1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog mùa thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silent_love13, 17/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Xanh ngắt
  2. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Đến tận hôm nay, tớ mới cảm nhận hết sự vô vị và nhạt nhẽo của bạn, sự sáo rỗng, lòe loẹt, kém cỏi và thiếu bản lĩnh, không có quan điểm lập trường và ủy mị yếu đuối

    Bạn yêu ư? sao mà nhàm đến thế

    Thích ư? cố cười lấy nửa miệng vậy

    Thất vọng

    Chán

    Nhìn bạn và đọc những gì bạn viết quả là trái ngược nhau

    Đụng vào cái gì cũng sợ

    Sợ lỡ

    Sợ đổ

    Sợ mưa

    Sợ gió

    Bạn đi chết đi
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Bác chủ top phán như thầy bói ấy nhỉ :)), đôi khi còn chẳng kịp sợ nữa là =)).

    Mà chuyện mới hẹn hò mai mối với anh nào, chuyện chat chit tán tính với anh nào ở ngoài HN không thấy viết. rảnh rỗi đi phán lung tung thế...... [:D]
  4. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Bác có nắm rõ nội tình không mà bảo tớ phán như thầy bói

    Phải chăng có tật giật mình

    Bác kém ghê cơ
  5. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    "Nhìn theo đường hun hút còn xa, xin cảm ơn những điều đã qua, gọi ANH người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh...rất nhiều"


    Đã gửi
  6. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    1 tô cơm

    1 cốc nước cam

    1 máy tính

    1 mèo

    chú mèo nhỏ cuộn tròn người bên cạnh ngủ trông nó đáng yêu quá. ( thích nhất mèo mà)

    Vừa ăn vừa chát, mãi vẫn chưa bỏ được cái thói quen dở hơi ấy, bị mắng nhiều rồi

    Log vào cái YM từ ngày xửa ngày xưa, cái hồi mà còn tập chát ngồi chém gió, vài người online lại làn quen từ đầu...chẳng ai ở gần híc

    Lướt vào nhà bạn đọc blog, thì ra bạn vào đây trước mình vài năm, vẫn cái nick name quen thuộc ấy chất chứa nhiều tâm sự

    Định gọi điện nhưng cứ cầm máy lên là lại chần chừ, uh thì mình hiểu nguyên nhân tại sao, ...cũng ác thật

    " Anh à, mưa đấy anh đừng lang thang nữa kẻo lại ốm"

    Không thấy em online, không biết ở nơi em mưa bão có ảnh hưởng gì không?Hải Phòng hôm nay bão, mong là nơi ấy em bình yên và ấm áp
  7. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Tin nhắn của anh làm em thức giấc sớm, trời Tây Nguyên đầy sương giăng và hơi lạnh, reply lại cho anh rồi lại chui vào chăn ấm ngủ tiếp

    Thức giấc đón những hạt nắng ấm áp và trong trẻo

    Em biết mình đang vui
  8. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    chiều qua đi về, bão, gió thổi mạnh, cái tay vặn ga chặt quá, mấy lần bảo đi vặn lại mà vẫn quên, lái xe ngược gió và vặn ga đau điếng tay, tự dưng lại khóc mới sợ chứ. Mình sợ sự cô đơn lắm rồi...
  9. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Con đường QL 14 từ Tp.HCM về Daklak cảnh đẹp mê hồn nhỉ [:D]
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nhắc đến TN em nhớ tây nguyên :(( em nhớ lung tung cả lên :(( ôi :((

Chia sẻ trang này