ nghe tiếng rít đã chạy. Mục đích của tiếng rít là gây kinh sợ trong lòng đối phương. Còn mấu chốt của nó là khả năng bổ nhào gần như 90 độ, thả bom chính xác đến mức tối đa. Có tài liệu nói về một stuka riêng lẻ phá huỷ hoàn toàn một loạt tăng.
    Con này thời đó không phải nước nào cũng chế tạo được, do sức ép của việc bổ nhào khiến bình xăng có thể "tắc", gây ngừng động cơ. Chuyên gia Đức Ernst Udet - cha đẻ của Stuka - sau chuyến viếng thăm Mĩ đã kết thúc với ý tưởng này.
    Ngoài lề: vụ tự tử năm 1941 của Udet gây chấn động giới lãnh đạo không quân Đức, ông để lại lá thư kết tội Goering làm kiệt quệ ông. Trước đó, dưới sức ép của việc xâm lược Anh, Đại Thống chế đã dồn lên vai Udet. Không biết nếu ông ta sống thêm mấy năm nữa, cục diện trận đấu sẽ đi về đâu.
    Yếu điểm lớn nhất của Stuka được thể hiện cũng chính trong trận chiến trên vùng trời Anh quốc, tốc độ bổ nhào không cao (150 dặm''giờ) khiến cho nó thành mồi nhử Spitfire và Hurricane - những chiến đấu cơ tốc độ vượt trội.

    Theo em, chiến thuật này yêu cầu sức mạnh áp đảo, và dựa vào sự bất ngờ rất nhiều. Thiết giáp đóng vai trò chủ chốt, nên cần trang bị cực mạnh. Việc Stuka làm kinh hãi đối phương là điều kiện trời cho khiến việc tấn công của bộ binh được dễ dàng.
    Cũng theo ý kiến cá nhân, em nghĩ trò này không chơi trên đất có địa hình rừng, hoặc không đồng nhất được. Việc tăng bị giảm hạn chế làm cho trò này sẽ trở thành hoàn toàn vô dụng.

    Blitzkrieg được Rommel tận dụng triệt để, đánh quân Anh thua hết trận này đến trận khác. Do điều kiện sa mạc cát bụi, chỉ cần vài lớp bom và pháo kích, tăng khỏi cần màn khói vẫn có thể chạy vào đến tận lòng địch.

    Nga sau này cũng học tập một cách tối đa blitzkrieg khi đánh quân Quan Đông của Nhật - tiêu diệt và bắt sống hơn 1 triệu lính.

    Sau này, Stuka được thay thế bằng các loại bom laze, đánh trúng "trên cả tuyệt đối" , việc sử dụng không quân cũng được tối đa hoá, có trực thăng yểm trợ, tăng được tăng cường sức mạnh, pháo binh bắn xa và mạnh hơn.... blitzkrieg sống dưới một hình thức mới, hoàn thiện nhờ công nghệ. Nó cũng đưa kích thước của trận đánh lên một mức cao hơn hẳn, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và đầu óc chiến thuật cao hơn rất nhiều để đạt hiệu quả tối đa. Nhưng nó đã thành một sách giáo khao cho các chiến lược sau này.
    Bái phục người Đức!

