1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog mùa thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silent_love13, 17/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Thì là do đang 8->

    Hoặc có thể là đang bay :)) =))
  2. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Cánh cụt bác ạ

    Đang phiêu thôi
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    à cũng có thể đang yêu ;))
  4. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Yêu thì lúc nào mà chả yêu nhỉ? cuộc đời ngắn ngủi là vậy, sao phải giam mình trong sự lạnh lẽo
  5. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360

    Vâng yêu đi bác, hãy yêu bằng cả trái tim mãnh liệt và máu lửa vào ;)), nhưng đừng có yêu nhầm nhé :))
  6. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Trái tim luôn mù quáng, quan trọng là mình hài lòng với cảm giác và thực tại

    Chẳng có tiêu chuẩn nào để bảo là yêu nhầm trừ khi đối phương quá tồi
  7. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Thôi vào yahoo nói chuyện tiếp đê bác [:D]
  8. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Gạ mình
  9. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Mình không yêu nhau nữa nhé
    Câu thơ rớt xuống nửa chừng
    Cúi mặt ngoảnh đầu bước vội
    Chúng ta mãi chỉ người dưng

    Mưa rơi lạc loài cuối phố
    Bao nhiêu hoài bão vụt tan
    Tự tay dìm vào câm lặng
    Cho nên trăng cũng lụi tàn


    Tình mình sao hoài trắc trở
    Do định mệnh bởi ông trời
    Hay do lòng Người chẳng hiểu
    Yêu và tan biến, thế thôi


    Em biết trái tim nóng hổi
    Vẫn gọi tên anh ngập ngừng
    Vẫn chờ dòng thư mỗi tối
    Muốn nhiều nhưng viết lại...nhưng


    Ai cuốn heo may vào gió
    Lá vàng trút xuống lưng đồi
    Giấu lòng em vội vàng viết
    Mình không yêu nữa, anh ơi...
  10. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Mình giả vờ yêu em nhé
    Thu sắp qua và đông cũng tới gần
    Sẽ bớt lạnh cũng chẳng sợ cô đơn
    Dẫu rằng ấy chỉ là yêu tạm…

    Mình giả vờ yêu em nhé
    Nên chút tình cũng chẳng sợ tan
    Để mùa thu gợi nên cảm hứng
    Để lòng người bỗng chợt biết yêu thơ.

    Mình giả vờ yêu em nhé
    Nên cũng chẳng sợ gì định mệnh
    Đơn giản chỉ yêu, đâu cần hiểu…
    Thời gian trôi ta sẽ bớt cô đơn.

    Mình cứ yêu như trước nhé
    Để lúc buồn anh lại tập làm thơ
    Mùa đi qua thời gian trôi chậm lại
    Để lòng người cảm nhận, thấy mình yêu.

    Nếu không yêu anh nữa
    Chờ anh thêm chút thôi
    Hôn Em cái, coi như lời tạm biêt
    …….
    Xong rồi mình lại tiếp tục yêu….
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay mình thấy vui vui... có cô bé[:D] giận mình đêm thứ 6 tuần trước, tự nhiên nay hết giận :D

Chia sẻ trang này