1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog Online, Share To Public -( Tranh thủ Make Friend If ai đó Want To...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivahanoi, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Ăn kem kiểu tưởng tượng này mình mới thấy ấy hâm như nào. Những người hâm luôn luôn tưởng người khác hâm hết, còn mỗi mình ... ko hâm
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Không, tớ chỉ thấy mỗi trandung984 hâm thôi. Bạn trandung984 bắt đầu nhìn đâu cũng thấy người hâm đấy à
    Ảnh gợi đến hiện thực nhanh nhất. Tớ có ảnh kem thì post cho mọi người xem chung, ko được chắc
    Còn kem thì tớ muốn ăn được ngay, nhà tớ rất sẵn kem trong tủ lạnh, cần gì phải ngồi ăn kem ngắm làm gì
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 27/05/2006
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích cái kiểu mùa đông ăn kem ... Chứ mùa hè em chỉ thích ăn chè thoai ...Dạo này em nghiện cái hàng chè ở Hàng Cân ...Chiều nào lang thang mà nóng thì về đó ăn chè sen thạch hehhe Mát tuyệt vời ... Chứ kem mà ăn mùa hè chẳng thấm tháp gì ..Ăn chỉ gọi là ăn vui thế chẳng thích thú gì cả ... Thà ở nhà uống nước chanh còn mát và sướng hơn
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum nay tự nhiên em nhận ra một điều các chị ạh ... Người con trai nào đó nếu yêu 1 người thì sẽ hết sức quan tâm và chia sẻ, lắng nghe mình nói chuyện .. nhg mà đến khi họ hết sạch tình cảm rồi thì họ cũng bình thản bước đi lắm ... Chẳng quan tâm gì đến mình nữa đâu ... Ngày trước người yêu cũ của em dù có chia tay, vẫn hết sức luôn quan tâm đến em ...Có lúc còn làm phiền rất nhiều nữa cơ ... Em coi đó là 1 người bạn tốt ... Giờ thì chẳng còn được như xưa ... 1,2 tháng mới được 1 câu hỏi thăm .. Em tìm để nói chuyện thì nói " giờ anh còn bao nhiêu việc, làm sao anh có thể làm bạn em mãi thế được " Bó tay bó cẳng ... mà đó là người con trai tốt nhất em từng gặp ... Thế này thì tin làm sao được đàn ông con trai chứ nhỉ??
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì có một số người, có muốn quan tâm cũng ko được em ah.
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    À, cái em nói đến ở đây ko phải là sự quan tâm anh àh ... mà là khi người ta còn tình cảm dành cho mình thì người ta vẫn cứ luôn dõi mắt theo mình ... Vẫn coi mình như 1 cái gì đó rất là gần gũi và quan trọng ... nhg mà đến 1 lúc nào đó ...Có người khác ở bên họ... mình cần họ như 1 người bạn thân ở bên mình lúc cần ... Nhưng mà em thấy họ nói rằng " chuyện người kia cũng làm anh đau cả đầu, làm sao anh nói chuyện được với em chứ, còn công viẹc của anh nữa" Em chợt buồn cười thoai mà ... Thế mà có lúc làm phiền mình chí chết ... nhg mà cũng đúng thôi ...Ai mà chẳng cần có một cuộc sống của riêng mình chứ nhỉ???
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    không chỉ con trai đâu em ạ, con gái cũng thế thôi. Đến lúc công việc thì bù đầu vì phải cố gắng nghiên cứu phát triển, người yêu thì bao vây... Nhiều lúc chỉ muốn một ngày có 48h chứ không phải 24 nữa. Lúc đấy những cái nào nảy sinh xen vào mà không giải quyết được vấn đề gì thì phải gạt, không gạt thì không thể làm được cái khác và không thể cân bằng lại cuộc sống em ạ
  8. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Khi đã quan tâm đến một cái gì đó người ta đều có mục đích cả ... Quan tâm mà chẳng được gì thì chỉ mất thời gian vô ích ... Em àh ... thế nên cũng chả có gì mà phải thất vọng, đến cả chị vào trường hợp đó thì cũng như anh bạn kia thôi...
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Giờ em chẳng uống rượu chẳng uống gì cả mà đầu cứ quay mòng mòng như say nè
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải kiểm tra huyết áp đi em, hay là ngồi máy tính nhiều quá

Chia sẻ trang này