1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog mùa thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silent_love13, 17/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Có lúc nào nhớ anh không? [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có lúc nào nhớ anh không? [:D]
  2. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18

    Cuoi ben có phải là bạn V ko?
  3. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Vân em đúng tên là Văn ạ [:D]
  4. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Bạn Văn dạo này có người yêu mới rồi à, chúc mừng nhé
  5. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Lâu rồi chẳng viết cái gì lan man, cũng chẳng có tâm gì để viết, mà đôi lúc chất chứa định viết nhưng thừ người 1 lúc lại chả biết viết gì, mình dở mất rồi

    Hôm nay mình tự pha cà phê, trời lành lạnh, ngồi quấn chăn onl kể cũng thú vị. Nhìn từng giọt cà phê chầm chậm rơi xuống mà miên man quá

    Thời gian thấm thoát trôi qua một cách bình thản, blog cũng đc hơn 1 năm với biết bao vui buồn, hôm nay ngồi đọc lại những entry cũ thấy nhiều entry buồn cười và ngốc xít quá. Cảm xúc đâu phải lúc nào cũng cố định.

    Yêu - nhớ - xa- quên lãng suy cho cùng là tất yếu

    Không còn buồn vì ngày xưa cũ nữa. Dứt để bắt đầu một con đường khác dù là song hành hay độc hành
    Từng ngày từng ngày trôi qua, bạn bè mới cũng có, bạn bè cũ đã tan tác cũng có.

    Lá xanh rồi lá vàng, qui luật mấy ai tránh khỏi

    Cảm xúc thăng hoa rồi cảm xúc lụi tàn, tình yêu hay cái gì đó tương tự thế đâu phải lúc nào cũng phân biệt rạch ròi được

    Đông giá mà ngồi cạnh lò sưởi thì ai cũng đều mong muốn, ít nhất là cho đến lúc trời hết lạnh

    Đôi lúc thấy lòng mình chùng xuống, buồn tênh

  6. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Mình vào hội Lẩn Thẩn, cơ mà mềnh thấy dạo này mềnh cũng thẩn lắm rồi,có lẽ tuổi...già đã cận kề mà vẫn chẳng có mảnh tềnh nào.
    Cơm mới lại nói chuyện cũ, chuyện năm chuyện mười thôi thì chuyện về cái MÁU nhưng mà là máu dê (cũng là máu) cũng thường tình ở cái đời thường này

    Cái ngày mềnh chân ướt chân ráo cầm hồ sơ đi xin việc khi mới ra trường, rõ khổ, lo lắng đủ thứ.cũng khá nhanh để vào 1 Cty TNHH về thương mại làm.Sếp là 1 người đàn ông tuổi 45 nom cũng phong độ phết.Lần đầu tiên đối mặt với Sếp cũng run bần bật chứ chả đùa, mềnh là nhân viên mới ma cũng chả tránh bị ma cũ bát nạt.mấy ngày đầu toàn bị sai vặt thế mà vẫn ngoan ngoãn làm tắp lự.

    Mềnh nhân viên mới ngồi tầng dưới, Sếp và KT trưởng cùng KT phó ngồi tầng trên.Thủ quỹ là em họ sếp cũng được ngồi phòng trên, sáng choang, sàn lót thảm, máy lạnh mát rượi chả bù cho bọn mềnh ngồi dưới, chả sao vì nghĩ đến cuối tháng có xiền.
    Sếp kinh doan thêm vài cái khách sạn nữa nên thi thoảng có nhân viên của ks qua báo cáo cũng vui phết.công việc của mềnh cũng chả có gì phức tạp ngoài theo dõi công nợ, thi thoảng gọi điện đòi nợ à hồi nào giờ mềnh có biết đòi nợ quái đâu, bị chửi cũng là nhẽ thường tình.tổng hợp chứng từ hóa đơn...

    Nhẽ cũng hay, cty mềnh có phòng cho nhân viên ngủ lại, cơ mà mềnh chả ngủ mất tự do lém. cả công ty mỗi nàng KT phó là được ở cái phòng trên nhất, đẹp nhất, đầy đủ tiện nghi nhất, điều lạ là thi thoảng Sếp lại ...vào cái phòng ấy và đóng kín cửa.Mềnh cũng tò mò gớm nhưng chả dám thắc mắc sợ bị ăn chửi...

    Nàng kt phó khi ấy bằng tuổi mình, người hơi dẹp dẹp nhưng đôi mắt thì cứ gọi là sắc đến điên đảo cánh đàn ông, Nàng gọi sếp bằng Bác, hê hê mềnh lúc ấy cả tin lắm chả nghĩ quái gì.Đều đặn đi làm, đến cty lúc nào cũng đúng 7h kém 10 cũng là lúc hai bác cháu dung dăng dung dẻ đi thể thao về. Nàng ( Ngọc Lan) với chức danh kt phó ấy hinh hỉnh lắm, kiêu kỳ vô cùng, điều lạ là đi tập thể thao về hai bác cháu lại vào phòng Ngọc Lan và...đóng cửa

    Nói qua tí về Sếp, 45 tuổi, 2 vợ và 9 người con.vợ cả phụ trách mảng thi công cầu đường ở 1 tỉnh khác, có 5 người con, mềnh gặp vài lần khi cô về cty nắm tình hình nhưng cái chính là để xem chồng có nhân tình không mà thôi ( cả cty lúc ấy kháo nhau thế).Vợ hai cũng ở 1 tỉnh khác và có 4 người con, nghe đâu ngày xưa cô làm tạp vụ cho sếp và có sắc đẹp nên nhẽ đương nhiên trở thành vợ hai.Sếp chu cấp đầy đủ

