1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog lấn át Forum???

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi best_in_QT, 21/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. best_in_QT

    best_in_QT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Blog lấn át Forum???

    Viết bài này trong một tâm trạng lẫn lộn

    Còn nhớ khi xưa... Chả xưa lắm,cách đây tầm 1-2 năm thì trong giới trẻ, forum vẫn là một phần không thể thiếu, nhất là với cư dân mạng. Với forum, người ta có thể trao đổi tất cả những điều của cuộc sống, cho nhau biết suy nghĩ, cùng nhau bàn luận, tranh cãi về một vấn đề nào đó. Với forum, người ta có thể tìm ở đó những người bạn, cùng gặp gỡ, chia sẻ, học tập, vui chơi, ca hát, thể thao...Có thể nói, forum là một sản phẩm kết tinh của "trí tuệ tập thể", hoạt động của forum như kiểu một đội bóng đá: có trưởng đoàn, Huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, các bộ phận trực thuộc khác...

    Nhưng chỉ khoảng 1 năm trở lại đây, có một "thế lực" đang nổi lên như cồn và dường như, nó đang lấn át sự hiện diện và hoạt động của forum, đó chính là BLOG. Mục đích đầu tiên của Blog khi nó ra đời có cảm giác như đối ngược hẳn với forum. Forum là hoạt động mang tính tập thể thì Blog là một khoảng không gian của cá nhân, là nơi để chính mình bộc lộ tâm sự của mình, những suy nghĩ về cuộc sống, về tình cảm...Nhưng (lại nhưng), không biết tự bao giờ, Blog đang dần chiếm một khối lượng lớn người tham gia, phát triển về số lượng, hấp dẫn về nội dung, phong phú về hình thức...Với tất cả những tiệc ích của mình, Blog đã vượt tầm của mình, không chỉ là nhật ký cá nhân mà còn trở thành công cụ để giao lưu, trao đổi thông tin, quảng cáo, quảng bá...Ở Việt Nam, Blog đã tạo nên một "luồng gió mới", tạo thành một trào lưu: người người làm Blog, nhà nhà làm Blog, Công ty làm Blog, tập thể lớp làm Blog, nhóm bạn bè làm Blog, người già làm Blog, trẻ em làm Blog... Những nhà cung cấp dịch vụ Blog cũng "vào cuộc": Yahoo, Xanga...

    Vấn đề ở đây không bàn đến việc Blog mang lại cái gì và hạn chế cái gì. Mà chỉ bàn đến khía cạnh sự lấn át rất rõ rệt của Blog đến forum. Thời gian, thậm chí là cả sự tâm huyết, nhiệt tình của cư dân mạng dành cho forum dường như đã chỉ còn là "mơ về nơi xa lắm" khi người ta chỉ chú trọng đến việc chăm lo cho cái trang cá nhân của mình, tích cực upload ảnh, viết tâm sự, quảng bá tăng Page View, "ngó" sang các vị "hàng xóm" của mình xem Blog của người ta như thế nào?...Tất nhiên, không phải là tất cả, vì cũng có những người lập Blog chỉ là để thỏa cái sự tò mò, chỉ là để tâm sự, không cần Pulic cho người khác biết làm gì

    Là một cư dân mạng, là một người tâm huyết với một số forum, nhưng cũng là một Blogger, tự nhiên ngẫm lại thấy có gì đó nuối tiếc về một thời bùng nổ của forum với những diễn đàn hàng ngàn thành viên, hàng trăm ngàn bài viết, những buổi Offline vui vẻ, những cuộc tranh cãi hăng hái...Và cũng ngẫm thêm: Rồi cái trào lưu Blog này cũng sẽ có một ngày sẽ lại trở thành lỗi thời, cũ kỹ...Và rồi cái gì sẽ thay thế nó đây?...

