1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog của Hồ Li Tinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi holitinh, 29/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. holitinh

    holitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Blog của Hồ Li Tinh

    Bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ dùng đây là 1 quyển nhật kí online của mình.
    Hôm nay thấy mình tự nhiên điên điên muốn khóc quá. khóc 1 trận rồi chết được đi có phải tốt ko ? Đỡ đau đầu, đỡ suy nghĩ và sẽ ko phải nhớ gì nữa AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  2. holitinh

    holitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đúng như chị ấy nói " Sống không điên thì thật là phí " Điên nhiều cái hay đó. Như mình hiện tại nè. ! đứa con gái cầm trai rượu và cái máy điện thoại trèo lên nóc nhà ngồi uống 1 mình. Buồn ngồi 1 mình đau thật
  3. holitinh

    holitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ngồi nói chuyện với "chú ấy" 1:50:51s ghê quá. Tranh luận 1 hồi chú vẫn khuyên mình đi học tiếp. Giấc mơ Đh nhất định phải thực hiện được
  4. yahoo_yahoo

    yahoo_yahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự solo với bản thân à cưng
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    em ơi, ngồi 1 mình trên mái nhà mà uống rượu khéo ngã đấy
  6. htpro107

    htpro107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Học cao đẳng à bạn
  7. holitinh

    holitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ừ mình cũng học CĐ thi vào trường thiếu nửa điểm
    Quyết định solo có khi sẽ thoải mái hơn và cũng để lấy lại tinh thần sau cú ngã này. "Đối diện và đứng lên em ". Đừng lùi bước. Aiza Cố lên hồ li tinh
  8. holitinh

    holitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lâu lắm rùi mình mới đc khóc 1 trận đã như vậy. Sướng thật. Có ai dở hơi đien như mình ko nhỉ??? Thôi khóc rồi thì đứng lên mà chiến đấu tiếp. Đừng nằm ì 1 chỗ mà kêu mà khóc nhé. Cố lên tự tặng cho mày 1 bông hoa nè. Hoa của niềm tin đó
  9. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng học cao dẳng nè , học cao đẳng đâu có gì là xấu đâu , rồi tất cả cũng sẽ liên thông len đại học thôi , quan trọng là bản lĩnh của mình sau này ra trường thôi
  10. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mình đang băn khoăn
    Hồ Li Tinh hay là Hồ Ly Tinh
    Cơ mà em ơi. Đến giờ uống thuốc rồi đấy !

Chia sẻ trang này