    Vợ cả tính hung dữ lắm, về đến cty là chửi đổng cả lên chắc cũng tại vì ghen nên giận cá chém thớt thôi, mềnh kệ chả quan tâm, rỗi thì hóng tí chuyện.Vợ hai thì hiền khô và ân cần nhỏ nhẹ

    Có lần giữa trưa đang thiu thiu thì nghe tầng trên ầm ầm như có động đất, mềnh hoảng hốt quá kéo đứa văn thư chạy ra....hóng

    - Bác bác hả, cháu cháu hả, bố bố con con hả, có ngày cái bụng nó ễnh lên lúc đấy hết bác bác cháu cháu.cứ đóng cửa buồng với nhau mà bác cháu à, đồ khốn nạn

    Đến đây mềnh không thể không hiếu kì, Ngọc Lan cứ gọi là ngồi im thin thít.
    Chửi nhau chán với sếp ông, sếp bà quay quả về ...tỉnh để làm công trình tiếp.Vẫn chả thay đổi được gì

    Từ hôm ấy mềnh để ý đến cái căn phòng ấy gớm, đi qua cứ phải đá con mắt vào tí cho mãn nhãn, hê hê rồi trời không phụ lòng người xấu như mềnh...đúng lúc sếp đang trải lại tấm ga giường trắng muốt và Ngọc Lan vì ***y vô cùng...đang cái độ tò mò gớm nên mềnh ra thầm thì với con bé văn thư cùng tuổi cũng đang ngóng cổ lên vì tò mò.nó bảo

    - Bác cháu nó chuẩn bị làm nhân tình đới ( hê hê hại não chết)
    Nghe bác bảo vệ kháo rằng nhân viên nữ Cty này ra vào như đi chợ, sếp toàn tuyển em đẹp ( mềnh lại thuộc hàng xấu đứng tóp đầu mới đau chứ, hay thấy mềnh thật thà nên thế nhẩy..thây kệ)
    Moi thứ cứ đều đặn trôi đi giống như bác cháu nhà Ngọc Lan đi tập thể dục đều đặn sáng và tối ấy

    Một hôm đẹp zời, con bé làm KT bên KS mang sổ sách qua đối chiếu, đẹp thật, gái Phú Thọ nhìn cứ mây mẩy là, con bé nhỏ hơn mềnh 2 tuổi, hiền khô, cười như mùa thu tỏa nắng.Nó cũng mới vào làm nên nhìn thấy sếp bụng to lạch bạch là khiếp lắm, cứ vâng dạ răm rắp ấy.Chả nhìn đâu xa, cứ thấy bác bảo vệ và anh lái xe cho sếp cười nhếch là biết ngay cạm bẫy rồi.Mềnh cũng thấy khiêm khiếp.Nhẽ nào cái máu ấy của sếp nó lại cao độ đến thế

    Chả hiểu mô tê răng rứa thế nào, vào một ngày đẹp zời, sếp mặt đỏ như gấc đi đâu về chả nói chả rằng lao thẳng xuống phòng ăn của nhân viên, nơi mà bọn mềnh hay trốn xuống ăn vặt.rủ đứa làm cùng lọ mọ đi xuống, cũng chả có ý dò la gì sất, đi lại cho cơ não hoạt động hiệu quả thôi, bỗng nghe giọng sếp oang oang từ bên trong

    - Tao mới tuyển con nhân viên mới bên khách sạn, mượt lắm, ngực to như quả bưởi nếu ông muốn hôm nào tôi đưa nó đi nhậu cùng
    ( Chúa ơi, mặc dù mềnh không theo đạo, con thề đấy là câu nguyên văn của sếp đấy thô thiển nhưng không thể khác được)

    Mềnh và con bé kia mặt xám ngoét như chì vừa bị chập điện cao thế, lẩy bẩy đi thẳng lên phòng ngồi hốc mặt ra, chả nói nên lời

    Sau khi họp chợ mọi người thông quyết định cho cô bé kia biết sự thật

    Tuần sau, 3 chiếc đơn xin thôi việc được đưa ra, sếp nghệt mặt như ở trai tâm thần vừa trốn trai ra ngoài, rồi lại chửi. Làm nhân viên nó khổ thế đấy, ăn chửi suốt, mềnh cũng tranh thủ chửi thầm trong bụng cho bõ tức hê hê

    Ngọc Lan thì vẫn dèn dẹt và ưỡn ẹo ra vào với cái vẻ mặt kênh kiệu khó ưa

    Ký đơn cho nghỉ việc, sếp giam bẳng 3 đứa 1 tháng, chả sao, mềnh chả sợ đã có biện pháp khác để lấy roài.

    Cầm lương, 3 đứa kéo nhau ra hàng chè ngồi....ôn lại nỗi khiếp hãi

    Đấy, sếp dê là thế đấy. chỉ là 1 trong số, cơ mà sau này mình chưa gặp lại trường hợp thế bao giờ, có lẽ sếp bệnh máu quá nặng.

    Máu dê và tham gái

    Sau này nghe đâu Cty bê bết lắm, dự án thì bỏ hoang đến mốc meo, chả quan tâm nữa

    Hành trình đi làm đầu tiên của mềnh có thẩn như vậy đấy cả nhà ạ


    Coppy từ FB của MGA
  7. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Căng thẳng

    Buồn

    Nghĩ ngơi lung tung

    Những lúc này thường rất dễ mất kiểm soát và dẫn đến sai lầm
  8. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Lâu lắm ko thấy chị silent_love13 online bằng yahoo hay facebook nhỉ, làm mình thấy nhớ nhớ [:D]
  9. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Yahoo thì lười chứ FB onl suốt, chắc bạn V ko để ý thôi
  10. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Một ngày mệt mỏi và bực bội, quẳng đt vào xó, off YM, chả muốn làm gì sất

Chia sẻ trang này