    Có phải là một điều đáng để trao đổi không nhỉ?
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Đáng lắm chứ.
    Khi bạn là một Bloger có nghĩa bạn đang sở hữu một cuốn nhật ký có thể gây ấn tượng với bất cứ ai ghé qua. Từ những theme bắt mắt tự chế, những dòng tâm sự nhỏ to màu mè sặc sỡ hay đơn điệu, . Ở Blog của bạn, bạn là chủ của nó, bạn có quyền e***, sửa chữa, và không ai có thể xâm nhập vào cuộc sống của bạn. Bạn có toàn quyền với tất cả các bài viết của bạn, và coment của người khác trên Blog của bạn. Với Blog bạn là chủ.
    Còn với một diễn đàn ở đó bạn phải tuân thủ một số nguyên tắc, ít nhất là khi đăng ký tham thành viên. Bạn tham gia một bài viết và không biết một lúc nào đó nó bỗng dưng biến mất mà ban không hiểu tại sao, đem kiện cáo Mod, Admin ... mấy ai giải quyết, rồi lại cãi nhau om sòm .... Những trang viết, những tâm sự của bạn bỗng zưng xáo trộn..Những gì bạn cố tạo ra bị xâm chiếm. Cái tôi của bạn mờ nhạt ... Bạn chẳng là ai, một nickname giống như bao nickname khác, bạn chẳng có quyền gì ... Có chăng đi nữa cũng chỉ là vài câu nói bâng quơ .... Cái đó trên Blog của bạn ... người ta nói rồi ..
    Phải chăng vì thế, xu hướng viết Blog nhiều hơn ........
    Còn với riêng tôi, các forum vẫn là những điểm đến hấp dẫn ... Tôi cứ ở đó tồn tại và chẳng hiểu tại sao lại tồn tại ....
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 21/12/2006
  3. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    ko hẳn thế đâu , forum nó vẫn có những điểm mạnh và sức hút riêng ..như cái ttvn này chẳng hạn ..
  4. ptiker

    ptiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, blog là blog và 4rum vẫn là 4rum. Chúng ta vẫn là thành viên tích cực và nhiệt tình của 4rum nếu như có blog. Các diễn đàn mở ra để trao đổi, học hỏi và giao lưu với những con người chung sở thích , chung mục đích hay môi trường học tập và làm việc. Vì vậy , blog khó có thể thay thế vai trò này của 4rum. Tuy nhiên, blog cũng có rất nhiều điểm mạnh của nó, chính vì vậy số lượng người mở blog cá nhân ngày càng nhiều. Ví dụ như xây dựng được cá tính riêng, tạo ấn tượng cho những "người khách bạn của bạn .. " vô tình ghé thăm cuốn nhật ký sinh động đó ...
    Hơn nữa, theo tôi, blog có phần rộng hơn, thoải mái hơn . Còn khi đã là thành viên cuả 4rum, các bạn phải tuân thủ 1 số qui tắc nhất định ... Nhưng đó cũng chính là lý do khiến tôi thích diễn đàn hơn là blog . Những buổi bàn luận của những "người 1 nhà", những buổi offline thú vị , những thành viên đáng yêu và ...đáng ghét ^^ .... quả là rất thích .
    đó là ý kiến của tôi trên 4rum của trường bàn luận cùng chủ đề . Vậy còn ý kiến mọi người thì sao??
    Được ptiker sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 03/01/2007
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    blog ra đời làm các topic nhật ký trên các forum giảm hẳn người ta có riêng 1 góc riêng để viết các tâm sự của mình
  6. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một sở thích thôi pác ơi. Em nghĩ ngày xưa người ta chẳng biết đưa nhật ký của mình vào đâu mà muốn mọi người cùng đọc, nên "quẳng" vào 4rum (như em). Bi giờ là thời kỳ hoàn kim của thế giới blog nên người ta đổ xô + bon chen mà design blog. Em thì chỉ thích "quẳng" nhật ký của mình vào 4rum thôi.
  7. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    em viết ở đâu thía - cho anh cái link anh đọc xem có gì hay ko
  8. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    a

Chia sẻ trang này