1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog mùa thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silent_love13, 17/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Năm mới phát tài chưa bác
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thằng đàn ông ấm ớ + con vợ ớ ấm...bực mình

    Lại chuẩn bị hồ sơ mới cho 1 công việc mới. 4 lượt phỏng vấn làm mình cảm thấy lo lắng dù chưa bắt đầu

    Dạo này thả trôi cảm xúc và điểm dừng lại là quá khứ, hiện tại ừ thôi mặc kệ

    Thi thoảng trong giấc mơ hình ảnh xưa lại về làm nghiêng một giấc mơ ...tưởng chừng như rất nhẹ

    Thu qua rồi

    Lá vàng nơi bậu cửa
    Gợi hình ảnh người xưa
    Dấu chân nơi chốn cũ
    Chìm vào những chiều mưa

    Dẫu Người không về nữa
    Sao ta vẫn hoài mong
    Dẫu nắng tàn ô cửa
    Sao ta vẫn đợi trông

  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vẫn đang xuân.
    Lá xanh đầy trên cành.
    Cho nhiều điều mới...
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Chủ top lâu lắm mới thấy xuất hiện nhỉ [:D]
  4. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    ......
    Làn tóc rối
    Ngược gió chiều
    Vẫn còn yêu
    Sao ly biệt

    Dẫu nuối tiếc
    Cũng muộn màng
    Chuyến đò ngang
    Không về nữa

    Ngoài ô cửa
    Lá vẫn xanh
    Rơi thật nhanh
    Giọt nước mắt

    Kỉ niệm cất
    Con ốc buồn
    Tiếng vừa buông
    Âm thanh gió

    Người ở đó
    Ta ở đây
    Dòng thơ này
    Cho quá khứ

    Hiện tại giữ
    Hiện tại buông
    Giọt mưa tuôn
    Thời phó mặc

    Trời sắp đặt
    Thật trớ trêu
    Để càng yêu
    Càng cách biệt

    Hiện tại biết
    Hiện tại im
    Bầu trời đêm
    Buồn vô tận


    konho: Chả biết viết cái gì nữa bác ạ
  5. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Ba năm, một quãng thời gian không dài nhưng cũng không phải là ngắn để nếm trải và cảm nhận những mất mát, đau đớn và suy tư

    Để rồi hôm nay, mãi cho đến hôm nay sự thật mới được phơi bày nghiệt ngã.

    Không phải là số phận, không phải do ông trời, đều do con người.Những toan tính và những đố kị, đau đớn nhưng không thể, bất lực rồi

    ....................................

    Lá rụng xuống mùa thu gục ngã
    Hằn sâu trên đôi mắt người đi
    Đâu còn nữa Mùa đâu còn nữa
    Giữa hoang vu còn mong đợi được gì


    Em phơi lá trên màu thương nhớ
    Sắc vàng phai nhợt nhạt nơi Người
    Tim quặn thắt lòng chùng tận xuống
    Giữa vô tình lá chậm chầm buồn rơi
  6. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Tuổi nhiều chưa chắc đã lớn, đúng là dở hơi cám lợn
  7. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Mùa Thu rồi nhỉ thế mà vẫn cảm giác nóng quá..
  8. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Thu mà vẫn oi nồng và khó chịu, trời dạo này mưa nhưng không dai dẳng.ghét sự ẩm ướt.

    Hôm nay xóa tên 1 người bạn ra khỏi facebook, ngẫm đi ngẫm lại thấy chả có gì phải tiếc cho tình bạn ấy, chỉ thấy buồn cười thôi

    Đúng là chỉ nhiều tuổi chứ chưa lớn
  9. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Đúng là cái tổ quỷ

    Những người sống trong đó ( không phải tất cả) chính là những con quỷ

    Không phải quỷ mà còn hơn cả quỷ, chỉ mang hình dáng con người còn lại là.QUỶ

    Ác quỷ
  10. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Mình say thật rồi, không đỡ nổi nữa rồi.

    Mùa làm mình chếnh choáng, không vội vã, chẳng ồn ào, chẳng vô tình nhưng cũng chẳng cố ý. những tưởng chỉ là vui đôi chút rồi thôi ...

    Mình điên mất...

Chia sẻ trang này