     
    Xtreme Nationalist.
  2. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Em nói thêm chút về mấy con tăng thường thấy nhất trong mặt trận Bắc Phi.
    Panzer 3 - hoả lực tạm ổn đi kèm với tốc độ cao đưa Panzer 3 thàng tăng chủ lực của Đức trong blitzkrieg, thấy ở tất cả mọi đơn vị tăng.
    Trang bị: 50 mm Gun, MG 7.92mm
    Tổ lái: 5
    Giáp: 30 mm
    Tốc độ: 40 km/h
    Kích thước: 5.38 x 2.91 x 2.44 m
    Khối lượng: 19.8 tấn
    [​IMG]
    Panzer 4 - tăng được đánh giá rất cao của phát xít, thuộc loại trung bình, xương sống của quân đoàn Afrika Korps của Rommel, rất tiếc số lượng không nhiều.
    Trang bị: 75 mm Gun, MG 7.92 mm
    Tổ lái: 5
    Giáp: 50 mm
    Tốc độ: 40 km/hr
    Kích thước: 5.93 x 2.88 x 2.68 m
    Khối lượng: 23.6 tấn
    [​IMG]
    Matilda II - chạy chậm ì ạch nhưng (vì) giáp quá khiếp, hoả lực không ăn thua, được dùng hỗ trợ bộ binh.
    Trang bị: 40 mm Gun
    Tổ lái: 4
    Giáp: 80 mm
    Tốc độ: 24 km/hr
    Kích thước: 5.92 x 2.51 x 2.39 m
    Khối lượng: 26.5 tấn
    [​IMG]
    Grant M3A5 - trang bị tốt, hoả lực khá, nhưng ngu nhất là ông gắn cái khẩu 75mm ở thân nên không ăn thua.
    Trang bị: 75 mm Gun, 37 mm Gun , MG
    Tổ lái: 6
    Giáp: 57 mm
    Tốc độ: 42 km/hr
    Kích thước: 5.64 x 2.72 x 3.12 m
    Khối lượng: 27.3 tấn
    [​IMG]
    Sherman M4 - tăng Mĩ được đánh giá cao nhất trên chiến trường Bắc Phi, nòng súng cực kì linh hoạt.
    Trang bị: 75 mm Gun, MG
    Tổ lái: 5
    Giáp: 85 mm
    Tốc độ: 39 km/hr
    Kích thước: 6.16 x 2.67 x 2.79 m
    Khối lượng: 30.7 tấn
    [​IMG]
    Một đoạn trích trong quyển The War In The Desert:
    "Tiểu đoàn của Water dừng chân tại con dốc gần làng Chouigui. Đột nhiên, vùng quê yên ả dậy sóng. Từ những xe cơ giới cách đó 1 dặm tưởng chừng như xe quân nhu, đạn pháo dồn dập bắn vào tiểu đoàn của anh. Những chiếc xe lộ rõ là 13 con Panzer 4 kinh hoàng.
    Trong trận chiến đầu tiên giữa thiết giáp của Đức và Mĩ tại chiến tranh thế giới lần thứ hai, người Mĩ nghiệm ra rằng những chiếc M3 đầy cơ động và đáng tin cậy của họ không thể nào sánh được với sức mạnh khủng khiếp của những con Panzer 4. Trung uý Freeland A. Daubin Jr. nhìn thấy quả đạn 37 mm của mình dội vào chiếc Panzer bật ra không tì vết trên tấm giáp 50mm. Chiếc thiết giáp từ từ tiến lại, trong khi Daubin kinh hãi bắn thêm 18 phát đạn nữa vào nó. Đến khoảng cách 30 thước, chiếc Panzer bắn duy nhất một viên đạn, dập nát mặt giáp của chiếc M3, giết chết người lái và thổi bay Daubin xuống đất từ trên nòng pháo, choáng váng cho đến lúc những người lính cứu thương chạy vội vào đưa anh ra khỏi trận địa.
    Khi cuộc chiến kết thúc, 6 chiếc M3 bị phá huỷ hoàn toàn. Điều duy nhất người Mĩ làm được là tạm thời vô hiệu hoá 6 chiếc Panzer bằng những phát đạn vào cửa động cơ và xích.
    Người Mĩ không thể tìm ra một lý do nào để tự tin trước khi bước vào trận đánh chính thức ở Tunisia. Một chiếc Panzer 4 có thể huỷ diệt dễ dàng tăng M3, trong khi những chiếc M3 của họ khó khăn lắm mới có thể đánh liệt được chiếc Panzer. Các đơn vị khác của người Mĩ được trang bị loại General Lee mạnh hơn, nhưng các trận chiến liền sau đó chứng tỏ nó cũng không xánh được với Panzer 4. Người Mĩ cần một sự đổi mới, nếu không sẽ hoàn toàn bất lợi trong trận chiến đang tới gần."
    Tăng M3A3 Lee - lính tăng Mĩ rất tự tin trông cậy vào chiếc này đầu chiến tranh, nhưng không ăn thua so với Panzer 4.
    Trang bị: 75 mm Gun, 37 mm Gun, MG
    Tổ lái: 6
    Giáp: 57 mm
    Tốc độ: 42 km/hr
    Kích thước: 5.64 x 2.72 x 3.12 m
    Khối lượng: 27.3 tấn
    [​IMG]
    Lời hứa của Quốc trưởng - cũng trong Cuộc chiến trên sa mạc
    "Rommel - người từ lâu đã không tin tưởng vào Bộ chỉ huy tối cao Quân đội Đức, nhưng vẫn một mực tôn thờ Hitler, bây giờ lần đầu tiên nhận ra sự vô nghĩa trong những lời hứa của Quốc trưởng. Khi còn ở bộ chỉ huy mấy ngày trước tại Rastenburg, Đông Prussia, Hitler động viên Rommel "Hãy đừng bao giờ khiếp sợ, chúng ta sẽ lấy Alexandria, mọi việc sẽ ổn thôi". Ông ta thêm vào để trấn an viên tư lệnh: một hạm đội tàu nước sâu, đang trong quá trình sản xuất hàng loạt, sẽ chuyển xăng dầu và các đồ thiết yếu đến mặt trận Bắc Phi cả ngày lẫn đêm, khắc phục nỗi lo về tiếp tế. Cùng với nó, một lữ đoàn rocket Nebelwerfer cùng 40 tăng hạng nặngTiger sẽ lập tức được đưa đến Bắc Phi.
    Sự thật lại không như vậy, thêm một lần nữa!"
    Tăng hạng nặng Panzer 6 Tiger - cực nguy hiểm, con át phòng ngự, có lẽ sự thất thủ của con cáo sa mạc ở El Alamein là ở tiếp tế và cũng một phần thiếu tăng hạng nặng. (Người Anh có hơn 300 tăng loại trung, trong khi Rommel có không đến 30 Panzer 4)
    Trang bị: 88 mm Gun, MG 7.92 mm
    Tổ lái: 5
    Giáp: 100 mm
    Tốc độ: 38 km/hr
    Kích thước: 8.45 x 3.40 x 2.95 m
    Khối lượng: 56 tấn
    [​IMG]
     
    Xtreme Nationalist.

Chia sẻ trang này