1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog Online, Share To Public -( Tranh thủ Make Friend If ai đó Want To...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivahanoi, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Nếu ấy nói là mời tất cả đi ăn kem thì tớ còn động lòng phàm chứ còn kiểu ngắm như này có khi ấy ngắm một mình thì hay hơn đó.Ấy đã hâm ko nên kéo theo người khác hâm theo.
  2. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hai bác ơi, ngừng tranh luận đê... Hai bác bắt tay nhau đi ăn kem giảng hoà đê ... . (nhớ rủ em nhá)
    Thèm kem wá ...
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em là em cứ bênh con gái, chị niceday hông có hâm đơ , mà anh trandung hâm đơ
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    vote 5* cho em với câu nói không chỉ hợp tình mà còn hợp lý này
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em chán * roài, có gì khác hay ho hơn ko chị
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Buồn nhỉ, lần mò giở bài viết này tặng em, cách đây đã 2 mùa mưa:
    Này nhóc con, ngươi hãy ngước mắt lên. Đúng rồi, ngước mắt lên, không phải, cao nữa. Người có thấy trên bầu trời có muôn ngàn sao nhấp nháy trong tiết trời rộn ràng hơi thở mùa xuân này. Gió mùa Đông Bắc lại về, người nghe trong gió những hơi lạnh của đông tàn, và thế là một năm mới sắp đến. Người có thấy vui không? Vậy là một năm cũ sắp qua đi, một năm mới đang ngập ngừng ngoài khung cửa. Người có thấy gì không?
    Ngươi có nghe người ta nói mỗi con người tương ứng với một vì sao, vậy đâu là ngươi, đâu là ta, ngươi thử nói xem? Thế nhé, ta là một ngôi sao lấp lánh trên đỉnh đầu kia. Vậy người ở đâu? Cách ta bao xa?
    Có thể người sẽ bặm môi suy nghĩ? Người đang tính khoảng cách địa lý đúng không? Ta biết lắm, ngươi học chuyên Toán, chắc sẽ ước chừng các khoảng cách ngắn và cộng chúng lại. Rồi ngươi sẽ ngước đôi mắt rất trong trẻo lên - trong đôi mắt ấy có áng mây bay vô tư lự trên trời - và nói cho ta một đáp số. Không phải đâu. Ta cách xa ngươi còn hơn thế nhiều. Khoảng cách giữa ta và ngươi ngoài không gian còn có cả khoảng bàng bạc của thời gian nữa. Có cách nào để vượt qua thời gian không? Chắc chẳng có đâu nhỉ?
    Thế mà ở đây, bên tai ta đang vang lên tiếng nhạc, những bài hát ta yêu thích, ta lại lẩm nhẩm những câu thơ cũ. Vậy là không phải, những bài hát của ta với ngươi vẫn trìu mến gọi là những bài hát cũ xì, những bài thơ của ta chỉ là những câu nói bắt vần bắt vẹo, ngươi có thấy ta cách xa người không?
    Năm mới sắp đến rồi, tất cả đều nói về những chuyện vui, những gì nhắc đến đều là những niềm hy vọng chứa chan. Ngươi không cần phải say sưa ngắm nhìn bầu trời sao như thế nữa, người ngồi xuống đây để ta kể cho người nghe một câu chuyện cổ tích. Năm hết Tết đến, những muộn phiền đều được gác lại, ta kể ngươi nghe những câu chuyện thần kỳ với những cô tiên đầy phép mầu nhiệm, những chiếc chổi cũ kỹ vẫn được những đám phù thủy cưỡi như sao xẹt. À đúng rồi, như trong Harry Potter đấy. Nhưng hồi ta còn bé, Harry Potter chưa ra đời nhóc ạ. Không khí thần tiên ấy trong buổi giao mùa này là rất hợp đúng không?
    Ngoài chuyện cô tiên và mụ phù thủy, có những truyện cổ tích ai cũng nghe là truyện hoàng tử và nàng công chúa. Truyện này, trước đây khi ta còn nhỏ, bố ta vẫn kể ta nghe. Bây giờ ta lại kể lại cho ngươi nghe. Bố ta giọng trầm và ấm, vẫn bế ta vào lòng hoặc để ta nằm trên giường mắt mở thao láo say sưa nuốt lấy từng lời. (Vậy người có chui vào trong lòng ta say sưa nghe ta nói không? Hìhì)
    Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp mỹ miều sống trong một vương quốc giàu sang của vua cha. Nàng vô cùng kiêu ngạo, không thèm để ý tới các vương tôn hoàng tử nào cả. Người thì nàng chê mắt lác, người thì nàng chê hôi hám. Vua cha giận lắm, phán rằng: "Nếu ngươi không chịu chọn một người làm phò mã thì ta sẽ gả ngươi cho một tên ăn xin đầu tiên ta gặp". Thế là công chúa đã thuộc về một tên ăn xin xấu xí, hôi hám bẩn thỉu. Hắn đưa nàng đi khỏi vương quốc của vua cha, đến một vương quốc khác nơi những cánh đồng lúa vàng với hương thơm như mật ngọt trải dài khuất tâm mắt. Công chúa hỏi: "Cánh đồng này là của ai thế?" "Của hoàng tử mà ngươi đã từ chối." Công chúa ước ao giá như mình đã không từ chối chàng. Thế rồi hai người đi qua những thành thị sầm uất, những lâu đài nguy nga tráng lệ. Công chúa lại hỏi: "Những lâu đài này là của ai thế?" "Của hoàng từ mà ngươi đã từ chối." Và công chúa chỉ còn mỗi điều tiếc nuối. Thế rồi đến kinh thành, hai vợ chồng đi khắp nơi để ăn xin. Bỗng một hôm, công chúa thấy trước túp lều rách nát có đoàn xe ngựa lộng lẫy. Một chàng hoàng tử xuống ngựa mà thoạt trông thấy nàng đã cúi rạp người quỳ lậy. Bỗng chàng hoàng tử tiết lộ :" Ta chính là gã ăn xin mũi khoằm, ta cải trang để giúp ngươi hiểu được những giá trị lớn lao của những gì mình đang có." Thế rồi hai người sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
    Khi nghe hết câu chuyện, cũng thường là lúc ta chìm vào trong giấc ngủ. Khi lớn hơn một chút, ta đã có những chàng hoàng tử của riêng mình. Khi ta điểm kém, ta ước ao mộng tưởng như mình là một chàng hoàng tử giỏi giang. Khi ta gặp những cô bạn học xinh xắn cùng lớp, ta ước gì mình là một chàng hoàng tử hào hoa phong nhã. Đến khi ta lớn dần, chàng hoàng tử của ta mỗi lúc một khác cho đến khi ta quên mất là đã từng có những chàng hoàng tử, những nàng công chúa trên đời này.
    Cho đến một hôm ta bỗng ngạc nhiên gặp một nàng công chúa Mèo đen, nàng công chúa ấy chuyên đi bắt chuột và ta bỗng nhớ lại. Ta bỗng chợt hiểu ra rằng sẽ chẳng mấy chốc, ngươi sẽ quên đi rằng mình đang là công chúa và bước vào một thế giới khác, khi ấy ngươi sẽ ao ước ngươi là những con người khác, không còn là công chúa nữa.
    Nào thì bây giờ ngươi hãy cùng ta ngước mắt lên trời sao một lần nữa. Ngươi có thấy ớn lạnh của một làn gió cuối đông vừa thổi qua không? Đấy là làn gió của chàng hoàng tử cuối cùng của ta đã bay lên trời. Rồi ngươi hãy nhìn lại mình, sẽ đến một lúc nào đó, ngươi sẽ kể lại câu chuyện về hoàng tử và nàng công chúa cho những đứa trẻ khác, nuôi sống cho chúng những giấc mơ của bản thân chúng trong khi ngươi đã quên đi giấc mơ của chính mình. Rồi những đứa trẻ ấy lại lớn lên, các thế hệ sẽ còn tiếp nối nhau không bao giờ dứt, những chàng hoàng tử và những nàng công chúa không bao giờ chết nhưng chẳng bao giờ ở lại mãi mãi với một người nào hết, mà sẽ lại đến với một đứa trẻ khác.
    Nào Công Chúa, ngươi hãy vui sướng trải qua quãng thời gian tuyệt vời còn được sống trong cung điện hào quang. Ta dẫu chẳng còn là hoàng tử, nhưng cũng mong ngươi được trọn vẹn quãng thời gian làm công chúa. Khi ta nhìn thấy ngươi như thế, ta không còn cách xa ngươi nữa.
    (Toàn bộ bài viết ta tặng ngươi, dẫu ta chẳng hi vọng ngươi sẽ hiểu hết được nó, công chúa ạ)
  7. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hỡi người khách xa lạ với câu chuyện thần tiên huyễn hoặc kia: ta với ngươi không thù không oán, không bạn không bè... cớ làm sao ngươi lại đến đây reo rắc vào đầu ta và những người bạn của ta về những ngôi sao vốn bọn ta không có tài với tới, về mèo đen... loài vật đáng yêu vốn là họ hàng nhà ta, rồi phù thuỷ rồi những những nàng công chúa và những chàng hoàng tử nào đó nữa ... ngươi có ý đồ đen tối gì? Hãy khai ra mau trước khi ta kịp đoán ra...
    Ngươi mà không khai ... ngươi nhớ đấy ...ta sẽ ...tìm mọi cách bắt ngươi phải khai ra... mà ngươi vẫn không chịu khai ra ... thì ... ngươi nhớ đấy ... ta sẽ tìm mọi cách bắt ngươi phải im lặng suốt đời... hì ... Giờ thì ngươi đã sợ chưa?
    Amen!!!
  8. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Được toivahanoi sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 30/05/2006
  9. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    @niced4ys: binhminh nó chán (*) rồi ...cho nó ít xiền lúc này chắc nó thích hơn đấy... hì ...
    @binhminh: có xièn rồi đi ăn chè xả láng ... có xièn rồi nhớ rủ chị đi cùng với binhminh nhá
    Ngủ đây: Good night and "Chúc một ngày tốt lành "
  10. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà! Hội lắm con gái là lại bênh nhau . Phản đối! Binhminh nhất bên trọng, nhất bên khinh

Chia sẻ trang này